1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit, nhắn tin, tâm sự Làm Dẹp

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hihi mải chat chit ..nên giờ em nó mới ra chào anh nì ...
    Thơ tặng Thị Kính
    Đời là giấc mộng năm canh
    Tình là nợ kiếp sao đành xa nhau
    Kiếp hồng nhan dẫu mong manh
    Tình chàng ý thiếp ai tranh được nào .
    Lạnh lẽo phòng khuê vắng
    Ngày qua ngày cứa tuổi xuân
    Nỗi này chàng có biết ( đố anh em mượn ý thơ từ đâu đó ) ..hihi
    Hỡi chàng , chàng hỡi , chàng ơi .
    Chữ Ngoan giữ lại cho chàng
    Gìn vàng giữ ngọc đợi chàng em trao
    Vậy mà trong phút cuồng si
    Tấm thân trong trắng vứt đi nghìn vàng .
    Đời là một sợi dây oan
    Tình dẫu một kiếp đa đoan cũng đành .
    Tiếc thay cùng phận má hồng .
    Nên đành bia miệng, không chồng em mang .
    Hihi ...em chả dám khóc ai đâu nhé ...chả dám cười ai đâu nhé ..hihi
    Phận gái đôi chút cảm thương ..vừa thương vừa trách đã dám bênh ai..hihi
    Cách phân tích của anh ..kết nhất câu (Nhưng tuyệt đối không được hại người khác )
    Dùng dằng nửa ở nửa đi
    Dùng dằng câu chữ sao ghi cho chàng .
    Hihi em đang ngồi đọc quyển truyện Bà Bovary, nên giờ chưa ngủ được , mai em được phép dậy muộn mà ..hihi .
    Chờ đợi anh vài câu nhận xét .
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Mới có 24 giờ mà Song Tuong và Khue đã cho Lá mở mắt bởi Thị Màu và Thị Kính ..Trong từng lời thơ dối đều thể hiện rất rõ tâm trạng, tình cảm và những gói ghém mà kẻ lang thang như Lá phải vỗ tay ...mà .
    Dùng dằng chẳng biết nên không tá
    Đem chuyện thế nhân luận vào ta ?
    Trong cuộc đời ắt hẳn sẽ còn bao nhiêu câu chuyện mà "oan như thị Kính " vẫn chưa thể rửa hết trả lại cho dời . Bất luận bạn trách chê Thị Mầu vu oan giá họa cho người hay tình yêu đối với Thị Kính đã trở thành nỗi căm phẩn dẫn đến sự căm hờn và dẫn đến hành động "phi đạo đức " ..thì tất cả dều là những góc nhỏ của xã hội ...nơi thiện, ác dang tồn tại ..nơi ta cần phân biệt ranh giới giữa "nên " và được "
    Dường như sẽ cho là lạc đề khi những vấn đề có khuynh hướng về văn học lại được .."thể hiện " trong thread này ..nhưng thật sự .bạn đang tiếp xúc với một "nét đẹp....Cái ta gọi là "đẹp tâm hồn " sự trau chuốt , tìm hiểu và hoàn thiện bằng những góc dộ ..đúng -sai - cái nhìn nhân sinh quan ..như câu nói của ST "Nhưng tuyệt đối không được hại người khác " cũng là một cách để ta nhận chân giá trị đích thực , mục dích của cuộc sống
    Lá thu xin được viết cho hai bạn ST và Linhkhue
    Ngẫm nhìn câu chuyện ngày xưa
    Nỗi oan Thị Kinh để mình hôm nay
    Nỗi buồn Thị Kính trả vay ....
    Phải chăng bể khổ trầm luân vì đời
    Tôi thương ,tôi cảm phận người
    Mong manh chiếc lá sân đình
    Oan khiên chi lại trói tình chẳng tha
    Thị Màu - yêu quá người ta
    Làm nên bia miệng thế nhân hỡi Người
    Trả vay câu nói cuộc đời
    Luận nàng Thị Kính oan tình chẳng kêu
    Cảm thương chút phận đàn bà
    Thương nhau âu cũng người ta thường tình
    Việc đời việc đạo giữ gìn
    Giúp người âu cũng duyên tình cửa tâm
    Thà mang chút phận oan tình
    Còn hơn phận nữ cả làng bôi vôi
    Thôi thì tâm nguyện cho đời
    Đã gieo cửa Phật ,nhận tình dây oan
    Trách chi , trách phận hông nhan ?
