1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chát chít - Nhắn nhe - Ý ới - Bà tám - Buôn dưa ...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    SAKYE đấy à, lâu ngày không gặp mọi người nên vào chát chít tí chứ có toan tính gì đâu. Ngày trước các em ngây thơ vô (số) tội mà bác còn không cua được nữa là. Giờ chuẩn bị ra trường đi làm cả rồi, kinh nghiệm đầy mình, bài vỡ thuộc từ A đến ét
    Tình yêu tình báo của em thế nào rồi? Nếu như không có mối tình mobile đó thì làm sao em gặp được nhiều bác QB thế này đúng không? Nhớ rằng, bác là người đầu tiên welcome SAKYE vào box QB đấy, và cái tên Hèn cuốc Hàn xẻng này cũng do một người quen của bác ban tặng, sướng nhá.
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ. Em nói phiên phiến là mọi người hiểu rồi, làm gì mà vạch áo cho người ta xem lung tung thế. Chú Minh về mặt lý thuyết là pass rồi, chỉ còn đợi chú ấy chứng minh nữa là ổn. Cái gì cũng cần thời gian nên phải thư thư cho họ thở tí, với lại không phải lúc nào cũng nhanh mới tốt mới hay.
    Làm sao mà biết được To còi hay nhỏ còi hả??? Không nên chủ quan, biết đâu đó là chiến thuật
  3. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ. Em nói phiên phiến là mọi người hiểu rồi, làm gì mà vạch áo cho người ta xem lung tung thế. Chú Minh về mặt lý thuyết là pass rồi, chỉ còn đợi chú ấy chứng minh nữa là ổn. Cái gì cũng cần thời gian nên phải thư thư cho họ thở tí, với lại không phải lúc nào cũng nhanh mới tốt mới hay.
    Làm sao mà biết được To còi hay nhỏ còi hả??? Không nên chủ quan, biết đâu đó là chiến thuật
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Chú xem lại mấy cuốn sách toán chứ anh chưa thấy định lý nào chứng minh dân toán uống rượu là số 1 hay số 2 đâu. Nói về uống rượu thì anh không ủng hộ uống cho nhất hay cho say tuy nhiên vẫn khuyến khích uống. Nếu anh em gặp nhau mà không uống rượu thì làm gì. Không phải ai cũng uống được nhiều vì cái này nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố (lịch sử, địa lý, sinh học, sinh lý, ...) nhưng nên uống chân tình để rồi nói chuyện chân thành.
    Nói thế chú lại bảo Triết nữa rồi, nhưng đó lại là vấn đề khác. Hôm qua reply post của lwt cũng chỉ là muốn nói chuyện với chú ấy về những việc đã xảy ra trước đấy.
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Chú xem lại mấy cuốn sách toán chứ anh chưa thấy định lý nào chứng minh dân toán uống rượu là số 1 hay số 2 đâu. Nói về uống rượu thì anh không ủng hộ uống cho nhất hay cho say tuy nhiên vẫn khuyến khích uống. Nếu anh em gặp nhau mà không uống rượu thì làm gì. Không phải ai cũng uống được nhiều vì cái này nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố (lịch sử, địa lý, sinh học, sinh lý, ...) nhưng nên uống chân tình để rồi nói chuyện chân thành.
    Nói thế chú lại bảo Triết nữa rồi, nhưng đó lại là vấn đề khác. Hôm qua reply post của lwt cũng chỉ là muốn nói chuyện với chú ấy về những việc đã xảy ra trước đấy.
  6. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Cái thứ nhất là ghi nhận sự tự tin của chú Minh, chưa cần confirm lại thông tin xem nó đúng đến mức nào nhưng anh tin điều đó là đúng nói chung tự tin là tốt, là ưu điểm trong mọi lĩnh vực, rất khuyến khích. Tất nhiên ở đây đang nói đến tự tin thuần tuý chứ không nói đến tự (linh) tin(h), hì.
    Thêm nữa, đang học cấp 3 mà đã có những rung động (đậy), rung rinh (rang) thế là ổn rồi, phát triển bình thường và trên mức bình thường.
    Còn cái vụ bài thi 6 điểm thì đúng là xôn xao thật, điểm không phải là quan trọng nhưng ở trường học, nhất là trường phổ thông thì ngoài điểm ra không có cái gì tốt hơn để đánh giá học trò cả. Nhưng mà chỉ qua 1 bài thi thì chưa nói lên được gì, nên xem nó như một tai nạn.
    Chỗ này tớ lại có quan điểm khác một tí, lúc đi học luôn cố gắng để làm tốt các bài thi trong khả năng có thể của bản thân, cái mong muốn cuối cùng là được điểm cao để vui lòng phụ huynh. Thực ra, các cụ không hề đặt ra một áp lực nào cả, suốt ngày chỉ biết ruộng đồng nhưng mỗi lần đi họp phụ huynh thấy con mình được nêu tên giữa trường, thầy cô khen một vài câu thì các cụ cũng mừng, yên tâm. Nhớ năm học lớp 10, mới được nửa kỳ, loay hoay thế nào miềng lại rơi vào Top 10 của môn Toán thế là có một "hội nghị phụ huynh Top 10", mục đích là để nhờ phụ huynh lưu tâm, cho các trò thời gian học hành. Nhà có mỗi cái xe đạp, nên hôm đó miềng phải bỏ học để ông già có xe đi chứ 7-8 cây số đường bùn mà hai cha con đèo nhau thì không ổn. Đi về thấy ông vui, từ đó miềng lại có động lực hơn mà học.
