1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit, nhắn tin, tâm sự Làm Dẹp

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0

    Người ta vẫn nói " Nhất quỷ , nhì ma , thứ ba học trò " Khuê của chị thuộc loại nào đây
    ........................
    Hihi chị ơi ....em ứ phải quỷ chẳng phải ma ..chị cứ cho em làm phù thuỷ cũng được mà.
    Quán hàng phù thủy
    Một phù thuỷ
    Mở quán hàng nho nhỏ:
    ?oMời vào đây
    Ai muốn mua gì cũng có!"
    Tôi là khách đầu tiên
    Từ bên trong
    Phù thuỷ ló ra nhìn:
    ?oAnh muốn gì??
    ?oTôi muốn mua tình yêu,
    Mua hạnh phúc, sự bình yên, tình bạn..."
    ?oHàng chúng tôi chỉ bán cây non
    Còn quả chín, anh phải trồng, không bán!"
    Thơ K.Badjadjo Pradip ( Nhà thơ Ấn Độ do Thái Bá Tân lược dịch )
    Gửi hai anh chị này
    Thuyenla
    Những lời ai đã viết
    Chẳng khiến em lo ngại
    Ai chưa yêu đâu hẳn sẽ không yêu
    Ai không yêu sao cứ lại nói như thế ..hihi
    Thanh minh với cả thanh nga ...cây non chưa trồng đã nẫu hết cả quả chín rồi cả nhà nhỉ ...hihị
    Em đi tìm anh songtuong 77một chút tai quái một chút nghịch ngợm ..phá phách ...chơi cho sướng .
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    @@@ Song Tuong
    Em Khue của Lá đả lên tiếng rồi ..cớ sao anh im lặng thế nhỉ ...? Để tránh nàng Khuê ...bình thơ ...với Lá ..Song Tuong help me đi ....em gái Lá vừa xinh vừa văn võ song toàn ...Bài thơ Khue gởi cho Anh cũng đáng mặt lắm đấy cơ chứ .
    Cứ xem như dùng Thơ nói rõ ..nỗi niềm tâm sự ngỏ cùng ai ....
    Phen này sóng gió thành Tương
    Tung bờ cát trắng vầng thơ trao người
    Dạ nào dạ chẳng không nguôi
    Môt đôi câu chữ họa vầng thơ ai
    Lấy dây buộc chỉ tơ này
    Trăm dâu khéo để lụy phiền mối mai
    Kiến trong miệng chén có bò
    Quẩn quanh trong chén ..chẳng thò di đâu
    "Chẳng tượng đài nói hộ đêm thâu
    Khi trái tim anh còn chưa biết nói..
    Không ai đọc được nỗi đau nhức nhối
    Tháng năm không xoa dịu vết thương lòng." ( trích thơ )
    Thôi chớ dùng dằn, chớ gạn đục khơi sâu
    Phía khơi xa - nàng Tiên vừa tỉnh giấc
    Chắc sóng vỗ quanh mạn thuyền như thầm nhắc
    Đại dương xa..người con gái trông chờ.....
    La Thu
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    @@@ Song Tuong
    Em Khue của Lá đả lên tiếng rồi ..cớ sao anh im lặng thế nhỉ ...? Để tránh nàng Khuê ...bình thơ ...với Lá ..Song Tuong help me đi ....em gái Lá vừa xinh vừa văn võ song toàn ...Bài thơ Khue gởi cho Anh cũng đáng mặt lắm đấy cơ chứ .
    Hihi ..Chẳng có ai để mình chào ...chán thế ..muốn Ngoan một tý cũng ứ Ngoan được ..hic
    Thôi đành ghi vài dòng để nhắn nhủ cùng ai
    Nhắn ai xin chớ vội vàng
    Để cho em biết lòng chàng người ơi
    Nhắn ai xin chớ phụ phàng
    Để hoa kia héo để vàng thành than .
    Nhắn ai xin chớ vội ghi
    Năm ngày nửa tháng em thì đợi mong .
    Để em biết nhớ biết buồn .
    Để em đưa nước suối nguồi về sông .
