1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit, nhắn tin, tâm sự Làm Dẹp

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Ý đồ của anh kia là ý đồ gi vậy em ? hihi Em làm anh cung tò mò rồi đây ...
    [/QUOTE]
    Hihihi , thì mấy cái dấu đó anh . Một bài thơ dài thiệt dài ,lại sắp xếp tinh vi , hịhị , lúc đó tim đập loạn xạ luôn á anh Thuyền . May mà lấy dây chuối cột lại kịp nếu không tim nhảy ra ngoài luôn rồi hihihii . Xếp thành chữ ... đó anh .
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    @@@@ tramanhvn. Chị nghĩ đó là thói quen của anh thuyền khi chat thôi mà tramanhvn ,nếu em đã từng chat với anh thuyen rồi em sẽ biết và khi được copy and paste ở YM vào thì nó sẽ tăng thêm dấu ''''''''''''''
    HIhi không nên làm cho mọi việc trở nên phức tạp hoá vấn đề , những vấn đề phức tạp lại càng nên nhìn càng đơn giản càng tố em àh .
  3. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Hơ , chị sao lại nói em phức tạp hóa vấn đề nhở . hìhì , em đang khoe với anh Thuyền thui , chứ có làm gì đâu hihihi . Anh Thuyền chỉ có chat với người đẹp như chị thui chứ có chat với em đâu mà em biết hihhihi .
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    @@@ Tramanhvn Hihi..Ai mà biết được ...hihi chị tin là list tên các cô gái trong YM của anh Thuyen có mà dài mấy trang luôn , nên thi thoảng râu ông nọ cắm cằm bà kia , send nhầm từ người nọ sang người kia..hihi
    Trêu anh thuyền chút , chị là bạn lâu năm của anh Thuyen em àh từ vài năm về trước khi anh thuyen chưa làm Mod của box Làm đẹp kia ...chứ chị xấu hoắc ...hihi chị mà xinh như em nói anh thuyen mấy lần về nước đã đòi gặp mặt rồi
  5. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Hic , chị cứ nói thế oan cho anh Thuyền . Anh í chả nói là không có dịp về HN đó sao , anh Thuyền nhở . Hìhì , em biết chị linhkhue xinh đẹp lắm á hehheh , giấu em sao được . Em điều tra hết rùi , hihihi
  6. banhsukem

    banhsukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    chị ơi em em thì nghĩ chị không xấu hoắc đâu mà rất xinh đấy, mặc dù em chưa gặp. Anh Thuyền chưa gặp chị thì làm sao biết được chị xinh chứ
  7. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu Và Lý Trí
    Từ xa xưa ,khi Đức Hạnh và Thói xấu cùng sống chung với nhau một cuộc sống vô cùng chán nản vì chúng chẳng có việc gì để làm.
    Một ngày nọ Đức Hạnh và Thói xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó . Thông Minh đề xuất "Chúng ta chơi trò trốn tìm nào ".Tất cả hưởng ứng vui vẻ ,Lý Trí nói " Tôi xung phong là người đi tìm đấy các bạn trốn đi nhé !"
    Lý trí đứng tựa vào một gốc cây cổ thụ và bắt đầu đếm " một ,hai ,ba..." Đức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng đi tìm chỗ nấp . Dịu Dàng trốn sau mặt trăng .Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải .Yêu Mến cuộn tròn trong những đám mây .Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất . Nói Dối giấu mình phía sau một tảng đá nằm bên dưới một cái hồ lớn .Tham Lam trốn trong một bao tải .Và Lý Trí đã đếm đến 70 rồi 80 và 90 . Lúc này tất cả đều tìm được một chỗ ẩn nấp cho mình ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu tình yêu trong trái tim mình . Khi Lý Trí đếm đến 100 ,Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị gai hoa hồng đâm chảy máu .Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ cũa những đoá hồng .
    Lý Trí bắt đầu tìm kiếm .Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên vì Lười Biếng không đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ ẩn nấp tốt. Sau đó lần lượt Dịu Dàng ,Nói Dối ,Nồng Nàn ,Yêu Mến cũng lần lượt được tìm thấy , chỉ trừ Tình Yêu . Ghen ghét với TÌnh Yêu ,Ghen Tỵ thì thầm vào tai Lý Trí " Tôi biết bụi hoa hồng kia ẩn giấu ******** Yêu đấy " . Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm ,Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí cũng bị gai hoa hồng làm cho chảy máu . Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai mắt đang chảy máu . Lý Trí thốt lên " Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn bị mù .Tôi phải làm gì cho mắt bạn sáng trở lại?" Tình Yêu nói " Bạn chẳng thể làm gì đâu .Nếu bạn muốn giúp tôi ,bạn hãy dẫn đường cho tôi nhé !"
