1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chát chít - Nhắn nhe - Ý ới - Bà tám - Buôn dưa ...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    He he, Chú Trường nhầm rồi, Hai lúa là dân gốc Đại Phương thì còn sợ bác nào ở Đại Trạch nữa mà đem cái chức Đại ca ra hù doạ. Mang tiếng là gần cầu Chánh Hoà nhưng bác lại ở tận đầu nguồn sông Dinh, bác mà chạy về đến cầu thì các chú đã đông đủ ở biển Quang Phú rồi.
    Thằng cu Sóc của chú (bác chưa biết tên nhưng phải chêm vô không lại nhầm) trông kháu khỉnh nhỉ, mặc dù hơi ***y nhưng nhìn rất trảo Không biết có phải tại bố nó chụp hình kém không mà thấy cái bụng hơi to, xem thế nào rồi xổ giun cho cháu nó nhá.
    Cái vụ web giếc hồi trước nghe chú khởi xướng đến đâu rồi. Xem thế nào rồi giúp các bác trên này 1 tay, tạo cái room mà gặp gỡ nhau chứ nhỉ? Sau này muốn gặp nhau thì cũng một năm 1 được 1 lần vào dịp tết, qua mồng 4 thì lại mỗi người một phương. Hôm trước tớ có nhận được cái mail của Hằng nhưng chưa có ý kiến. Việc tạo ra 1 trang cũng là ý kiến hay và không khó để thực hiện (cả về kỹ thuật, tài chính, ...) nhưng liệu là có duy trì được không mà thôi? Nếu mọi người thấy OK thì tớ cũng ủng hộ. Nếu làm thì chú Trường làm luôn phần bác, nghe chú bảo với người ta bác là thầy của chú cơ mà.
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Chào 5CB,
    Hôm qua đến giờ toàn nói chuyện gái gú, nhậu nhẹt nên quanh đi quẩn lại cũng chỉ được 2 ideas đó. Giờ hỏi thăm Hằng, Se, TTVN, SAKYE, ... những người năm nay ra trường xem định làm việc ở đâu? Không phải chỉ riêng năm này mà cả những năm trước, việc xin việc đối với mỗi người và mỗi ngành phụ thuộc nhiều yếu tố nhưng một yếu tố khá quan trọng là tự quyết định của mỗi cá nhân. Có một thực tế là nhiều người có bằng tốt nghiệp ĐH nhưng về quê xin việc không phải được chấp nhận ngay vì nhiều lý do khác nhau, có lẽ vấn đề này mọi người bàn nhiều rồi nên tớ không muốn nhắc lại. Ở đây, tớ muốn thu hẹp trong phạm vi một số cô chú mà đã gặp ở box này. Tớ biết những người như No_, Se, Hằng, ... đều có kết quả học tập tốt và có cơ hội để ở lại thành phố hay học hành thêm. Nhưng có thể các bạn sẽ chọn "phương án" về quê. Vậy thì khi về quê mọi người muốn mình được trọng dụng, tin tưởng theo nghĩa có một chỗ làm việc phù hợp với cái mình học, mình hứng thú và chấp nhận những khó khăn chung của tỉnh nhà hay mọi người muốn mình được đãi ngộ theo nghĩa địa phương nên có chương trình "chiêu hiền đãi sĩ", có một chút bổng lộc cho những người có kết quả học tập tốt như các tỉnh bạn: Đà Nẳng, Bình Dương, ... Nếu mọi người có hứng thì trả lời trung thực nhé, hỏi thiệt tình đấy.
    Ý kiến chung của mọi người về Bài toán hậu tốt nghiệp thế nào nhỉ? 5CB trên này ai cũng được đi ra ngoài, mỗi người học mỗi ngành, mỗi nghề khác nhau nhưng điểm chung là có một chút ít kiến thức tối thiểu nào đó. Vậy thì chúng ta nên đóng góp tri thức cho tỉnh nhà thế nào, theo mọi người?
