1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit, nhắn tin, tâm sự Làm Dẹp

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    @Linhkhue , Lathu : Hai chị này song kiếm hợp bích , anh Songtuong chắc nát như tương rồi .
    @Songtuong : Anh ơi , về đi ạ , em khuyên chân thành đấy hihihi
    @Chị linhkhue ơi , chị mới dạy em phải giữ hòa bình thế mà hôm nay đã thấy chị chặt chém anh Songtuong rồi hihihihi
    Em trêu chị đấy nhé , đừng có mà chĩa mũi dùi qua em đấy chị ơi hihihi .
    @Mod : đề nghị mod ban hành luật "Cấm đả kích cá nhân" trong toppic tâm sự
    Em chạy đâyyyy [/size=3]
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Trâm Anh hở !
    Chi biết 55 Mạc Đĩnh Chi - lúc trước chị hay ủng hộ tại đây ..giờ chị tham gia theo phật tử của chùa ...rằm tháng bảy sắp đến có nhiều đợt phát động và từ thiện...
    Chị thích cách sống cho mọi người ...ngày trước có lần nhà chị đã trở thành kho chứa mì tôm quyên góp cho đồng bào bão lụt ...
    Nếu em nhức đầu ..hãy tìm cách nào rela x đi nhé...nghe nhạc vậy bản nào em thích ..hay xách xe chạy 1 vòng ...ngồi nhâm nhi ca fe ngắm saigòn lất phất mưa hôm nay ...
    Hôm nay saigòn lại mưa ...và chị lại đang rất thích đi dạo ...hoặc ngồi ngắm mưa qua ô cửa sổ ...chổ chị ngồi có 1 mãng tường kính thât rộng ...có đôi khi tưởng chừng với tay ra ngòai mà không có khỏang cách ...nhìn giọt mưa na91m tay nhau xuống phố ..uống tach ca fe nóng ..chợt thấy lòng bình yên....
    Em hãy thử đi..sẽ mau hết nhức đầu
    P/S : hay hãy nhỏ vài tinh dầu bạc hà..và đốt lên sẽ có cảm giác nhẹ nhàng lan tỏa ...

    LÁ THU
  3. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn chị Lá . Hic hic , em ngồi làm cả ngày hổng được relax thơi như chị .
    Em thì chưa đi theo hội Phật tử bao giờ vì em ngửi mùi khói thuốc hay nhang khói không được . Thỉnh thoảng lắm em mới đi chùa , mà toàn chọn lúc vắng người cho dễ thở .
    Tối nay về sẽ làm thử theo lời chị dạy hìhì
  4. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    @linhkhue: Tiện box chat chit lại nói chuyện... dao:
    - "Ánh mắt như dao cau liếc vào tảng đá"... đá cũng xốn xang, nhưng chỉ là bề mặt, là hình thức.
    - Lời như dao sắc, như gươm, như tên. Cái lưỡi hình mảnh trăng nhưng nó cũng mang hình gươm sắc. Nếu là gươm - nó có thể làm trái tim đau, nếu là tên - nó là mũi tên của thần Cupid. Mũi tên xuyên 2 trái tim, nêm chút gia vị mặn, ngọt, cay, chua... quay chín trên lửa Tình, vàng rộm, thơm phức... chặc.. chặc.. Ngon quá!
    - Nếu dao dùng để... chém xuống nước dòng Tương. E rằng "nước càng chảy mạnh".
    - Nếu dao chặt... hạt đỗ tương, hạt tương nhỏ nên có khi hạt tương lại không vỡ mà bật ra xa.
    Đùa chút, thực ra những ưu thế của "dao sắc" thì ai cùng biết, nhưng dùng dao phaỉ khéo, nếu không thì đứt tay. Người phụ nữ thông minh, xinh đẹp biết cách sử dụng ưu thế của mình để thành công trong gia đình và sự nghiệp...
    @tramanhvn: Em gọi anh về đi à? Về... ăn cơm trong lúc anh đang toát mồ hôi chống lại "song kiếm hợp bích" thật chẳng đúng lúc tẹo nào. Em có thương thì mang quạt quân sư ra quạt cho anh. Nhớ đứng cẩn thận kẻo "song kiếm" tiện tay... chọc nhầm... HÌ hì...
    Được songtuong77 sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 22/08/2007
  5. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    @Dạ em không dám đâu anh Songtuong ơi . Em thì dao vừa cùn , lại thân cô thế cô , không chặt chém được ai , cũng chẵng lấy gì bảo vệ , chống đỡ , vậy nên em không dám quạt mo , quạt máy đâu anh ạ . Không thôi lại bị ...chọc thì toi hìhì . Thôi thì em đứng ngoài cổ vũ ...cả hai bên vậy . Dẹp sớm chiến tranh để lại hòa bình . Em thích cảnh trời sau mưa mà
  6. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    1. Bên box Văn, anh chưa khẳng định "truyện nào cảm động nhất" mà Linhkhue đã toan... nước mắt nước mũi sụt sịt thế. Thấy dễ... xương ghê! Mà sao có ý nghĩ lạ nhỉ: "biết cười biết khóc... giống anh"... khổ nỗi, anh chẳng mấy khi khóc. Nhớ ngày nhỏ tí tẹo anh đã khóc thế này: "Oe... oe...." Linhkhue có thể bắt chước cho mọi người cùng nghe không?
    Kiểu này, hôm nào Khuê offline ở Hà Nội, thấy có một người đeo kính đen, đội mũ phớt, cầm tờ báo to tướng nhưng... thủng, ngồi góc quán... Rất có thể đó là Songtuong đấy. Báo trước để lo xa...