    Một lần sống để thế gian được cười .
    Tôi đem câu chuyện của người
    Mà xem hai chử luân hồi hôm nay
    Trả -vay một kiếp phủi tay..
    Hồng nhan có bạc ,đổi thay cuộc dời..
    La Thu
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Anh thuyen ơi..hic ...
    Thuyền ai lơ lửng bến trăng
    Để cho ai ngóng ai chăng lưới tình
    Thiên duyên , thiên ý , thiên tình
    Chị em sẵn tỏ lòng mình với ai
    Vậy mà ai khéo hững hờ
    Cho lá kia héo đời chờ người thương .
    Đêm nằm nghe tiếng mèo kêu .
    Mà tưởng nghe tiếng người yêu em buồn .
    Gặp nhau người chẳng hỏi chào .
    Đời nào nên nghĩa kiếp nào nên duyên .
    Hihi em có công lôi kéo chị em sang box kỹ sư tìm hiểu ai đó ..chị em không về em về làm chi ..
    Em có công lôi kéo chị em sang đây .

    Cả làng ,cả nước, cả non ,
    Đã thấy Vẻ đẹp bên trong của nàng .
    Hihi anh trả công em đi ...
    Cả nhà ơi giờ mình đổi tên cho anh Thuyenxaxu ...là Thuyenla nghe hay hơn mà đỡ côi
    Tặng hai anh chị
    Thuyền lá
    Em đi tìm lá diêu bông
    Mang về kết lá thả sông chờ chàng
    Thuyền lá dẫu có mỏng manh
    Tình thuyền ý lá chờ anh em chờ
    Xuân qua nhạn có bay về
    Chờ cho Hạ đến người về cùng em
    Thu trao chiếc lá đầu tiên
    Đông về liệu có đoàn viên một nhà...hihi
    Trong nhà có khóm quỳnh giao .
    Quỳnh thương đừng nở khi giao đang tàn.
    Chờ chàng phận thiếp đổi thay .
    Thuyến kia bằng lá , thiếp nay có chàng .
    Được Linhkhue sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 26/08/2007
  4. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Thông tin nóng hổi này vậy mà bây giờ xr mới update à nha.
    Anh Thuyền ơi, chuẩn bị cưới vợ mà sao ko cho fan ruột biết gì hết vậy? Đang nôn nóng chờ tin mừng của anh nè....
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Thuỵ anh và chuotmituơt xem có bất bình thay cho linhkhue không , làm bà mai mối mà chẳng ai cho mình cốc trà đá nào cả ..
    Khát khô cả họng vì nói tốt cho cả anh lẫn chị .Nghĩ đến đau đầu để làm thơ tặng anh tặng chị thế mà Linhkhue chả được ai cảm ơn nữa ..hic ...huhu
    Trời hai con người kiêu căng ...hay là e thẹn kia ơi ...có lời cho cả nhà vui lòng nào
    Thảo nào anh Songtuong77 cứ bảo Linhkhue tập khóc cho mọi người nghe .
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Em chào anh ạ ...anh songtuong ơi ....
    ..Hihi cảm ơn anh vì bài thơ Thị Mầu viết tặng em ..
    Giờ anh em mình bay sang tận nước Đan Mạch nghe Hans Christian Andersen kể về chuyện tình Nàng tiên cá anh nhé .
    Một trong những truyện cổ tích mà cô bé nào hồi nhỏ cũng khóc khi đọc .
    Nàng tiên cá có gì giống nàng Thị Mầu nước mình không nhỉ. Nàng cũng vì tình mà chịu đổi giọng hát lấy đôi chân cuối cùng nhận cái chết đau khổ , tan ra thành bọt biển .
