1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chát chít - Nhắn nhe - Ý ới - Bà tám - Buôn dưa ...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng là cái khác đấy bác!
    Nhớ lại cách đây ko lâu, bạn tamdh có vào Zum ta, được đôi bữa rồi thì cũng nhiễm cách nói của em! (lên Net này thì lỗi Đạo Văn diễn ra hàng ngày, cũng là một thói quen dễ nhiễm!)
    Ài da! Boz ta dạo này các anh chị đong tợn ?!<---ngán!
    Mọi người đong có chất lượng hơn được ko?! Chả buồn post!
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ui, Tamdh là nhân viên của tui đó nghe, hihi, dạo này mất tăm mất tích...Bác lôi lão ấy vào đây chơi cho tớ với.
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ui, Tamdh là nhân viên của tui đó nghe, hihi, dạo này mất tăm mất tích...Bác lôi lão ấy vào đây chơi cho tớ với.
  4. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Chú xem lại bản thân mình cái nhẩy , anh thấy chú chuối vật
  5. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Chú xem lại bản thân mình cái nhẩy , anh thấy chú chuối vật
  6. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Ngán hơn nữa.
  7. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Ngán hơn nữa.
  8. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Quote chỗ này tẹo không lại hiểu nhầm, mấy lão gặp nhau nhậu suốt đêm đã đành đằng này online mà chát chít quen cả đường về.
    LeoTeo còn 1 tháng nữa thì xong Master, chú ấy học nhanh nên 4 năm là xong cả Bachelor và Master (Học theo tín chỉ được cái thuận tiện thế). Ngay từ khi vào Master thì đã có Prof nhận hướng dẫn Ph.D và Trường cũng đã có quyết định cấp học bổng để làm tiếp Ph.D. Nhưng sau đó chú ấy Apply vào 2 trường khác (nổi tiếng của UK) thì đều nhận được những trả lời "có hậu". Trường Oxford cấp học bổng gần đủ cho học tại đấy còn Cambridge thì hứa đến cuối tháng 7 này mới xét học bổng (cả hai trường đều đã có Prof nhận). Vì thế chú ấy quyết định ở lại trường cũ Bristol (đồng ý với các thầy trong khoa Toán và nhận lời đi tham dự khoá học hè này do Trường đài thọ). Mọi việc thế là ổn nhưng rồi Cambridge lại "đặc cách" đồng ý cấp học bổng cho chú ấy với số tiền thoải mái để làm việc trong thời gian làm Ph.D mà không cần lo nghĩ về tài chính. Vì đặc cách nên họ cần có câu trả lời sớm. Cam lại là Univ mà chú ấy hằng mơ được vào học, nhưng vì đã nhận lời ở lại Bristol nên không biết nói thế nào cả. Cái này một phần là do tính cách của người Á Đông nặng tình nghĩa nên mới đam ra khó xử, khó quyết định.
    Câu chuyện là như thế nên chú nó mới vào Yahoo gọi chát, thực ra là tham khảo ý kiến một số người nhưng cái chính là do chú ấy quyết định. 23 tuổi thì còn quá trẻ để đứng trước 3 lựa chọn ở đất khách. Khó xử thật.
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Quote chỗ này tẹo không lại hiểu nhầm, mấy lão gặp nhau nhậu suốt đêm đã đành đằng này online mà chát chít quen cả đường về.
    LeoTeo còn 1 tháng nữa thì xong Master, chú ấy học nhanh nên 4 năm là xong cả Bachelor và Master (Học theo tín chỉ được cái thuận tiện thế). Ngay từ khi vào Master thì đã có Prof nhận hướng dẫn Ph.D và Trường cũng đã có quyết định cấp học bổng để làm tiếp Ph.D. Nhưng sau đó chú ấy Apply vào 2 trường khác (nổi tiếng của UK) thì đều nhận được những trả lời "có hậu". Trường Oxford cấp học bổng gần đủ cho học tại đấy còn Cambridge thì hứa đến cuối tháng 7 này mới xét học bổng (cả hai trường đều đã có Prof nhận). Vì thế chú ấy quyết định ở lại trường cũ Bristol (đồng ý với các thầy trong khoa Toán và nhận lời đi tham dự khoá học hè này do Trường đài thọ). Mọi việc thế là ổn nhưng rồi Cambridge lại "đặc cách" đồng ý cấp học bổng cho chú ấy với số tiền thoải mái để làm việc trong thời gian làm Ph.D mà không cần lo nghĩ về tài chính. Vì đặc cách nên họ cần có câu trả lời sớm. Cam lại là Univ mà chú ấy hằng mơ được vào học, nhưng vì đã nhận lời ở lại Bristol nên không biết nói thế nào cả. Cái này một phần là do tính cách của người Á Đông nặng tình nghĩa nên mới đam ra khó xử, khó quyết định.
    Câu chuyện là như thế nên chú nó mới vào Yahoo gọi chát, thực ra là tham khảo ý kiến một số người nhưng cái chính là do chú ấy quyết định. 23 tuổi thì còn quá trẻ để đứng trước 3 lựa chọn ở đất khách. Khó xử thật.
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Thế bác khuyên em ấy thế nào. Em nghĩ là em ấy nên qua Cambridge. Chắc bên Anh người ta thoáng chứ không như bên mình, quan trọng là em ấy có đủ điều kiện để phát triển tài năng, trường Bristol không gây khó khăn đâu.
    Em có đọc mẩu chuyện về S.Hawking như thế này:
    Khoảng năm 1962, S.H lúc này là một sv của Đh oxford, có kì thi tốt nghiệp rất quan trọng. Phải có thành tích thi đạt yêu cầu thì mới được nhận bằng tốt nghiệp, và hơn nữa, phải đạt được bằng hạng cao nhất thì mới có thể được đại học Cam tiếp nhận, mà SH thì có nguyện vọng làm tiến sĩ ở Cam. Thế nhưng S.H chỉ đạt được thành tích giữa hạng nhất và hạng nhì, và ông vẫn còn 1 cơ hội, vì phải qua 1 lần phỏng vấn nữa mới có thể khẳng định dứt khoát ông đỗ loại nào.
    Hawking đã thể hiện rất tốt trong cuộc phỏng vấn. Cuối cùng, vị chủ khảo (thuộc đại học Oxford) hỏi SH về dự định của ông trong tương lai, SH đã trả lời thế này: "Nếu thầy cho em đỗ hạng nhất, em sẽ vào học đại học Cambridge, còn nếu chỉ đạt hạng nhì, em sẽ ở lại Oxford, do vậy em dự đoán thầy sẽ cho em đỗ hạng nhất".
    Kết quả, Hawking đã đỗ hạng nhất và ông trở thành nghiên cứu sinh vật lý lý thuyết tại Đại học Cam năm 1962. Có lẽ đây là một nấc ********* giáo sư toán học của Đhọc Cam Stephen Hawking được đưa lên hàng những nhà vật lý lý thuyết tài năng nhất thế giới, và chúng ta thì được đọc "Lược sử thời gian..." của ông
    À, leoteo mà qua Cambridge học thì thể nào cũng gặp được ông đó, 1 bậc vĩ nhân đấy. Sướng nhé.

Chia sẻ trang này