1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit, nhắn tin, tâm sự Làm Dẹp

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    hihihi Tụi em phá thật ! Anh nghe nói mấy cô bên quê hương mình, one-to-one nói chuyện hay đối diện thì rất là e thẹn nhút nhát . Còn chỉ cần 2 hay 3 cô hợp lại là ... băng đảng ma nữ ghẹo phá đám con chai tụi anh tưng bừng hoa lá . Anh SongTuong77 văn thơ đầy túi mà cũng bị tụi em làm xiểng niểng mém chết mấy lần . hahahaa Anh đọc các post email, đoạn thì anh hồi hộp gươm tình thục nữ xém phạm tim anh Sông Tuong, khúc thì anh Sông Tuong nhoài mình thoát chiêu với "dao bén chém nước nuoc vẫn chảy", trời ơi, quá ư là hào hứng hấp dẫn li kì ngoạn mục ... hic, anh dùng hết cả từ vựng vẫn chưa diển tả đuoc nỗi niềm độc giả đây ! kekekek
    Nhưng chưa hết nhé ....
    Đọc bài em bánh su kem, hihi , cái em này hiền thiệt đó nha . Rồi em Trâm Anh nữa chứ . Anh đọc đến đoạn "chân dài đến nách", xém tí anh cười đến mức té ra khỏi ghế trên sở làm đây ! hahahaha
    Ah, mà em Trâm Anh viết về chữ "ghen" là sao . Bàn về chữ ghen, các em có biết, đàn ông tuy cứ hay chối bai bải nhưng thật ra rất thích khi phụ nữ ghen đó không ? Lắm kẻ đam mê người yêu của mình vì nhưng cái ghen nhè nhẹ hay dồn dậy như lòng thật không kềm hãm 1 cách đáng yêu đó nha .... Có lẽ, nó là 1 trong nhung thuoc đo của tình yêu xông qua cả lý trí ! Anh có đọc 1 tờ báo dạng tạp chí trên máy bay đó em ... Họ nói, ghen nhiều hay ghen ít ở nguoi đàn bà, thật ra, các cách ăn uống của mình có ảnh huong rất nhiều .
    Tại sao VN mình hay đồn, con gái miền Trung thuong ghen hơn và ghen lộ liễu hơn con gái miền Nam ? 1 phần khí hậu, còn phần kia, anh đóan chac có díng dáng đến phần nào tục quán ăn uống . Này nhé, bài báo research nói là, nếu mình ăn seafood , ăn đồ biển nhiều, có cái chất .. gì đó (quên mat tiêu rôi) , ăn nhiều thì .. tính ghen giảm bớt . That ra là vẫn ghen, số luong khong giảm, nhung cuong độ thì giảm vì cái chật đó . Tuc là, ghen thành ..ghen nhè nhẹ . Bài báo nói, nguoi á đông mình tối thiểu phải ăn đồ biển tuoi ít nhat 1 lần moi tuần đó nha ....
    (thôi bài viết dài quá, để anh gui đi rồi chút nua viết tiếp)
    Thơ của em Lá, em Khue và anh Sông Tuong và nhung nguoi khac, thơ đọc hay quá nha ...
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Lang thang chat với một người quý ơi là quý đọc trong blog của cô em gái ..hihi nhặt nhạnh được bài thơ này thấy hay quá đi up cho cả nhà cùng thưởng thức
