1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit, nhắn tin, tâm sự Làm Dẹp

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Má anh là người hanoi chính gốc, tuc là con gái hanoi thế hệ từ thủa còn là thành Thăng Long thời nhà Lê đó em à . Có gốc là Bắc nên khoái ăn phở là cái chắc rồi . Còn ba anh hình như là ở nhà quê lên học ở truong Bưởi rồi quen má anh thì phải . Nói chung, anh khoai an bún an phở ăn mì ect hơn là ăn cơm . Thỉnh thoảng ăn cơm thì ok . Hoi đó, anh ăn toàn đồ ăn Mỹ hoac Ý thôi . Ít khi ăn đồ VN lắm . Khoảng 10 năm sau này, từ khi đồ ăn VN trớ nen thịnh hành ben Mỹ này với so luong VN càng lúc càng đông đảo, anh mới có nhieu dieu kien để ăn uong theo kieu VN hơn . Và tất nhien là thích ăn dồ ăn VN nhất .
    Những tháng ngày rong rủi công việc ở SG trong 2 năm qua, anh học đuoc ở dân Saigon về mục ăn uống . Đó là, sáng thì ăn cơm tấm bì, trua thì ăn cơm có canh chua cá kho gì gì đó, tối đến thì ăn lẩu ! Nhung anh nghĩ, mục ăn uong này là dành cho dân độc thân chứ nếu là có vợ con, anh để ý thấy buoi trua thì họ mang theo đồ ăn của vợ làm, còn buổi tối thì vợ chong con cái ăn cơm gia đình và bàn chuyen gia đình .
    Anh thì biết nấu ăn em à . Cái gì cũng nấu đuoc hết đó . Đó là kinh nghiem để survive những tháng ngày độc thân đó em . Ăn nhà hàng hoài bịnh chết . Nhiều hoá chất quá . Và ít có vệ sinh bằng tự mình rửa và chọn ingredients để nấu .
    Cac món ruột của anh là món của Ý . Thanks to 2 years anh share phòng với 2 cô sinh vien nguoi Ý khi còn ở đại học . Họ là theo chuong trình exchange students hồi ấy . Trong 15 phut, anh có thể cook up dinner dễ dàng . Mà healthy dinner à nha ... Hông phải mì gói đâu nhé ... kekeke
    Coi chừng ghét của nào trời trao của đó đó . Anh nghe bên em hay nói câu đó lắm . Ế thì anh chưa sợ mấy . Vì trong nhà anh vẫn còn có 1 nguoi chị lớn tuổi hơn anh và chưa chồng . Nên chưa sợ em à . hahaha
    Nói chứ anh cũng hơi lo . Thôi để cảI thiện phong thủy phòng ngủ cho sớm rước được một cô VN về để anh hầu hạ nàng ta đi hén .
    Lời khuyên rất hay . Anh nhất định nếu mua giuong hình tròn sẽ để ý đến những lời này . Có 1 điều, giuong hình tròn IKEA bán , nệm khong phải là loại tempurpedic mới phiền . Nệm tempurpdic nè:
    http://www.tempurpedic.com/sleep_systems/the_grandbed_by_tempur_pedic/pricing_dimensions/
    7000 USD, anh có thể nhờ bạn anh là bác sĩ mua thì bớt đuoc vài trăm .
    Hông lẽ, đặt họ làm cái nệm hình tròn !!!
    Phải biết em hồi tháng 4 thì anh mua đất quận 2 rồi . Anh có đi qua quận 2 mấy lần mà thấy ở đó xô bồ quá .
    Thôi để anh tìm cách nhượng lại cho nguoi khác . Vậy mà anh còn tuong là anh đuoc good deal nữa chứ . Thấy ông bán mieng đất thiếu nợ stock ngập cổ, anh tuong là mua đuoc rẻ chứ .
    Chắc lần tới về VN, anh xin đuoc tham khảo ý kien của em truoc mới đuoc . Uổng quá .
