1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chát chít - Nhắn nhe - Ý ới - Bà tám - Buôn dưa ...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Oạch , Mới chiềi tối hôm qua còn trang 1 mà giờ trang 4 rồi, khiếp quá.
    delibab cũng như kyralify, cũng thèm gái , cũng lang thang, các em nhà ta cảnh giác nhé.
    Tối hôm qua đi về dọc đường gặp mưa, nghĩ lại hình như câu này trong một bài hát của TCS đấy deli.
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    To còi
    Đã làm hết bài tập ông thầy giao chưa?Lo học đi kẻo ko có ai thèm lé mắt mô... hehe, chiều thứ 3 mà ko bận thì mang tờ Idioms sang cho H mượn phát.
    Được thanh hang sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 17/05/2004
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    To còi
    Đã làm hết bài tập ông thầy giao chưa?Lo học đi kẻo ko có ai thèm lé mắt mô... hehe, chiều thứ 3 mà ko bận thì mang tờ Idioms sang cho H mượn phát.
    Được thanh hang sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 17/05/2004
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác đọc bài Mấy mảnh tình ghẻ trong ni http://www.ttvnol.com/quangbinh/199328/trang-17.ttvn thì biết bác Delibad nói phét đến mức độ mô nì. ..hihi,tác giả của bài nớ không ai khác là thi sĩ mặc quần đùi của box QB
    Kém tắm thì nói cho rồi,còn giả vờ. Em Se của a đang có đối tượng tăm tia đó, nịnh bợ tui đi, tui phá đám bọn nớ cho
    Mà nói chung dân Toán đúng là kém tắm hơn dân Lý trong lĩnh vục ni rồi. A Minh còn nhớ lớp Toán 1 NK mà anh học lớp 12 ko? cô em xinh tươi "T" giờ đã vô SG "theo chồng bỏ cuộc chơi". Còn mấy em còn lại đều về QB, theo thông tin(không chính xác ) là chưa có ng yêu Mấy chàng Ka, Ốc, Đ Anh, K Anh (hiện đang ở Nga ) và một số nhiều người nữa ở HN vẫn đang trong tình trạng Mồ côi người yêu hết. Đau !!
    Chỉ công nhận dân Toán giỏi "nhậu" Hôm SN Ka, ăn tối với mấy lão mà thấy lấy cốc uống bia để uống rượu gạo, thấy phát kinh! Mới 7h30 em C (đồng nghiệp với chị NO) gọi điện hỏi thăm,lão ta đã lè nhè "Em C à, lâu lắm ko gặp em, nhớ quá. ANh sắp chết rồi nè" Chẳng biết tối đó mấy ông lớp Toán sống chết ra răng. Rứa mà cứ bằng Giỏi đều đều. Lạ thiệt
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác đọc bài Mấy mảnh tình ghẻ trong ni http://www.ttvnol.com/quangbinh/199328/trang-17.ttvn thì biết bác Delibad nói phét đến mức độ mô nì. ..hihi,tác giả của bài nớ không ai khác là thi sĩ mặc quần đùi của box QB
    Kém tắm thì nói cho rồi,còn giả vờ. Em Se của a đang có đối tượng tăm tia đó, nịnh bợ tui đi, tui phá đám bọn nớ cho
    Mà nói chung dân Toán đúng là kém tắm hơn dân Lý trong lĩnh vục ni rồi. A Minh còn nhớ lớp Toán 1 NK mà anh học lớp 12 ko? cô em xinh tươi "T" giờ đã vô SG "theo chồng bỏ cuộc chơi". Còn mấy em còn lại đều về QB, theo thông tin(không chính xác ) là chưa có ng yêu Mấy chàng Ka, Ốc, Đ Anh, K Anh (hiện đang ở Nga ) và một số nhiều người nữa ở HN vẫn đang trong tình trạng Mồ côi người yêu hết. Đau !!
    Chỉ công nhận dân Toán giỏi "nhậu" Hôm SN Ka, ăn tối với mấy lão mà thấy lấy cốc uống bia để uống rượu gạo, thấy phát kinh! Mới 7h30 em C (đồng nghiệp với chị NO) gọi điện hỏi thăm,lão ta đã lè nhè "Em C à, lâu lắm ko gặp em, nhớ quá. ANh sắp chết rồi nè" Chẳng biết tối đó mấy ông lớp Toán sống chết ra răng. Rứa mà cứ bằng Giỏi đều đều. Lạ thiệt
  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Híc híc híc TH chắc phải coi lại văn vẻ rồi hôm trước mới thắc mắc vì sao bác Réc đem triết vào bây giờ lại thấy TH đem Phật giáo vào, cái gì mà tán là không tán rồi lại là tán thế không biết. Nhức đầu quá.
