1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit, nhắn tin, tâm sự Làm Dẹp

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà và Khuê tếu táo của Lá !
    Lá mới đi ... về còn mệt bở hơi tai ..vừa đói vừa khát thế mà chui vào đây đã thấy mọi người trêu Lá thế kia nhá !
    Chao ôi Khuê của Lá rút ra kết luận "dễ xương " nhỉ ! nếu mà đã nói thì nói cho trót nhé .
    Nếu so sánh đồng tâm đồng ý v,đồng lòng và người mà Lá dám nói "yêu" công khai thì lại là cô gái..hihi...Linh Khuê nhỉ ! ..đó là người :
    - đẹp người ,đẹp nết
    - Sắc sảo thông minh
    - Trái tim nhân hậu
    - Có một tâm hồn và cái nhìn nhân văn ....
    Vậy thì nếu có phép ...hô biến và
    "Giá như được quyền đổi chác
    Tôi sẽ làm ,làm cái kẻ đàn ông ..."
    thì chắc chắn Lá cố mà tán em Khuê ý ...còn bây giờ thì em làm chị ...ngại quá .. vì anh Thuyền xa xứ ...đời làm tài xế miễn phí của chị ..nhưng xét lại điều kiện cần và đủ để trao đổi là ngày 3 bửa ...ăn tại nhà hàng 5 sao ...eo ôi ...chắc là Lá ..sẽ
    Nhà tranh vách đất anh ơi
    Màn trời sao lại rụng rơi.bên thềm...
    ( Lá cảm tác )
    lúc đó thì Lá đành dổi từ nhà tường sang nhà "lá " cho nó mát quá ....
    Cau già khéo bổ còn non
    Chị em áo sống, môi son ngạo đời
    Một lời đừng buộc ai ơi ...
    Cởi dây ,cởi trói.. chị thời sang sông..
    À mà chị nhớ có câu rằng :
    " trên đời có 4 cái ngu
    Làm mai, lãnh nợ , gác cu ,cầm chầu "
    Em gái chị dang chui vào "rọ " ở diều 1 đó ..vậy thì đừng đặt cổ vào tròng nữa hỉ ...để chị còn " song kiếm hợp bích " với em chứ ..biết đâu mod Thuyền ..lại ê hèm ...cấm cửa chị vào đây sao ..eo ui ..sợ quá .
    Song Tuong ơi ! thấy anh đối dáp với Khuê - lá thấy đúng là trai anh hùng ..gái thuyền quyên ...nói nhỏ anh nghe nè ! anh o bế Lá đi ..Lá làm mai cô em gái yêu dấu của Lá cho ...( Lá sẳn sàng chịu cái "ngu " đầu tiên á .( Lá đáp lễ em gái Linh Khuê nhá !) .vì thấy hai người tái vẹn tài, sắc vẹn sắc ...Lá điều tra rồi Song Tuong là một kỹ sư đó Khuê ui
    Dao , cau của hai người sắc lẹm ý ...chém đá đá nát , huống gì chém tương ...
    Mọi người ui ! cùng Lá cụng ly ...để Lá soạn 1 bài làm đẹp dáng cho dân lười đụng đậy chuyên trị nhân viên văn phòng rồi po st lên đây để ,,,mua chuộc mọi người hén .....
    bibi nè -mến
    La thu[/purple]
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 22/08/2007
  3. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Lá khóc dùm khuê tập 2 hén ..
    Tôi khóc cho tôi khóc cho người
    Lọt lòng tôi khóc thuở trong nôi
    Khóc tràn nước mắt đôi lệ ướt
    Ngăn ngắt. cuộc đời say cứ say
    Khóc những đêm mưa tống biệt đưa
    Sự đời bạn hỡi biết sao vừa
    Đành thôi lấy nước thay lời ước
    dậm ngàn trăn trở ..buốt lòng tôi
    Lá khóc buồn chưa ....vậy giờ lá cười tiếp đây này ...
    Nhắn anh Song tương hỡi sông tương
    off line cứ gặp thảnh thơi nào
    Cần chi kính mát che con mắt
    Liếc dọc rồi ngang ...ới khổ không ?
    Em tôi vốn liễu yếu đào tơ..
    Vốn dĩ tiểu thơ khuê cát mà
    Muốn gặp thì ôi thôi phải biết
    Cuối đầu dạ chị trước nghen em ...
