1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chát chít - Nhắn nhe - Ý ới - Bà tám - Buôn dưa ...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Thu 7 ma k ai moi di nhau ca,. Buon qua!!!! Hu... hu...
    THoi danh mua 1 chai ruou ngoi nhau mot minb vay??
  2. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Thu 7 ma k ai moi di nhau ca,. Buon qua!!!! Hu... hu...
    THoi danh mua 1 chai ruou ngoi nhau mot minb vay??
  3. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    không biết ''đương sự'' sau khi trở ra Huế có bị mất dấu chổ nào chưa? tớ nghi là bác chung pq sau khi làm mất dấu rồi hội ý với em Se để re-mark lại quá, hé hé
    trong này kỹ thuật phát triển cao lắm bác s-k-t khôông biết à
  4. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    không biết ''đương sự'' sau khi trở ra Huế có bị mất dấu chổ nào chưa? tớ nghi là bác chung pq sau khi làm mất dấu rồi hội ý với em Se để re-mark lại quá, hé hé
    trong này kỹ thuật phát triển cao lắm bác s-k-t khôông biết à
  5. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Lão KTS này láo thật. Đúng là qua đáng. Vậy chớ không phải vẹo sườn rồi à?
  6. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Lão KTS này láo thật. Đúng là qua đáng. Vậy chớ không phải vẹo sườn rồi à?
  7. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Bác Chungpq ni gặp được là khó lắm. Hôm nớ tui đã án ngữ cái cổng nhà bác cả buổi chiều rồi mà có gặp được mô .
    Còn bác SKT nữa chớ. Hôm gặp ở Huế Se bảo bác vô ĐN thì dẫn Se đi chơi với, rõ ràng bác bảo là bác bận, thế mà giờ lại nói như vậy. Bó tay với bác rồi.
    Mà tội cảu bác Se còn chưa tính sổ đó. Hôm đó ở quán nhậu Se chỉ làm sườn bác vẹo thôi, còn sườn của KTS thì vẹo lâu lắm rồi.
  8. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Bác Chungpq ni gặp được là khó lắm. Hôm nớ tui đã án ngữ cái cổng nhà bác cả buổi chiều rồi mà có gặp được mô .
    Còn bác SKT nữa chớ. Hôm gặp ở Huế Se bảo bác vô ĐN thì dẫn Se đi chơi với, rõ ràng bác bảo là bác bận, thế mà giờ lại nói như vậy. Bó tay với bác rồi.
    Mà tội cảu bác Se còn chưa tính sổ đó. Hôm đó ở quán nhậu Se chỉ làm sườn bác vẹo thôi, còn sườn của KTS thì vẹo lâu lắm rồi.
  9. sachkientruc

    sachkientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chà chà...đã về rồi đấy hả? KTS test chưa chú? xem có "rách rời" ko? có thì trả ngay lại cho Chungpq đi nhé.
    Ha ha ha em serenad mà đứng ở cổng nhà chungpq thì con khuyển nhà chú này được đi dạo phố chiều hôm đó đấy nhỉ. (em ý mà đứng đó thì đố ông nào dám vào ăn trộm đấy?.?.đi khẩn trương)
    Nói nhỏ em serenad chứ: anh đau thì đương nhiên rồI, tất nhiên đâu dám kêu ca gì đâu, làm cho cô nàng ở Đà nẵng cứ hỏi bị véo sao mà toàn vào chỗ ?okỳ cục? vậy, khó trả lời ghê . Chỉ vì anh thấy thương thằng kts thôi, gầy còm như nó mà lại còn em Ly gọi bằng chú nữa thì khổ vô cùng khổ.
    Mà hôm đó em bảo vào gọi có thấy gọi đâu mà, chắc lúc đó đứng ở cổng nhà Chungpq rồi hì hì hì
  10. sachkientruc

    sachkientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chà chà...đã về rồi đấy hả? KTS test chưa chú? xem có "rách rời" ko? có thì trả ngay lại cho Chungpq đi nhé.
    Ha ha ha em serenad mà đứng ở cổng nhà chungpq thì con khuyển nhà chú này được đi dạo phố chiều hôm đó đấy nhỉ. (em ý mà đứng đó thì đố ông nào dám vào ăn trộm đấy?.?.đi khẩn trương)
    Nói nhỏ em serenad chứ: anh đau thì đương nhiên rồI, tất nhiên đâu dám kêu ca gì đâu, làm cho cô nàng ở Đà nẵng cứ hỏi bị véo sao mà toàn vào chỗ ?okỳ cục? vậy, khó trả lời ghê . Chỉ vì anh thấy thương thằng kts thôi, gầy còm như nó mà lại còn em Ly gọi bằng chú nữa thì khổ vô cùng khổ.
    Mà hôm đó em bảo vào gọi có thấy gọi đâu mà, chắc lúc đó đứng ở cổng nhà Chungpq rồi hì hì hì

Chia sẻ trang này