1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chát chít - Nhắn nhe - Ý ới - Bà tám - Buôn dưa ...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Dear Vua bãi rác, à không, Vua thế giới chứ nhỉ - Tí nữa là cãi lộn, phải sang F_3. Hì.
    Bác cứ lo xa, anh em trong nhà đóng cửa uýnh nhau là chuyện thường đấy bác ạ. Cám ơn bác đã mát tay để cái top chát chít này lên đến mấy trong mà Police vẫn chưa sờ tới. Thể hiện lời nói bằng hiện vật, tớ đã chuyển vào tài khoản của bác 5*, bác check lại cho tớ nhá.
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Chú Minh nó nói chân tình đấy No_ ạ, không phải vì No_ đã về QB với vai trò là một giáo viên nên nói thế. Nếu giờ No_ muốn thay đổi thì cũng có sao đâu, cứ cho là ván đã đóng thuyền, chim đã vào ***g,... nhưng có bao giờ No_ nghĩ đến tháo ván ra đóng lại cái mới hay mở ***g (hoặc nhờ ai đấy mở ***g ) để bay ra không? Mọi thứ đều có thể, nhưng liệu việc đóng cái mới có tốt hơn cái cũ không hay lại xấu hơn vì mấy cái lỗ đinh lần trước. Hì. Vấn đề là có hứng với nghề gõ đầu trẻ, lúc trước miềng nhầm về điều này, giờ nghe nói thì quá ổn rồi. Sau này cho bác gửi thằng cu, chắc cũng ham chơi như bố nó thế.
  3. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Chú Minh nó nói chân tình đấy No_ ạ, không phải vì No_ đã về QB với vai trò là một giáo viên nên nói thế. Nếu giờ No_ muốn thay đổi thì cũng có sao đâu, cứ cho là ván đã đóng thuyền, chim đã vào ***g,... nhưng có bao giờ No_ nghĩ đến tháo ván ra đóng lại cái mới hay mở ***g (hoặc nhờ ai đấy mở ***g ) để bay ra không? Mọi thứ đều có thể, nhưng liệu việc đóng cái mới có tốt hơn cái cũ không hay lại xấu hơn vì mấy cái lỗ đinh lần trước. Hì. Vấn đề là có hứng với nghề gõ đầu trẻ, lúc trước miềng nhầm về điều này, giờ nghe nói thì quá ổn rồi. Sau này cho bác gửi thằng cu, chắc cũng ham chơi như bố nó thế.
  4. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Bác Rec cẩn thận kẻo làm chị No. hiểu lầm nhé .
    Chị No. : vấn đề iêu đương ....rất phức tạp , chị dạy cho em thì được chứ ai lại dám qua múa rìu qua mắt thợ thế ạ
  5. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Bác Rec cẩn thận kẻo làm chị No. hiểu lầm nhé .
    Chị No. : vấn đề iêu đương ....rất phức tạp , chị dạy cho em thì được chứ ai lại dám qua múa rìu qua mắt thợ thế ạ
  6. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Híc , ngưòi ơi, ước muốn chi xa xôi . Serenad này chỉ muốn có ngày cơm hai bữa lót dạ là quá tốt rồi .
    Chị No ơi , cuối cùng cũng có người nhận ra chị có tướng làm lãnh đạo , hi hi..
  7. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Híc , ngưòi ơi, ước muốn chi xa xôi . Serenad này chỉ muốn có ngày cơm hai bữa lót dạ là quá tốt rồi .
    Chị No ơi , cuối cùng cũng có người nhận ra chị có tướng làm lãnh đạo , hi hi..
  8. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Bác Rec ạ, như em đây giờ đi mô cũng được , không nhất thiết về quê hay là ở các thành phố .Giờ em có chủ trương là nơi nào có việc là em đi, không ngại đường sá xa xôi .
    ( Nói thầm) Híc , giá kể mà miềng có người yêu nhỉ, người ta ở mô là miềng đi theo liền , đỡ phải băn khoăn suy nghĩ chi cả .
  9. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Bác Rec ạ, như em đây giờ đi mô cũng được , không nhất thiết về quê hay là ở các thành phố .Giờ em có chủ trương là nơi nào có việc là em đi, không ngại đường sá xa xôi .
    ( Nói thầm) Híc , giá kể mà miềng có người yêu nhỉ, người ta ở mô là miềng đi theo liền , đỡ phải băn khoăn suy nghĩ chi cả .
  10. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Đúng là REC, sao nói nhiều thế?Bác như kiểu bị bắt câm nín lâu quá nên giờ phải nói cho đã ấy nhỉ?
    Bác ko cần phải nhắc nhở và tự hào quá thế đâu. Mọi chuyện ổn cả, bác cứ an tâm. Mà gặp được nhiều bác QB như bác thi em cũng chết

Chia sẻ trang này