1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÁT CHÍT LIỆU CÓ NÊN GẶP NHAU HAY KO ???

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi lekd, 10/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Ừm, kể ra mình cũng đi gặp bọn bạn chat chít nhiều fết roài, tính ra cũng fải hơn số ngón chân ngón tay cộng lại, và mỗi lần gặp lại có những cảm xúc khác nhau. Nói chung là chưa có ai mà gặp rùi lại chán cả. Càng gặp càng thân. Cũng có lần hẹn gặp đàng hoàng, cũng có lần tự dưng tình cờ gặp nhau ở Cây si, hoặc ở Rock bụi, có khi gặp ở hàng chat.... Nếu mà, chat chit với mục đích bạn bè, vui vẻ thì hay lắm, chứ còn kì vọng cái gì đó thì vỡ mộng là cái chắc. Lần đầu tớ hẹn gặp cách đâu cũng lâu fết roài, hồi đó còn bé, cũng hồi hộp lắm, bi giờ thì chai đi, chả còn cái cảm xúc như thế, hichic.....Chẹp, thấy cái topic hay hay mình vào post, nhưng cuối cùng cũng chả biết mình định nói cái gì nữa. ( Bà con ai đọc ko hiểu thì thông cảm nhé )
    --------------------
    ALONE STANDING THERE

     
  2. thanhlekd

    thanhlekd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    theo tôi nghĩ tình yêu thì không biết bắt đầu từ đâu cả nên cho dù gặp nhau ở đâu không quan trọng và biết nhau như thế nào cũng không quan trọng .... " có tình yêu thì dễ nhưng giữ tinh yêu mới là khó "... thật đấy
    cho dù tình yêu bạn như thế bạn hãy đừng vì bài viết mà nghĩ ngợi lung tung không lại đánh mất tình yêu bây giờ ...
    chát chít .... đề tài muôn thuở ??? nhưng tôi thấy thật sự khi yêu rồi thì chát chít lại giúp đỡ rất nhiều hê hê tình yêu thêm nhiều thi vị trong cái xã hội phức tạp và sặc mùi tiền bây giờ ...
    phỉa không các bạn đang yêu
       " Anh se mai khong quen mot tinh yeu
         Tinh yeu do anh chi danh cho em "
  3. oceano

    oceano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Cả đời em đi chat cũng chỉ gặp đến vài người.Nhưng người nào đã gặp không thành bạn cũng thành bồ.Nhưng được cái cứ gặp nhau rồi lại chui vào quán ngồi uống coffe hoặc đi măm nên dần dần cũng thấy bt.Cũng như làm quen với bạn ngoài đường thôi mà chỉ khác mỗi cái hồi hộp chờ đợi.Lúc náo cũng bị cao su giờ.Nhưng mà sao bây giờ nhiều em xinh thế(trừ những em xấu ra).Chẳng biết chọn em nào để yêu
  4. oceano

    oceano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà nói gì thì nói con gái thời nay dễ bị lừa quá.Các anh chỉ cần dùng vài tiểu xảo thì các em đã chết điếng chết đổ rồi.Thành ra nhiều lúc đâm ra chán.
  5. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    chát chít là phải gặp nhau rùi
    không thì làm sao thành bạn được chứ
    super Moderator of svxd.com
  6. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ, tiểu xảo như thế nào cơ??? Không khéo mình cũng dính thì khổ. Oceano có thương thì thương cho chót, bật mí xem nào. Tớ xin hứa sẽ giữ bí mật
    I call you up whenever things go wrong.
     You're always there. You are my shoulder to cry on
  7. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    hí hí, chó sói gặp bà già!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  8. dau3cham

    dau3cham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hê, trước đây mình cũng đã có mấy vụ hẹn hò gặp gỡ sau khi chat chit, nhưng mà ối zời ôi,lần nào gặp xong cũng .... chán . Chẳng fải là mình kì vọng gì ở người ta để đến nỗi cuối cùng thất vọng mà là tự nhiên nó thía, bít làm seo . Nếu như sau khi gặp mà thân thiết hơn thì cũng hay lém chứ, nhưng mà... thì thui zậy Nhưng mà chat rồi không gặp cũng có cái hay....Tui có 1 người bạn chat đã gần 3 năm rùi, có gọi điện nhưng mà gặp thì.... chưa bao giờ,mặc dù bi giờ người ta cũng đang sống ở HN....
    ---------------------------------
    Con nai vàng ngơ ngác
                    Đạp trên lá vàng khô.....
  9. hiphoper

    hiphoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    hì...gặp để làm rì cơ chứ...chả giải quyết đc kí rì...chat chit chỉ để giải trí đừng nên lạm dụng ló wá...fiền nắm đấy...hehe
    Người khổng lồ be' nhỏ
    1 người đẹp trai đến mức vô lý , nói chuyện có zuyên đến mức khó tin ... học toán được, học văn khá, đá bóng tốt, đá cầu hay, chơi guitar ổn, 1 chút drums & keyboard... chỉ 1 tật xấu nho nhỏ : hay bốc fet'..kaka
    em xin hết ạ
  10. Punk_Rock84

    Punk_Rock84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Lạm dụng nghĩa là thế nào, bạn nói trừu tượng qúa, ko hiểu được...........
    ----------------------
    Anh ko say nổi rượu
    Vì đã trót say em.......

Chia sẻ trang này