    Đến năm lớp 12, kì thi tốt nghiệp chỉ còn là thủ tục với đa số mấy đứa trong lớp vì nhìn mặt bằng thì việc đỗ tốt nghiệp không khó và đứa nào cũng tập trung học theo khối A, B, C để vào đại học. Thế mà miềng vẫn chịu khó cày cuốc để kiếm mấy điểm cuối cùng ở bậc phổ thông, kết quả được điểm cao nhất trường ở kì thi cuối cùng đó, môn toán lại được điểm tối đa trong khi các cao thủ chỉ có 8-9 gì đấy. Đó cũng là năm mà trường miềng có tỉ lệ tốt nghiệp 100%, nghe các thầy bảo lâu lắm rồi mới có kì thi trọn vẹn như thế.
  7. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Cái thứ nhất là ghi nhận sự tự tin của chú Minh, chưa cần confirm lại thông tin xem nó đúng đến mức nào nhưng anh tin điều đó là đúng nói chung tự tin là tốt, là ưu điểm trong mọi lĩnh vực, rất khuyến khích. Tất nhiên ở đây đang nói đến tự tin thuần tuý chứ không nói đến tự (linh) tin(h), hì.
    Thêm nữa, đang học cấp 3 mà đã có những rung động (đậy), rung rinh (rang) thế là ổn rồi, phát triển bình thường và trên mức bình thường.
    Còn cái vụ bài thi 6 điểm thì đúng là xôn xao thật, điểm không phải là quan trọng nhưng ở trường học, nhất là trường phổ thông thì ngoài điểm ra không có cái gì tốt hơn để đánh giá học trò cả. Nhưng mà chỉ qua 1 bài thi thì chưa nói lên được gì, nên xem nó như một tai nạn.
    Chỗ này tớ lại có quan điểm khác một tí, lúc đi học luôn cố gắng để làm tốt các bài thi trong khả năng có thể của bản thân, cái mong muốn cuối cùng là được điểm cao để vui lòng phụ huynh. Thực ra, các cụ không hề đặt ra một áp lực nào cả, suốt ngày chỉ biết ruộng đồng nhưng mỗi lần đi họp phụ huynh thấy con mình được nêu tên giữa trường, thầy cô khen một vài câu thì các cụ cũng mừng, yên tâm. Nhớ năm học lớp 10, mới được nửa kỳ, loay hoay thế nào miềng lại rơi vào Top 10 của môn Toán thế là có một "hội nghị phụ huynh Top 10", mục đích là để nhờ phụ huynh lưu tâm, cho các trò thời gian học hành. Nhà có mỗi cái xe đạp, nên hôm đó miềng phải bỏ học để ông già có xe đi chứ 7-8 cây số đường bùn mà hai cha con đèo nhau thì không ổn. Đi về thấy ông vui, từ đó miềng lại có động lực hơn mà học.
    Đến năm lớp 12, kì thi tốt nghiệp chỉ còn là thủ tục với đa số mấy đứa trong lớp vì nhìn mặt bằng thì việc đỗ tốt nghiệp không khó và đứa nào cũng tập trung học theo khối A, B, C để vào đại học. Thế mà miềng vẫn chịu khó cày cuốc để kiếm mấy điểm cuối cùng ở bậc phổ thông, kết quả được điểm cao nhất trường ở kì thi cuối cùng đó, môn toán lại được điểm tối đa trong khi các cao thủ chỉ có 8-9 gì đấy. Đó cũng là năm mà trường miềng có tỉ lệ tốt nghiệp 100%, nghe các thầy bảo lâu lắm rồi mới có kì thi trọn vẹn như thế.
  8. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ sự trở lại của bác Rec làm cả box QB xôn xao hẳn lên. Mọi người ai đã từng đọc bài của bác đều mong muốn bác trở lại .
    Bác Rec ạ, em biết là ngành bác đang học rất vất vả , nhất là lúc này bác lại đang đi du học nên phải dành hết tâm sức cho học hành . Vậy nên việc trở lại của bác thế này cũng là một cố gắng lớn. Nhưng bác cố gắng dành chút thời gian để trao đổi cùng mọi người, em nghĩ đó cũng là nguồn vui lớn cho bác trong những năm tháng xa nhà đấy!
    Vui mừng chào đón bác trở lại.
  9. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ sự trở lại của bác Rec làm cả box QB xôn xao hẳn lên. Mọi người ai đã từng đọc bài của bác đều mong muốn bác trở lại .
    Bác Rec ạ, em biết là ngành bác đang học rất vất vả , nhất là lúc này bác lại đang đi du học nên phải dành hết tâm sức cho học hành . Vậy nên việc trở lại của bác thế này cũng là một cố gắng lớn. Nhưng bác cố gắng dành chút thời gian để trao đổi cùng mọi người, em nghĩ đó cũng là nguồn vui lớn cho bác trong những năm tháng xa nhà đấy!
    Vui mừng chào đón bác trở lại.
  10. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    <=== cho hỏi xiu'' REC là thằng wái nào vậy sao mà lạ hớc lạ huơ vậy? thằng nớ phải người QB ko rứa bựa mô hắn về đập cho hắn một trận má hắn nhận ko ra luôn đê .ê.ê

Chia sẻ trang này