    Củ Chi anh thấy đâu có xa đâu . Đi xe hơi thì gần xịt . Ah, mà anh toàn chạy khi .. hihi khi buổi tối vắng xe thôi chứ chua dám chạy lúc đông xe . hahaha
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh cung khong thich dồ của IKEA đâu . Chỉ tại nó có cái guong hình tròn thoi .
    Đồ IKEA giành cho mấy đứa sinh vien ở apartment thì ok . Nó có tính thực dụng và đơn giản .
    Chuyen giuong hình tròn thì anh xem tv, thấy phong ngủ của Brad Pitt hồi hắn còn độc thân chua bạn gái . hihih Nó bảo với phóng vien là, "con chai đoc thân như tôi, khi ngủ thuong hay lặn lộn vì nhiều energy quá . Giuong hình tròn thì khi ngủ dậy đỡ bị cảm giác là mình đêM qua lăn lộn vật vã thiếu 1 nguoi phụ nữ đó cô" . Rồi hắn nháy mắt với cô nữ phong vien 1 cái thật đa tình . hahahah
    Dù sao, anh van thấy giuong hình tròn thật là quyến rũ hấp dẫn . Có 1 lần, anh check in vô 1 cái honeymoon suite o LasVegas, họ có cái giuong hình tròn thật là tuyệt vời .
    Nhưng khó nhất là để cái nighstand ở đâu . Theo anh nghĩ thì chỉ nên để một nightstand thôi . Nếu là mình ngủ 1 mình thì nightstand dó nằm ở tay phải mình . Còn ngủ 2 mình thì night stand đó nằm trên mé đầu của 2 đứa . hihihi Just a thought ... (chỉ là 1 suy nghĩ thôi nha)
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hôm kia, anh lén vô trong cái link để hình của em . (sorry, anh đã lén vô mà không xin phép truoc)
    Wow, hình em mặc váy chụp that dễ thương . Nhất là cái tấm em đi miếng xi mang trên cái cầu và ráng giữ thăng bằng đó Thụy Anh . Sweet .
    Thơ em làm đó hở ? Bài này cũng đúng với anh lắm đó . Anh cũng sống 1 mình . Cái đáng sợ và đáng ghét nhât khi song 1 mình là ... mỗi khi mình bị cảm . Luc đó, cảm giác rất là depressed . Chả muốn phone ai vì khong muốn làm phien ai cả . Hồi nhỏ, anh thuong đuoc má anh cạo gió . Khi lớn len, ba má anh vượt bien sang và lan dầu tien bị cảm , anh bị má anh đè ra cạo gió . Cảm giác an ủi đuoc care làm mình mau khỏi bịnh thì đúng hơn là .. đuổi gió ra khỏi lưng của mình
    Dạo sau này bị cảm, anh đi bac si gia đình của anh, hắn phang cho anh vài vien trụ sinh và thuoc ho để ngủ ly bì . NHung giữa các giấc ngủ ly bì đó vẫn là những cơn buồn cô đơn ghê gớm em à ...
    Tin anh đi . Cuoc song ben My này , neu đã cô đơn 1 mình thì sẽ gấp trăm lần so với ben VN của em đó .
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0

    To : Anh Thuyền
    Đọc trả lời của Anh thấy cách anh trả lời nhẩn nha ..như đi dạo ..và nói rất cụ thể về mình để đơn giản hóa cái ngụ ý phức tạp của người đặt vấn đề .....Dù sao cũng không hổ danh người quản lý bo x , biết cách viết và không chạm tự ái ...ai .
    Thật sự khi đưa ra các lời khuyên đã có một số mâu thuẫn về tâm lý và phong thủy - khi một người bạn Lá cho ý kiến....nhưng điều đó cho thấy ANh cũng chẳng nhận ra....vậy suy ra anh không nắm phong thủy .