    Hihi em dặn dò anh SongTuong77 năm bữa nửa tháng nữa hãy trả lời em chị ạ rồi em và anh ấy lại chúng mình lại? tụ tà tụ tị..... tụ tà tụ tị? anh nì
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    @@@ SongTuong
    Nhắn anh ,anh biết chăng chàng
    Chữ tình em đã theo chàng chàng ơi
    Dẫu là lội suối ra khơi
    Dẫu là bơi ngược về miền thượng lưu
    Dẫu là bến đợi tượng tư
    Lòng em vẫncứ nước xuôi, xuôi dòng
    Dặn lòng , ai biết chăng lòng?
    Tâm tình ,nhắn gởi đôi bờ Sông Tương
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Chị yêu ơi có hai anh nhà mình mà em chỉ viết tặng 1 anh bài thơ ...ngộ nhỡ anh còn lại ấm ức thì khổ ra chị nhỉ ??
    @@@@ Anh thuyenxaxu ....em nghe dân tình đồn đại anh có một love stories hay là Những câu chuyện tình viết dưới 100 chứ đó ...nổi tiếng lắm lắm ...nhưng em chưa từng một lần đọc qua, vì chả tin lắm những câu chuyện tình mọi người viết qua mạng toàn chuyện bịa đặt, có tài bịa thì viết hẳn thành truyện đăng báo lấy nhuận bút còn hơn ...
    Nhưng em cũng bán tín bán nghi .Nay em xin phép mạo muội up tặng anh bài thơ tình mà em rất thích .
    Diêm .
    (Nguyễn Kim Anh)
    Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    Nhưng em không nghĩ thế
    Bởi que diêm chỉ một lần sáng lóe.
    Còn vỏ bao làm cháy đến trăm lần.
    Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia.
    Để làm sáng rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh.
    Rơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
    Rất đa tình rồi phụ bạc như không.
    Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
    Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
    Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    Dù kiếp tàn nhưng hiểu: đã được yêu!
    Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
    Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
    Không oán hờn đâu vì em tin mình được.
    Chứ yêu nhiều, bạc phếch có gì đâu.
    Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
    Thì câu ví kia xin người rút lại
    Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi
    Mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời.
    Thảo nào anh Thuyen anh ấy cứ bảo là đời anh ấy bạc phếch rồi , thuyền anh ấy mục nát rồi ..hihi ...thế giờ ra mới biết là vì lẽ này đây
    Chị yêu ơi
    Em thì giăng lưới bắt mồi
    Chị thì quay cửi dệt tơ gọi mời
    Ai làm kẻ lọt lưới trời
    Kén tơ tung mở , trói người trao em
    (Thơ lathu777)
    Hihi ...chị em mình tiếp tục song kiếm hợp bích cho thuyền nát sông cạn đi chị nhỉ
  6. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép chị Lá cho em ghi tạm bài thơ của mình lên đây, nó có tựa đề là : Nhắn anh!
    Nhắn anh
    Em biết có một lần anh đã vì em
    Như thế là đủ vừa những phút giây hạnh phúc
    Để trái tim thôi đi những thổn thức
    Miền kí ức ko lạc về cõi xa xăm
    Em biết anh đã một lần dối em
    Như thế cũng đủ để tan nát hi vọng
    Phút giây anh bên người con gái khác
    Em lặng thầm đếm thời gian trôi
    Em biết có một lần mình lỡ ngây thơ
    Như thế đủ vừa chứa đựng những nỗi đau
    Sẽ ko còn luyến tiếc điều vụng dại
    Lặng lẽ buồn chứ chẳng thể khóc đâu anh
    Em biết và em biết tất cả
    Có lẽ nào lại yêu anh nhiều đến thế?
    Mà như thế là cũng đủ vừa...
    Day dứt về anh trong những giấc chiêm bao
    Thụy Anh
    22h20, 9/05/06
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    ..Hihi Nhà mình có thêm nàng thơ thứ 2 sau chị lathu777 này .
    @@@ Thuỵ anh chị thích gọi em bằng tên hơn là nick .
    Bài thơ của em rất đẹp ,cho dù đó có là nỗi buồn ,đó là một sự cô đơn nhưng nó cũng có những mầu sắc hương vị khác nhau phải không em .
    Cái gì tự nhiên hãy để nó tự nhiên em nhỉ, như ngọn gió có ai buộc được , như tia nắng đâu phải lúc nào cũng còn mãi ,tình yêu cũng vậy như hạt mầm chẳng biết được gieo vào lòng ta từ bao giờ .Vậy mà giờ đây cây đã trĩu quả chờ tay người hái .Cũng chẳng thể nào bắt được người đó yêu ta , cũng chẳng thể nào bắt ta thôi không yêu người đó .
