1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit, nhắn tin, tâm sự Làm Dẹp

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Thơ viết khi say
    Ta buồn...ta uống cho say
    Mình ta với ly rượu cạn...mình ta
    Ta buồn khói thuốc bay xa
    Nửa đêm thức giấc...nực cười...mình ta
    Ta buồn mơ thấy "người dưng"
    Đưa tay níu áo...giật mình...chiêm bao
    Ta buồn...ta cứ cười vui
    Thế gian quay cuồng...Ta - chỉ mình ta...

    Thụy Anh
    anh Thuyền cho T.A say cùng nhé!
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    chị linhkhue + chị Lá : Cám ơn 2 chị đã có lời khen, thơ của T.A lúc nào cũng vậy vì khi vui thì ko viết đc cái gì nên hồn hết.
    Đó chỉ là những cảm xúc nhất thời, đôi khi chỉ vì muốn lưu giữ lại những cảm giác xúc đẹp đẽ đó mà T.A ghi lại vài dòng thôi!
    Gửi Thuỵ Anh
    Chị đoán là trong một giây phút của chờ đợi đúng không em
    Chị không bao giờ đợi những ai không đến với mình cũng không bao giờ thất hẹn với ai.Nếu vì một lý do đặc biệt nào đó mà phải thất hẹn với ai chị day dứt hối hận cực kỳ đó .Làm đủ thứ để xin lỗi người ta luôn .Mà buồn cười nhất người ta nói con gái nên để cho con trai chờ đợi.
    Nhưng khi có hẹn với ai chị luôn đến sớm ,sợ tắc đường ,rồi hỏng xe khiến mình thất hẹn ...chị là người coi trọng lời hứa mà .
    Lũ bạn quá hiểu nên khi nào mình luôn là người đến sớm , hôm nào đến muộn bọn nó vẫn chờ và tin mình sẽ đến cho dù mưa , cho dù ngoài trời có bão...hihi ngày trước có lần chị bị ex cũng mắng cho vì cái tội đó .Vì tội đi đang lúc mưa bãoNhưng đã trót hẹn rồi ...cho dù chị chẳng biết nó có đến không ,
    Nhưng những người bạn với nhau không bao giờ thất hẹn.
    Nhớ mãi lần đó cả hai đứa ướt sũng ...hihi về nhà ốm luôn.
    Những ai thất hẹn ,sống hai lòng như chàng trai của em chị cực ghét luôn không đáng mặt đàn ông chút nào.Người đàn ông như vậy anh ta là mẫu đàn ông ích kỷ chỉ nghĩ đến mình mà thôi không quan tâm đến tình cảm của người khác.
    Chị nói thật đấy
    Một người đàn ông trong mắt chị phải đưa
    Nhân- nghĩa -lễ - trí -tín - đức - dũng. lên làm hàng đầu .
    Đó mới đáng mặt đàn ông .Chẳng cần biết anh ta là ai ,tài giỏi đến đâu ,nhưng không có những điều đó thì....bye forever .
    Đó là nguyên tắc sống của chị .
    Thời gian và tình cảm của ai cũng là điều đáng quý phải không em .
    Thời gian để chờ đợi gặm nhấm nỗi buồn và sự cô đơn thà mình đi làm điều gì đó có ý nghĩa hơn , đến với những người đang đợi mình chẳng hạn, còn nhiều người mà đúng không em
    Vài lời tâm sự mong em đừng buồn nhiều , còn nhiều chàng trai đáng quý trên đời này lắm,còn rất nhiều chàng trai ngồi im trong bóng tối nơi quán cà phê vắng vẻ nào đó đợi em đến anh ấy mới thắp nến lên ..hihi
    Em sẽ xứng đáng với một người tốt hơn
    Được Linhkhue sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 28/08/2007
  3. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Thụy Anh ơi cho Lá say theo..một chút nào ..ứ ừ ..mà để hai người say ..là được chứ nhỉ Lá lại đi phá đám rồi
    Ta muốn cùng ai chuốc chén say
    Rượu gì nghiêng ngã vẫn không xoay
    Liêu xiêu bước vôi chân cao thấp
    Mà ngỡ như là tiếng nhạc quay .....
    Bạn uống mềm môi rượu cuộc đời
    Ta cười khóc cảnh phải chia đôi
    Rượu cay nâng chén cùng tương ẩm
    Đốt cả một trời trong quắt quay...
    La thu
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Một nửa hồn anh chết đêm nay
    Nửa hồn còn lại bỗng hao gầy
    Chén rượu tình say thuyền nghiêng ngả
    Tiếng nhạc hay là .. lá thụy lay ?
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 29/08/2007
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Ta muốn cùng ai chuốc chén say
    Rượu gì nghiêng ngã vẫn không xoay
    Liêu xiêu bước vôi chân cao thấp
    Mà ngỡ như là tiếng nhạc quay .....