    2. Chữ "Hiền" là hay lắm đó, kế sách sáng suốt nhất là biết trọng người Hiền, cầu Hiền như khát nước, "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia" mà. Anh thì thích vợ hiền...
    Chữ Ngoan cũng có nhiều nghĩa, "ngoan" như thế này là cùng chứu gì:
    Cả nể cho nên hoá dở dang,
    Nỗi niềm chàng có biết chăng chàng.
    Duyên thiên chưa thấy nhô đầu dọc,
    Phận liễu sao đà nảy nét ngang.
    Cái nghĩa trăm năm chàng nhớ chửa?
    Mảnh tình một khối thiếp xin mang.
    Quản bao miệng thế lời chênh lệch,
    Không có, nhưng mà có, mới ngoan!
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Dạ em chào anh songtuong77 ạ , rất vui vì được gặp lại anh sớm như vậy .
    Cau già dao sắc còn non
    Cau non chắc đã ngon hơn cau già ...hihị
    Ánh mắt như dao cau liếc vào tảng đá vậy mà Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
    Lời dao sắc như gươm như tên vậy mà tên bay mà đạn thì lạc
    Rút dao chém xuống nước nước càng chẩy mạnh ..., nước chẩy đá còn mòn huống chi dao .
    Nếu dao chặt hạt tương , hạt tương nhỏ nên có khi hạt tương lại không vỡ bật đi xa...vì xét cho đến cùng Giết gà cần gì đến dao mổ trâu ...phải không anh ...
    Đúng là dùng dao phải khéo , nhưng dao sắc hay cùn là do người cầm dao và mài dao chứ đúng không anh nhỉ ..hihi
    @@@ Tramanh ..em ơi cho dù mình là phận nữ nhi
    Tay không tấc sắc vẫn có dao như thường
  8. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Hihi.em biết chị Linhkhue là ai rồi nhé,trước em chỉ đoán thôi vì thấy cách nói chuyện giông giống,nhưng lần mò theo vết chân chị đi(xấu hổ quá) thì em chắc chắn rùi.
    Nhưng em ko nói đâucứ để chị nói hết lên tâm trạng và suy nghĩ của chị,vì em biết thời gian này thật ko dễ dàng gì,cố gắng vượt qua nha chị.chúc chị may mắn
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hihi bây giờ ngồi rảnh rang em ngồi trêu chọc mọi người chút xíu nha .
    Em vừa đọc lại toàn bộ những bài chat , chit , nhắn tin , tâm sự của box Làm đẹp và giờ phát hiện ra những điểm rất chung của hai con người .
    Chị lathu777 và anh Thuyenxaxu
    1 . Họ cùng nói con cừu thành con trừu ...hihi người Việt ai lại nhầm lẫn như nhau thế nhỉ
    2 Họ đều yêu thích bộ mơi bơi lội .
    3 Họ đều độc thân Nam thanh nữ tú , đều rất tài giỏi và luôn liên quan đến nước Đức ..hihi
    Phỉ nguyền sánh Phượng đẹp duyên cưỡi Rồng .
    Cả nhà ơi chị tìm được một bến cảng bình yên cho anh Thuyenxaxu của chúng ta rồi .
    Chúc mừng nào ...cụng ly thôi
    Anh - Chị yêu đừng trách em nha
    Cau già khéo bổ còn non
    Em mà khéo nói chị son lấy chồng
    @@ Anh thuyenxaxu ...nghiệp vụ thám tử của em đến đây chấm dứt được chưa ạ
    Anh Songtuong77 ơi ,...dao sắc vẫn gọi được chuôi phải không anh
    Cả nhà vui vẻ ..hay ăn chóng nhớn ..luôn luôn xinh đẹp trẻ trung
  10. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Song Tuong chỉ đùa vui, "hát đối", "cân não", giải lao giữa công việc chứ đâu phải châm chích như trâmanh lo, bây giờ thời bình ai lại hiếu chiến thế, cùng lắm là cuộc chiến giữa những... cái lưỡi... nên bình yên và ngọt ngào chứ không chua như chanh, cay như ớt...
    Non hay già còn tùy vào quả. Gừng càng già càng cay, nêm chút muối mặn... hợp món sẽ ngon!
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Ánh mắt như dao cau liếc vào tảng đá vậy mà Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
    Lời dao sắc như gươm như tên vậy mà tên bay mà đạn thì lạc [/QUOTE]
    Mũi tên Hậu Nghệ (ông xã của Hằng Nga) có thể bắn rụng 9 mặt trời! Nếu không, "Ðem hết tâm thành vào một mũi tên có thể bắn tan được tảng đá cứng" (Phan Bội Châu)
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Rút dao chém xuống nước nước càng chẩy mạnh ..., nước chẩy đá còn mòn huống chi dao .
    Nếu dao chặt hạt tương , hạt tương nhỏ nên có khi hạt tương lại không vỡ bật đi xa...vì xét cho đến cùng Giết gà cần gì đến dao mổ trâu ...phải không anh ...[/QUOTE]
    Linhkhue đối đáp có kém gì... dao đâu, sắc và thông minh, nhưng phải xác định đúng Ob ject kẻo trong khi Khuê đang cầm con dao nặng mổ trâu đuổi gà thì chàng Ngưu đang khoanh tay... nhai táo...
    "Đúng là dùng dao phải khéo , nhưng dao sắc hay cùn là do người cầm dao và mài dao chứ đúng không anh nhỉ ..hihi" - Đồng ý cả 2 tay 2 chân luôn.
    "Phỉ nguyền sánh Phượng đẹp duyên cưỡi Rồng"
    =
    "Trầu cau hương lửa ba sinh
    Trăm năm loan phượng hòa minh một lời".
    Chúc mừng cô Lá! Cụng ly với Khue nào!!!
    Được songtuong77 sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 22/08/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này