1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit, nhắn tin, tâm sự Làm Dẹp

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Chao ôi ! Khuê giỏi thế Lá thì thực thà mà nói dốt đặc cán mai ..suốt nag2y đi học, đi làm.về là có sẵn cho vào miệng ...
    Bây giờ thì lại có thêm người giúp việc ..phục vụ từ A đến Z nên lại càng không đụng tay chân.....
    Lá chỉ nấu ăn ngày thứ bảy hoặc chủ nhật khi có khách đến chơi và chỉ học theo sách , hoặc tự tìm hiểu ...chưa hề đến trung tâm nào để học ..
    Món Lá được điểm cao nhất là Lẩu Thái Lan, chả gio ( nem nướng ) gân nai tiềm thuốc bắc ....nói chung các món không phải cơm...Lá chị tự nấu theo công thức của riêng mình .
    Vi du : cai món chả giò : Lá sẽ trộn vào bún tàu, mộc nhì , khoai môn, thịt heo, cua , tôm...không giống ai .nhưng ngon tuyệt ...ai đến nhà cũng bắt Lá làm món này..nhưng cuốn mõi tay ghê ..còn chiên phải có nghệ thuật để lửa riêu riêu để chín từ bên trong và bánh sẽ giòn ...ngoài ra còn phải biết pha dung dịch nhúng bánh để giữa độ giòn bằng bia và lòng trắng trứng gà.....
    Món Tây thì cái món mì ý ...của Khuê làm lá sợ xanh cả mặt đấy ..năm ngoái khi đi Đức 1 tháng ...hiếm có cơm Vietnam để ăn chỉ phải xơi cái món này 1 ngày ít nhất 1 lần ..đến độ bi giờ thấy mì ý thì Lá chạy luôn....Mấy người quen ,dồng nghiệp mời đến nhà chơi cũng nấu mì ý ..eo ôi...bây giờ nhắc lại còn sợ ..
    Lá ăn ít lắm ngày có 2 buổi thôi : sáng và tối , 2 cử ca fe trưa và xế ....rất dễ nuôi ( quảng cáo đó )
    Thịt trừu thì Lá xơi rồi hồi ghé ngang Wellington 1 ngày gặp khách ...Lá thấy không sao ..nói chung là vô tuốt luốt ...
    Tám với các bác trong chat chít cho vui ấy mà
    bibi
    LA THU
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Vi du : cai món chả giò : Lá sẽ trộn vào bún tàu, mộc nhì , khoai môn, thịt heo, cua , tôm...không giống ai .nhưng ngon tuyệt ...ai đến nhà cũng bắt Lá làm món này..nhưng cuốn mõi tay ghê ,còn chiên phải có nghệ thuật để lửa riêu riêu để chín từ bên trong và bánh sẽ giòn .Ngoài ra còn phải biết pha dung dịch nhúng bánh để giữa độ giòn bằng bia và lòng trắng trứng gà
    Cách chị làm em thấy có sự sáng tạo lắm ..lắm
    Hihi em cái món chả giò em hay thấm ướt bánh tráng bằng nước cốt dừa , khi rán lên sẽ thơm ngon lắm chị àh .Em quen gọi là Nem hơn.
    Em không có làm bằng bia và lòng trắng trứng gà đâu vì ăn không hết rán lại sẽ không ngon
    Món Nem này có ( nem cua bể , nem thịt bò , nem tôm , nem ốc.. giờ có cả món nem Kim Liên ( mọi người quen gọi thế ) ăn hơi ngấy .Còn bọn em học gọi là nem hải sản .
    Em thích ăn gỏi cuốn hơn , mùa hè này món gỏi cuốn là số một
    Bánh tráng cuốn thịt nướng , Bánh ướt cuốn tôm chua,Hay nem lụi của Huế, Bánh tráng cuốn với cá nướng cũng ngon
    Món Nem cuốn Bỗng nữa cũng ngon lắm ( là cái của rượu nếp đó chị , về xào khô lên với đường ,.nêm gia vị cuốn với thịt rọi , tôm luộc chín bóc vỏ ,..một số loại rau ăn ghém .Mỗi lần em làm món này em phải ra chợ đặt họ cái Bỗng rượu đó , vì chẳng có sẵn đâu àh .
    Món này có hơi có vị rượu các bác Nam cực thích luôn .
    Ở nhà em cả nhà hay thích ăn món gỏi cuốn mắm tép trưng hàng Bè ( món ăn cổ truyền của người Hà Nội )
    Món này dễ lắm nha mà ngon nữa )
    Tán chuyện với chị thế này ...lại biến thành topic Ẩm thực mất thôi ..hihi
    Có gì mình sang bên Ẩm thực tán chuyện nghe chị không mọi người la
    Hihi ..em đã bảo là số em thích ăn ngon mặc đẹp mà ..nên khổ mà
  3. banhsukem

    banhsukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Chị linhkhue ơi em thấy chị nấu ăn giỏi thật đấy, nghe chị tả mà chảy nước miếng hihihi. Chị cũng là người tinh tế nữa, em thích các bài viết của chị lắm
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Chắc theo chân em quậy thêm vào bo x nữa quá ...hihi mình tám ẩm thực ở dây mod mà biết ..thì lại thòm thèm...
