1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chát chít - Nhắn nhe - Ý ới - Bà tám - Buôn dưa ...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Nói là thế nhưng ai lại đi chơi vào lúc này, phải đợi sang tháng 4 khi nắng ấm với lại lúc đấy mọi người mới có chút thời gian. Lúc này đang final exam, đi chơi để mà out sớm. Sang bên chú cần visa mới rắc rối chứ. Anh hỏi sứ quán Hung, nó bảo student đi chơi thì OK nhưng phải show cho nó thấy đã book hotel để biết chắc chắn sang đấy không ngủ nhà ga :) (Khoản này thì lách luật được )
    Đêm giao thừa, anh có ăn tối với vợ chồng bác Dũng và mấy anh em khác, đến 11h thì ra đường xem bắn pháo. Lạnh kinh khủng khiếp, may có chai rượu mở lúc 12h không thì co hết mọi thứ. Anh public cái hình có bác dũng và vợ cho chú thấy, vài hôm nữa nhờ mods xoá giúp.
    [​IMG]
    (Pic được làm mờ tí vì VNese food không được professional )
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Nói là thế nhưng ai lại đi chơi vào lúc này, phải đợi sang tháng 4 khi nắng ấm với lại lúc đấy mọi người mới có chút thời gian. Lúc này đang final exam, đi chơi để mà out sớm. Sang bên chú cần visa mới rắc rối chứ. Anh hỏi sứ quán Hung, nó bảo student đi chơi thì OK nhưng phải show cho nó thấy đã book hotel để biết chắc chắn sang đấy không ngủ nhà ga :) (Khoản này thì lách luật được )
    Đêm giao thừa, anh có ăn tối với vợ chồng bác Dũng và mấy anh em khác, đến 11h thì ra đường xem bắn pháo. Lạnh kinh khủng khiếp, may có chai rượu mở lúc 12h không thì co hết mọi thứ. Anh public cái hình có bác dũng và vợ cho chú thấy, vài hôm nữa nhờ mods xoá giúp.
    [​IMG]
    (Pic được làm mờ tí vì VNese food không được professional )
  3. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Hi Man,
    Thấy chú lặn dài ngày mà không sủi tăm, ái ngại quá. Chúc mừng em gì đấy đã đánh bại các đối thủ để được toàn quyền sử dụng Ro. Cao tay thật thật, khi nào làm đám cưới thì báo để anh em gửi quà mừng ("hàng" sử dụng trong 1 năm luôn á).
    Về việc rút mod thì Ro cứ báo cho TW, sau này các anh em trẻ lên, thấy box neo người thì họ tự nguyện gánh vác thôi.
    Hội ngộ năm mới cái nào
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Hi Man,
    Thấy chú lặn dài ngày mà không sủi tăm, ái ngại quá. Chúc mừng em gì đấy đã đánh bại các đối thủ để được toàn quyền sử dụng Ro. Cao tay thật thật, khi nào làm đám cưới thì báo để anh em gửi quà mừng ("hàng" sử dụng trong 1 năm luôn á).
    Về việc rút mod thì Ro cứ báo cho TW, sau này các anh em trẻ lên, thấy box neo người thì họ tự nguyện gánh vác thôi.
    Hội ngộ năm mới cái nào
  5. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Quả ni nghe hấp dẫn đây hè, "hàng" nớ là hàng "kiếm" hay hàng "bi" rứa bác? Nghe nói bác Rec thích xài hàng "kiếm" và "bi" lắm! lắm!
    Hehe bựa chừ ăn nói được thoải mái thiệt. Rứa tết ni bác Rec về thăm quê với tề, lặn mô mà rài rằng rặc rứa thi nả. Khung sợ Bọ Mạ giận à? Con với cái hay thiệt đó! Hihi Bác mà về quê ăn tết thì em mới chúc bác vui hạnh phúc tề, chứ ở bên đó thì mọi người chúc đến mấy bác cũng buồn rồi.
  6. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Quả ni nghe hấp dẫn đây hè, "hàng" nớ là hàng "kiếm" hay hàng "bi" rứa bác? Nghe nói bác Rec thích xài hàng "kiếm" và "bi" lắm! lắm!
    Hehe bựa chừ ăn nói được thoải mái thiệt. Rứa tết ni bác Rec về thăm quê với tề, lặn mô mà rài rằng rặc rứa thi nả. Khung sợ Bọ Mạ giận à? Con với cái hay thiệt đó! Hihi Bác mà về quê ăn tết thì em mới chúc bác vui hạnh phúc tề, chứ ở bên đó thì mọi người chúc đến mấy bác cũng buồn rồi.
  7. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    À quên, chú PM cho anh cái size không nhỡ rộng thùng thình thì phiền đấy (hàng xịn nên không sợ chật )
    "Xuân nay con không về" nữa rồi, buồn đây. Hẹn mọi người vào một xuân khác vậy.
    Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
    nay én bay đầy trước ngõ
    mà tin con vẫn xa ngàn xa
    Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui
    nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi
    bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng
    trông bánh chưng ngồi chờ sáng
    đỏ hây hây những đôi má đào ...

  8. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    À quên, chú PM cho anh cái size không nhỡ rộng thùng thình thì phiền đấy (hàng xịn nên không sợ chật )
    "Xuân nay con không về" nữa rồi, buồn đây. Hẹn mọi người vào một xuân khác vậy.
    Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
    nay én bay đầy trước ngõ
    mà tin con vẫn xa ngàn xa
    Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui
    nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi
    bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng
    trông bánh chưng ngồi chờ sáng
    đỏ hây hây những đôi má đào ...

  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hai cụ này vô đây than khóc thảm thương quá, còn ai đi xa tết không về vô đây than khóc luôn đi. tdna đâu vô đây khóc tiếp đi, mới có 3 chỉ khóc và uống trà. Chú Ro tìm thêm 1 nữa cho đủ 4 để vừa uống rượu vừa khóc. Ít ra vừa khóc vừa say dể ngủ hơn, còn uống trà làm sao ngủ được. Mà chú Ro không ngủ được thì
    To Ro and All : done
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hai cụ này vô đây than khóc thảm thương quá, còn ai đi xa tết không về vô đây than khóc luôn đi. tdna đâu vô đây khóc tiếp đi, mới có 3 chỉ khóc và uống trà. Chú Ro tìm thêm 1 nữa cho đủ 4 để vừa uống rượu vừa khóc. Ít ra vừa khóc vừa say dể ngủ hơn, còn uống trà làm sao ngủ được. Mà chú Ro không ngủ được thì
    To Ro and All : done

Chia sẻ trang này