    Bạn uống mềm môi rượu cuộc đời
    Ta cười khóc cảnh phải chia đôi
    Rượu cay nâng chén cùng tương ẩm
    Đốt cả một trời trong quắt quay...
    La thu
    [/quote]
    Một nửa hồn anh chết đêm nay
    Nửa hồn còn lại bỗng hao gầy
    Chén rượu tình say thuyền nghiêng ngả
    Tiếng nhạc hay là .. lá thụy lay ?
    [/quote]
    ________________________________________________
    Thụy Anh ơi ! Trong lúc đợi em nâng chén ..cùng say ...Lá xin phép được rót một chum nhé ..vì rượu và thơ thì đi đôi với nhau ..Lá thấy thơ thì...ghiền ....
    Lá cũng mời anh chị em ..ngao du box " Làm đẹp " mở rộng tâm hồn cùng dối ẩm nha !!!! bạn sẽ thấy yêu đời một chút sau khi say nghiêng ngửa thế này đó ...và cũng là một chút đẹp ..cho đời phải không nào ...
    @@@ Thuyền - Lá xin tiếp đây : ( Khuê bảo anh ngọc trong đá ...nhỉ !!! )
    Lại chuốc cùng anh chén tối nay
    Ngã nghiêng sóng sánh Thuyền oi thuyền!!!
    Đem trăng vào rượu ta đối ẩm
    Bao nhiêu phần rượu mấy phần trăng ?
    La Thu

    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 29/08/2007
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Ta muốn cùng nàng một tối nay
    Đầu sông uống ruợu cuối sông say
    Người trên sưòn núi ta từ biển
    Mộng giấc mơ nào dạt đến đây ?
    .........................
    Thơ viết khi say
    Ta buồn...ta uống cho say
    Mình ta với ly rượu cạn...mình ta
    Ta buồn khói thuốc bay xa
    Nửa đêm thức giấc...nực cười...mình ta
    Ta buồn mơ thấy "người dưng"
    Đưa tay níu áo...giật mình...chiêm bao
    Ta buồn...ta cứ cười vui
    Thế gian quay cuồng...Ta - chỉ mình ta...
    Thụy Anh
    ...........................................................................
    Ta muốn cùng ai chuốc chén say
    Rượu gì nghiêng ngã vẫn không xoay
    Liêu xiêu bước vôi chân cao thấp
    Mà ngỡ như là tiếng nhạc quay .....
    Bạn uống mềm môi rượu cuộc đời
    Ta cười khóc cảnh phải chia đôi
    Rượu cay nâng chén cùng tương ẩm
    Đốt cả một trời trong quắt quay...
    La thu
    Một nửa hồn anh chết đêm nay
    Nửa hồn còn lại bỗng hao gầy
    Chén rượu tình say thuyền nghiêng ngả
    Tiếng nhạc hay là .. lá thụy lay ?
    Thuyenxaxu
    .......................
    Lại chuốc cùng anh chén tối nay
    Ngã nghiêng sóng sánh Thuyền oi thuyền!!!
    Đem trăng vào rượu ta đối ẩm
    Bao nhiêu phần rượu mấy phần trăng ?
    .................
    Cả nhà say giờ cho em vào say cùng nhé ..say theo kiểu được vua ban rượu độc
    Say
    Nâng chén chàng ban thiếp chẳng từ
    Rượu đắng đầu môi tình vẫn say
    Trên đài cao trăng có say cùng thiếp .
    Ngoài biển rộng sóng đâu say cùng thuyền .
    Say vì hoa đẹp ngát hương
    Say vì nợ kiếp sông tương mặc người
    Say chi nhuỵ rữa hoa tàn
    Say vì ong lại chẳng màng đến hoa
    Tiếc chi một cánh bèo trôi
    Tiếc chi một cánh nhạn kêu lạc đàn
    Nâng chén giao môi sầu ly biệt
    Tàn giấc mơ hoa nợ kiếp đời
    Dẫu tro cát buị mờ dương thế
    Vẫn say vẫn mộng vẫn đời phù hoa
  7. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    @chị linhkhue: Em cũng là người trọng chữ Tín, đã hứa với ai điều gì thì sẽ thực hiện cho bằng được, ngay cả trong chuyện giờ giấc. Có lẽ như vậy là cầu toàn quá chăng? Bởi người Việt Nam mình trước đến nay vẫn quan niệm theo lối mòn cũ kĩ về những điều như vậy. Ngay cả tụi bạn em cũng luôn luôn thất hẹn, ko đến đúng giờ khiến em rất bực mình.
