1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit, nhắn tin, tâm sự Làm Dẹp

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh có thể giúp cho Thuỵ Anh đuoc chuyện gì không vậy ? Trời ơi, fan trung thành cúa anh mà ....
    Tối thiểu, anh co thể đuoc hân hạn nghe những lo toan cuoc sống và góp ý cho em đó nha ... Hay có khi, chỉ khi em nói ra cho nguoi khac nghe và đồng cảm, nỗi lo lắng cũng sẽ được vơi nhẹ đi phần nào . Để đầu óc thêm sáng suốt và thêm năng lực phấn đấu với cuoc đời đó em .
    Đừng lo lắng quá em à .... Quan trọng nhat là suc khoe và ... sac dep của em đó !
    Anh chúc fan cua anh đuoc gap nhieu may mắn và luc nào cung vuot qua đuoc những trắc trở của cuộc sống cả .
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thụy Anh ơi, đừng có suy nghĩ tiêu cực vì trắc trở cuộc sống hay vì sức ép của đời .... Anh cũng hay bị depressed vì stress đó . Những lúc vậy, anh đi bar vui vẻ noi chuyen khoảng mát để release stress . Hay có khi đi hat karaoke, gào hét cho hết đi các nỗi buc tức là xong .
    Em để nhu vầy không tốt cho tinh thần cúa em đâu đó nha ....
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihih Em BanhSuKem viet đúng đó . Anh vừa bị chị LInh Khue cúa em la cho 1 trận đây . hihihi
    Lâu lắm mới thấy em BanhSuKem xuat hien đó nha ...
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Còn bên anh thì mấy hôm truoc bị bão ! Cơn bão vừa đi qua thì lại bị đe dọa bởi một cơn bão khác nữa . Giữa cơn bão, hôm kia khu nhà anh ở có mưa đá . Đá rớt xuống cục lớn bằng ngón tay cái . Tên hàng xóm mặc quần đùi chạy ra cầm bìa giấy carton để cho xe của khách đến thăm nhà nó . Vì garage nhà nó bị đậu đầy xe rồi . Đá cục rớt làm nó chảy máu trán luôn đó nha .... Anh thấy đá rớt ầm ầm trên mái nhà như Iraq pháo kích đêm bangdad vậy .
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    em Marylin,
    Em đừng khen anh vậy . Anh đang bị ế vợ thê thảm đây . Mấy phen tính mở thread tìm vợ bên box tâm sự hay box làm quen, giong giống cai thread gì gì mà "gái Văn Khoa kén chồng" đó .... Nhưng anh sợ, mods của box đó dám khoá nick anh vĩnh viễn thì tiêu luôn con đuong kiếm vợ của anh trong ttvnol này quá . kekekeke
    Cám on em khen anh nha ... Đuoc em khen làm anh khoái quá xá đây .
    Về chị Linh Khue của em thì anh biet nick cũ của Linh Khuê nè . hihih Nhưng nhất định hong dám bật mí đâu . hihih (anh chọc Linh Khue 1 tí , đung giận nhé)
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh đọc lén tâm sự cúa em Lá viết cho em Linh Khue . Xin loi em Lá đã tuỳ tiện đọc mà hông xin phep truoc nha ...
    Đọc rồi, anh hông nhịn đuoc nên buông lời ghẹo phá em đây .
    Cái phần highlight trên, hihi, anh làm đuoc đó ! Nhưng tất nhiên hông dám xin làm cái highlight #2 mà có thể làm cái highlight #1 đó nha . Chà, anh làm tài xế đuoc đó . Xe của em là số tay hay số tự động ? Anh hỏi vay thoi chứ anh chạy đuoc cả 2 . Anh chạy đuoc số tay .
    Ah, anh để ý, ngoại trừ Mỹ ra, mấy nuoc khac , xe hơi ít khi dùng số tự động mà dùng số tay không hà . Nhất là bên Europe và bên châu Á . Bên VN, thì anh dế ý taxi đã dùng nhieu số tự động rồi .
    Anh vẫn thích chạy số tay hơn . Vì nó keeps tay mình busy .
    Chạy xe trong mưa và nghe nhac Ngọc Lan tuyet vời lắm đó nha ....
    Trở lại chuyen làm tài xế . Anh sẽ làm tài xế .... free cho ! hihi Nuoi cơm anh ngày 3 bữa là đủ rồi . hihih
  7. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Bên châu á thì em không biết nhưng bên châu âu phải dùng số tay vì đường bé, hẹp lại lên dốc xuống dốc , đường đèo, núi nhiều nên phải dùng số tay mà anh, bên mỹ đường bằng phằng rộng hơn nên dùng số tự động..
    Người ta bảo rằng khi lái xe mà dùng xe lái tự động là người không biết lái xe, người biết lái là phải biết lái xe tự động .
    Ngoài lề tẹo, em rất là ghen tị bên mỹ, thi bằng lái xe gì mà dễ và rẻ đến nằm mơ em cũng không dám mơ . Chẳng bù bên em thi khó ơi là khó, chẳng mấy ai đỗ lần đầu mà thi lấy bằng ai mà giỏi tiếp thi nhanh, có biết sơ lái xe rồi tính ra nhận được cái bằng phải trả khoảng $US 4000 trở lên
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Huhu ...em biết anh biết tất cả các nick của em rồi ,biết nhiều hơn những người khác biết .Em biết thân biết phận rồi ,nên em xuống nước nè , lấy lòng mod đừng khai em nha . em đi làm mai mối cho anh mà anh bán đứng em là em trở mặt nói xấu anh đó , hết đường kiếm vợ..hihi
    Mai mốt em lập nick mới chọc anh thuyen ha
    @@@ Cả nhà ơi gót chân Asin của anh Thuyền là gì vậy ha ???Mình truy tìm để có cái làm anh Thuyen sợ đi nha ..haha
    @@@@ Thuỵ Anh ơi
    Chuyện ngày xưa Tôn Tử giả điên vì tỉnh
    Để ngày nay ta tỉnh lại muốn điên .
    ..Chị cũng muốn điên điên một tý giống em đó mà sao tỉnh quá hả trời ......
  9. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    To : Linh Khuê
    Giờ này chị mới có thể tự do..thả hồn cho em và cho TTVN ....chị đã trả lời trễ vì ..thời gian này chị cũng hơi bận rộn ..Dù chị hiểu lúc đang khát ..ai cho mình 1 ly nước lọc thôi còn cao sang hơn cả cao lương mỹ vị ....
    Em yêu dấu ! chị vừa Pm cho em vừa trả lời cho em trên diễn đàn thế là chị "yêu " em mất rồi ..đâu còn thời gian o bế ai nhỉ !!! bắt đền em đấy ..em kiếm ai ..làm mai cho chị nhé !
    Bài hát này thật sự chị chưa bao giờ nghe..nhưng đọc lại từng lời chị rất hiểu và cũng ngấm trong lòng những trở trăn của hai người ấy ...Họ đã có một thời hạnh phúc trong nhau ..đã có một thời tình yêu ngát hương ..và tuyệt dẹp ...số phận và những rong rủi của cuộc đời ..đã bắt họ xa nhau ..để một ngày họ thảng thốt
    Em òa vỡ khóc tình mình quá vội
    Trái tim em đã bao lời thú tội
    Yêu anh nhiều sao lại nỡ đành thôi ....
    ( chị chợt cảm tác thôi )