  3. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Chào 5CB,
    Hôm qua đến giờ toàn nói chuyện gái gú, nhậu nhẹt nên quanh đi quẩn lại cũng chỉ được 2 ideas đó. Giờ hỏi thăm Hằng, Se, TTVN, SAKYE, ... những người năm nay ra trường xem định làm việc ở đâu? Không phải chỉ riêng năm này mà cả những năm trước, việc xin việc đối với mỗi người và mỗi ngành phụ thuộc nhiều yếu tố nhưng một yếu tố khá quan trọng là tự quyết định của mỗi cá nhân. Có một thực tế là nhiều người có bằng tốt nghiệp ĐH nhưng về quê xin việc không phải được chấp nhận ngay vì nhiều lý do khác nhau, có lẽ vấn đề này mọi người bàn nhiều rồi nên tớ không muốn nhắc lại. Ở đây, tớ muốn thu hẹp trong phạm vi một số cô chú mà đã gặp ở box này. Tớ biết những người như No_, Se, Hằng, ... đều có kết quả học tập tốt và có cơ hội để ở lại thành phố hay học hành thêm. Nhưng có thể các bạn sẽ chọn "phương án" về quê. Vậy thì khi về quê mọi người muốn mình được trọng dụng, tin tưởng theo nghĩa có một chỗ làm việc phù hợp với cái mình học, mình hứng thú và chấp nhận những khó khăn chung của tỉnh nhà hay mọi người muốn mình được đãi ngộ theo nghĩa địa phương nên có chương trình "chiêu hiền đãi sĩ", có một chút bổng lộc cho những người có kết quả học tập tốt như các tỉnh bạn: Đà Nẳng, Bình Dương, ... Nếu mọi người có hứng thì trả lời trung thực nhé, hỏi thiệt tình đấy.
    Ý kiến chung của mọi người về Bài toán hậu tốt nghiệp thế nào nhỉ? 5CB trên này ai cũng được đi ra ngoài, mỗi người học mỗi ngành, mỗi nghề khác nhau nhưng điểm chung là có một chút ít kiến thức tối thiểu nào đó. Vậy thì chúng ta nên đóng góp tri thức cho tỉnh nhà thế nào, theo mọi người?
  4. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ biết 3 chiến binh như chị No. em Se và em TH.
    Em TH học ktế , nếu kiếm được việc ở thành phố lớn thì cũng tốt ( nhưng anh khuyên em đừng ở HN , học về ktế em nên vào trong Nam , trước anh cũng khuyên em gái anh vào Nam ) mà xin việc ở tỉnh cũng tốt . Nói chung anh nghĩ em Hằng nên về tỉnh , có rất nhiều cơ hội cho em ở đó .
    Em Se. thì anh khuyên em nên ở thành phố , vào Nam càng tốt , trước mắt em nên học thêm cao học cái đã .Có cái cơ sở nền tảng rồi đi đâu cũng được ,thậm chí sẽ có nhiều cơ hội để đi chổ này chổ kia . Em học Toán ,nếu về tỉnh em chỉ có thể đi dạy cấp 3 . Tất nhiên anh rất quý trọng nghề giáo ( ba mẹ anh cũng làm nghề dạy học ) nhưng với đặc thù nghành em học ( không có nhiều đất để ứng dụng nếu về tỉnh nhà ) và khả năng của em mà dạy cấp 3 thì quá phí , chôn chân ở 1 xó lâu dần văn không có dịp ôn võ không có dịp luyện nó mai một và đuội đi .Anh khuyên chân thành em nên học cao hơn nữa . Cố như anh Rec anh Math , nếu được giảng dạy ở đại học hoặc cao đẳng là quá tốt .
    Chị No. thì em hi hi , em không dám nói . Em thấy chị rất say mê và hứng thú với việc giảng dạy , bồi dưỡng các em học sinh . Em Se. thì đang hừng hực lửa chiến đấu chứ chị No. e rằng chỉ muốn nhanh lấy chồng . Em nghĩ chị No dù ở đâu thì vẫn gắn với công việc giảng dạy ở trường xịn .Chị No ở lại thành phố hay về QB đều tốt . Chị về QB thì cố lên nhé ,mai sau thành giám đốc sở giáo dục nhớ đừng quên thằng em này
  5. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ biết 3 chiến binh như chị No. em Se và em TH.