    Riêng bàn về chữ NGOAN của Song tuong và Khue - Lá cũng có ý này
    Khéo thế dùng dằng con chử Ngoan
    Chàng ơi chàng có biết chăng chàng
    Em treo cái chữ Ngoan để trước
    Đặng rước được Anh - em mới ngoan
  4. banhsukem

    banhsukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Anh Thuyền, anh SongTuong đâu rồi, vào đây cho mọi người cụng ly chúc mừng nào. hihi
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hihi sáng đến cơ quan đọc được bài chị viết mới khẳng định cái Tài làm mai mối của em cho anh Thuyenxaxu nha .
    Cho dù em biết là mình nằm trong những cái Dại rồi ,nhưng ai Nên khôn chẳng dại đôi lần phải không chị .
    Em mà không Dại cuộc đời này mất một đôi
    Người quốc sắc kẻ thiên tài
    Tình trong như đã mặt ngoài còn e.
    Thế này á ,các cô khác muốn gen á ,cũng chẳng dám gen đâu á .
    Chị của em tài sắc vẹn toàn không ai muốn nhường anh Thuyen cũng phải nhường á .
    @@@ Anh thuyenxaxu sao như con gái 18 e thẹn ửng hồng đôi má lần đầu tiêh bị trêu chọc đó ..ngượng chạy đâu mất tiêu rồi
    Hehe anh trả công em thế nào đây ...anh mà trả công em không xứng đáng em tìm người khác văn võ song toàn làm mai chị em cho là anh chỉ có nước ..hihi
    Khóc ba năm vẫn chưa hết Lệ
    Khóc cả đời Lệ vẫn chưa khô .
    Thảm thương thay số phận anh Thuyền
    Gieo cầu ai để cho người khác chơi .
    Hihi em làm mai cho chị , chị làm mối cho em
    Mai đi mối lại chị em mình có duyên
    @@@ Chị cứ trêu em với anh Songtuong làm em chả biết ăn nói thế nào cho vừa lòng anh .hịhị
    Sông Tương ai ngóng ai chờ .
    Anh chưa lấy vợ ,em dại gì sang ngang.
  6. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Hừng sáng ..đã thấy bài viết của em Khuê ..Lá cũng muốn viết vài dòng trước khi bắt tay vào việc . Lá phải liếc lại tựa đề của topic này để xem có bị vi phạm gì hông ? Xin được nháy mắt một cái với tất cả mọi người ghé ngang và thành viên của bo x làm đẹp nha ! cho Lá được đôi lời phát biểu cảm tưởng ...
    Ê hèm..nghe Linh Khue của chị cài tới cài lui ..làm Lá hổng biết nói sao với Anh Thuyền nữa ......
    Vậy thì anh ui :
    Bao giờ lúa trổ đòng đòng
    Anh Thuyền trông ngóng ... tay bồng tay mang
    Cảm thương chiếc Lá trên ngàn
    Em đem gieo hạt tú cầu trao ai
    Cầu trao bắc nhịp sông tương
    Để cho ô thước làm duyên đợi chờ
    Mới hay bến đợi ..giữa giờ
    Cầu gieo lỗi nhịp , buông Thuyền sang sông....
    Cái câu "dại" ,"khôn " của Linh Khuê hay nhỉ ...câu của chị sẽ là
    "Một lần vấp là một lần bớt dai
    Tuy hơi đau nhưng có ngại chi em"
    cho nên chị sẽ tiếp tục "vấp " ...vì hai câu thơ "chết " người của em ..kiểu này thì đố ai rào dậu ngăn sông ? cho tương tư nước Tràng An xuôi dòng .... ( hị hị - cả hai đều dân xứ Tràng An ...đẹp đôi ....nhỉ ! )
    Dòng sông nào tương tư chiều tím biếc
    Thả con thuyền theo dòng nước trường giang
    Em mãi miết ôm cầm chờ lữ khách
    Bước dừng chân cho thỏa chí tang bồng
    Câu dối đáp ,gieo vần ,đối chữ
    Gởi tình ai theo dòng nước Sông Tương...
    Sông có hiểu dôi bờ ngàn lau lách ?
    Chút phù du ..bọt sóng trắng tung bờ...
    Làm hộ em tôi chút nỗi lòng /Song Tuong anh có biết hay không ? em tôi má đỏ hay e thẹn , Chẳng rõ anh còn ở đó trông ????
