1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chát chít - Nhắn nhe - Ý ới - Bà tám - Buôn dưa ...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chả có ai đi chơi Haloween cả, buồn hè. Mình nhớ cách đây hai năm, đi chơi với lớp, vui ơi là vui. Lớp tự tổ chức thôi, rủ rê khoảng hai chục tên, đến nhà một đứa trong lớp. Rồi thì hoá trang, tắt đèn nhảy múa ỏm tỏi. Ra trường, mỗi đứa một phương, nhưng chắc đứa nào cũng nhớ mãi kỉ niệm đó thôi.
  2. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi tí, các bác ở đây không biết có ai giúp được mình không
    Mình có một người chị họ (quê QB mình luôn, đồng hương đồng khói rồi nhá ), sống tại TP HCM. Chị có nhà ở Q.Bình Tân, buôn bán ở chợ. Bây giờ người ta yêu cầu là nếu muốn nhập hộ khẩu vào TP thì phải có hợp đồng lao động. Có bác nào biết chỗ nào có thể xin được một hợp đồng lao động khống (vì chỉ cần trên giấy tờ thôi, chứ mình đảm bảo rằng sẽ không có việc trả lương, bảo hiểm... gì đâu, xin ở các công ty bác quen biết ông Giám đốc ấy ), hoặc bác nào có thể chế tác ra cái hợp đồng lao động (trong trường hợp bác làm Giám đốc công ty ) thì giúp mình với.
    Vấn đề hơi khó, hi vọng các bác có thể giúp được mình. Chân thành cảm ơn giùm bà chị mình (tặng hoa trước nè )
    Được hoaquynhft sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 04/11/2005
  3. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Có đứa nhiệt tình nghe theo lời chúc của mình, ăn chơi vui vẻ ghê!
    Đăng ký 1 anh dân tộc tóc xoăn với 1 ché rượu cần nhá
  4. mot_ngay_nhu_moi_ngay

    mot_ngay_nhu_moi_ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bà chị không nói sớm để em đăng kí cho chị, giờ thì không có chi cả. Mà chị cũng khiêm tốn ghớm, ông anh em kêu em lên trên đó kiếm con trưởng làng, trưởng bản mà tán kìa
    Không biết tại mình lên đó lần đầu thôi hay răng mà mọi người đối xử rất tốt và nhiệt tình, không khí thì trong lành làm em cứ muốn lên mãi thôi, lên ở luôn cũng được , SG bức bối quá. Chết cha, hay bị thằng bạn bỏ bùa rồi
  5. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Này chú MVC lại động chạm đến cái thứ nhạy cảm rồi, không tốt đâu...
    Hết tiền rồi nhưng lại muốn nhậu, thế mới khổ???? Đời là gì nhỉ????
  6. chickenbo

    chickenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
  7. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Chú Chicken Bơ à, tối hôm qua có một bữa tưng bừng đó, thoả mãn chưa
  8. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú mấy bác ni họp hồi mô mà mình nỏ biết. Sáng ni nghe eng TTVN hỏi miềng mới biết. Mà hôm qua trời mưa tầm tã, giờ đó ngồi quán nhậu chắc thích lắm hè
  9. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    mình cũng chẳng được nhậu buồn ghê
  10. just_lose_it

    just_lose_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, cho tớ xin ít đất để hỏi thăm một chút tin tức nhé. Tớ có người bạn ở Quảng Bình không biết các bạn ở đây có thể cho tớ biết chút ít thông tin về con người đáng yêu đó không. Em tên là Oanh, trước đây học trường du lịch thương mại cũng tại thị xã (chi nhánh của trường cùng tên tại Hà Nội). Hiện nay em đang làm việc tại một khách sạn trên bờ biển Nhật Lệ. Không biết có anh chị em nào trong này quen biết với em gái đó không?

Chia sẻ trang này