    Em TH học ktế , nếu kiếm được việc ở thành phố lớn thì cũng tốt ( nhưng anh khuyên em đừng ở HN , học về ktế em nên vào trong Nam , trước anh cũng khuyên em gái anh vào Nam ) mà xin việc ở tỉnh cũng tốt . Nói chung anh nghĩ em Hằng nên về tỉnh , có rất nhiều cơ hội cho em ở đó .
    Em Se. thì anh khuyên em nên ở thành phố , vào Nam càng tốt , trước mắt em nên học thêm cao học cái đã .Có cái cơ sở nền tảng rồi đi đâu cũng được ,thậm chí sẽ có nhiều cơ hội để đi chổ này chổ kia . Em học Toán ,nếu về tỉnh em chỉ có thể đi dạy cấp 3 . Tất nhiên anh rất quý trọng nghề giáo ( ba mẹ anh cũng làm nghề dạy học ) nhưng với đặc thù nghành em học ( không có nhiều đất để ứng dụng nếu về tỉnh nhà ) và khả năng của em mà dạy cấp 3 thì quá phí , chôn chân ở 1 xó lâu dần văn không có dịp ôn võ không có dịp luyện nó mai một và đuội đi .Anh khuyên chân thành em nên học cao hơn nữa . Cố như anh Rec anh Math , nếu được giảng dạy ở đại học hoặc cao đẳng là quá tốt .
    Chị No. thì em hi hi , em không dám nói . Em thấy chị rất say mê và hứng thú với việc giảng dạy , bồi dưỡng các em học sinh . Em Se. thì đang hừng hực lửa chiến đấu chứ chị No. e rằng chỉ muốn nhanh lấy chồng . Em nghĩ chị No dù ở đâu thì vẫn gắn với công việc giảng dạy ở trường xịn .Chị No ở lại thành phố hay về QB đều tốt . Chị về QB thì cố lên nhé ,mai sau thành giám đốc sở giáo dục nhớ đừng quên thằng em này
  6. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    ôi trời, thằng Hai Lúa nớ mà nói chi bac Tình hè, cái thằng đó hồi trước đi chợ với mạ hắn qua ngõ nhà em bị em múc cho mấy trận rồi:):)
    Còn cái vụ Website thì em vẫn giữ, đang bận quá chưa deploy lên Web được, hi vọng cuối tháng ni xong phần SƯỜN, còn content và design thì dành cho TH và KTS_GIUN
  7. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    ôi trời, thằng Hai Lúa nớ mà nói chi bac Tình hè, cái thằng đó hồi trước đi chợ với mạ hắn qua ngõ nhà em bị em múc cho mấy trận rồi:):)
    Còn cái vụ Website thì em vẫn giữ, đang bận quá chưa deploy lên Web được, hi vọng cuối tháng ni xong phần SƯỜN, còn content và design thì dành cho TH và KTS_GIUN
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Oái, bác ấy có học hành bận rộn gì đâu, chị đi đâu cũng gặp. Em cứ hay quan trọng. Bà chị của em đây này, bận túi bụi vẫn vào box đây này, hề hề.
    Sorry bác Rec, cứ thấy em Se khen ai là em lại thấy tức tức...Bi ai nhất của đời người đấy ạ.
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Oái, bác ấy có học hành bận rộn gì đâu, chị đi đâu cũng gặp. Em cứ hay quan trọng. Bà chị của em đây này, bận túi bụi vẫn vào box đây này, hề hề.
    Sorry bác Rec, cứ thấy em Se khen ai là em lại thấy tức tức...Bi ai nhất của đời người đấy ạ.
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Em có khuyên chị cũng bằng ko rồi, ván đã đóng thuyền, chim đã vào ***g, cá nằm trong chậu, huhu...Đang cố vùng vẫy. Bây giờ em bày cho chị làm thế nào để tán tỉnh đi, chị thấy em nghiên cứu kha khá về vấn đề này

Chia sẻ trang này