1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit, nhắn tin, tâm sự Làm Dẹp

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra "chị" Lá cao tay ra phết? Tiếp chiêu nè:
    Khuê! Ra chào "chị" một tiếng đi cho sóng... y..yên...yên bể lặng, rồi? chúng mình lại? tụ tà tụ tị..... tụ tà tụ tị? nì?. Hì hì...
    Lá! Sao lại "cậy em, em có chịu lời" rứa? Em nó ra đây? em nó ra chào chị nì?
    Được songtuong77 sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 24/08/2007
  2. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Nín lào? nín lào? Zhương quá cơ!
    Bây giờ em vẫn còn son
    Yêu Ai em sẽ? sòn sòn năm năm
    Người đau, người trách trăng non
    Em sầu, em trách trăng tròn lạ chưa?
    Trăng người khuyết, lỗi thề xưa
    Trăng tôi tròn mấy cũng thừa mà thôi
    Em thả đáy nước cợt tôi
    Để Sông Tương mãi trăng trôi mộng vàng?
    Giờ em? cá sấu lệ hàng
    Lưới chài giăng cá, lưới nàng giăng chim?
    Hận nàng, anh lấy trái tim
    Chiên xào thơm nức cho em? chết thèm?

  3. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Chà ! chà .Song Tuong "ngoan " nhỉ ! đã xin " chào chị " cơ à !
    Vậy thì Sơn Tinh đã có đâu là Thủy Tinh ? - Lá "hiền " queo à ..để Lá làm trọng tài cho mờ ...
    Anh Thuyền xa xứ ơi ! sao anh để Lá hò anh như hò đò vậy
    Hò ơ ...! hỏi anh anh có chịu lời
    Ra đây chào hỏi ..để Em đà biết Anh.... ( Mod ui ! đừng la em tội nghiệp !!!)
    Sắm sanh lễ vật ra mời
    Cau trầu Lá nhận bổ đôi trả lời...
    Linhkhue em hỡi dến thời
    Gật đầu cho chị buông tời ..nắm dây ...
    @@@Song Tuong
    Dạ vâng : Lá đành ( nhai cụ Nguyễn Du tẹo )
    "cậy em em có nhận lời
    Chi thôi lỡ dỡ chuyện đời hôm nay
    Cũng đành trả gió cùng mây
    Buông đôi câu chữ , đổi thay mấy lần...."
    Em tôi tài sắc thập phần
    Hương lòng quạnh quẽ ,em làm hộ tôi
    Cậy em em nhé nhận lời
    Chi em rong ruỗi một bề ..hỡi em.
  4. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    @linhkhue: Đây là topic Chat chit, nhắn tin, tâm sự lại cả Làm Dẹp, thấy linhkhue tư vấn hay quá nên nhờ vả chút: Dạo này ST ít phải đi công tác, hay tiếp khách uống bia, ngồi phòng máy lạnh nên da khô, bụng... tốt. Làm cách nào để giảm mỡ bụng nhanh nhỉ? Đàn ông ngại đi đánh bụng kiểu phụ nữ. Trước ST tập thể hình, thấy tập bụng có lẽ là khó nhất trong các loại tập cơ, cơ có thể săn nhưng mỡ thì giảm chậm.
    Dạo này, ST thấy mình eo... ôi, không được eo ót cho mấy. Xem Tây Du Ký thấy anh Thiên Bồng Nguyên Soái tốt bụng... cũng được an ủi chút chút. Dù sao tích cực tập thể dục đều đặn thì tốt hơn!
    @lathu: Hì.. hì... Không biết lathu đã áp dụng biện pháp của linhkhue chưa? Đã tìm "đúng thầy đúng thuốc" chưa? Chế độ tập luyện và hiệu quả như thế nào? "Phổ biến kiến thức" cho Songtuong còn học tập...
    Nhưng mà ST không hiểu sao lại "Yêu nhiều thì yếu/ Ôm nhiều thì ốm"? Tưởng yêu vào thì tinh thần vui vẻ, yêu đời, dễ tăng cân hơn chứ? Chắc Linhkhue chơi chữ hoặc nói nhầm, Lá nhỉ?
