1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chát chít - Nhắn nhe - Ý ới - Bà tám - Buôn dưa ...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Em có khuyên chị cũng bằng ko rồi, ván đã đóng thuyền, chim đã vào ***g, cá nằm trong chậu, huhu...Đang cố vùng vẫy. Bây giờ em bày cho chị làm thế nào để tán tỉnh đi, chị thấy em nghiên cứu kha khá về vấn đề này
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thanks bác Rec và a Minh....miềng nhiều người quan tâm ri mà XGNDH bảo là nhiều người ghét Thực ra H cũng muốn như a Minh nói là Nam tiến, nhưng con gái nên ảnh hưởng của gia đình không phải là nhỏ. Nhà neo người mà, chị No nhỉ? Em đây được cái dễ nuôi nên ở mô cũng sống được, lại thêm tư tưởng ăn chơi nên miễn là cảm thấy vui là tốt rồi, tương lai phát triển không cần biết
    Nhưg lỡ hứa với thằng Mehr và một số người là sẽ cố gắng đến mức có thể để ở lại HN, vì mọi người bảo tính như miềng không hợp với cuộc sống ở quê.Không biết họ nghĩ rứa có đúng ko? Nhưng tạm thời thì đang thuyết phục ba mẹ cho ở lại để lấy nốt mấy thứ Biết đâu khi lấy hết được mấy thứ rồi, cộng với ôm được một cục tiền nữa thì sẽ tay bị tay gậy đi tung hoành một số nơi mà ba mẹ và không ai biết được Các bác hãy chờ xem.
    Nói đùa rứa thôi, nếu không cố gắng làm được những thứ mình muốn trong 1 tháng nữa thì cũng về quê với chị No, sáng sáng 2 chị em ra biển tắm táp rồi vẽ tranh.Chiều đi ăn hàng.Tối về lại đi uống trà bàn Thư pháp......hehe, đời sướng hơn tiên chi nựa
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thanks bác Rec và a Minh....miềng nhiều người quan tâm ri mà XGNDH bảo là nhiều người ghét Thực ra H cũng muốn như a Minh nói là Nam tiến, nhưng con gái nên ảnh hưởng của gia đình không phải là nhỏ. Nhà neo người mà, chị No nhỉ? Em đây được cái dễ nuôi nên ở mô cũng sống được, lại thêm tư tưởng ăn chơi nên miễn là cảm thấy vui là tốt rồi, tương lai phát triển không cần biết
    Nhưg lỡ hứa với thằng Mehr và một số người là sẽ cố gắng đến mức có thể để ở lại HN, vì mọi người bảo tính như miềng không hợp với cuộc sống ở quê.Không biết họ nghĩ rứa có đúng ko? Nhưng tạm thời thì đang thuyết phục ba mẹ cho ở lại để lấy nốt mấy thứ Biết đâu khi lấy hết được mấy thứ rồi, cộng với ôm được một cục tiền nữa thì sẽ tay bị tay gậy đi tung hoành một số nơi mà ba mẹ và không ai biết được Các bác hãy chờ xem.
    Nói đùa rứa thôi, nếu không cố gắng làm được những thứ mình muốn trong 1 tháng nữa thì cũng về quê với chị No, sáng sáng 2 chị em ra biển tắm táp rồi vẽ tranh.Chiều đi ăn hàng.Tối về lại đi uống trà bàn Thư pháp......hehe, đời sướng hơn tiên chi nựa
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    He he, bác không học hành gì nên lang thang đã đành, đằng này chị bận túi bụi mà cũng rong chơi không kém. Quan hệ "gặp gỡ" là quan hệ tương đương nên việc chị đi đâu cũng gặp bác chứng tỏ chị cũng trên tầng cây số đấy em ạ. Ha ha ha.