    Chẳng biết tên tác giả là ai nữa ..huhu
    Bài thơ thứ nhất
    SÓNG chưa phải là bài thơ thứ nhất
    Vì biển xanh còn lắm nỗi bạc đầu
    Những cồn cào nơi đáy lòng sâu rộng
    Đâu dể dàng nói hết được cùng nhau
    GIÓ chưa hẳn là bài thơ thứ nhất
    Vì rừng cây còn bí mật trong mình
    Dẫu núi thẳm có muôn ngàn tiếng gọi
    Vẫn nghiêng mình vì đợt lá mong manh
    NẮNG có phải là bài thơ thứ nhất
    Mầu phượng non đem tặng lại cho người
    ĐỎ hoe lên giữa đốm đầu lửa hạ
    Chờ một ngày nụ hé lúc hai mươi ...
    SÔNG có thể là bài thơ thứ nhất
    Đôi bờ xanh có bên lở bên bồi
    Dốc cạn mình cho những gì không thể
    Cho một ngày trái chín ngọt trên cây
    ANH muốn tìm một bài thơ thứ nhất
    Vì trời xanh đất mẹ quá hiền hoà
    Vì EM giữ kỉ niệm hương cỏ mật
    Em hẹn ngày về đất sẽ nở hoa ...
    (ST)
    Cả nhà ngủ ngon , anh Thuyen không bị boss mắng nha
  3. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Gởi cả nhà LÀM ĐẸP và Linh Khuê yêu của Lá
    Đọc bài thơ Khuê úp ..Lá lại chợt cảm tác viết một bài ...gởi cho Khuê và mọi người nhé .... ( eo ui ..coi chừng Lá spam mất ...Mod ơi đừng khóa nick của Lá nha ...tại thơ Khuê làm tim Lá rung ...và động ..)
    Sóng không phải là bài thơ thứ nhất
    Bởi cồn cào sóng có hiểu mình đâu ?
    Từ đại dương sâu thẳm sóng dâng sầu
    Nhưng không nhấn chìm em vào hư ảo
    Gió muốn nói vẫn thẹn thùng e ấp
    Mang lời anh gió vẫn cứ thì thâm
    Xao xạc lá rừng thu cây lại khép
    Không thể nào gió chở hết tình Anh..
    Nắng thì vàng trời lại rất mong manh
    Không thể viết bài thơ tình em dệt
    Trong ráng nắng em tìm màu tím biêc
    Biệt hoàng hôn ?"đâu phải lúc anh trao?
    Sông của anh anh lại bên lỡ bên bồi
    Trôi theo nước sông tìm về biển rộng
    Lòng sông nông hay nỗi lòng của sóng
    Cánh buồm nào giăng gió vượt trùng khơi ?
    Nơi bắt đầu không phải sóng, mây trôi
    Chẳng phải nắng , phải sông ngòi ,anh ạ !
    Chẳng phải gió đùa mây đi vội vã
    Ví dụ tình yêu câu thơ mở ban đầu....
    Ta gặp nhau giữa ngược xuôi tất tả
    Gánh hành trang , mang nước mắt trên tay
    Khăn ai lau khô lệ bấy nhiêu ngày
    Từng đêm vắng , em nghe tim thầm nhắc
    Một màn đêm nguyện tình mình rất chặt?
    Quả trên cành sẽ chin phải không Anh ?

