1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chát chít - Nhắn nhe - Ý ới - Bà tám - Buôn dưa ...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Mới sổng ra 1 ngày là các cô các chú lại quay về đề tài cũ, nghĩ vẩn vơ không lẽ mình già quá rồi???
    Hôm trước anh nói thiệt mà các cô các chú tưởng anh đùa à, vậy thì rút vào hoạt động Private thôi. Như add nick anh vào rồi cuối tuần làm 1 buổi meeting nhá, nội dung bàn về "hậu tốt nghiệp" nhưng không phải "theo anh thì về, thăm lại miền quê, triền đê, xác xê" đâu bà con ạ.
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    NO-CRY, Thanks rất nhiều! (About F01)
    Lần đầu tiên viễn hoa cả Họ cả Tên và cả cái gạch nối nữa đấy.
  3. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    NO-CRY, Thanks rất nhiều! (About F01)
    Lần đầu tiên viễn hoa cả Họ cả Tên và cả cái gạch nối nữa đấy.
  4. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Vầng , 9 xác . Sinh nhật chỉ nên làm cho các em 1-15 để mong các em mau mau khôn lớn .Sinh nhật chỉ làm cho các cụ 60 trở lên để nhanh tiễn các cụ về đoàn tụ với tổ tiên . Còn như 22-35 thì thôi , thằng nào mừng sinh nhật em , em lại oánh cho toè mõm ngay . Mỗi mùa xuân sang lại chán thêm chứ được quái gì nào .
    Xem ra anh em ta đều già về khoản tư tưởng tình cảm cả , các bác nhẩy . Anh em box Bọ ế hơi bị nhiều , nhẩy
  5. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Vầng , 9 xác . Sinh nhật chỉ nên làm cho các em 1-15 để mong các em mau mau khôn lớn .Sinh nhật chỉ làm cho các cụ 60 trở lên để nhanh tiễn các cụ về đoàn tụ với tổ tiên . Còn như 22-35 thì thôi , thằng nào mừng sinh nhật em , em lại oánh cho toè mõm ngay . Mỗi mùa xuân sang lại chán thêm chứ được quái gì nào .
    Xem ra anh em ta đều già về khoản tư tưởng tình cảm cả , các bác nhẩy . Anh em box Bọ ế hơi bị nhiều , nhẩy
  6. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hihihhihhih! Ậy da/
    Bác lớn tuổi hơn iem nên iem cũng nói thật!
    Vào cái zum ta, nhiều khi đọc củ chuổi dek chịu được. Tất nhiên, hồi trước bác vào zum iem, múa vài 3 tấc lưỡi gọi là nắn gân đàn em đán út, xỏ qua xỏ lại các chị các iem cho vui, để gọi là chúng ta gần gũi thân ái và hữu nghị nhau hơn.
    Cũng lạ, iem vào boz ta trong cái zum này cũng vậy, thấy chướng thì bốt cho vui, hay hay thì kíck nhát cho xem nó có hay thật ko. Khổ thân cái thằng nó bị đá ra đá vào lộn lên nhào xuống cứ gọi là bao lần xuýt dập mật.
    Thật tình mà nói, lên zum lên boz, biết thế dek nào được thằng nào giỏi dang, biết thế dek nào được thằng nào cùn mằn, chỉ gọi là lăng quăng nhẽ thế, gặp quen thì ôm hôn thắm thiết(càng khác giới thì chúng nó càng thích),gặp hơi quen thì tay bắt mặt mừng (dek biết bụng nó có mừng ko?!).
    Còn về việc bác góp ý cho iem, vâng ạh! Nhận hay ko thì iem cũng dek biết mà bác cũng dek biết, bác nói iem, cũng là thế, nghe có vẻ lắm. Thế chắc là mọi người cũng nghĩ vậy? Nhẻy ?
    Nói thật, hồi trườc trong zum kia, iem đi đâu cũng mịa người ta, chẳng thấy ai chê trách điều gì (chỉ có bị gọi là Ngược đời)nhưng đó là bởi quen nhau rồi, miết thành quen vào đây cũng thế. Nhớ lại cũng khổ cho bác khách mới đăng zum bắn nhau chí choé. Ấy là bởi chúng ta chưa biết nhau từ trước.
