1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit, nhắn tin, tâm sự Làm Dẹp

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Sao xrmt_h lại "chết cười" nhỉ xrmt_h "hâm mộ anh thuyền" mà lại "chết cười vì cái title của toppic thì lạ nhỉ hihihi
    Mà nàng muốn đổi tên toppic thành "Mr. Thuyền''s fan club" ấy à ? Ý tưởng hay nhở , hoa này nàng
  2. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Uhm, tại thấy nó hơi quá, với lại nàng ko biết chứ trước kia có nhiều topic về anh Thuyền lắm rồi.Mỗi người có 1 cách yêu quí ảnh khác nhau, có điều tại nàng để title là tâm sự, chat chít nhưng khi vào thì toàn thấy anh Thuyền ko, tui cũng thấy hơi kì . Nói thẳng vậy có gì ko vừa ý thì bỏ qua nha.

    Được xrmt_h sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 28/07/2007
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Chat chit ,nhắn tin, tâm sự,làm đẹp là hay hơn nhỉ ..hihi chứ nếu trở thành nơi hâm mộ anh Thuyen là Biển nổi sóng àh
    Hic giữ lấy hoà bình không cãi nhau nghe...các cô Biển nhà mình không bão tố trên ttvnol.com bây giờ nè .
    Hôm nay tớ đang buồn thúi ruột ra đây,lẽ ra giờ này mình được tung tăng cát vàng , biển xanh , nắng và gió lẽ ra 4 ngày tươi đẹp T7 , CN ,T2 ,T3 , vậy mà ngồi đây trước cái computer để ngắm biển xanh cát vàng ...huhu .
    Khổ thân tớ, tớ đã chuẩn bị lên kế hoạch rong chơi cả tuần nay rồi vậy mà....Đã thế còn bị cả lũ nó mắng cho vì chỉ giỏi hô hào cuối cùng....tớ có muốn thế đâu ..lực bất tòng tâm,dao sắc không gọt được chuôi..hic
  4. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    hihihi , nàng có ý gì cũng đâu có sao , vì tramanh đâu có gì đâu mà k vừa ý . Cái title là của mod sửa lại đó nàng , nàng cứ đọc kĩ từ đầu thì sẽ thấy ngay ý mà . Còn tramanh post bài có vô tình toàn nói về anh Thuyền cũng muốn cả nhà vui thôi hihihihi . Tramanh và xrmt_h mà nói wa nói lại một hồi mọi người lại bảo 2 đứa mình có vấn đề thì chit . Tramanh nghe lời chị linhkhue không bàn rì về vấn đề này nữa nha . Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận mà hihihi
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngủ trong chiếc áo sơ mi của đàn ông rộng thùng thình ,chẳng biết có ai giống mình không ?Ngộ thật chẳng hiểu sao từ lúc nào lại thích mặc những cái áo sơ mi của đàn ông đi ngủ hơn là cái váy ngủ , cảm giác thật bé nhỏ trong một cái size áo cỡ XXL như vậy
    Hic thật là buồn cười vì mình có thêm cái áo sơ mi trong bộ sưu tập toàn váy ngủ của mình ,nhưng đúng là mặc áo sơ mi thật là thích .
    Nhớ hôm đi mua áo sơ mi trắng của Việt Tiến cô bán hàng nhìn mình cười tủm tỉm hỏi han thân thiết chắc trông mình ngố tầu lắm vì chẳng mấy khi đi mua sơ mi cho đàn ông .
    Em mua áo cho chồng àh....ngập ngừng chẳng biết trả lời như thế nào .
    Chị lấy cho em cái áo sơ mi màu trắng cỡ to nhất chị nhé .
    Nhớ có ngày con bạn thân sáng ngày nào đã mò đến gõ cửa vào phòng tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy mình đang ngái ngủ đã thế lại còn phá lên cười , trông mày thật đáng yêu trong cái áo sơ mi của đàn ông , tao thích nhìn mày như thế này , gương mặt để rồi ,mộc như thế tóc xoã trông như con dở hơi nhưng hay lắm , giờ thì đã 5 nằm rồi nó đã ở trong Vũng Tầu chẳng biết bao giờ mới ra Hà Nội .