    Ui Lá bay ngay đây ...kẻo ..bị túm lại ..mắng vốn......[/purple]
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Trời quả này hai chị em mình mà song kiếm hợp bích thì
    Thuyền nát ..mà sông cạn mất thôi..hihi
    Hihi anh Thuyen ơi ..chị em ngượng anh àh em thay lời chị em nói giùm nha
    Trên Sông có chiếc thuyền Rồng .
    Người ơi em đã có công đợi chờ
    Trên sông có chiếc thuyền con
    Người ơi em vẫn sắt son đợi người
    Trên sông có chiếc thuyền nan
    Người ơi giẫu có gian nan em chờ .
    Chờ người đến lúc cạn sông
    Chờ người đến lúc trăng trông bóng người.
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Úi ..ui Linh Khuê ơi hỡi Linh Khuê - "song kiếm hợp bích "sao đâm tay rồi...Chị về luyện lại mà thôi , phải tâm , phải ý cùng đầu cả đôi ...Đừng làm nghiêng ngã chị thôi- để cùng tung hứng cười vui ...mọi người .
    Bàn về Song kiếm hợp bích : đó là tuyệt chiêu của một đôi kiếm khách nữ ..họ sẽ phải rất tâm đầu ý hợp ..để cùng luyện , cùng ôn , cùng tiến cùng lùi trong từng biến biến hóa của đường gươm , mũi kiếm . Sức mạnh sẽ tăng lên gấp nghìn lần nếu cùng song hợp ...và nếu chỉ còn một tay kiếm ..nó sẽ bị khắc chế ...
    Thiên hạ lừng lẫy với song kiếm..cũng mong rằng ..lời nói sắc như dao ...câu thơ cao cho thấu ...sẽ cùng chém núi ...ngăn sông ..bạt thuyền...trôi gió ..... (tản mạn 1 chút ).
    Gởi đến các bạn đồng môn..Lá là lá sợ nhất chử "ghen " đấy nhá ..Lá xin rút trước ...nè ..dừng "ghen" ẩu tội nghiệp Lá
    Trên sông Thuyền cứ theo dòng
    Còn em duyên phận má hồng đa mang
    Xin đừng nói chuyện đa đoan ..
    Làm cho dậy sóng box này .. sáng nay
    Em ơi dậy cột có lay ( Em= Khuê )
    Đã neo , sao lại cắm thay cho người
    Bắt tình về với biển khơi ?
    Bắt em về lại với tôi ...thôi rồi ...
    Lá lại co giò chạy ....thôi
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 23/08/2007
  9. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Mod Thuyền đâu rùi , về giải quyết vấn nạn , đón nhận tình yêu , gỡ rối tơ lòng các nàng đang gen( theo lời linhkhue ), đồng thời đổi tên toppic thành Trung tâm mai mối tình yêu tình báo hehheh
    @ hihihi , anh Thuyền xóa thread " Có nên lấy vợ đẹp" được rồi đấy . Để hôm nào rảnh em làm seri ảnh tình yêu cho anh hen
    Nếu anh thể hiện tốt , miễn phí thêm ảnh cưới luôn hihihi
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Tramanh ui !
    Đừng bảo đổi topic ...lá hứa sẽ tâm sự vì cái đẹp mà lị ..ví dụ Tramanh có thể tư vấn cho Lá làm sao để đẹp ..không nhỉ ?
    Số là từ khi sinh ra đến nay ..Lá tuy thấy mình "đẹp " nhưng 10 người thì hết 10 người bảo Lá " không đẹp lắm " ....hị hị vì vậy vào đây nhờ mọi người tư vấn dùm LÁ
    - Chiều cao 1m54
    - cân ngặng 62 kgs
    Bạn thấy đó trời thương nên bảo ..con gái có da có thịt ...Khue thì quý Lá nên đem mod mà gán cho Lá..eo ôi ..lá thì biết mình rồi " đủa tre mà chòi mâm son " nên ..đàng phải tâm sự với Trâm anh biết đâu lại co cách nào đó ..kéo chân cho dài để thành "chân dài" , giảm đi mười mí kgs ..thì mới dám "chòi" , dám "mơ " tới ...chứ ạ ..
    Lá thì đang đợi chờ ..tư vấn làm đẹp đây nì ...làm sao để đẹp lên đây ...huhu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này