1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit, nhắn tin, tâm sự Làm Dẹp

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Em xin gởi hai anh Thuyền và Song Tuong ạ !!!
    Cả nhà đông đúc thế này mà hai anh thì tài ..sắc cứ mười phân vẹn mười ...đã làm chị em Lá ..kẻ đưa qua ..người đẩy lại .Ấy thế mà nội bộ vẫn dễ xương ...không có tranh chấp ..âu đó cũng là một điều nên anh nhỉ !
    Xét thây các anh cứ im lặng như tờ ...để "bên trong bên đục, bên bồi bên lỡ " nên Lá mạn phép hỏi thăm .
    Chàng đã nghe qua chuyện chúng ta
    Chẳng hay chàng tính chuyện vuông tròn ?
    Xuân nay chàng có hay chăng tá
    CHuyện nước cùng non..dạ héo hon ...?
    P/S : Xét thấy Lá hơi bị "quậy " nên Lá sẽ đền 1 bài cho bo x làm đẹp " Phương pháp giữ dáng đẹp ..dành cho dân công sở " - Lá đang soạn í mà ...vì dân công sở cực lười phải không ? Lá đang soan bài nha ! nội cuối tuần xin phép được ra mắt ....MOD ƠI ĐỪNG CÓ TREO ACC. NÀY CỦA LÁ ...HUHUHU....
  2. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Thấy mình như "gươm lạc giữa rừng hoa", SongTuong toan "quy ẩn" một thời gian, nhưng thấy lathu thơ văn như nước... cũng là một cách làm mềm và đẹp topic này! Lại bon chen "gồng hết cơ bắp" ra ứng đối, coi như luyện Độc cô cửu kiếm chống Song kiếm hợp bích...
    Nghe bài tứ tuyệt của Lá phảng phất chuyện đối đáp thành duyên giữa Nguyễn Trãi và cô bán chiếu... ST xin phép được họa lại:
    Nâng chén quỳnh tương nghe chuyện ta...
    Tâm giao hòa hợp cuộc vuông tròn...
    Xuân theo cánh nhạn trao tin ước
    Mãi nước non này chẳng héo hon...