    Còn về những chuyện đã qua thì em để cho nó qua lâu rồi. Em là người sống hết mình, bởi vậy khi đã hết yêu thì em sẽ lấy lại tất cả tình cảm đã dành cho người ta và rồi em sẽ tiếp tục đi tiếp con đường của mình.Có thể sẽ buồn, sẽ đau 1 chút nhưng em chấp nhận vậy bởi vì em đã lựa chọn cảm xúc của mình đứng trên những tính toán khác.
    Cám ơn chị đã có lời khuyên cho em.Em cũng tin rằng ở một nơi nào đó có người vẫn đang đợi mình.
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Thuyền
    Ta muốn cùng nàng một tối nay
    Đầu sông uống ruợu cuối sông say
    Người trên sưòn núi ta từ biển
    Mộng giấc mơ nào dạt đến đây ?
    .........................
    Thơ viết khi say Thuy Anh
    Ta buồn...ta uống cho say
    Mình ta với ly rượu cạn...mình ta
    Ta buồn khói thuốc bay xa
    Nửa đêm thức giấc...nực cười...mình ta
    Ta buồn mơ thấy "người dưng"
    Đưa tay níu áo...giật mình...chiêm bao
    Ta buồn...ta cứ cười vui
    Thế gian quay cuồng...Ta - chỉ mình ta...
    ...........................................................................
    Lá thu
    Ta muốn cùng ai chuốc chén say
    Rượu gì nghiêng ngã vẫn không xoay
    Liêu xiêu bước vôi chân cao thấp
    Mà ngỡ như là tiếng nhạc quay .....
    Bạn uống mềm môi rượu cuộc đời
    Ta cười khóc cảnh phải chia đôi
    Rượu cay nâng chén cùng tương ẩm
    Đốt cả một trời trong quắt quay...
    Thuyền
    Một nửa hồn anh chết đêm nay
    Nửa hồn còn lại bỗng hao gầy
    Chén rượu tình say thuyền nghiêng ngả
    Tiếng nhạc hay là .. lá thụy lay ?
    Lá Thu
    Lại chuốc cùng anh chén tối nay
    Ngã nghiêng sóng sánh Thuyền oi thuyền!!!
    Đem trăng vào rượu ta đối ẩm
    Bao nhiêu phần rượu mấy phần trăng ?
    Say
    Linh Khue
    Nâng chén chàng ban thiếp chẳng từ
    Rượu đắng đầu môi tình vẫn say
    Trên đài cao trăng có say cùng thiếp .
    Ngoài biển rộng sóng đâu say cùng thuyền .
    Say vì hoa đẹp ngát hương
    Say vì nợ kiếp sông tương mặc người
    Say chi nhuỵ rữa hoa tàn
    Say vì ong lại chẳng màng đến hoa
    Tiếc chi một cánh bèo trôi
    Tiếc chi một cánh nhạn kêu lạc đàn
    Nâng chén giao môi sầu ly biệt
    Tàn giấc mơ hoa nợ kiếp đời
    Dẫu tro cát buị mờ dương thế
    Vẫn say vẫn mộng vẫn đời phù hoa [r39
    [/quote]
    Hiểu sao thì hiểu nè .....
    Một mảnh sao khuya dằng dặc soi
    Ai nuốt ly tao ..người hỡi người ?
    Song tuong cách trở Thuyền có ngỡ
    Một chén đầy vơi ...lại cuốn trôi.
  9. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    nhầm
    Được xrmt_h sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 29/08/2007
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Tặng cô em gái của Lá đây bài này Lá làm trước đây và cũng được một số người dưa vào bloge ...nhưng vẫn may mắn họ để tên tác giả là Lá ...hôm nay nhân bài Say của em Lá po st trở lại bài ni ....cho em và cho mọi người ....
    ĐIỀU ƯỚC !!!

    Giá như uống một chén say ,
    Rồi ngủ suốt triệu năm ..
    Khi tỉnh dậy ..tôi làm con người khác
    Giá như được quyền đổi chác
    Tôi sẽ làm?làm cái kẻ đàn ông?
    Giá như có phép màu hiện lên
    Cô Tiên đến bảo rằng
    Ba điều ước , con nguyền gì con hỡi ?
    Tôi sẽ ước xin làm người nữa ..
    Làm chim trời vỗ cánh bay đi
    Tôi muốn bay vào không gian vô tận
    Muốn đắm chìm trong đám mây giăng
    Muốn bầu trời mở rộng đón vầng trăng
    Thay đổi hết mọi điều mọi suy nghĩ
    Tôi muốn được hòa mình trong không khí
    Để thấy rằng mọi vật nhỏ nhoi thôi
    Tôi ước được làm sương làm khói
    Tan vào không trung trả lại cho đời
    Tôi vẫn sợ làm người làm người lắm
    Xin một đời lau sậy ở trên bưng?
    La Thu
    [/size=3][/purple]
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 29/08/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này