    Riêng cái cách trả lời về câu hỏi rất "nghịch " của Lá - dân "di gan" anh đã trả lời rất trung thực . Lá hiểu cuộc sống bên Dalla s - vì có bạn bè mở CTy phần mềm bên ấy EMMS , VIplok ..,và cũng có gia đình bên ấy ...
    Cuộc sống bên ấy đòi hỏi đàn ông phải tự làm nhiều thứ ...và siêu thị dường như đã giúp anh hết 1/2 .
    Khi Lá đi thăm 1 gia đình người quen bên Hà Lan trong 1 chuyến công tác ..Lá đã rất ngạc nhiên khi 1 người em trai họ của Lá vừa phải đi làm stock cho chính phủ , vừa đưa Lá đi chơi , tối lại hì hụi nấu ăn ..rất giỏi ...công nhận là đàn ông VN bên ấy dễ thương hơn bên VN này vì họ tôn trọng phụ nữ hơn , và phụ nữ dường như được nâng niu và bình đẳng hơn . Trong nhà luôn có 2 cái tủ lạnh to đùng : 1 cái goi là tủ cấp đông chuyên đựng thịt cá..., 1 cái thật to để đụng rau củ ..có thể tìm thấy đủ thứ trong 2 cai tủ lạnh này..
    Họ vừa nấu ăn, vừa nghe nhạc ..rất yêu đời ...và cái thích nhất là được chạy xe hơi tốc độ hơn 200 km/h và mở bung mui để nghe gió rít vào mặt ....
    Lá có thể hình dung anh nấu ăn ra sao , và giỏi giang dường nào...nhưng bảo qua bên đó.. sống chắc chẳng bao giờ ...dám qua ..vì đi công tác thôi Lá đã khóc ứướt mướt vì nhớ Mẹ, nhớ nhà ...khi máy bay tiếp đất sân bay Tan Sơn Nhất đã cảm thấy nôn nao ...và thèm nghe tiếng Việt biết bao ...khi những 4 tuần không có cơ hội nói.....
    Chết thật Lá lạc đề mất rồi - Hôm nay đọc báo thấy giá đất bên Q.2 tăng quá chừng....hihi..ANh Thuyền mà mua trước đây giờ trúng lớn vì mấy cai cầu sẽ ,sắp và đang hoàn thành . Q.2 chỉ mất 15 phút xe hơi là đến Q.1 - Đây là khu vực người nước ngoài ở nhiều ...
    Thật sự mà nói 2 tấm hình đầu tiên chủ đề nupe đep ghê nhỉ ! nhưng anh chỉ nên treo 1 , đừng lạm dụng sẽ mất đẹp ...và đương nhiên...người ấy của ANh sẽ ghen cho đấy.....
    bibi
    LATHU
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Tấm cô gái nằm trên mây đó em chẳng biết chắc vẽ bao lâu mới xong , chắc ít nhất phải tầm 1 tháng
    Em thích bức tranh thứ 2 ..nhưng em thích cái dải khăn cuốn trên đầu cô ấy màu đỏ
    Hình ảnh cô gái trầm tư ngắm bóng dáng mình dưới vũng nước còn đọng lại nhìn buồn ghê
    Bức tranh số 1 phải nhìn xa mới đẹp , chụp lên hình đẹp đó anh , nhưng nhìn gần tranh sơn dầu vẽ trúc trắc như thế sẽ rất khó cảm nhận được vẻ đẹp .
    Phải treo bức tranh đó trong một không gian rộng , ở phòng ngủ điểm ngắm của mình khó hoàn thiện .
    Nhưng bức tranh đó tạo điểm nhấn rất tốt cho nội thất căn phòng theo gu hiện đại với chiếc giường tròn màu đỏ , đen , hoặc trắng ...nhìn toàn bộ sự phối hợp sẽ rất ăn khớp
    Em cũng chẳng biết gì về nghệ thuật nhiều chỉ nhìn bức nào vừa mắt và khiến mình dừng lại đôi chút để cảm nhận là thấy đẹp rồi
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Anh thì biết nấu ăn em à . Cái gì cũng nấu đuoc hết đó . Đó là kinh nghiem để survive những tháng ngày độc thân đó em . Ăn nhà hàng hoài bịnh chết . Nhiều hoá chất quá . Và ít có vệ sinh bằng tự mình rửa và chọn ingredients để nấu .