  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Chào em Lá, (anh lây bịnh ... "chào" của em Linh Khuê )
    Cho anh sửa đổi 1 tí cái phần highlight thứ #1 . Anh đâu có tài sắc bằng anh SongTuong77 đâu Trời ơi, anh SongTuong làm thơ viết văn trôi chảy ... tựa con sông Tương vậy . Còn anh thì .... hihih (cái này anh thú thật), anh thì hông biết làm thơ ! Viết văn khổ sở còn sai chính tả lên xuống nữa đây em à
    Phần highlight thứ 2, chà ... Em Lá mà viết chắc là hấp dẫn à nha ! Nếu em viết, xin tạo ra 1 chủ đề mới hẳn nha . Theo anh thì hông cứ phải dáng đẹp đâu . Anh nhất quyết sẽ biết đâu góp thêm ý kiến tới đó .... Đi làm công sở mà không biết những típ để giu gìn sac dẹp cung nhu sức khoe là thiếu đi một phần thật lớn trong viec enjoy cuộc sống đó nha ....
    Anh ủng hộ em Lá hết mình .
    Sẵn đây, anh mới đảo 1 vòng qua box kỹ sư thì thấy em Nhím Con sù lông lên là các cô bỏ chạy hết rồi . hihihi Sao mà ... chưa gì đã bỏ cuộc vui rồi vậy các em ? Nhu anh nè, anh chỉ bỏ box nếu mod của box đó làm phiền mình thôi . Em Nhím Con hết làm mod rồi . Mọi nguoi bên box kỹ sư nhớ các em làm đẹp lắm đó ... Họ email anh tới tấp nghĩ cách chiêu mời các giai nhân bên Làm Đẹp sang box kỹ sư đấy nhé .. Anh cung có đọc post của em Linh Khue ben box kỹ sư về .. hihih về "anh Thuyền là hàng cấm đụng ect" . Trời ơi, anh chưa có vợ cung chưa có người yêu em à . Em viết như vậy thì .. ế anh chết . Anh còn đang chờ đợi duyên nợ tri kỷ hồng nhan cúa em đó, các em ơi ....
    Đồn kiểu này, mai mốt anh offline trên đất quê huong, dám bị tẩy chay rồi đành "lắm mối tối nằm không" quá .
    Anyway, các em có rảnh rang thỉnh thoảng ghé box kỹ sư nhé ...
    Bay giờ, quay lại với topics "làm đẹp dành cho nguoi làm viec công sở" đây . That ra có nhiều chuyen cần bàn lắm . Cả cho phe con chai luôn chứ hông phải chỉ cho bên con gái , các em à ...
    Các em có để ý, mấy bà Mỹ bên này, mấy bà làm việc cho chính phủ ngồi ngày 8 tiếng một tuần đủ 5 ngày, làm thâm niên chừng 20 năm, các bà có dáng ra sao hông ? Bỏ qua chuyện mập . Họ đa số (xin nhớ là đa số thôi nhé, tuc là có thiểu số khac đi anh viết ở đây), có vòng 3 cực kỳ lớn và rất ư mất quân bằng với vòng 1 và vòng 2 . Đó là vì họ ngồi nhiều đó các em !
    Hay có để ý, họ đều bị bọng nuoc dưới mắt hông ? Hong phải mắt quầng đen mà mắt có bọng quầng duoi mắt đó .... Đó là vì họ nhìn vào computer quá lâu làm viec mà mắt không chớp chớp theo phản xạ để hoạt động cơ mắt tránh nuoc tích tụ . Vì vậy, anh đi học các lop tâm lý tại công sở thì họ đều khuyen, mình chỉ nên ngoi làm khoang nua tieng den 1 tieng rồi nên đúng len đi noi chuyen vài câu với đồng nghiệp hay đi bách bộ chung 5 phút ... Tất nhien là khi đi , mình co thể tiep tuc suy nghĩ vấn đề công viec . Noi chuyen voi đong nghiep thì sẽ giup cho mắt mình chop chop ==> tạo mắt trẻ đẹp hơn ...
    (anyway, mở thread đi rồi anh sẽ vô viết phụ ... và nhớ tiep tuc cho anh đọc thơ đó nhé ... Thơ hay lắm . Các em làm box Lam Dep thêm xinh hơn )
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Thật tình nếu hông có anh Sông Tuong thì chắc Thuyền bị em Lá em LInh Khuê ăn hiếp tơi tả rồi . Cám ơn anh Sông rất nhiều nhiều .... Anh làm thơ thật lợi hại !
    Nhưng công nhận, em Lá làm thơ hay quá, đúng hông anh Song Tuong ? Chắc em Lá có đuoc thi hứng nhờ gặp nàng thơ Linh Khue (và đoc thơ của anh Song Tuong nữa)
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Anh SongTungah ...Anh Songtuong77 ơi
    Em ngồi ước có hai tay .
    Mà sao đâu biết mắc ngay lưới chàng
    Chàng hời chàng hỡi chàng ơi
    Chị em thiếp nỡ dám chơi một chồng
    Anh SongTuong77 cao tay ấn lắm nha...( Em nó ra đây? em nó ra chào chị nì..) câu này ở như ở trong ca Huế đó àh ...
    Vở gì ấy nhỉ ...hịhị
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của anh Thuyenxaxu.
    Cho anh sửa đổi 1 tí cái phần highlight thứ #1 . Anh đâu có tài sắc bằng anh SongTuong77 đâu Trời ơi, anh SongTuong làm thơ viết văn trôi chảy ... tựa con sông Tương vậy . Còn anh thì .... hihih (cái này anh thú thật), anh thì hông biết làm thơ ! Viết văn khổ sở còn sai chính tả lên xuống nữa đây em à .
    ................................................
    Anh Thuyen lại khiếm tốn rồi ..hic một lần khiêm tốn là 4 lần tự kiêu đó nha ..hihi
    Ở bên box kỹ sư cả box được nghe Thơ anh thuyen àh , vì nhờ có nàng thơ Lathu777
    Anh thuyen thơ văn lai láng , tình cảm dạt dào như sóng nước trùng dương .
    Thơ văn anh Songtuong lúc êm ái như mặt sông soi ánh trăng trong lúc ào ạt lũ cuốn..hic .
    Anh và anh Songtuong người tám lạng kẻ nửa cân
    Một người như cành quế dẫu nằm trong rừng sâu vẫn toả hương.
    Một người là cành Giao
    Chị lathu của em thích hoa Quỳnh ...hihi người ta thường ví cây quỳnh cành giao , hai cây này phải trồng cùng nhau mới đẹp ..hihi
    Anh nào nhận làm cành Giao của chị em nào ..hihi .
    Không phải em đã từng nói với thơ văn anh Thuyen là Ngọc trong đá sao ?
    Anh thuyen làm bài thơ cho chị em box Lamdep ...sướng nào ...hihi
    Ngọc quý còn đợi giá cao
    Chị em ơi mau trả giá cao đi nào .
    Hihi anh nhớ nha ..Không chị cứ nhường em, em nhường chị mãi thôi.
    Thì em mang anh ra đấu giá ...ai trả giá cao nhất ...xung quỹ làm từ thiện đó ..hihi ..
  7. chuotmituot

    chuotmituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Mấy tuần rồi hổng vô , hic hic ...
    Lúc trước thấy anh Thuyền khen mấy cô wá trời đất , khen mọi lúc mọi nơi ... Bữa nay anh Thuyền được mấy cô khen lại , sướng wá trời hehhe .
    Nói gì thì nói , đọc đi đọc lại thấy mod box mình lại sắp sửa theo ...vợ bỏ cuộc chơi rồi hehheh .
    Cả nhà ơi , mang hoa , mang rượu tới chúc mừng đi nào .
  8. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Linhkhue không thấy trong này có cả Quỳnh lẫn Giao ư, thậm chí còn hơn thế nữa... Hì hì... 2 phép toán đó là dành cho con cháu bà Hồ Xuân Hương đấy:
    Nâng chén quỳnh tương nghe chuyện ta...
    Tâm giao hòa hợp cuộc vuông tròn...
    Xuân theo cánh nhạn trao tin ước
    Mãi nước non này chẳng héo hon...
    Mai anh tính đi chùa... Linh Khuê, noi gương Lá làm từ thiện...
    Cho đến giờ, cứ nhớ lại đoạn 2 vợ đánh ghen và giọng điệu của Tuần ty (vở "Tuần ty đào Huế"), ST lại tủm tỉm cười... Bà cả ở miền Trong, "cô em" ở đằng Ngoài... đều chẳng phải tay vừa... chết cười...
    Được songtuong77 sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 25/08/2007
  9. banhsukem

    banhsukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng em cũng mong anh Thuyền thành đôi với một sis nào đó trên ttvnol đấy. Lúc đó chắc cư dân ttvnol sẽ được dự một đám cưới vui lắm, hihihihi. Cô dâu và chú rể thuyền sẽ đẹp đôi lắm lắm
  10. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Họa lại bài thơ rất hay của lathu này:
    Quân tử dùng dằng bởi gái ngoan
    Muốn ăn... trái mít với ốc nhồi...
    Ngập ngừng mãi chuyện... hư sau, trước
    Dẫu muốn rằng... hư vẫn cứ ngoan...

    ST lại bàn tiếp về chữ "Ngoan" của Hồ Xuân Hương trong hình ảnh Thị Mầu:
    Thơ tặng Thị Mầu
    "Chàng như táo rụng sân đình
    Em như gái dở đi rình của chua"
    Sao Mầu vội vã thèm chua?
    Hay vì biết "dở", Nô đùa? nên "ngoan"?
    Bỏ rơi con đỏ sao đang
    Quýt ăn táo cấm để Cam chịu đòn?
    Nay thời tro hóa kiếp son
    Anh Cường nhạc sĩ? sòn sòn khen hay
    Em Khuê vỗ chân vỗ tay
    Khen Mầu hiện đại, thương vay cuộc tình?
    Song Tuong nổi sóng bất bình:
    Sao đời bể khổ, sao tình dây oan?
    Giận Mầu non dạ, đa đoan
    Sợ mình trát trấu? sợ làng bôi vôi?
    Bỏ con khát sữa cút côi
    "Ngây thơ" đổ tội, viện tình vì đâu?
    Nếu đời ai cũng như Mầu
    Ta xin tu?hú cho Mầu? mây mưa
    Quan điểm của ST là: yêu nhau quá, ăn ở với nhau, "ăn cơm trước kẻng" - có thể thông cảm. Nếu cha mẹ cấm đoán quyết liệt trong khi Tình yêu mãnh liệt, bước đường cùng cũng chớ liều thân, mà trốn cùng Người yêu, chấp nhận hậu quả? Nhưng tuyệt đối không được hại người khác!
    Thị Màu dù muốn hay không, đã hại đến 2 người (Tiểu Kính và con rứt ruột của Mầu). Những ý kiến cho rằng: Mầu "dám yêu hết mình", "hiện đại" và "dũng cảm", chỉ vì ít tuổi, lại sống thời Phong kiến khắt khe với hình phạt kiểu "cạo đầu bôi vôi" dành cho những cô gái trót dại "không chồng mà chửa mới ?ngoan" nên đã hoang mang, làm liều chứ thực lòng cô không muốn thế... đều là bao biện! Nếu hành động hết mình yêu? của Mầu có người xem là "dũng cảm" thì việc đổ tội, vu oan hại người của Mầu là "hèn nhát", hành động bỏ rơi con còn đỏ hỏn thật đáng lên án! ST có thể "thông cảm" về mặt tâm lý nhưng không thể hạ mình để... đề cao Mầu Thị!
    Nguyễn Cường thích đời nhiều cô Mầu, Songtuong thật thất vọng về phát ngôn ra vẻ "thoáng" và "cá tính" này của người nhạc sĩ mà tôi mến mộ!
    Được songtuong77 sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 25/08/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này