1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chát chít - Nhắn nhe - Ý ới - Bà tám - Buôn dưa ...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hơ, tự nhiên post xong bài trên lại thấy có nhiều điều muốn buôn chuyện . Bác Rec ơi, hình như hè ni bác định về QBình nghỉ dưỡng sức phải không? Khi mô bác về rứa? 8h đầu tháng 7 này là về QBình chơi đó, bác đừng bỏ lỡ cơ hội nha.
  2. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Có một mớ suy nghĩ trong đầu mà không kịp post.
    Hồi sau phân giải vậy.
    À, No chị, chị có cái tít nghe ảm đạm quá...
  3. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Có một mớ suy nghĩ trong đầu mà không kịp post.
    Hồi sau phân giải vậy.
    À, No chị, chị có cái tít nghe ảm đạm quá...
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay không thấy Arch xuất hiện trên diễn đnà, đang mùa vụ gì à?
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay không thấy Arch xuất hiện trên diễn đnà, đang mùa vụ gì à?
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Đang mùa du lịch không mất tiền của em nó đấy. Sao cuộc đời có lắm người sướng thế không biết. Vô lý, mâu thuẫn....
    Arch em, cái title của chị là kết quả của cuộc vận động làm thơ chư ơ của bác Rec đó mà. Hồi đó em ít vào nên không biết. Với lại đó là dự báo của cuộc tình ảm đạm sắp tới, huhuhu , bao nhiêu nước mắt cho vừa đây.
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Đang mùa du lịch không mất tiền của em nó đấy. Sao cuộc đời có lắm người sướng thế không biết. Vô lý, mâu thuẫn....
    Arch em, cái title của chị là kết quả của cuộc vận động làm thơ chư ơ của bác Rec đó mà. Hồi đó em ít vào nên không biết. Với lại đó là dự báo của cuộc tình ảm đạm sắp tới, huhuhu , bao nhiêu nước mắt cho vừa đây.
  8. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Cái này có nhắn gửi cho ai không hả em? Nói thế mà họ nghe được thì em phải mấy đêm không ngủ vì tin nhắn đấy. Care
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Cái này có nhắn gửi cho ai không hả em? Nói thế mà họ nghe được thì em phải mấy đêm không ngủ vì tin nhắn đấy. Care
  10. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy trời mưa phập phùng, những tia chọp thỉnh thoảng loé lên rồi tắc ngúm, Gió thổi ào ào, và trời hình như không có trăng! mà chỉ có mổi chị Hằng!
    Đúng là Thiên thời!
    Giả vờ rút điện thoại gọi mọi người! Giả vờ gọi cho Arch rồi bảo Arch bận, goi cho SE nhưng vui mừng thông báo không có số em SE! Mà không có em Se thì chắc chắn em SAKEY sẽ never đến. Cùng em TH ra đường, như để đỡ thẹn, em Hằng bảo rũ anh Aboli! Mình đứng ngoài cho em Hằng vào gọi. Biết ngay chị chàng một lúc sau tay trắng! Tìm không ra anh Aboli.
    Điều đó nghĩa là gì? Địa lợi!
    Còn Nhân Hoà ! đó chính là chuyện bí ...mật!
    Ăn mừng nào!

Chia sẻ trang này