    Nay cũng thế, iem vào đây cứ gọi là Xa văn lạ, bốt chừng thì khó chịu mà quá chừng thì các bác lại : Thằng nào mới vào mà láo thế, thằng này làm đứt niềm sung sướng của các anh chị ở đây, và hay là thằng này là một fần tử làm chia rẻ thâm tình bền chặt của các anh chị ở đây. Chặc! Cũng là khổ cho nó lắm chứ, ấy là bởi các bác đâu có quen nó từ trước, các bác đâu có biết nó từ trước.
    Vào ngay zum là cái :" Đăng kí thành viên"
    Chao ôi là xa! Chào ôi là lạ! Dân Quảng bọ ta cứ gọi là lấy cái xuồng xã làm thân tình, thế mà mới vào lại khách sao bội fần. cũng đúng, bởi các bác là nhẽ đong khách mà, cho boz ta thập fần tươi tốt.
    Bác chắc còn nhớ iem từng bốt cho bác đọc :" Đã lên zum, chẳng ai biết ai lại ai, nhưng mà đều kon dân Quảng Bình cả, một nhà hết, cứ thoải mái vô tư đi, chào hỏi gì khách sao". Vâng! So với cái dân Hà Nội thì có vẻ chẳng lịch sự? tẹo nào nhưng đó là bởi có sự ý thức một nhà. Bởi thế, khi iem vào đăng kí thành viên, nhạt vô cùng, xa lạ nữa chứ, chặc! Ko có iem boz ta vẫn sống, mà có thêm iem thì các anh chị vẫn ngày ngày đong nhau vui sướng bên nhau.
    Hihihihi! bốt ra là nhẽ thế, cũng đúng, nhỡ có anh Ắt xì mới lại anh Gôn vào mịa người một câu,anh Hai lúa chửi đổng tmột câu ắt hẳn các anh cùng bốt :"Úi giời! Quen roài, chúng nó là thế, trong bụng dek nghĩ gì đâu"
    Chặc kòn iem mà có mịa một câu thì ắt hằn là :"..." (chấm chấm chấm)
    Đấy chính là sự khác nhau. Đơn giản vậy thôi, nhưng mà xem chừng nó xa vời lắm bác.
    Chặc! Ở đây các anh các cô các chú thích Nam Cao, có lẽ cũng biết cái chuyện "Nhỏ nhen". Ai cũng có, nhưng mà chẳng biết là nó tồn tại ở đâu, cụ thể ra sao và như thế nào.
    (Còn chuyện bác nói bức xúc, ko dám! Iem lên đây gọi là giải trí, nhiều khi chẳng mảy may biểu cảm điều gì, nhọc lòng!)
  7. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hihihhihhih! Ậy da/
    Bác lớn tuổi hơn iem nên iem cũng nói thật!
    Vào cái zum ta, nhiều khi đọc củ chuổi dek chịu được. Tất nhiên, hồi trước bác vào zum iem, múa vài 3 tấc lưỡi gọi là nắn gân đàn em đán út, xỏ qua xỏ lại các chị các iem cho vui, để gọi là chúng ta gần gũi thân ái và hữu nghị nhau hơn.
    Cũng lạ, iem vào boz ta trong cái zum này cũng vậy, thấy chướng thì bốt cho vui, hay hay thì kíck nhát cho xem nó có hay thật ko. Khổ thân cái thằng nó bị đá ra đá vào lộn lên nhào xuống cứ gọi là bao lần xuýt dập mật.
    Thật tình mà nói, lên zum lên boz, biết thế dek nào được thằng nào giỏi dang, biết thế dek nào được thằng nào cùn mằn, chỉ gọi là lăng quăng nhẽ thế, gặp quen thì ôm hôn thắm thiết(càng khác giới thì chúng nó càng thích),gặp hơi quen thì tay bắt mặt mừng (dek biết bụng nó có mừng ko?!).
    Còn về việc bác góp ý cho iem, vâng ạh! Nhận hay ko thì iem cũng dek biết mà bác cũng dek biết, bác nói iem, cũng là thế, nghe có vẻ lắm. Thế chắc là mọi người cũng nghĩ vậy? Nhẻy ?
    Nói thật, hồi trườc trong zum kia, iem đi đâu cũng mịa người ta, chẳng thấy ai chê trách điều gì (chỉ có bị gọi là Ngược đời)nhưng đó là bởi quen nhau rồi, miết thành quen vào đây cũng thế. Nhớ lại cũng khổ cho bác khách mới đăng zum bắn nhau chí choé. Ấy là bởi chúng ta chưa biết nhau từ trước.