    Tặng anh SongTuong77 bài thơ mà em rất thích
    Nàng tiên cá
    Lecmontop
    Phút cuối cùng em chẳng nói được đâu
    Chẳng thể nào nói được
    Trái tim hồng sắp tan thành bọt nước
    Thế là xong biển lại đón em rồi
    Ở đằng kia rạng đông đã mỉm cười
    Anh thức dậy vì em không còn nữa
    Biển vỡ ra như lòng em đã vỡ
    Sóng đớn đau cuộn dậy đón em vào
    Hạnh phúc đắng cay là hạnh phúc ngọt ngào
    Em xin nhận những gì cay đắng nhất
    Để đổi lấy một tình yêu không mất
    Gió lành ơi, hôn hộ anh cho em
    Em biết rằng không thể nói gì thêm
    Khi tất cả chỉ còn là vực mặn
    Trước mắt em ánh bình minh vừa tắt
    Mặt trời em sáng dưới đáy mờ sâu
    Chẳng tượng đài nào nói hộ được em đâu
    Khi trái tim anh còn chưa biết nói
    Không ai đọc được nỗi đau nhức nhối
    Tháng năm không xoa dịu vết thương lòng.
    Huhu..đáng thương quá phải không anh ???
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thụy Anh (xrmt),
    Trời, tin đồn không đó em ơi .... Anh chưa có người yêu thì làm sao được chuẩn bị cưới vợ chứ ! Em biết anh rồi đó mà . Anh hông mấy tin tuong ở chuyện yêu đương trên mạng . Mạng ảo lắm . Với anh , mạng chỉ là nơi để quen . Muốn biết nhau thì phải gặp gỡ ở ngoài đời . Con người thật, 3 chiều không gian với ánh mắt nụ cười mà thích anh thì ...mới thật, đúng hông ? Fan ruột của anh mà hông biết gì hết nha ...
    Hết buồn hết stress chưa vậy, Thụy Anh ?
    Em Linh Khuê,
    hihih em phá thật đó nha . Mai mốt anh mà gặp offline ngoài đời, anh phạt em ... 1 bát rượu lớn cho say em luôn mới đuoc . Hư quá nha ..
    Em Lá,
    Công nhận em làm thơ giỏI thật . Đúng là xuất khẩu thành thi . Thơ em viết ra sao ... thấy dễ ghê . Thấy vậy thôi chứ hôm kia anh tập thử làm vài câu để follow bài em, làm cả tiếng bứt đầu vặn tai mà cũng hông ra đuoc câu nào êm êm như thơ em làm cả . Khâm phục em quá xá ... Đúng là tài sắc thật .
    Em ChuotMitUot,
    Mấy hôm nay anh đuoc mấy cô khen, trong đó có em, thì đó ... anh khóai quá xá đó mà ! Làm mỗi lần vô ttvnol là mỉm cuoi 1 mình vui vui ... Mai mot nếu có cơ hội đuoc offline thì chac vui lắm . Nhưng hình nhu tụi em đa số ở ngoài hanoi , đúng hông ? Mấy lần anh đi công tac vê VN, đều o Saigon cả ! Có 1 lần anh đuoc mời di ăn đám cuoi ở ngoai hanoi, lần đâu tien cách đay 2 năm đó về VN đó .... Nhưng tiếc ghê, chua kịp đi ăn đám cuoi của nguoi nào đó trong box Mỹ thì anh bị điều về lại texas rồi . Chac anh phải đi ăn đám cuoi nguoi khac 1 lần nào đó ở VN thì anh mới xoá bỏ cái curse làm anh single chua kiem đuoc nguoi yêu anh , em à ...
    Em Trâm Anh,
    Hinh nhu hôm truoc em đi offline với box kỹ sư, đúng hông ? Vui hong em ?
    Em BanhSukem,
    Mỗi lần thấy nick cua em là .. hihi, cái này anh thú tội, là lam anh thèm bánh Su ghê gớm . Em chọn cái nick hấp dẫn bao tử thật đó nha ....
    ....
    ...............
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 04:05 ngày 27/08/2007
  8. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, anh Thuyền ơi, sao làm cho mọi người mừng hụt vậy?
    Anh nói vậy là làm khó cho chị linhkhue rồi.
    Chị linhkhue làm sao để anh Thuyền với chị Lá gặp nhau đi, đã mai thì mai cho trót nè!
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Có một người nào đó đã từng Pm cho em và hỏi em rằng
    Em thấy truyện Cô đơn trên mạng như thế nào ?Và em có tin và chuyên tình đó không ???
    Em đã trả lời với người ấy là: Truyện đó hay lắm và em tin là có một câu chuyện tình như thế ngoài đời .