    Cac món ruột của anh là món của Ý . Thanks to 2 years anh share phòng với 2 cô sinh vien nguoi Ý khi còn ở đại học . Họ là theo chuong trình exchange students hồi ấy . Trong 15 phut, anh có thể cook up dinner dễ dàng . Mà healthy dinner à nha ... Hông phải mì gói đâu nhé ... kekeke
    Oh!My god
    Anh thuyền ơi em choáng luôn đấy ..hihi thế này anh sẽ lấy phải cô vợ vụng rồi
    Hihi món mỳ Ý đã bao giờ anh thử làm và cho thêm 2 -3 thìa cà phê Wipping cream vào chưa ? .Món mỳ Ý sẽ rất ngậy và thơm ngon hơn .
    Wipping cream phải giữ ở nhiệt độ lạnh , nên khi vớt mỳ ra khi đang còn nóng mình trộn Sốt mayonaise và 2-3 thìa kem wipping luôn nhé anh.
    Ngon lắm đó , nhưng hơi lãng phí vì wipping cream giá thành cao .Em thường tận dụng vừa làm Mỳ vừa làm ...
    Món này ăn béo lắm ,em chẳng ăn dám nhiều đâu .
    Với Mỳ Ý hải sản em thích hấp các đồ Hải sản chứ chẳng thích cho vào nồi luộc , mất hết chất ngọt .
    Em mua lọ pho mát bột dùng để rắc lên Mỳ ý mà cả tháng mới dùng có 1-2 lần
    Mẹ em ghét món này ghê ..nhưng papa và cháu trai thì khoái chẳng sợ ế bao giờ
    Còn bản thân em chỉ thích ăn cơm Việt Nam thôi .
    Thi thoảng em cũng đổi món ÂU cho lạ miệng ...nói chung dễ ăn dễ uống dễ gần nhưng chả dễ yêu
    Hihi em cực kỳ hay tận dụng chiêu tự tay vào bếp nấu một bữa ăn thật là ngon( món mà ai đó thích ăn nhất ) trang trí thật đẹp ..thay cho lời xin lỗi người đó ..hihi
    Mọi người toàn bỏ qua cho mình hết .
    Chiêu này của em ăn thua cực kỳ luôn đấy
  7. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy "ma cũ" lathu bàn về phong thủy hay ghê. Địa chỉ nhà Lá ở đâu để hôm nào ST đến mượn sách, có gì nhờ luôn Lá làm gia sư cho môn phong thủy, được không?
    ST cũng đồng ý là "phòng ngủ để giường tròn không hợp về tâm lý và phong thủy". Tớ chẳng biết mô tê về trang trí nội thất nhưng xin được lạm bàn 2 ý trên, thêm cả về cách Bố trí, có gì "múa rừu qua mắt thợ" mong được châm trước:
    1 - Về Phong thủy: Trong không gian căn nhà, phòng Khách thiên về dương, chủ về động; phòng ngủ thiên về âm, chủ về tĩnh. Trong phòng ngủ không nên đặt những đồ vật lớn hình tròn như gương, giường tròn? vì Tròn thuộc dương - động, Vuông thuộc âm - tĩnh, mà phòng ngủ thì cần an tĩnh, tạo cảm giác thư thái trong lòng.
    Trong phòng ngủ không nên treo gương lớn, cũng không nên đặt nhiều cây cảnh?. không có lợi về phong thủy.
    Nếu đặt giường tròn trong phòng, có lẽ nên coi đó là? Phòng Nghịch chứ không phải Phòng Ngủ. "Phòng chơi đùa" dành cho con cái, còn "phòng nghịch" dành cho bố mẹ? Cũng thú vị và lãng mạn đấy chứ? vì giường tròn cho tư thế nằm bình đẳng, không cần hướng, đầu đuôi xuôi ngược đều được, lên xuống đường nào cũng xong?