    Đó là lý do vì sao Tình Yêu thì luôn mù quáng và luôn đi cùgn với Lý Trí .
  8. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết chuotmituot là ai không vậy pàkon ?
  9. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    [Một chút tản mạn sáng ....
    Đã thât lâu mới đọc lại những dòng này Tình Yêu và Lý Trí - gai hoa hồng - mật tình yêu ...
    Người viết được bài này ắt hẳn phải có một trái tim nhạy cảm , một tâm hồn lãng mạn và cái đầu ngây thơ nhưng rất đổi tỉnh ...dường như các cặp phạm trù lại mâu thuẫn cùng nhau nhất là Lý Trí và Tình Yêu . Bạn nghĩ gì nếu trong Tình Yêu có Lý Trí ? và sẽ làm gì nếu cả hai mâu thuẫn nhau ?
    Vẫn biết mâu thuẫn đối kháng cũng là một cách tồn tại và phát triển theo hình xoắn ốc nhưng có những khi sự dẫm đạp và những cuộc chiến của họ luôn làm trái tim ta đau đớn biết bao .Khi Lý trí lên tiếng ..Lý trí bảo rằng nên và không nên , điều cần và không cần ..điều được và không được .....thì trái tim dường như gật gù cho là đúng ...nhưng khi Trái Tim biết đập - Tình Yêu đồng hành thì Tình Yêu lại lên tiếng ..tiếng nói thiết tha và âm ba ..trong cuộc sống sẽ không có bất kỳ điều kiện nào, biên giới nào , khoảng cách nào có thể ngăn trở .....Tình Yêu thật diệu kỳ ...
    Nếu Lý Trí và Tình Yêu cùng mâu thuẫn liệu Tình Yêu sẽ thắng hay Lý Trí lại lung lay ...?
    Trong thế giới này mọi điều ..đều có thể xảy ra ..và Tôi cũng như bạn đều cần biết đâu là con đường phải đi ...khi Lý Trí tôi biện minh bằng đủ ngôn từ khôn ngoan nhất ..Tôi hiểu rằng Tình Yêu không ngự trị ...nhưng khi cảm xúc được đẩy lên đỉnh cao và ta thoát thai bằng những vầng thơ, bằng những góc nhìn ..bằng những phút giây trãi lòng mình ..lại cảm thấy Lý Trí dường như đã núp đâu đó ...chỉ còn lại vô bờ của Yêu Thương ..và khi ta có thể thốt lên bằng lời bằng câu chữ ..liệu có thể nào ta "phân tâm" thành hai con người cùng một lúc ? Đã có người cho rằng những Người rèn luyện được cá tính ấy thật nguy hiểm bởi họ có thể đóng rất nhiều lớp kịch trong cùng một lúc , một thời điểm.....nhưng theo Lá để "diễn" cho đạt ọ phải hóa thân và phải có cảm xúc rất thật ....Có tồn tại không một con người như thế ? CÓ LẼ SẼ LÀ KHÔNG BAO GIỜ vì lớp diên nào rồi son phấn cũng nhạt nhòa trôi đi , dù bạn có khoát lên cho chính mình những phấn trát , môi son ...để thay đổi một con người ....
    Sáng nay đọc bài của Tram anh - Lá lại muốn viết vài dòng ..có thể cũng là điều trăn trở suốt từ đêm qua ...đã làm Lá không sao chợp mắt...
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 30/08/2007
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Nếu Lý Trí và Tình Yêu cùng mâu thuẫn liệu Tình Yêu sẽ thắng hay Lý Trí lại lung lay ...?