    Khi mất nhau ..mới thấm thía nỗi đau :
    "ngày hôm nay chợt nhận ra nhau
    Em thảng thốt gọi tên anh vụn vỡ
    Chút tình riêng em với tay hất đổ
    Sao lòng lại thấy đau ?? "

    (tac giả là ai chị không nhớ )
    Có lẽ thế ..chăng nên "Người con gái đến từ hôm qua " vẫn còn chút dư âm khi ngoái đầu nhìn lại ..tất cả kỷ niệm tưởng ngủ yên lại bừng lên trong hiện tại ...
    "Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại,
    để một ngày mai như hai người bạn
    Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau"

    Muốn lắm ..mong muốn để có thể xem nhau là bạn..dù đường đời ta không chung lối ..dù khoảng khắc thời gian như vết cào kỷ niệm, vết sướt gai đâm xây sát một bàn chân ....Ai đã đi qua..ắt hẳn hiểu ất rõ cấu "Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau " ...Quên...muốn quên hết ..muốn xóa hết , muốn tung hê tất cả nhưng rồi lại thảng thốt ...khi chợt nhận ra nhau ...?và lại nhớ ..phải không Khuê ?
    Dư âm mối tình đầu , những hoài niệm yêu thương sẽ vươn vấn mãi trong ta..cho ta bao cảm xúc yêu thương , hờn giân..nhớ mong và bất chợt một ngày len lõi trở về trong trái tim ..tưởng chừng đã ồn ào vì nhện giăng bụi phủ ...
    Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
    và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại

    Như vậy đó ..hãy cứ tin nhé một ngày nào đó em không biết , con đường em đi đang mờ mịt và em cũng không hiểu rằng em đã dấn thân..nghĩa là em đã chấp nhận phải không anh ? và nếu ta là của nhau , ta ở trong nhau , ta thuộc về nhau ..thì hãy tin "em sẽ trở lại " dù lời nói quá mơ hồ ..nhưng không ai khóa nỗi trái tim ta ..Trái tim sẽ mách bảo ..và sẽ tự tìm con đường của chính nó ...bởi " vẫn yêu anh dù em đã chết rồi " và
    Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảng khắc của chúng ta
    Nhiều năm xa hạnh phúc em muốn bên anh
    Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
    như ngày hôm qua ...

    Câu ca đã chấm dứt bằng một sự so sánh quá hay " Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài" nỗi nhớ đã "dài " hơn cả cuộc dời ...và nó in hằn trong ký ức khôn nguôi . Nó khắc lên trái tim và bóng hình anh cũng như hạnh phúc vẫn là một diều ước ..muốn bên anh ....và mong bé lại ...được rong chơi nhiều hơn qua tháng ngày, được bình yên trong hạnh phúc của anh ...
    Lá chưa nghe bài háy này chưa cảm nhận được những âm điệu tha thiết , trầm bỏng để những thanh âm len nhẹ vào tìm..nhưng Lá vẫn thấy hình ảnh "cô gái đến từ hôm qua " ấy có một trai tim tràn đầy yêu thương , một hoài bảo cho hạnh phúc và sự thiết tha mong chờ ....
    Ngày hôm qua đã trôi xa...và em hãy nói đi em cần phải đi tiếp con đường em đã chọn ..dẫu có tiếc nuối ..có một phút bàng hao2ng rơi lệ..nhưng bước chân xin hãy đừng ngập ngừng mà hãy dấn thân ..hãy quay lại ..nếu nơi đó cánh cửa tình yêu rộng mở và hạnh phúc đang chờ đợi em ...sau những thử thách cam go...hoặc hãy cứ bước tiếp giữa thênh thang cuộc đời và lưu mãi mãi một góc trong trái tim nhỏ bé..ta sẽ chẳng thể nào quên tất cả của quá khứ ....nhưng hôm nay cần sống phải không em..?
    Chút tản mạn tặng em giữa buổi trưa này ..mong em hiểu thâm tình đàng sau từng câu chử
    Thân thương
    LA THU
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 21/08/2007
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Khi Lá muốn diều gì riêng Lá đã PM riêng cho Khuê nên anh đừng ..lo nhé .
    Thật sự thì ...Lá không biết lái xe ...hơi ..có một lần anh tài xế riêng của Lá chỉ cho Lá sơ sơ .để xem Lá có đủ gan di học ..thì thay vì đạp ga để thắng Lá nhấn 1 cái cho nó lủi lên phía trước...báo hại lần đó phải cho xe đi ...bảo hiểm ..và Lá vẫn còn xanh mặt ..thồi thì đành di đâu cũng cặp kè..tài xế .
    Thế anh định làm tài xế cho Lá ư ? chà tài xế này vừa có bằng kỹ sư để sửa chữa hỏng hóc trên đường ...lại vừ free of charge..vậy thì cân nhắc lợi ..hại sao không đồng ý hai tay .hai chân nhỉ ? có điều khi về Việt nam anh phải thi lấy bằng lái thì mới dám cho anh chở bởi ...."luật" vietnam khác hẳn của Mỹ ..và "nhập gia phải tùy tục " phải không nào ?
    Dù sao thì ăn ngày 3 bửa ..Lá phải hỏi anh trước .ăn bình dân hay ăn nhà hàng "năm sao " hihi ..mỗi ngày mà anh đòi mom mom ở New wold , Omni ..thì..coi bộ cần nghĩ lại ....
    bi bi
    La thu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này