    2 - Về Tâm lý: Vì giường tròn tính "động" nên chắc chắn giấc ngủ sẽ bất an, cảm giác tâm lý không bền vững, không có lợi cho cuộc sống vợ chồng. Vả lại thỉnh thoảng vợ chồng "đùa nghịch" thì còn thú vị, chứ Giấc ngủ chiếm đến 1/3, 1/4 thời gian cuộc đời? mà coi nhẹ thì không nên. Cũng không nên nghĩ rằng phá cách là khẳng định cá tính, vì sự khẳng định ấy chỉ hiệu quả khi được thể hiện một cách hợp lý?
    3 - Về Bố trí:
    - Nếu đặt giường tròn thì phòng phải rộng, mang tính "mở" về không gian.
    - Giường ngủ cũng phải rộng vì nó chiếm nhiều không gian thừa, dù không nhất thiết hình vuông, hoặc chữ nhật nội tiếp trong hình tròn phải lớn như giường thật.
    - Giường tròn không nên quá cao, cần có nệm và cạnh mềm. Nếu không, vợ chồng nhỡ "hiếu động" quá mà ngã toài xuống sàn là sẽ rất đau lưng?
    - Treo tranh như lathu đẹp, nhưng nếu treo một bức tranh lập thể hoặc trừu tượng quá thì sẽ không hợp, những tranh đó treo ở phòng khách hoặc phòng làm việc hợp hơn, vì phòng ngủ không không nên là nơi động não; động chân, động tay hay động... tim thì được.
    - Để quá nhiều ảnh và tượng nude dù đẹp như phòng ngủ cũ của anh Thuyen cũng không phải là hợp lý. Hơn nữa, dù nhiều ảnh nhde nhưng tông màu bài trí có cảm giác nghiêm và cô đơn thật...
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hihi hôm rồi em có trêu anh Thuyen về treo tranh đầu giường là máy chém vô hình ..( đó là trong cuốn sách về Phong Thuỷ em tò mò đọc chơi có ghi thế )
    Nhưng đọc thì đọc tìm hiểu thì tìm hiểu để có tý kiến thức lý giải tại sao mọi người tin tưởng đến cuồng tín về những điều như vậy
    Nên anh thuyen hỏi lại em ..mà chẳng biết trả lời ra sao
    Em tự đặt câu hỏi cho mình , nói đến Phong Thuỷ phải nhắc đến Trung Hoa .
    Mà nơi Phong Thuỷ nhất có lẽ là Thiên An Môn hay Tử Cấm Thành chăng ?
    Vậy mà một nơi Phong Thuỷ như vậy biết bao nhiêu triều đại vẫn suy vong , vẫn tài lụi , hoàng tộc cha mẹ con cái giết nhau ?
    Ai giỏi về Phong thuỷ giải thích cho em câu hỏi này với nha ???
    Em chẳng hiểu gì cả
    Em chỉ tin vào con người và cách hành xử của con người thôi , đó mới làm nên Phong Thủy của cuộc đời con người đó .
  9. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Thật ra người ta hay nói câu "có thờ có thiêng ,có kiêng có lành " - Phong thủy có nguồn gốc từ Trung Quốc - tụi bạn Lá phải mất 400-500 U SD cho khóa học 1 tuần lễ ..nên đôi khi lạm bàn với nhau cho vui ..tình thực Lá chẳng biết gì nhiều ..chỉ làm sao xem cho được hướng đất , hướng bếp hướng cửa ...và nhất là hướng để "tiền " ..
    Mọi người thấy Lá mê tín ghê chưa ? chắc tại Lá ảnh hưởng Bố ..Bố di học tập thế là Bố học cái món coi chỉ tay và nghiền ngẫm vận mệnh của cuộc đời con người bằng tuổi , bằng những gì đặc tính của riêng người đó ....Lá hay tò mò lấy sách Bố ra đọc ..rồi cũng cân , cũng phân, cũng lượng ...dể xem thử mình rơi vào cung nào ....