    24/08/2007
    La Thu
    P/S : học và trao đổi đề người phụ nữ ngày càng đẹp - Lá còn một khía cạnh muốn bàn đó là trau chuốt vẽ đẹp tâm hồn...nếu bạn có thể đồng cảm với một số phận , với một cuộc đời , có thể rưng rưng trước một nghịch cảnh của một con người ..có thể chung tay vì một ngày mai tốt hơn ....bạn đang làm cho mình đẹp hơn nhiều đó .
    Khi cảm nhận một tâm hồn với một tâm hồn..Lá thích tìm nét đẹp dịêu kỳ của nó...sẽ bền bĩ với thời gian hơn và càng quý cho ai đó vưa có cái đẹp nội tâm vừa có cái đẹp hình thức..bạn ạ
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 24/08/2007
  4. banhsukem

    banhsukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài thơ Khuê úp ..Lá lại chợt cảm tác viết một bài ...gởi cho Khuê và mọi người nhé .... ( eo ui ..coi chừng Lá spam mất ...Mod ơi đừng khóa nick của Lá nha ...tại thơ Khuê làm tim Lá rung ...và động ..)
    Sóng không phải là bài thơ thứ nhất
    Bởi cồn cào sóng có hiểu mình đâu ?
    Từ đại dương sâu thẳm sóng dâng sầu
    Nhưng không nhấn chìm em vào hư ảo
    Gió muốn nói vẫn thẹn thùng e ấp
    Mang lời anh gió vẫn cứ thì thâm
    Xao xạc lá rừng thu cây lại khép
    Không thể nào gió chở hết tình Anh..
    Nắng thì vàng trời lại rất mong manh
    Không thể viết bài thơ tình em dệt
    Trong ráng nắng em tìm màu tím biêc
    Biệt hoàng hôn ?"đâu phải lúc anh trao?
    Sông của anh anh lại bên lỡ bên bồi
    Trôi theo nước sông tìm về biển rộng
    Lòng sông nông hay nỗi lòng của sóng
    Cánh buồm nào giăng gió vượt trùng khơi ?
    Nơi bắt đầu không phải sóng, mây trôi
    Chẳng phải nắng , phải sông ngòi ,anh ạ !
    Chẳng phải gió đùa mây đi vội vã
    Ví dụ tình yêu câu thơ mở ban đầu....
    Ta gặp nhau giữa ngược xuôi tất tả
    Gánh hành trang , mang nước mắt trên tay
    Khăn ai lau khô lệ bấy nhiêu ngày
    Từng đêm vắng , em nghe tim thầm nhắc
    Một màn đêm nguyện tình mình rất chặt?
    Quả trên cành sẽ chin phải không Anh ?

    24/08/2007
    La Thu[/size=3][/purple]
    P/S : học và trao đổi đề người phụ nữ ngày càng đẹp - Lá còn một khía cạnh muốn bàn đó là trau chuốt vẽ đẹp tâm hồn...nếu bạn có thể đồng cảm với một số phận , với một cuộc đời , có thể rưng rưng trước một nghịch cảnh của một con người ..có thể chung tay vì một ngày mai tốt hơn ....bạn đang làm cho mình đẹp hơn nhiều đó .
    Khi cảm nhận một tâm hồn với một tâm hồn..Lá thích tìm nét đẹp dịêu kỳ của nó...sẽ bền bĩ với thời gian hơn và càng quý cho ai đó vưa có cái đẹp nội tâm vừa có cái đẹp hình thức..bạn ạ
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 24/08/2007
    [/quote]
    Phục nhất chị lathu về tài cảm tác đó. Chị có phải là nhà thơ không vậy
  5. kkieu

    kkieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    eo ôi, vào đây nghe các anh chị ứng đối cứ gọi là dào dạt, lai láng
    Em k bít làm thơ, k bít vít văn nên ngồi ngoài cổ vũ
    Đảm bảo 10 người đọc phải đến 8 người có tâm trạng như em í Có điều mọi người ngại k vào đây nói thôi
  6. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    @@@ Banhsukem ui !
    Lá xin giơ hai tay lên thề...là hổng phải nhà văn cũng chẳng nhà thơ - tại chữ đâu lai láng cứ tuôn tràn, ..Lá không biết nói làm sao cả ...đừng hỏi vì sao nha banh su.....
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 24/08/2007
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em đang hơi nhiều tâm trạng lẫn lộn khác nhau..vừa có cái gì đó chua chát , vừa có gì đó mằn mặn đầu môi chị à ..
    Chẳng muốn viết lại điều gì ..sự nổi loạn của em hình như nó đang trở lại , nếu mà nó trở lại chắc là ..hihi
    Đến là buồn cười vì ttvnol.com ...hihi trả xứng danh với trái tim việt nam gì cả ..
    http://www9.ttvnol.com/forum/HanhphucGiadinh/829359/trang-63.ttvn
    Cứ nơi nào đau khổ nhất cần sự sẻ chia nhất ..nơi đó thể nào lũ ruồi kia cũng nghĩ là nơi thối tha nhất và chúng bu lại đông ơi là đông ...kêu nhặng xị cả lên ..hihi
    acount ngày càng tăng sự truy cập ngày càng nhiều cũng tương đương với tiền sẽ chảy vào túi ai đó ..
    Sinh ra đã biết khóc rồi
    Chết đi rồi có còn khóc được đâu .
    Thì thôi cố khóc cố cười
    Khóc khóc cười cười chết rồi lại sinh .
  8. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Chị linhkhue hơi quá lời rồi ...
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hihi topic bên đó hơi dài vì nhiều trang quá , có đoạn chỉ toàn ruồi nhặng xị cả lên thôi ...hihi sang đó bênh có ngày bị quy kết luôn tội là người thứ 3 đó em ..nên mới đồng cảm được như thế [:Đđến là buồn cười vì suy luận của những con ruồi trên mạng .
  10. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0

    Được tramanhvn sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 24/08/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này