1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit, nhắn tin, tâm sự Làm Dẹp

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0

    Tramanh ui !
    Đừng bảo đổi topic ...lá hứa sẽ tâm sự vì cái đẹp mà lị ..ví dụ Tramanh có thể tư vấn cho Lá làm sao để đẹp ..không nhỉ ?
    Số là từ khi sinh ra đến nay ..Lá tuy thấy mình "đẹp " nhưng 10 người thì hết 10 người bảo Lá " không đẹp lắm " ....hị hị vì vậy vào đây nhờ mọi người tư vấn dùm LÁ
    - Chiều cao 1m54
    - cân ngặng 62 kgs
    Bạn thấy đó trời thương nên bảo ..con gái có da có thịt ...Khue thì quý Lá nên đem mod mà gán cho Lá..eo ôi ..lá thì biết mình rồi " đủa tre mà chòi mâm son " nên ..đàng phải tâm sự với Trâm anh biết đâu lại co cách nào đó ..kéo chân cho dài để thành "chân dài" , giảm đi mười mí kgs ..thì mới dám "chòi" , dám "mơ " tới ...chứ ạ ..
    Lá thì đang đợi chờ ..tư vấn làm đẹp đây nì ...làm sao để đẹp lên đây ...huhu
    [/quote]
    Oài , chị Lá lại mỉa em roài . Với em thì không có người phụ nữ xấu ( hì hì , phải tự kỉ ám thị mình luôn đấy chị ạ ) . Ví như chị Lá có nói thật là chị 1m54 , nặng 62 kg đi chăng nữa thì em cũng chả dám tâm sự với chị về LĐ cơ . Vì em đây còn chẳng biết làm đẹp cho mình nữa cơ mà , thế nên mới lòng vòng ở đây để tầm sư ... Nếu chị Lá thích thì cùng em đi lòng vòng hìhì .
    Thêm nữa em thấy mấy cô chân dài tới nách cũng chưa chắc là niềm mơ ước của các chàng đâu ạ . Vì : yêu nhau đâu kể ngắn dài _ yêu nhau là phải cái tài cái tâm (hehhe , bắt chước chị Lá cảm tác há há )
    Ấy là chưa kể đến chị Lá còn có chị linhkhue quân sư ...máy lạnh nữa thì em Trâm Anh đúng là tội nghiệp
    Em nhờ mod Thuyền , lại hùa với mọi người tếu táo tí , chị đừng để mắt tới em mà chọc lại em , tội lắm
    Vậy chị nhé , em đang muốn có da có thịt như chị đây . Hâm mộ tài thơ văn lai láng của chị lắm đấy chị Lá ạ
    Ps: Sorry nếu bài em post lên có gì làm chị phật ý
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Chị yêu ơi ..nói thế mang tiếng oan cho anh Thuyen rồi chị ơi .
    Anh thuyền anh ấy tâm sự là yêu thích Vẻ đẹp bên trong tâm hồn người phụ nữ ,như một bông hoa dại nhưng toả hương thơm ngát chứ đâu có phải mấy bông hoa giả bơm silicon đâu chị
    Hihi
    Chị của em cho dù dẫu chỉ là bông hoa dại ngát hương trong gió , dẫu chỉ là chiếc lá cuối thu nhưng vẫn khiến ai kia xao xuyến bồi hồi ra ngóng vào trông như anh thuyen đây nè.
    Em thay lời anh thuyen nói cho chị và các cô gái nghe này .
    Da em xinh nào phải phấn dồi
    Em xinh em đứng em ngồi cũng xinh .
    Dáng ngon nào phải còn son .
    Em son anh rỗi ,duyên còn phận trao .
    Hihi đây có phải tâm ý của anh không anh thuyen ơi
    Chị Lathu777 có thơ rằng
    Nhà tranh vách đất anh ơi
    Màn trời sao lại rụng rơi.bên thềm...
    ( Lá cảm tác )
    Hihi dường như là em có hình ảnh một ngôi nhà tranh vách đất của ai đó đấy ai ơi .
    Nhà chàng rộng lắm ai ơi .
    Nhưng buồn vì chẳng có ai vui cùng .
    Ước chi thuyền có được nàng
    Chăn đơn gối chiếc có thuyền đỡ côi.
    Mơ làm tài xế cho em.
    Chở em dạo khắp cuối mây cùng trời .
    Chỉ cần ba bữa cơm canh
    Tay em đảm nhiệm , cho anh yên lòng .
    Hihi Mod đừng mắng em nha ...em về tìm ảnh up hình nhà ai lên mod đừng khoá nick em tội nghiệp lắm à .
    Để em đi kiếm vợ cho Mod ..mà , bõ công bao năm Mod làm đẹp cho chị cho em .
  3. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Gởi Trâm anh !
    Lá hổng có châm chích gì đâu mà ..chỉ muốn mọi người tư vấn làm sao thôi .vì nhác nhìn thấy đang trong bo x làm đẹp ...sọ mọi người lại bảo Lá lạc đề ..nên đem mình ..để mọi người tư vấn vậy ..và cũng tự giới thiệu chân dung ....
    Tram ANh cũng tự tác đó chứ -Lá bảo không sai mà -hồn thơ lai láng ..đều có trong mỗi người..chỉ không biết ai sẽ khơi màu cho thơ bật ra thôi .
    Về việc em muốn có da có thịt : Lá lấy "kinh nghiệm " bản thân mà nói với em rằng ..xuống thì khó ..chứ lên thì dễ ẹc ..Em cứ việc chọn những món khoái khẩu tha hồ mà "sử dụng " bất kể thời gian ..cho đến khi em vừa ý ....
    Có ai tư vấn cho Lá được chân dài và xinh đẹp cỡ...Linh Khuê hông nhỉ ?...
  4. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Linhkhue khen bà chị "guốc sắt", í quên: "quốc sắc" hết lời, cẩn thận kẻo trong khi anh Thuyen e thẹn như... gái 18 thì bà chị của Khue lại ngượng ngùng vì chị... trông như cụ 81, lại cao 1m54, nặng 62kg. Anh thuyền đẹp trai, giỏi giang duyên dáng, cô nào cũng mê như điếu đổ... xem ra có nguy cơ... đôi lứa xứng đôi. Chả trách linhkhue khóc thút thít...
    Lại "nghe dân đồn" linhkhue xinh dữ, cũng sắc cũng hương, thấy rất hợp với anh Thuyền đấy chứ?