    Lá thật sự không tin ..nhưng có một việc xảy ra thế này ....
    - Thời Lá thi vào đại học .khó hơn bây giờ nhiều ..Lá hồi hộp lắm..thế rồi cũng di đến chùa để Thầy Thông Bửu ( Thích Thông Bửu - co lẽ ai ở Saigon sẽ nghe tiếng ) xem qua - Thầy phán Lá thi kinh tế thì đậu, bách khoa thì rớt ..lúc đó Lá thích kỹ thuật hơn..nhất là cái môn hóa thực phẩm....nghe lời Thầy đậu thiệt..là cao..
    -Khi Lá yêu 1 người ..5 năm ..lá tưởng sắp lấy anh ta đến nơi ..đến hỏi thầy ..Thầy phán đó là nợ không phải duyên...không tin..nhưng cũng phải tin ....
    -Lá xây nhà thì Thầy xem hướng hết đó ...Lá cứ tin đi ..vì mình cứ giữ một niềm tin tốt đẹp là được ...
    -Còn một bí mật nữa Thầy phán thì...lá phải cất kỹ ..thôi .
    Sau này Lá cảm thấy tin vào sự sắp xếp của số phận, tin vào cuộc đời Khuê ạ ! vì con người ta không chỉ tồn tại trong kiếp này ...và không phải tự nhiên sinh ra có người sướng người khổ ..tất cả là một sự sắp đặt ..là một sự luân chuyển và trả vay của số phận.
    Tình cảm vợ chồng cũng vậy - có duyên thì yêu nhau sẽ lấy được nhau ,nếu duyên ngắn .thì gặp nhau và chia tay ..âu cũng do trời định ....
    Nếu bạn đọc và xem những dĩa của nhà ngoại cảm Phan thị Bích Hằng ..chắc bạn sẽ cho rằng ...còn một cuộc sống khác đang tiếp diễn ...[/size=3]
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 16/08/2007
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hihi ...em không mê tín hoàn toàn không , chẳng theo đạo gì cả
    Mà đúng là ghét người nào trời trao người đó thật chị ơi .
    Em toàn gặp những chú mê tín thôi ...chẳng hợp nhau gì cả .
    Em theo chủ nghĩa hành động mà , thấy việc phải làm , nên làm thì sẽ làm chẳng có tính toán gì hết trơn .
    Đi tình nguyện như bọn em mà nói đến mê tín thì chẳng ai dám đi , mang quần áo đến cho người lang thang nè , người mê tín cho rằng rủi người ta có chết mặc bộ quần áo của mình , mình cũng bị ảnh hưởng , lang thang những nơi toàn mồ mả ở ven bờ bãi sông Hồng ,cắm hương lên những mồ mả vô chủ cô quạnh .Chắc người mê tín họ sợ bị ám luôn .
    Em cao số lắm chẳng ai ám em được
    Thi thoảng em cũng đi xem bói cùng bạn bè cho vui ,nhưng rồi chẳng có ông thầy bói nào ,bà thầy bói nào bói chính xác về mình cả , sai tất tần tật chị ạ .
    Số phận em nghĩ là do mình :
    Đức thiên thắng số
    Nếu không có sự rèn luyện của bản thân thì mình chẳng bao giờ lớn khôn , chẳng bao giờ thành đạt đúng nghĩa được .
    Mà chị nói đến Phan Thị Bích Hằng ...em cũng ngưỡng mộ chị ấy lắm ,thấy cũng có tài năng .
    Nhưng giờ thấy sao sao đó khi về nghe tin chị ấy đầu quân dưới sự đỡ đầu của giáo sư Trần Phương ..mà Giáo sư Trần Phương em có chút ấn tượng đặc biệt từ hồi sinh viên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này