    Kể ra tụi miềng cũng có duyên đấy No_ ạ. (duyên trong "Hữu duyên thiên lý ...") Hồi đó bác vào Diễn đàn Toán thấy hay hay là chạy về kêu No_ với 8h vào cùng, sau này bác chui vô box Toán trên TTVN thì đã thấy No_ là người quen của các cao thủ bên đó rồi. Ừ, mà không hiệu sao miềng lại thích nói chuyện với mấy người học Toán trong khi toán tán có biết gì nữa đâu. Thỉnh thoảng cuối tuần vẫn nói chuyện với các bác bên ấy... nhiều người không còn học toán nữa nhưng vẫn ấm ức Toán. Có một tối chuyển bị ra về thì Leoteo nó gọi, thế là ngồi tán fét trên trời dưới biển, đến khi rời Lab thì không còn tàu điện phải đi Bus đêm.
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    He he, bác không học hành gì nên lang thang đã đành, đằng này chị bận túi bụi mà cũng rong chơi không kém. Quan hệ "gặp gỡ" là quan hệ tương đương nên việc chị đi đâu cũng gặp bác chứng tỏ chị cũng trên tầng cây số đấy em ạ. Ha ha ha.
    Kể ra tụi miềng cũng có duyên đấy No_ ạ. (duyên trong "Hữu duyên thiên lý ...") Hồi đó bác vào Diễn đàn Toán thấy hay hay là chạy về kêu No_ với 8h vào cùng, sau này bác chui vô box Toán trên TTVN thì đã thấy No_ là người quen của các cao thủ bên đó rồi. Ừ, mà không hiệu sao miềng lại thích nói chuyện với mấy người học Toán trong khi toán tán có biết gì nữa đâu. Thỉnh thoảng cuối tuần vẫn nói chuyện với các bác bên ấy... nhiều người không còn học toán nữa nhưng vẫn ấm ức Toán. Có một tối chuyển bị ra về thì Leoteo nó gọi, thế là ngồi tán fét trên trời dưới biển, đến khi rời Lab thì không còn tàu điện phải đi Bus đêm.
  6. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Công nhận các bác nhiệt tình thật! Mới hôm trước chả thấy bác nào xuất đầu lộ diện, tưởng topic ngủm củ tỏi hôm này vào đã lên đến trang 6. Choáng! Các bác vui vẻ em mừng.
    Còn f_3 là [forum]3[/forum], chỗ này là dành cho những thành viên thích kiện cáo, cãi vã nhau. Các bạn cứ sang thì biết, lúc nào cũng vui như tết!
  7. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Công nhận các bác nhiệt tình thật! Mới hôm trước chả thấy bác nào xuất đầu lộ diện, tưởng topic ngủm củ tỏi hôm này vào đã lên đến trang 6. Choáng! Các bác vui vẻ em mừng.
    Còn f_3 là [forum]3[/forum], chỗ này là dành cho những thành viên thích kiện cáo, cãi vã nhau. Các bạn cứ sang thì biết, lúc nào cũng vui như tết!
  8. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy có nghĩa mọi người đang ráo riết chuẩn bị một cách âm thầm đúng không? Cái sườn chính là cái quan trọng, vì để có nó thì mọi người phải xác định được cái đích, gọi là gì nhỉ, à gọi là định hướng trang web đó đi đến đâu. Nếu mọi người đã bắt tay vào làm thì tớ ủng hộ, nhưng đã nói là làm đấy nhá
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy có nghĩa mọi người đang ráo riết chuẩn bị một cách âm thầm đúng không? Cái sườn chính là cái quan trọng, vì để có nó thì mọi người phải xác định được cái đích, gọi là gì nhỉ, à gọi là định hướng trang web đó đi đến đâu. Nếu mọi người đã bắt tay vào làm thì tớ ủng hộ, nhưng đã nói là làm đấy nhá
  10. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Dear Vua bãi rác, à không, Vua thế giới chứ nhỉ - Tí nữa là cãi lộn, phải sang F_3. Hì.
    Bác cứ lo xa, anh em trong nhà đóng cửa uýnh nhau là chuyện thường đấy bác ạ. Cám ơn bác đã mát tay để cái top chát chít này lên đến mấy trong mà Police vẫn chưa sờ tới. Thể hiện lời nói bằng hiện vật, tớ đã chuyển vào tài khoản của bác 5*, bác check lại cho tớ nhá.

Chia sẻ trang này