    Món của em toàn món Bắc ,chị nghe bỗng hay nem..chị hổng hiểu luôn..nhưng nghe em tả là chị biết ngay ..thế thì chị sẽ tả lại các món bún của người Nam ..do chị pha chế lại..kha kha ..chị em mình vui quá...tung bên này..hứng bên kia ..con bộ hợp ...
    Bây giờ bạn bè chi ai cũng biết Linh khue đó..và họ còn theo dõi bài của em viết ...chị lại định đi làm mai cho em nữa chớ ....
    Bibi
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    @@@ Banhsukem ..dường như em biết về chị nhiều hơn chị nghĩ đúng không .. hihi???
    Chị chẳng phải người tinh tế đâu em ,chị là người cực kỳ phổi bò , tính cách lại có phần hơi trẻ con , cũng may vì có lẽ bản chất như thế nên mọi người chả ai giận mình được lâu ...hihi .
    Toàn chị õng ẹo hay dỗi thôi ...hic .
    @@@ chị Láthu thân thương .
    Hihi em vừa đi với cô bạn thân về chị ạ ( cô bạn mà em sang tên lại bức tranh cô gái bên hoa sen đó ).Em đang ngồi ngẫm nghĩ câu thơ hay câu nói nào hay để viết vào tặng nó , em sẽ nhờ cậu bạn của cháu em viết thư pháp đề tặng .
    Ngọc bất trác bất thành khí ..hay câu gì chị nhỉ ..khó ghê.
    Nó bắt em sáng thứ 7 nào cũng phải đi với nó , mua sắm , tư vấn decor đủ các thứ ,từ váy cưới đến váy ngủ ..hihi .
    Em đang tìm cái file Excel về kế hoặch cưới để làm cho nó hoàn chỉnh .
    Hoa thật nàng lười cắm ( dĩ nhiên hôm cưới sẽ phải có hoa thật ) , còn ngày thường đành phải mua Hoa giả đặt trong trong phòng .
    Em đang phân vân giữa hai cửa hàng hoa Rossely ( Nguyễn Thái Học .Hoặc cửa hàng nội thất ở Khâm thiên EL ,chọn lựa để xem kiểu hoa nào phối với căn phòng đó thì đẹp , El mang phong cách cổ điển Châu Âu , còn Rossely lãng mạn và sáng tạo , có những lọ hoa rất Phương Đông .
    Lẽ ra định đi luôn hôm nay nhưng em và nó đi từ 7h30 sáng em mỏi ,nó mệt đành để tuần sau lượn lờ vậy..
    P/S Nghe chị nói đến món bún mà em ức chế thế không biết , cả tháng nay em chẳng dám ăn bún chả nướng chị ơi, món khoái khẩu của em ..sợ bệnh dịch chị ạ.
    Hihi em tham sống sợ chết mà ..mà chết vì tham ăn là cái chết chán nhất .
    Chị nhớ up cho em cách làm các món bún chị nhé ..hay mình sang bên Ẩm Thực mở Topic đi chị ..có Phở rồi ...giờ đến Bún ..hihi
    Được Linhkhue sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 18/08/2007
  6. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Em gái LinhKhue của Lá :
    Hôm nay Lá định bảo tài xế chở di biển chơi ..nhưng kế hoach bất thành ...và phải ỏ nhà làm O shin thay cho cô bé giúp việc..giờ mới thấy tay chân ê ẩm ...
    Minh đá qua "làm đẹp " tí nhá cho thiên hạ khỏi thắc mắc.....Lá lười vận động tay chân quá..thế là Lá tìm 1 dịch vụ masage toàn thân tuần 3 lần , lần 2 tiếng ...cảm thấy thích thật .., vừa re la x , vừa giữ dáng , vừa dược chăm sóc da toàn thân ....Nằm tại gia ..mở 1 đĩa nhạc Pháp trữ tình , dốt chút tinh dầu bạc hà ....cảm thấy như lên mây ấy ....làm thử giống Lá xem...khi Lá lười nhúc nhắc tay chân, lười bơi lội , và đánh tennis thì cách này cũng tốt chứ nhỉ ....