    Không nói chứ dân Toán uống rượu đúng là number 1, các cụ gạo cội ngành Toán, cụ nào cũng nhậu tởm. Nhưng mà còn thua mấy thằng Nga xa. Tụi nó cầm cả chai Votka mà nốc, thấy mà choáng.
  7. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Híc híc híc TH chắc phải coi lại văn vẻ rồi hôm trước mới thắc mắc vì sao bác Réc đem triết vào bây giờ lại thấy TH đem Phật giáo vào, cái gì mà tán là không tán rồi lại là tán thế không biết. Nhức đầu quá.
    Không nói chứ dân Toán uống rượu đúng là number 1, các cụ gạo cội ngành Toán, cụ nào cũng nhậu tởm. Nhưng mà còn thua mấy thằng Nga xa. Tụi nó cầm cả chai Votka mà nốc, thấy mà choáng.
  8. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Kinh kinh ,'''''''' thơ'''''''' mình được em Hằng xếp chung cùng thơ của các bạn Xuân Diệu , Xuân Quỳnh , Xi-mô-nốp.... he he he .
    Té ra em Hằng rình rập theo dõi anh từ lâu ,nhẩy .Thơ online anh nhiều lắm ,giờ không nhớ nữa ,khi nào post cú cho bà con choáng .
    Báo cáo với các bác sự thật là em tán gái kém ,cái này em công nhận .Nhưng gái chết vì em thì nhiều , quá nhiều .Đa số là cọc tìm trâu , các em gái liều mạng tấn công ,liếc mắt đưa tình rồi thì viết thư tình ,làm thơ tìn gửi cho em .....vân vân , đủ kiểu ,đủ chiêu thức .Nhất là khi vào đại học thì đồng chí Chúa ơi ,nhiều lắm .Hồi ấy em cũng ngu , biết thế cứ đồng ý đại , biết đâu lại có mánh , hun hít được đôi ba cái sung sướng cuộc đời , biết mùi fớt-kít ....ke ke ke . Do ngu mà ra , hồi ấy cũng kiêu ,nhẩy , gái xinh đến tận mõm rồi còn bày đặt chối từ ,chuối vãi linh hồn . Giờ xem nào ,bé nào mon men là chết ngay
    Anh không nhớ các cô 12T1 tên gì ,anh chỉ nhớ có 1 cô beo béo tên Cầm , à có 1 cô là Quỳnh hay cái gì đại loại như thế thì phải .T. mà em nhắc không biết là cô nào .Có 4 hay 5 cô tất thảy .Ai cũng học giỏi , chăm lo học hành .Hình như em nào cũng kính cận dày cụp .Mà mình ghét gái kính cận thế , lúc hun nhau vướng víu lắm nhỉ .
    Hồi ấy anh chỉ khoái các em 11 chuyên văn và 12 chuyên anh .Em nào cũng xinh tươi mũm mĩm ,nhìn là muốn cắn cho 1 miếng rồi .
    Hồi đó cũng chuối , deli em đi thi toán quốc gia nhưng làm toán học kì được 6 điểm nên các chú trong lớp có vẻ khinh thường . Thú thực thì đề bài khó quá , đã khó lại còn dài ,đánh đố linh tinh beng .Mà em là em ghét toán kiểu này .Công bằng mà nói thì lúc ấy cũng có suy nghĩ làm .Khổ nổi lúc ấy thi xen lẫn , em ngồi ngay bên cạnh 1 bé chuyên Anh . Người gì đâu mà xinh tươi mũm mĩm , ngon ngon là là .Thế là em đếc làm bài được ,ban đầu thì ngắm cô này , sau thì cùng giúp sức làm bài cho cô . Buồn cười cái là mấy bài kho khó tí thì em còn làm ra chứ mấy bài cơ bản lại không biết làm cách nào
    Cuối cùng cũng hí hoáy được thế nào 6 điểm , vụ đó có lẽ khét tiếng .Nhưng em chẳng thấy gì cả ,thực ra đi học chỉ là cho vui ,chứ điểm chác làm quái gì cho mệt sức .
    Em Như và em Hằng có biết cô Nhàn học chuyên văn 12 năm đó không nhẩy .Thanh Nhàn thì phải , hé hé , hồi lớp 9 anh học cùng cô này , hôm nào mình cũng hái hoa *** lợn mọc đầy Đồng Hới ( nhất là chổ Diêm Điền ) để tặng bé ấy . Nhưng nàng cao quá , hơn mình đến cả cái đầu , chắc muốn hun nó phải bắc ghế luôn quá .Sau về ĐH gặp lại em , chuối vật ,kỷ niệm ngày xưa đã trôi vào dĩ vãng , nhưng bông hoa *** lợn cũng trôi vào lãng quên ,nàng nhìn mình như thằng mới rơi xuống từ sao hoả hé hé
    To be continued ........