    Cảm động ghê! Chỉ sợ đến lúc ấy:
    Anh chèo đò cho em sang
    Rồi về... bảo Vợ cho Nàng về anh
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0

    Có ai tư vấn cho Lá được chân dài và xinh đẹp cỡ...Linh Khuê hông nhỉ ?...
    Hihị chị ơi ...em đang lắng tai nghe tiếng ai thấy xì xầm to nhỏ nhỏ to ..kêu chị em mình .
    Nực cười chẳng có ai khen
    Vô duyên chi lại tự khen nhau hoài .
    Mèo khen mèo dẫu có dài đuôi .
    So đi so lại ai dài đuôi được hơn mèo .Phải không chị ...hihi
    Theo kinh nghiệm đau thương của em .Có một phương pháp giảm cân cực kỳ hiệu quả đó là Yêu .chỉ cần Yêu thôi ..chỉ cần biết Nhớ biết Mong .
    Nhớ ai ngơ ngẩn ngẩn ngơ
    Nhớ ai bổi hổi bồi hồi .
    Như đứng trên lửa , như ngồi đống than
    Hihi thế thì hỏi làm sao không gầy được cơ chứ ..
    Người ta vẫn bảo :
    Yêu nhiều thì yếu
    Ôm nhiều thì ốm
    Phải không cả nhà ..Chị yêu ơi khi nào những giọt nước mắt âm thầm chảy trong đêm ..đó là lúc chị bắt đầu biết yêu biết nhớ ...mà em dám chắc ..Nếu chị có kg như chị nói ..tính em chị nói xuôi mà em cứ thích hiểu ngược cơ.
    Muốn gầy theo em phải tìm đúng Thầy đúng thuốc .
    Hihi bài thuốc này chắc em nhờ anh Thuyen thôi ...em thì dạ botay.com ạ , không đúng thuốc
  6. banhsukem

    banhsukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0

    Linhkhue khen bà chị "guốc sắt", í quên: "quốc sắc" hết lời, cẩn thận kẻo trong khi anh Thuyen e thẹn như... gái 18 thì bà chị của Khue lại ngượng ngùng vì chị... trông như cụ 81, lại cao 1m54, nặng 62kg. Anh thuyền đẹp trai, giỏi giang duyên dáng, cô nào cũng mê như điếu đổ... xem ra có nguy cơ... đôi lứa xứng đôi. Chả trách linhkhue khóc thút thít...
    Lại "nghe dân đồn" linhkhue xinh dữ, cũng sắc cũng hương, thấy rất hợp với anh Thuyền đấy chứ?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Hihi em làm mai cho chị , chị làm mối cho em
    Mai đi mối lại chị em mình có duyên
    @@@ Chị cứ trêu em với anh Songtuong làm em chả biết ăn nói thế nào cho vừa lòng anh .hịhị
    Sông Tương ai ngóng ai chờ .
    Anh chưa lấy vợ ,em dại gì sang ngang.
    [/QUOTE]
    Cảm động ghê! Chỉ sợ đến lúc ấy:
    Anh chèo đò cho em sang
    Rồi về... bảo Vợ cho Nàng về anh
    [/quote]
    hihihi anh songtuong này nói hay ghê
  7. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Gởi Thần dân bo x làm đẹp !
    Lá -biết mình phận mõng duyên mơ ..nên chỉ dám khép nép làm cô lo lem ..mơ về Thuyền xa xứ.... ấy vậy mà Song Tuong lại bảo đúng nhỉ !
    Thuyền thì mười tám đôi mươi
    Sắc tài hai chữ đi liền cả đôi
    Em nay 81 xuân rồi
    Da nhăn, tóc rối , lưng còng tháng năm
    Bận xem một đám thư hùng
    Cũng toan ứng thí , biết đâu da mồi...
    Thôi thôi ! giữ lấy là xong
    Trăm bề xin dạy ..Thuyền xa xin chừa ..[/purple]
    Mà ngồi ngẩm nghĩ Song tuong cũng đôi phần đúng .....như vậy thì Lá tuyên bố nè
    Em tôi đến tuổi cập kê
    Mặt hoa da phấn ,đẹp xinh ai bằng
    Tiếng đồn bao yến cùng anh
    Chọn nơi trao gởi , chọn lời dổi trao
    Biết mình chân thấp chân cao
    Thôi thì ra đứng hòa đôi em mình
    Song Tuong đối dáp khéo tình
    Lời chưa dám tỏ tình còn để nguyên
    THuyền xa đang ngấp nghé tim
    Lá làm mai mối cho duyên lửa nguyền
    Nếu trời se được duyên em
    Chị yêu chị ngắm chuyện tình linhkhue
    Thương nhau chị chẳng làm đau
    Thương em chị cậy mối duyên an lành
    Gần xa bè bạn góp tin
    Chúc em hương lửa ba sinh chọn người
    (Nói voi Thuyen và Song Tuong )
    Nè nè hai kẻ xứng đôi
    Mau mau o bế cái tôi đi này
    Mai sau được có như rày
    Nhớ xưa cũng phải một bề chị đây.
    La Thu
    [/size=3]
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 23/08/2007
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Cảm động ghê! Chỉ sợ đến lúc ấy:
    Anh chèo đò cho em sang
    Rồi về... bảo Vợ cho Nàng về anh
    [/quote]
    Hihi ...em chào anh ạ...hihi lại được gặp anh rồi
    Em ngồi đan lưới cả ngày
    Chờ anh mắc lưới cùng nàng vui chung
    Một ngày ba buổi gặp nhau
    Người ơi người cứ lần sau thế này ...hihi xấu hổ chết đi được
    Lòng người ai biết nông sâu
    Sông sâu sào ngắn ai câu được chàng
    Chàng còn có vợ chi chàng
    Để cho thiếp đặng bàng hoàng chàng ơi! ..huhu
  9. banhsukem

    banhsukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    ặ mà anh Thuyỏằn xỏƠu hỏằ. chỏĂy 'Âu mỏƠt tiêu rỏằ"i nhỏằ?, anh Thuyỏằn ặĂi. Cỏằâ xỏƠu hỏằ. thỏ này thơ bao giỏằ mỏằ>i lỏƠy 'ặỏằÊc vỏằÊ hỏÊ anh. Vào 'Ây cho mỏằi ngặỏằi chúc mỏằông nào
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Trời nếu chị Lathu 81 anh Thuyền 18-20 ..Anh thuyền càng tốt số
    Các cụ có câu ca
    Tốt duyên lấy phải vợ già
    Vừa sạch cửa nhà vừa dẻo cơm canh
    Vô duyên lấy phải vợ xinh
    Vừa vụng bếp níc , lại rình đi chơi
    @@@ Anh thuyen thấy lời khuyên của các cụ đúc kết nghìn năm thế nào ???
    Hết tư tưởng lấy vợ xinh rồi ha
    Song Tuong đối dáp khéo tình
    Lời chưa dám tỏ tình còn để nguyên
    Chị ơi ..đừng bén duyên em , em đang sầu giọt ngắn giọt dài đây này ..huhu
    Tại anh ấy nên duyên mình dở dang ... tại anh ấy bắt em khóc nên giờ em khóc mấy tập rồi .Bưng bát cơm ăn sầu giọt dài giọt ngắn nước mắt chan canh chị ơi
    @@@ Anh Songtuong77 ơi ..huhu
    Sao không là thủa trăng tròn
    Để giờ trăng xế , cho chàng xa em
    Sao không là đêm trăng khuyết
    Để chàng nói rõ em nghe một lời
    Sao không là thủa trăng non
    Để cho em vẫn còn son đợi chàng .[/size=3][/purple]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này