    Nay cũng thế, iem vào đây cứ gọi là Xa văn lạ, bốt chừng thì khó chịu mà quá chừng thì các bác lại : Thằng nào mới vào mà láo thế, thằng này làm đứt niềm sung sướng của các anh chị ở đây, và hay là thằng này là một fần tử làm chia rẻ thâm tình bền chặt của các anh chị ở đây. Chặc! Cũng là khổ cho nó lắm chứ, ấy là bởi các bác đâu có quen nó từ trước, các bác đâu có biết nó từ trước.
    Vào ngay zum là cái :" Đăng kí thành viên"
    Chao ôi là xa! Chào ôi là lạ! Dân Quảng bọ ta cứ gọi là lấy cái xuồng xã làm thân tình, thế mà mới vào lại khách sao bội fần. cũng đúng, bởi các bác là nhẽ đong khách mà, cho boz ta thập fần tươi tốt.
    Bác chắc còn nhớ iem từng bốt cho bác đọc :" Đã lên zum, chẳng ai biết ai lại ai, nhưng mà đều kon dân Quảng Bình cả, một nhà hết, cứ thoải mái vô tư đi, chào hỏi gì khách sao". Vâng! So với cái dân Hà Nội thì có vẻ chẳng lịch sự? tẹo nào nhưng đó là bởi có sự ý thức một nhà. Bởi thế, khi iem vào đăng kí thành viên, nhạt vô cùng, xa lạ nữa chứ, chặc! Ko có iem boz ta vẫn sống, mà có thêm iem thì các anh chị vẫn ngày ngày đong nhau vui sướng bên nhau.
    Hihihihi! bốt ra là nhẽ thế, cũng đúng, nhỡ có anh Ắt xì mới lại anh Gôn vào mịa người một câu,anh Hai lúa chửi đổng tmột câu ắt hẳn các anh cùng bốt :"Úi giời! Quen roài, chúng nó là thế, trong bụng dek nghĩ gì đâu"
    Chặc kòn iem mà có mịa một câu thì ắt hằn là :"..." (chấm chấm chấm)
    Đấy chính là sự khác nhau. Đơn giản vậy thôi, nhưng mà xem chừng nó xa vời lắm bác.
    Chặc! Ở đây các anh các cô các chú thích Nam Cao, có lẽ cũng biết cái chuyện "Nhỏ nhen". Ai cũng có, nhưng mà chẳng biết là nó tồn tại ở đâu, cụ thể ra sao và như thế nào.
    (Còn chuyện bác nói bức xúc, ko dám! Iem lên đây gọi là giải trí, nhiều khi chẳng mảy may biểu cảm điều gì, nhọc lòng!)
  8. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Bác này lạ thật. EM có nói gì phủ nhận chuyện bác là người đầu tiên Welcom em đâu. EM chỉ bảo bác đừng có tự hào quá. Quả ko sai, có người bảo bác thích được khen ngợi. Thôi thì khen bác câu cho bác sướng. Cảm ơn bác đã Welcom em.
    Mà em nói thật với bác, từ trước đến giờ em chưa khen ai đâu( ngoại trừ...), nói chung có khen, nhất là bác chỉ là khen "đểu" thôi
    Còn nữa, em bảo bác nói nhiều là bác nói nhiều với tất cả ấy chứ. Bác xem lại đi.
  9. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Bác này lạ thật. EM có nói gì phủ nhận chuyện bác là người đầu tiên Welcom em đâu. EM chỉ bảo bác đừng có tự hào quá. Quả ko sai, có người bảo bác thích được khen ngợi. Thôi thì khen bác câu cho bác sướng. Cảm ơn bác đã Welcom em.
    Mà em nói thật với bác, từ trước đến giờ em chưa khen ai đâu( ngoại trừ...), nói chung có khen, nhất là bác chỉ là khen "đểu" thôi
    Còn nữa, em bảo bác nói nhiều là bác nói nhiều với tất cả ấy chứ. Bác xem lại đi.
  10. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    OK, đọc cũng hiểu được cái chú nói nhưng nhiều chỗ viết ngọng quá. (chắc là chỉ viết ngọng thôi còn nói thì vẫn bình thường)

Chia sẻ trang này