    Trong thế giới này mọi điều ..đều có thể xảy ra ..và Tôi cũng như bạn đều cần biết đâu là con đường phải đi ...khi Lý Trí tôi biện minh bằng đủ ngôn từ khôn ngoan nhất ..Tôi hiểu rằng Tình Yêu không ngự trị ...nhưng khi cảm xúc được đẩy lên đỉnh cao và ta thoát thai bằng những vầng thơ, bằng những góc nhìn ..bằng những phút giây trãi lòng mình ..lại cảm thấy Lý Trí dường như đã núp đâu đó ...chỉ còn lại vô bờ của Yêu Thương ..và khi ta có thể thốt lên bằng lời bằng câu chữ ..liệu có thể nào ta "phân tâm" thành hai con người cùng một lúc ? Đã có người cho rằng những Người rèn luyện được cá tính ấy thật nguy hiểm bởi họ có thể đóng rất nhiều lớp kịch trong cùng một lúc , một thời điểm.....nhưng theo Lá để "diễn" cho đạt phải hóa thân và phải có cảm xúc rất thật ....Có tồn tại không một con người như thế ? CÓ LẼ SẼ LÀ KHÔNG BAO GIỜ vì lớp diên nào rồi son phấn cũng nhạt nhòa trôi đi , dù bạn có khoát lên cho chính mình những phấn trát , môi son ...để thay đổi một con người ....

    Nếu chỉ để viết và phân tâm ra thành 2 con người hay nhiều con người khác nhau. Em nghĩ là chuyện bình thường , các nhà văn , biên kịch sáng tạo ra những nhân vật đủ các thứ ngành nghề ..ngoại hình... tâm lý khác nhau
    Hihi trước có lúc em viết một lúc với 3 nick khác nhau và không ai có thể nhận ra được là em ...hihi.đó chỉ là cách viết , màu sắc , thật chí là biểu tượng riêng , và những câu nói riêng biệt em giữ cho 3 nick
    Hihi bọn em cùng chui vào một topic Văn học ...ngày đó cãi nhau quá trời luôn nghĩ lại cũng vui .
    Nếu xét về tâm lý con người ngoài cuộc sống Freud phân tích hiện tượng như thế là đa nhân cách ( hơi hơi giống dạng tâm thần ...hihi ) Bệnh này thực tế rất khó chữa , đó là về bệnh có người có 18 nhân cách khác nhau trong một con người , lúc như một đứa trẻ , lúc như một triết gia ...nói chung những điều mà Freud viết em chưa đủ trình để hiểu chỉ đọc vì ngưỡng mộ .
    Nhưng trong mỗi con người ai cũng có những mặt khác nhau ,phải không chị cũng có những phần đa nhân cách giống nhau giữa các cá nhân .
    Nếu lý trí họ tỉnh táo họ vượt quá được sự xuy xét thì không ai biết họ là ai...dạng như điệp viên đó rất nhiều người có thể sống hai mặt ...thậm chí nhiều mặt khác nhau .Có bộ phim sự im lặng của bầy cừu hay bộ phim mới nhất của Kevin cosner đóng ( một thị trưởng và cũng là một tên giết người hàng loạt ) Khoa học tâm lý đã phân tích rất nhiều ..và cũng đã đưa lên phim ảnh hay Văn học kể cả Hội hoạ đặc biệt là trong trường phái trừu tượng mà chị thích .
    Còn trong tình yêu chắc chắn nội tâm con người luôn luôn bị dằng xé giữa Lý trí và Tình yêu , tại sao không ...đó là lý do muôn thủa vì đơn giản con người ai cũng mong muốn hướng tớ sự hoàn thiện ,ở một khía cạnh nào đó ta không ưng người ấy , nhưng không hiểu tại sao ta vẫn yêu người đó .Thậm chí là rất khác với hình mẫu của ta ...đó là sự mù quáng nhưng đó mới chính là tình yêu .Tình yêu không thể không có mù quáng em nghĩ thế ,tình yêu quá lý trí rồi sẽ đến ngày cũng sẽ mù quáng để chạy theo tiếng gọi thực sự của tình yêu .Đáng thương thay cho những ai yêu quá lý trí
    Lá lại muốn viết vài dòng ..có thể cũng là điều trăn trở suốt từ đêm qua ...đã làm Lá không sao chợp mắt...
    Huhu em không đồng ý với kiểu thức khuya đâu nhé , sức khoẻ bao giờ cũng là điểu quan trong nhất , đặc biệt là giấc ngủ .Hic thức khuya hại người lắm thức để học hay thức để đọc truyện cũng đã mệt rồi , thức khuya để suy nghĩ mệt lắm ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này