1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit, nhắn tin, tâm sự Làm Dẹp

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Anh Thuyền !
    Nói off ẹp cả box cho xôm tụ chứ thật ra có 5 mạng hà , cũng vui , cười toét mỏ hihihi . Nhất là mấy chị kĩ sư , chẹp chẹp , phải nói là ...hơi bị ngưỡng mộ .
    Bữa đó em cũng bị khảo tại sao lại sang box KS vì là dân ngoại đạo hhehee và biết thêm một số ...
    Túm lại là vui lém ,
    Tiếc là không có anh đó thôi
  2. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái nì của anh Thuyền làm nhớ đến một người hichic . Người ta làm cả một bài thơ dài thiệt dài để tặng em mà toàn viết kiểu đó , hổng phải không viết được tiếng Việt mà có tình gõ vậy . Hóa ra có ý đồ , nghiên cứu mãi mới thấy hihihi
    Đang nghiên cứu giùm pà kon không biết anh Thuyền có gửi gắm ý đồ gì hông hehehe
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Tramanh ơi ...anh thuyên đang say đấy nên anh ấy viết thế ...hihi

    Chữ ngược( , chữ xuôi , chữ thẳng hàng .''''''''''
    Chữ đòi đội mũ ^ , chứ đứng sau ^`
    Chữ tỉnh+ chữ say ~, chữ khóc cười
    Khen ai khéo viết cho người thêm say ...hihi
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Say người , người hỡi có hay
    Đôi dòng Tương vẫn bủa vây nơi này
    Mặt trông trông mặt hôm nay
    Nữa say ,nữa tỉnh ...nữa mờ ảo chăng ?
    Thuyền xa biết có thăng trầm ?
    Biển còn nổi sóng dậy cồn phong ba
    Trách chi lòng dạ người ta
    Tĩnh say-mộng ảo - phù du kiếp này .[/size=3]
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Cất chén rượu đưa tiễn dậm ngàn
    Ví ai vạn dặm mấy quan san
    Giương buồm lướt sóng cùng bão tố
    Hẹn với non sông ...chàng hỡi chàng....
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh songtuong77 vì câu khuê tảo
    Chí làm trai có ở bốn phương .
    Lời ai vang mãi sống cùng nước non .
    (Việc nhân nghĩa cót ở yên dân,
    Quân điếu phạt trước lo trừ bạo. )
    Đời người đổi trắng thay đen
    Nghìn năm trung nghĩa cả đời thanh liêm.
    Án đời kiếp bạc Lệ Chi Viên .
    Tru di tam tộc , tài hay hoạ
    Lòng ai vẫn sáng hơn trăng đêm rằm.
    Tiếc thương người trí kẻ tài .
    Vua ban câu chữ thay lời xót xa
    Ức trai tâm thượng quang khuê toả
    Ngọc sáng sao khuê ngàn năm tỏ .
    Rọi sáng non sông một chữ Tình .
  7. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh songtuong77 vì câu khuê tảo
    Chí làm trai có ở bốn phương .
    Lời ai vang mãi sống cùng nước non .
    (Việc nhân nghĩa cót ở yên dân,
    Quân điếu phạt trước lo trừ bạo. )
    Đời người đổi trắng thay đen
    Nghìn năm trung nghĩa cả đời thanh liêm.
    Án đời kiếp bạc Lệ Chi Viên .
    Tru di tam tộc , tài hay hoạ
    Lòng ai vẫn sáng hơn trăng đêm rằm.
    Tiếc thương người trí kẻ tài .
    Vua ban câu chữ thay lời xót xa
    Ức trai tâm thượng quang khuê toả
    Ngọc sáng sao khuê ngàn năm tỏ .
    Rọi sáng non sông một chữ Tình .
    [/quote]
    Khuê ơi ! Thật tình Lá vừa hiểu hết ý thơ của Song Tuong từng lời từng chử và cái câu "khuê tảo"
    mà lại là "khuê tảo" (Tảo nghĩa Hán Việt cũng là Sao)
    Vì có câu "Ức Trai tâm thượng quang khuê tảo" - Nguyễn Trãi lòng sáng như sao Khuê -
    Vây mà đã có Người hiểu hết thâm ý rồi..chị phục em quá ..phục về kiến thức của Song Tuong và Linh Khue ..hai người ..tâm đầu ý hợp ghê ...
    Bài thơ này hay lắm ....Lá chưa đủ tài để viết tiếp ...
    La thu
  8. chuotmituot

    chuotmituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    @ Thụy Anh
    Chuột không biết của ai viết vì lúc đọc không thấy đề tên tác giả . Chuột đọc trong blog của một người bạn .
    Dù sao thì Chuột cũng chẳng bit gì về thơ thẩn , không dám bàn nhìu .
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Vì anh ấy đố em anh ấy mượn câu Khuê tảo ở đâu ..hihi .Thế là em đoán mò trúng thì trúng chả trúng cũng cười
    Huhu chơi với dòng Songtuong này sợ ghê cơ ...hic chèo sang Ca huế giờ lại đến lịch sử
    Em chèo em chống em quay cùng chàng .
    Tên Linhkhue do sư thầy đặt cho mà ....nên các thầy chọn lựa kỹ lắm , sau này em có con gái em cho nó cái tên này ..còn mình ứ phải tên này ,nhớ ngày đầu viết bài có người đã ỉ ôi
    Linhkhue ơi ...tên em anh nhớ đến câu thơ này ...
    Nhỡ đâu đi lạc bến sông .
    Nhỡ đâu lại đúng người này năm xưa
  10. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    ST vừa xem lại từ điển Hán Việt của Thiều Chửu và tìm trên google thông tin về chữ "khuê tảo" như thế này:
    Nguyên văn câu này là một câu thơ trong bài thơ chữ Hán của Lê Thánh Tông:
    Cao Đế anh hùng cái thế danh
    Văn Hoàng trí dũng phủ doanh thành
    Ức Trai tâm thượng quang khuê tảo
    Vũ Mục hung trung liệt giáp binh
    Thập Trịnh đệ huynh liên quý hiển
    Nhị Thân phụ tử bội ân vinh
    Hiếu tôn Hồng Đức thừa phi tự
    Bát bách Cơ Chu lạc thái bình
    (Đức Cao Đế (Lê Thái Tổ) là bậc anh hùng đệ nhất thiên hạ
    Đức Văn Hoàng (Lê Thái Tông) trí dũng kế thừa cơ nghiệp
    Ức Trai (Nguyễn Trãi) lòng soi sáng văn chương
    Vũ Mục (Lê Khôi) bụng chứa đầy binh giáp
    Mười anh em họ Trịnh (con thái uý Trịnh Khả) tất thảy đều vẻ vang phú quý
    Hai cha con họ Thân (Thân Nhân Trung và Thân Nhân Tín) đều hưởng ân vinh lớn
    Cháu hiếu là Hồng Đức (Lê Thánh Tông) nay kế thừa nghiệp lớn
    Vui hưởng thái bình như nhà Chu tám trăm năm)
    Nhiều người cứ dịch bừa "Ức Trai tâm thượng quang khuê tảo" thành "Lòng Ức Trai sáng như sao Khuê". Cái ẩu của những người này là họ vứt béng luôn chữ "tảo", không cần biết "tảo" có nghĩa gì. Cũng may là không có ngôi sao nào tên là "tảo" chứ không thì rất dễ thành "Lòng Ức Trai sáng như sao Khuê, sao Tảo" mất. "Khuê tảo" là văn chương. Khuê đúng là sao Khuê, nhưng vì sao Khuê chủ việc văn học nên "khuê" còn có nghĩa là văn chương. "Tảo" là cây tảo, loại rong rêu dưới nước, vì có văn vẻ nên còn có thêm nghĩa là văn vẻ, chữ viết. "Khuê tảo" như vậy là một từ ghép đẳng lập, và có như vậy thì nó mới đối với từ "giáp binh" ở câu thơ dưới.
    ----------
    "Khảo và luận một số thể loại, tác phẩm văn học trung đại Việt Nam" là công trình của PGS. Bùi Duy Tân ?" Khoa Văn học, trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN đã được trao tặng giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ năm 2005. Tác giả đã khảo cứu nhiều vấn đề, trong đó có: sửa đúng nghĩa cho từ "khuê tảo" và dịch đúng câu thơ ấy là: "Lòng Ức trai rạng tỏa văn chương", chứ không là "Ức trai lòng sáng tựa sao khuê"
    Rất tiếc là ST, qua giải thích của một thầy giáo, cũng đã hiểu sai nghĩa chữ "tảo"!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này