    Đôi lúc em nghĩ tình yêu qua mạng cũng hay lắm chứ anh , người ta không nhìn bằng đôi mắt để thấy được vẻ đẹp bên ngoài có thể làm trái tin ta bị mù mắt ,mà người ta nhìn vào sự đồng điệu của tâm hồn cái đó mới khiến ta rung động.Khi hiểu được rằng ta tìm được một tâm hồn ta đã đợi từ lâu .
    Em Linh Khuê,
    hihih em phá thật đó nha . Mai mốt anh mà gặp offline ngoài đời, anh phạt em ... 1 bát rượu lớn cho say em luôn mới đuoc . Hư quá nha ..
    Nam mô a di đà Phật ..thiện tai ...thiện tai
    Chết em rồi , anh có biết là em sợ rượu nhất không ?
    Huhu uống vào rồi có gì bí mật là em khai tất
    Ai hỏi có yêu không ...cũng có hết đó
    Thế này mod Kaza bên Ẩm thực rủ hội rượu nhậu em phaỉ tham gia mới được ...hihi tầm sư học đạo .Luyện Như Lai Thập Bát Rượu cho anh thuyenla sợ ha
    @@@ Thuỵ Anh ơi ...hihi thích tên của em nghe hay lắm đó .
    Chị linhkhue làm sao để anh Thuyền với chị Lá gặp nhau đi, đã mai thì mai cho trót nè
    Giờ em và anh Thuyenla đều làm khó chị rồi này
    Chị thấy cả hai người Nam thanh nữ tú , họ trai anh hùng gái thuyền quyên mà chị quý cả hai người nhất trên ttvnol.com này nên chị mới muốn ghép họ với nhau .
    Huhu mặc dù chị chưa biết mặt ai hết đó ...hic
    Trời hôm nào cả Tứ đại đồng đường gặp nhau:
    Linh khue - Lathu777_ Thuyenxaxu _ Songtuong77
    Đó sẽ là ngày
    Trời không nắng cũng không mưa
    Ván cờ đã đóng ,vẫn chưa hết cờ .
    Vui lắm đó em ...hihi
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Người ta vẫn nói " Nhất quỷ , nhì ma , thứ ba học trò " Khuê của chị thuộc loại nào đây ...?
    Chị nói rồi đó ..cho chị làm Lá ..cho chị phá ...đó là những giây phút chị cảm thấy vui và cảm thấy mình cũng thuộc " thứ ba học trò "
    Cô dơn trên mạng - Lá đã đọc và cũng trăn trở nhiều nước mắt ..chuyện ngày xưa , chuyện bây giờ ..quá khứ vị lai đan cả vào nhau ...
    Ngày xưa má chị cũng hồng
    Ngày xưa chị cũng biết trông biết chờ
    Chuyện đời đừng nghĩ vẫn vơ
    Chỉ xin làm Lá mùa thu thẩn thờ ...
    @@@ Thuyen xa xu
    ANh đừng nghĩ gì Khuê của Lá đùa cho vui đó mà ...Lá cũng có nguyên tắc của Lá ..nghép đôi và chọc phá ...nghĩ lại rất là buồn cười và vui khi còn di học ...tuy nhiên luôn làm hai nhân vật chính cảm thấy ngượng ngịu ...Lá thì vẫn là Lá ,đừng nghĩ gì nhé ....
    Lá trả lời cho Khuê và bạn bè trên mạng nè :
    Lá vẫn bay mùa thu xao xác gọi
    Vấn vương đời bao trăn trở cùng thơ
    Nhịp bước vội quãng đường còn xa vắng
    Phút phù hư ..xin trả lại cho người
    Như sáng nay Thuyền căng buồm rẽ sóng
    Biển dạt dào không chứa nỗi nông sâu
    Những đại ngàn giờ hóa bởi biển dâu
    Đâu ôm nổi trời cao và đất rộng ..
    Trong sâu thẳm biển vẫn luôn phẳng lặng
    Bởi cuồng phong không nhấn nổi hai bờ
    Bao nước mắt khóc chuyện tình biển rộng
    Chuyện ngày qua ..chừ đâu dễ phôi pha
    Khuê hiểu nhiều điều Lá chẳng nói ra...
    Mang tâm sự của một loài chim biển
    Những gió bấc cứ khêu đèn mãi miết
    Sóng Tương tư ngày ấy vẫn theo về ...
    Chiều quán vắng một mình ta thầm nhắc
    Rừng xac xào ..in dấu Lá thu ...rơi ..
    La Thu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này