    Được delibab sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 17/05/2004
  9. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Kinh kinh ,'''''''' thơ'''''''' mình được em Hằng xếp chung cùng thơ của các bạn Xuân Diệu , Xuân Quỳnh , Xi-mô-nốp.... he he he .
    Té ra em Hằng rình rập theo dõi anh từ lâu ,nhẩy .Thơ online anh nhiều lắm ,giờ không nhớ nữa ,khi nào post cú cho bà con choáng .
    Báo cáo với các bác sự thật là em tán gái kém ,cái này em công nhận .Nhưng gái chết vì em thì nhiều , quá nhiều .Đa số là cọc tìm trâu , các em gái liều mạng tấn công ,liếc mắt đưa tình rồi thì viết thư tình ,làm thơ tìn gửi cho em .....vân vân , đủ kiểu ,đủ chiêu thức .Nhất là khi vào đại học thì đồng chí Chúa ơi ,nhiều lắm .Hồi ấy em cũng ngu , biết thế cứ đồng ý đại , biết đâu lại có mánh , hun hít được đôi ba cái sung sướng cuộc đời , biết mùi fớt-kít ....ke ke ke . Do ngu mà ra , hồi ấy cũng kiêu ,nhẩy , gái xinh đến tận mõm rồi còn bày đặt chối từ ,chuối vãi linh hồn . Giờ xem nào ,bé nào mon men là chết ngay
    Anh không nhớ các cô 12T1 tên gì ,anh chỉ nhớ có 1 cô beo béo tên Cầm , à có 1 cô là Quỳnh hay cái gì đại loại như thế thì phải .T. mà em nhắc không biết là cô nào .Có 4 hay 5 cô tất thảy .Ai cũng học giỏi , chăm lo học hành .Hình như em nào cũng kính cận dày cụp .Mà mình ghét gái kính cận thế , lúc hun nhau vướng víu lắm nhỉ .
    Hồi ấy anh chỉ khoái các em 11 chuyên văn và 12 chuyên anh .Em nào cũng xinh tươi mũm mĩm ,nhìn là muốn cắn cho 1 miếng rồi .
    Hồi đó cũng chuối , deli em đi thi toán quốc gia nhưng làm toán học kì được 6 điểm nên các chú trong lớp có vẻ khinh thường . Thú thực thì đề bài khó quá , đã khó lại còn dài ,đánh đố linh tinh beng .Mà em là em ghét toán kiểu này .Công bằng mà nói thì lúc ấy cũng có suy nghĩ làm .Khổ nổi lúc ấy thi xen lẫn , em ngồi ngay bên cạnh 1 bé chuyên Anh . Người gì đâu mà xinh tươi mũm mĩm , ngon ngon là là .Thế là em đếc làm bài được ,ban đầu thì ngắm cô này , sau thì cùng giúp sức làm bài cho cô . Buồn cười cái là mấy bài kho khó tí thì em còn làm ra chứ mấy bài cơ bản lại không biết làm cách nào
    Cuối cùng cũng hí hoáy được thế nào 6 điểm , vụ đó có lẽ khét tiếng .Nhưng em chẳng thấy gì cả ,thực ra đi học chỉ là cho vui ,chứ điểm chác làm quái gì cho mệt sức .
    Em Như và em Hằng có biết cô Nhàn học chuyên văn 12 năm đó không nhẩy .Thanh Nhàn thì phải , hé hé , hồi lớp 9 anh học cùng cô này , hôm nào mình cũng hái hoa *** lợn mọc đầy Đồng Hới ( nhất là chổ Diêm Điền ) để tặng bé ấy . Nhưng nàng cao quá , hơn mình đến cả cái đầu , chắc muốn hun nó phải bắc ghế luôn quá .Sau về ĐH gặp lại em , chuối vật ,kỷ niệm ngày xưa đã trôi vào dĩ vãng , nhưng bông hoa *** lợn cũng trôi vào lãng quên ,nàng nhìn mình như thằng mới rơi xuống từ sao hoả hé hé
    To be continued ........
    Được delibab sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 17/05/2004
  10. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    SAKYE đấy à, lâu ngày không gặp mọi người nên vào chát chít tí chứ có toan tính gì đâu. Ngày trước các em ngây thơ vô (số) tội mà bác còn không cua được nữa là. Giờ chuẩn bị ra trường đi làm cả rồi, kinh nghiệm đầy mình, bài vỡ thuộc từ A đến ét
    Tình yêu tình báo của em thế nào rồi? Nếu như không có mối tình mobile đó thì làm sao em gặp được nhiều bác QB thế này đúng không? Nhớ rằng, bác là người đầu tiên welcome SAKYE vào box QB đấy, và cái tên Hèn cuốc Hàn xẻng này cũng do một người quen của bác ban tặng, sướng nhá.

Chia sẻ trang này