1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chát chít - Nhắn nhe - Ý ới - Bà tám - Buôn dưa ...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    <=== cho hỏi xiu'' REC là thằng wái nào vậy sao mà lạ hớc lạ huơ vậy? thằng nớ phải người QB ko rứa bựa mô hắn về đập cho hắn một trận má hắn nhận ko ra luôn đê .ê.ê
  2. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Không biết Be_ngoaithuong là trai hay gái nhỉ??? Nhìn vào tên đâu tiên cứ nghỉ là bé. Nhưng nhìn vào giới tính trên TTVN thì hình như la 2fi. Bởi vậy nghỉ mình đọc nhầm chắc là Bê
  3. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Không biết Be_ngoaithuong là trai hay gái nhỉ??? Nhìn vào tên đâu tiên cứ nghỉ là bé. Nhưng nhìn vào giới tính trên TTVN thì hình như la 2fi. Bởi vậy nghỉ mình đọc nhầm chắc là Bê
  4. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thiệt chú mi, có tán gái phía ngoài BA DỐC không?Nếu mà có thì lo mà xin lỗi lao~ REC sớm đi, gấu ĐẠI Trạch đó, chú mi mà đi ngang cầu Chánh hoà thế nào củng bị thịt, đó là may mắn cho chú, chứ mà lở dại tán em mô ở Hoàn Lão thì ra đó eng làm tái luôn:):):)
  5. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thiệt chú mi, có tán gái phía ngoài BA DỐC không?Nếu mà có thì lo mà xin lỗi lao~ REC sớm đi, gấu ĐẠI Trạch đó, chú mi mà đi ngang cầu Chánh hoà thế nào củng bị thịt, đó là may mắn cho chú, chứ mà lở dại tán em mô ở Hoàn Lão thì ra đó eng làm tái luôn:):):)
  6. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Hic, mấy ngày cuối tuần các anh thì rỗi rãi trong khi các chị lại bận rộn, nên đầu tuần mới thấy lác đác online. Mà kể cũng lạ, tỉ lệ này là 1-1 nhưng nhiều anh không đi chơi cuối tuần (thấy online trên này miết) chứng tỏ có anh đi đến mấy suất. Ghen tị ghê.
    Làm gì mà gọi "Trở lại" nghe đao to búa lớn thế? Cuối vụ mùa năm trước, được nghỉ mấy tuần nên vào đây chơi rồi thì mùa vụ đến lại lo cày bừa. Kỳ tết vừa rồi cũng vào chơi miết đấy chứ. Đúng là đã có thời gian xem cái box này là địa chỉ để chui ra chui vào hàng ngày. Đi học thì lại càng có thời gian lướt web nên vô miết thành thói quen. Cái được lớn nhất khi vào đây là gặp lại một số người quen trước và quen thêm nhiều người bạn mới (đa số nhỏ tuổi hơn), lâu nay không vào thế mà mọi người còn nhớ để nhắc thì hay thật đấy.
    Hì, còn việc học của bác thì thường thôi, cũng không vất vay như Se nói đâu. Làm về máy tính nên suôt ngày vào Lab rồi cặm cụi, chẳng ai biết là mình học hay chơi nữa, chẳng hạn lúc này thằng roommate nó tưởng mình đang chăm chỉ lắm (thấy gõ lách cách miết) nhưng thực ra lại vào forum. Gọi là đi học nhưng trong suốt thời gian làm Ph.D, Univ chỉ yêu cầu học 12 cre***s tuỳ chọn. Cái chính là tìm kiếm cái gì đấy đẩy vào đồ án cho nó tươm tất để mà bảo vệ thôi. Đôi lúc hơi căng thẳng 1 chút vì phải đối diện với Prof, còn lại vẫn tự do.
    Mà vào đây toàn gặp các cô các chú học NK nhỉ: Math, No_, TH, Ka, TTVN, Se, ... toàn là các cao thủ một thời chinh chiến chứ đâu có ít. Thiệt tình thì cái Box này muốn phát triển cũng không biết phát triển thế nào, nhưng nhờ có nó mà anh em lại gặp gỡ và quen biết, đúng là phải cám on TTVNOL nhiều.
  7. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Hic, mấy ngày cuối tuần các anh thì rỗi rãi trong khi các chị lại bận rộn, nên đầu tuần mới thấy lác đác online. Mà kể cũng lạ, tỉ lệ này là 1-1 nhưng nhiều anh không đi chơi cuối tuần (thấy online trên này miết) chứng tỏ có anh đi đến mấy suất. Ghen tị ghê.
