1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit nhắn tin ... hội Ấn

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi hairbraid, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    tớ đã mơ (màng) đến đoạn cô dâu chú rể dung dăng dung dẻ chuẩn bị bước vào sảnh KS thì... bị anh manager của nàng Louise ngáng cẳng , đòi tụi tớ ''trao trả con tin'' vì anh chàng ko muốn "nàng là gió, chàng là bụi'' ^^
    À mà theo như nàng mô tả, tớ thấy nó có vẻ giống cái nì hơn
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Để tớ kể cho mà nghe, bạn này cũng tranh thủ cầm tay cầm chân tớ ghê lắm . Mấy hôm đầu thấy bạn vo ve, tớ mấu lên cũng đong lại cho biết , sau thấy bạn tưởng thật là tớ phải nói xa nói gần rằng tớ không hứng thú với mấy loại short-time relationship rồi, rằng thì tớ về nước sẽ rất bận không thể keep in touch được thường xuyên đâu. Mà theo tớ thấy thì bạn này ân cần đâu phải chỉ với mỗi mình tớ, tin thế quái nào được
    Thế rồi bạn cũng cứ lèo nhèo, tớ cũng kệ, giả vờ điếc không nghe, chứng cứ nằm trong tay, có gì bạn ra toà tội ***ual harassment chết với tớ . Mà khổ nỗi nữa là bạn nói tiếng Anh thì được, chứ bạn viết thì sai chính tả be bét (điều mà tớ cực cực cực kì ghét ), bạn lại chẳng phải gout của tớ, đã thế lại còn Ả, chẳng vớt vát được điểm nào.
    Đến hôm cuối, lúc tớ đang dọn đồ trên phòng thì cứ 5'' bạn chạy lên gõ cửa một lần đòi vào với lại rủ tớ ra chỗ hành lang tôi tối. Dĩ nhiên là tớ khoá trái cửa cố thủ trong phòng, bảo bạn có chuyện gì thì xuống reception nói chứ làm gì có chuyện... . Bạn nghĩ bạn là ai, mà bạn nghĩ tớ là ai . Thế rồi bạn gửi email tỏ tình, asked for a hug & a kiss . Tớ bẩu lại là bạn chẳng biết gì về tớ hết, đừng có lắm chuyện , đoạn sau bạn thanh minh thanh nga giống hệt ngày xưa chàng của tớ tán tớ, hoá ra bài của giai chỉ có vậy thôi à
    Nhưng mà ngày xưa chàng của tớ tán tớ phải mua bao nhiêu là gà rán cho tớ ăn tớ mới đổ , chứ bạn này ứ chịu đầu tư gì (aka keo). Bạn lại còn mắc bệnh hay xin phép, kiểu "give me your hand", xin thế đời nào tớ cho , cứ phải kiểu liều mình xông vào chẳng xin chẳng xỏ "thà rằng hôn em để rồi ăn tát" như chàng ấy, nó mới xi nhê . Nhưng thôi để an ủi bạn, đến cuối ngày trước khi bạn về tớ có ôm bạn một cái, trước mặt bàn dân thiên hạ trong common room luôn, để bạn có vênh thì vênh một thể, mà cũng là để bạn không có chỗ làm gì xa hơn
    Đấy, thế rồi đường tình ta chia đôi ngả thế đấy
  3. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    À quên, ai có nhu cầu giao lưu với bạn manager cứ bẩu tớ nhá, bạn í khoe bạn í tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Urdu (và Hebrew) đới
    @Tàma: đã bẩu Marriott là chuẩn rồi mà. Mấy cái đền đài Hi Lạp của nàng cột có to thì to đấy, nhưng mà trông như cái hộp, trong khi ở kia người ta trần vòm canopy chạm trổ đẹp thế cơ mà
  4. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Khóa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này