    Một cảm giác cực kỳ thoải mái mình thật bé nhỏ trong một cái áo sơ mi rộng thùng thình như vậy .
    Xỏ chân vào đôi đép bệt , rời bỏ những đôi giày cao gót ,tóc buông xoã không một chút trang điểm, thậm chí không có son bóng , dưỡng da ..gương mặt để mộc hoàn toàn là mình của ngày hôm nay ...thật vui khi nhìn thấy gương mặt thật của mình như thế
  6. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật , đón sân bay , gặp lại người xưa . Hì hì , buồn cười thật . Chẳng hiểu anh ta đứng nhìn mình từ bao giờ . Giá mà mình không quay lại , giá mà mình cứ chăm chú vào hoa , vào quà thì chả có gì đáng nói . Nhìn thấy anh ta , trời ạ , đến giờ mình vẫn thấy buồn cười . Gương mặt ấy ngày xưa mình đã từng yêu , rất yêu . Đôi mắt ấy nếu là ngày xưa nhìn mình như thế chắc mình đã đỏ mặt rồi . Có lẽ tại mình mặc áo dài nên anh ta mới nhìn kĩ thế . Hồi còn đi học anh ta từng chê mình mặc áo dài gì mà rộng thùng thình mà . Bây giờ thì khác rồi hahha . Cũng không nói được câu nào . Ai cũng bận rộn với việc của mình . Thế cũng tốt . Về đến nhà lại lóc cóc online . Vẫn lại một mình, buồn !
  7. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Mọi người làm em tò mò về anh Thuyền quá cơ ạ ??? ^^
    Hôm nay cãi nhau với một bạn bên TY_TB...bùn cười ! Đời thật phong phú, lắm thể loại người !
    Hôm nay được ăn khoai lang...ngon thế...ăn khoai nhiều E tốt cho da lắm đấy ^^
    Tối nay lại một mình...lại nhớ anh....
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai ,ngày kia được nghỉ ,..huhu lẽ ra được tung tăng ở Biển.
    Hôm nay vừa đi mua một hộp sơn ( màu kem)về sáng mai sẽ sơn lại cái khung sắt của cửa sổ .Từ tháng 5 đã muốn đổi sơn lại tường căn phòng thành mầu xanh cốm nhạt mà chưa làm được , nhất định phải làm trong tuần này ,vì nó rất hợp với mùa hè nóng nực này .
    Hôm trước lượn lên chợ Hôm phát hiện ra một hàng bán vải rèm chất liệu voan kính thêu , đẹp thế,đúng mong ước của mình
    Đặt bức tranh cô gái tắm giữa đầm sen của anh Long rồi cuối tuần mới được lấy ..anh Long quá đáng vẽ lâu thế
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Em ơi cãi nhau làm gì, hic nếu muốncãi nhau sang thảo luận đó .Chị ghi tên mấy chú trong sổ Thù vặt bên box đó rồi đấy ...hihi
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết rồi..nhầm lẫn to rồi ...huhu đọc bài của anh thuyền giờ đã hiểu thuyền không cần biển nữa mà cần một bến cảng yên bình nhỉ ??
    Bao năm lênh đênh chắc mệt mỏi muốn có một bến cảng yên bình để neo đâu đây .
    Hihi thám tử tư phải hiểu vip mới giúp được chứ
    Haha sẽ tìm cho anh một bến cảng để neo đậu những năm cuối đời
    Tự dưng lại nhớ đến bài thơ này của Nguyễn Trãi
    Đêm đậu thuyền ở cửa biển
    Xa nhà đã mấy chục năm nay.
    Đêm buộc thuyền thơ ở bến này.
    Sóng gợn mênh mang, trăng chiếu lạnh.
    Trên bờ cao thấp những lùm cây.
    Ơn nước chưa đền, mai đã bạc.
    Thời gian như nước tuột qua tay.
    Lo trước vui sau, luôn nghĩ ngợi.
    Chăn lạnh ngồi ôm đến rạng ngày.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này