  5. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    ặ , em tặỏằYng là " Yêu nhiỏằu thơ ỏằ'm mà "m nhiỏằu thơ yỏu " chỏằâ ỏĂ . Vơ theo em nghâ , yêu , tặặĂng tặ , này kia chai lỏằ nên mỏằ>i ỏằ'm . Còn "m nhiỏằu làm sao yỏu thơ ...hơhơ , chỏc cĂc anh giỏÊi thưch 'ặỏằÊc hư hư
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Híhí ...chào anh anh có nghe chăng ...??
    Mỗi ngày ba bận gặp anh .
    Nói chi cho khéo để anh vui lòng ..
    Ví như ở trái tim này ,
    Một ngày không thấy nick anh em buồn ..hihi
    Trăng trên trời khi mờ khi tỏ .
    Tình trong lòng em biết nỏ cùng ai
    Vì ai em khóc em thương .
    Để trăng soi bóng sông Tương mộng chàng .
    [/size=3] [/purple]
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Ối ối ối chị ơi
    Em nào dám với cành hồng
    Đi tìm hái lá diêu bông trao người .
    Em nào dám với cành đào
    Phận em phận bạc dám vào nơi đâu
    Gió thay mây , mây đổi sắc
    Đời người ai biết có đổi có thay .
    Thay quần thay áo thì thay
    Thay duyên đổi nợ em thay sao đành
    Duyên chị sẵn đã trời xe .
    Lại thêm hai họ bạn bè trông mong
    Thôi thì chị cứ lên Thuyền .
    Em ngồi múc ánh trăng huyền trên sông [/size=3]
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu ....Lá Thu chưa biết cách nào đây ..đang nhờ mod bên làm đẹp và anh chị em của Bo x tư vấn mà chỉ mới Linh Khue chỉ cách ...cho Lá thui .Có điều KHuê chỉ "khó hiểu " quá hà ..Lá cố nặng óc..moi tim mà chưa có thấu nỗi ...
    Song Tuong có cách nào chỉ Lá không nhỉ ...hihi ..vậy thì nhờ mọi người ai tìm được phương thuôc hay ...Lá xin hậu tạ ...
  9. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Ngại ghê ....hai chị em mình ...thui em thấy Thuyền hay Song Tuong ..em đồng ý 1 người đi ..chị đi tìm người khác làm mai cho người còn lại ..vì chị biết thân biết phận mình mà ...xấu xí ..hổng có dám trèo cao ...sợ té đau á !
    Để chị xem xem ( Tram anh hay banh su kem.......) để chị tìm hiểu thêm hai cô em nì ..đã ...
    Em ơi duyên chị tình em ( hị hị )
    Một mai ai khéo se tơ nhả lời
    Chòng chành con nước trôi xuôi
    Đa doan chi một kiếp người hỡi em..
    Cậy em -chị đã nói lời
    Trao em Thuyền giữa trùng khơi gọi mời
    Hay là một giấc mơ sông
    Đôi bờ bồi lỡ của dòng Song Tuong
    Thuyền quyên luận với quần hùng
    Chi cười uống cốc rượu mừng duyên em
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hịhị ngại chết đi được chị sao chị cứ nhường em thế này
    Thôi em nói thật cho người đỡ mong ..hihi

    Thuyền rồng lạc giữa bến sông
    Trăng kia ai khéo ngóng trông bóng chàng .
    Ước gì em có hai tay .
    Em sẽ ngồi đó câu ngay hai chàng .
    Phận em đã trót đeo gông
    Má hồng không khéo toi công nuôi cò .
    Trăm năm trong cõi người ta .
    Chỉ hồng đã buộc khéo là có duyên
    Nhắn ai khéo đã hiểu nàng .(lathu777)
    Chơi hoa xin chớ phũ phàng với hoa
    Hihi @ các chị em trong nhà ...hihi .
    Thôi thì ai nhất em nhì
    Em nhì không được em thì thứ ba
    Nhường ..ức lắm đấy ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này