    Đọc tâm tình của Khuê ,Lá thấy giống y Lá khi cô bạn thân di lấy chồng ...Lá cũng lượn lờ như con cá suốt ngày di chọn váy cưới , hoa cầm tay, quần áo mang theo ..nhiều khi phải than rằng "Mi cưới mà ta tưởng ta ..cưới ấy chứ " nhất là trước ngày cưới 1 ngày ...cái vụ trang hoàng nhà của, mua thêm lụa và phi bóng ..để kết viền trang trí dọc cầu thang..( Lá cực ghét mất cái tua xanh xanh , đỏ dỏ ..dây treo lòe loẹt ) Lá thường dùng vải dể phối hai màu vàng hoàng gia + dỏ dô để trang trí cầu thang ...hoa tươi trên bàn gia tiên, bộ ngủ quả ( Lá nói nho nè ..Lá thích kết trái cây lắm đó ..phải thêm những bông cúc vàng nho nhỏ chèn vào màu xanh của lá và màu dỏ của nho ...). Còn cái vụ cổng chào ..hihi có một lần lá de sign bằng toàn bong bóng hình.. quả tim ..trắng hồng xen kẽ..nhưng đế dến trưa nó nổ lốp độp ....không hay chút nào ....Nên dùng cổng kết hoa thì đẹp nhất đó ...lần đó Lá kết hoa loa kèn trắng , và hồng nhung cùng với nhành tigon hồng ..cái bảng ở giữa hãy khắc bằng gỗ ..như vậy sang và đẹp hơn..
    Chắc Khue sẽ còn mệt vụ dẫn cô dâu di rang điểm nè, rồi xách va li đi theo để thay đồ....trời ơi ! còn nhớ lần đó Lá muốn bệnh luôn..4 giờ sáng phải chở nhỏ bạn dến chổ trang diểm Lê Dũng, rồi quay ra chợ tìm hoa để cài đầu cho cô dâu ....nói chung là chạy bở hơi tai ..dến khi cô dâu chính xinh như mộng ..thì cô dâu phụ đã "méo" ..như thế nào ...
    Tám với Khuê chút cho đỡ nhớ ...Lá sẽ up mấy cái món bún..cho ai thấy phải thòm thèm....mình qua bên ẩm thực đi nhá ..tuần sau di ...Ngày mai Lá sẽ nấu món bún mộc...cực dơn giản...dễ làm ..Cho các đấng mày râu nếm món Bún thay cho ..Phở nhé ...hihi
  7. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Mod thuyền box mình công nhận đáng iu thậtđàn ông như thế này thời nay phải nói là hơi bị hiếm có khó tìm đấyko biết sau này cô nào có phúc lấy được anh thuyền nhỉgiỏi giang,khéo léo,hiểu biết ,tâm lý lại hết sữc nhã nhặn nữa
    @Linhkhue:Nick của chị nghe hay thế,nhẹ nhàng tiểu thư kiểu gì ấyMà em nghe cách chị nói chuyện rất giống 1 người nhé,nếu đúng thì chắc là giờ chị ko dùng nick đó nữa rồi
  8. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Cho em xin chỗ tâm tình cùng chị em nhé
    Tự nhiên mấy hôm nay em lại thích làm tóc xoăn,trước cũng làm rồi,rât hợp và Tây,nhưng tính em cứ hay cả thèm chóng chán,chưa gì đã ép lại rồi thử cắt kiểu tóc mới nên nó xơ xác kinh người,phải cắt ngắn đi,dưỡng gần năm trời tóc mới đẹp trở lại như bây giờ
    Tuần trước nhìn tóc thấy dài ra kha khá rùi nên tự nhiên hứng làm xoăn quá,nhưng mùa hè nóng bức có nên điên như thế ko nhỉBên em đang nóng kinh ngườiLàm xoăn xong khéo ko chịu nổi lại ép ra thì hỏng hết
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    @@@ chị Lathu thân thương và Marylin .Linhkhue nghĩ mình nên sửa đổi bài viết của mình ,
    Em đang nghe bài hát này , bài hát mà em rất yêu thích .
    Cô Gái Đến Từ Hôm Qua..hihi bài hát này có nhiều ý nghĩa với em lắm,và cũng có nhiều kỷ niệm nữa , cũng như lời em muốn gửi đến ai đó .
    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại,
    để một ngày mai như hai người bạn
    Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
    cùng năm tháng còn ấu thơ
    Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
    của ngày hôm qua xa xôi tìm về
    Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
    như chính em, cô gái đến từ hôm qua
    Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
    và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
    Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường
    Dường như là vẫn thế em không trở lại
    và mãi là như thế anh không trẻ lại
    Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảng khắc của chúng ta
    Nhiều năm xa hạnh phúc em muốn bên anh
    Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
    như ngày hôm qua ...
    Cuộc đời dù ngắn nỗi nhớ quá dài ....đúng không chị , hihi em bắt đầu biết nhớ chị rồi đó..chị yêu
    Àh mà chị và ai đó có cách viết hơi giống nhau lắm nhé , mỗi người có một giọng văn khác nhau , mỗi người có một thói quen viết khác nhau ,như chữ ký riêng của mỗi người vậy , rất khó để bắt chước . Nhưng có lẽ chị và ai đó chắc chắn sẽ không thể là một được .
    Nhưng chẳng hiểu sao cứ khi nào nghĩ về chị em lại thấy chị rất hợp với ai đó có gì đó rất giống nhau
    Được Linhkhue sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 19/08/2007
  10. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật - trời đẹp phát mủi lòng...
    Ta tưởng mình đã thôi khóc theo kiểu khờ dại trẻ con vậy mà...Muốn viết gì đó, muốn làm gì đó để hết bức bí trong lòng...
    Dỗ mình...
    Được xrmt_h sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 19/08/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này