    Người đó ..Người em nhắn nhủ mong rằng người đó sẽ vào đây đọc và hiểu được tấm lòng của em .
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    @@@ Thụy ANh hở
    Bài Nhắn ANh phía trên Lá làm dùm Khuê muốn nhắn ANh Song Tuong hộ cơ ..ấy thế mà Song Tuong dược Khuê "rèn " kỹ quá trốn mất tiêu ..và không thấy đâu cả .....
    Và thật bất ngờ hôm nay lại đọc bài thơ của Thụy anh - giờ Lá có thể vỗ tay vì câu nói của Lá .."trong mội chúng ta , mỗi tâm hồn đều là nhà thơ phải không Thụy Anh ?
    Bài thơ của em buồn ...quá Thụy Anh ạ ..chị là người hay làm thơ buồn..sao vẫn thấy tâm tư nằng nặng khi đọc bài thơ của em "Nhắn Anh " một lời nhắn gửi âm thầm - một tình yêu dã trào sôi bởi nước mắt .
    hãy để ai đó đọc đi đọc lại bài thơ của Thụy Anh nhé..để thấy rằng ..
    "Có bao giờ trên dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đã di lướt qua nhau
    Bước lơ đễnh chẳng ngờ đã để mất
    Một tâm hồn ta chờ đợi từ lâu."
    Lá chúc Thuy ANh luôn vui em nhé
    bibi
    Lá thu
  9. chuotmituot

    chuotmituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0

    Mạn phép chị Lá cho em ghi tạm bài thơ của mình lên đây, nó có tựa đề là : Nhắn anh!
    Nhắn anh
    Em biết có một lần anh đã vì em
    Như thế là đủ vừa những phút giây hạnh phúc
    Để trái tim thôi đi những thổn thức
    Miền kí ức ko lạc về cõi xa xăm
    Em biết anh đã một lần dối em
    Như thế cũng đủ để tan nát hi vọng
    Phút giây anh bên người con gái khác
    Em lặng thầm đếm thời gian trôi
    Em biết có một lần mình lỡ ngây thơ
    Như thế đủ vừa chứa đựng những nỗi đau
    Sẽ ko còn luyến tiếc điều vụng dại
    Lặng lẽ buồn chứ chẳng thể khóc đâu anh
    Em biết và em biết tất cả
    Có lẽ nào lại yêu anh nhiều đến thế?
    Mà như thế là cũng đủ vừa...
    Day dứt về anh trong những giấc chiêm bao
    Thụy Anh
    22h20, 9/05/06
    [/quote]
    Bài thơ này nghe quen quá . Làm tớ nhớ đến một bài thơ được đọc của người khác như thế này :
    Em biết một lần anh đã vì em
    Và em đã có những phút giây hạnh phúc
    Để trái tim bây giờ day dứt
    Miền kí ức lạc về cõi xa xăm
    Em biết anh đã một lần dối em
    Như thế cũng đủ nát tan hi vọng
    Phút giây anh bên người con gái khác
    Em lặng thầm đếm ngược thời gian trôi
    Em biết có một lần em đã ngây thơ
    Như thế đủ vừa nỗi đau tình ái
    Không còn luyến tiếc những điều vụng dại
    Lặng lẽ buồn chứ chẳng khóc đâu anh
    ...
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    @@@ Song Tuong
    Em Khuê của Lá gọi anh như hò đò..mà anh thẹn thế chẳng thèm ló mặt ra ..ư . Lá thì có cái tật ..."muốn là được " hihi ..
    Phen này ta muốn đi buôn chuyến
    Một chuyến tình yêu có đủ đầy
    Quang gánh trên lưng ta kĩu kịt
    Bán đôi câu chử quả trên cây ....
    Biết rằng anh ngại lạc loài giữa rừng gươm, gặp đôi song kiếm vẫy vùng nơi đấy
    Biết rằng anh ngại bủa vây , sao không đối đáp vài câu cho Người
    Sông Tương dạ cứ bồi hồi , kiếm em chém chết .đứt ..dòng hương giang.
    Nếu anh ra rã xin hàng , thì quần thoa em cũng chịu làng .thả anh ....
    La Thu
    P/S : hạn cho anh 24 giờ trả lời tất tần tật ..nếu không thì song kiếm sẽ chém ..nát như tương ấy nhé....
    Sợ chưa.............?????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này