    Làm gì mà gọi "Trở lại" nghe đao to búa lớn thế? Cuối vụ mùa năm trước, được nghỉ mấy tuần nên vào đây chơi rồi thì mùa vụ đến lại lo cày bừa. Kỳ tết vừa rồi cũng vào chơi miết đấy chứ. Đúng là đã có thời gian xem cái box này là địa chỉ để chui ra chui vào hàng ngày. Đi học thì lại càng có thời gian lướt web nên vô miết thành thói quen. Cái được lớn nhất khi vào đây là gặp lại một số người quen trước và quen thêm nhiều người bạn mới (đa số nhỏ tuổi hơn), lâu nay không vào thế mà mọi người còn nhớ để nhắc thì hay thật đấy.
    Hì, còn việc học của bác thì thường thôi, cũng không vất vay như Se nói đâu. Làm về máy tính nên suôt ngày vào Lab rồi cặm cụi, chẳng ai biết là mình học hay chơi nữa, chẳng hạn lúc này thằng roommate nó tưởng mình đang chăm chỉ lắm (thấy gõ lách cách miết) nhưng thực ra lại vào forum. Gọi là đi học nhưng trong suốt thời gian làm Ph.D, Univ chỉ yêu cầu học 12 cre***s tuỳ chọn. Cái chính là tìm kiếm cái gì đấy đẩy vào đồ án cho nó tươm tất để mà bảo vệ thôi. Đôi lúc hơi căng thẳng 1 chút vì phải đối diện với Prof, còn lại vẫn tự do.
    Mà vào đây toàn gặp các cô các chú học NK nhỉ: Math, No_, TH, Ka, TTVN, Se, ... toàn là các cao thủ một thời chinh chiến chứ đâu có ít. Thiệt tình thì cái Box này muốn phát triển cũng không biết phát triển thế nào, nhưng nhờ có nó mà anh em lại gặp gỡ và quen biết, đúng là phải cám on TTVNOL nhiều.
  8. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Chú em đấy à, có chút men nào không mà quên anh rồi, để anh giúp chú để nhận ra anh là ai nhá.
    Chuận bị hết thời gian 5 năm mài đủng quần trên giảng đường BK rồi, thế đợt này có tốt nghiệp được không đấy? Thời gian vừa rồi đáng ra phải bận rộn lắm nhưng anh lại thấy chú đong đưa hơi nhiều nhỉ - nhìn vào title trên yahoo messenger lúc nào cũng có ít nhất 1 từ love hay đại để thế.
    Hôm tết chú hứa hươu hứa vượn về QB sẽ sang thăm xã láng giềng nhưng rồi cũng trốn biệt tăm hơi, chắc là sợ đường bùn
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Chú em đấy à, có chút men nào không mà quên anh rồi, để anh giúp chú để nhận ra anh là ai nhá.
    Chuận bị hết thời gian 5 năm mài đủng quần trên giảng đường BK rồi, thế đợt này có tốt nghiệp được không đấy? Thời gian vừa rồi đáng ra phải bận rộn lắm nhưng anh lại thấy chú đong đưa hơi nhiều nhỉ - nhìn vào title trên yahoo messenger lúc nào cũng có ít nhất 1 từ love hay đại để thế.
    Hôm tết chú hứa hươu hứa vượn về QB sẽ sang thăm xã láng giềng nhưng rồi cũng trốn biệt tăm hơi, chắc là sợ đường bùn
  10. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    He he, Chú Trường nhầm rồi, Hai lúa là dân gốc Đại Phương thì còn sợ bác nào ở Đại Trạch nữa mà đem cái chức Đại ca ra hù doạ. Mang tiếng là gần cầu Chánh Hoà nhưng bác lại ở tận đầu nguồn sông Dinh, bác mà chạy về đến cầu thì các chú đã đông đủ ở biển Quang Phú rồi.
    Thằng cu Sóc của chú (bác chưa biết tên nhưng phải chêm vô không lại nhầm) trông kháu khỉnh nhỉ, mặc dù hơi ***y nhưng nhìn rất trảo Không biết có phải tại bố nó chụp hình kém không mà thấy cái bụng hơi to, xem thế nào rồi xổ giun cho cháu nó nhá.
    Cái vụ web giếc hồi trước nghe chú khởi xướng đến đâu rồi. Xem thế nào rồi giúp các bác trên này 1 tay, tạo cái room mà gặp gỡ nhau chứ nhỉ? Sau này muốn gặp nhau thì cũng một năm 1 được 1 lần vào dịp tết, qua mồng 4 thì lại mỗi người một phương. Hôm trước tớ có nhận được cái mail của Hằng nhưng chưa có ý kiến. Việc tạo ra 1 trang cũng là ý kiến hay và không khó để thực hiện (cả về kỹ thuật, tài chính, ...) nhưng liệu là có duy trì được không mà thôi? Nếu mọi người thấy OK thì tớ cũng ủng hộ. Nếu làm thì chú Trường làm luôn phần bác, nghe chú bảo với người ta bác là thầy của chú cơ mà.

Chia sẻ trang này