1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit, nhắn tin, tâm sự Làm Dẹp

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi em em thì nghĩ chị không xấu hoắc đâu mà rất xinh đấy, mặc dù em chưa gặp. Anh Thuyền chưa gặp chị thì làm sao biết được chị xinh chứ
    [/quote]

    Hihi ai có cái răng khểnh nhìn duyên thế nhỉ ..yêu ơi là yêu ...hihi thế mà chị cứ tưởng chị đã từng gặp em rồi đấy ...nhìn cái mặt lạ hoắc ...nhưng giờ thêm một người bạn
    Em ui chị già lắm rồi ..xấu hoắc
    Sắp tới sẽ đi gặp cô bé Thuỵ Anh đầu tiên, gặp rồi về nghe Thuỵ Anh tả em ngay mà ..hihi
    Đúng rồi anh Thuyen đã gặp chị ở bên ngoài đâu mà biết chị thế nào đúng không ...nghe nói anh Thuyen sát gái lắm ,gặp anh Thuyen chắc chị phải kiếm đôi giầy 0.5cm không sét đánh mà đi giầy 7cm ngã đau lắm ..hihị
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới thấy có những lúc ta không còn là ta..sự cố gắng cho điều gì nhỉ ? những mệt mõi cứ chạy theo ..và phải xong ..phải hoàn thành ..áp lực công việc..stress dường như là cái mà phụ nữ cần tránh xa phải không ?
    Ngồi ingẫm nghĩ lại cái mọi ngường khuyên đừng thì ta lại nên ..để ta mệt mõi vì sự mâu thuẫn....
    - ca fe ngày 2 cử ( chưa thấy có mụn dù uống vài tháng rối )
    -Thức đêm đã làm quầng mắt xanh xao và mệt mõi.
    -Công việc và complain ..cứ bủa vây
    -các cơn đau cứ đột ngột kéo tới ...đau bụng, bao tử hay gì nữa không rõ
    Lá đang mâu thuẫn vì rất biết điều gì cần giữ gìn cho bản thân nhưng giống như những kẽ trẻ tuối đang phung phí sức lực khi không biết giữ sức cho chặng đường thật dài ..đó là điều không nên của dân "làm đẹp " vậy .
    Nhưng những lúc đuối thế này lại hóa hay ..vì ta có thể nhận ra khuyết điểm của chính bản thân mình .....
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 31/08/2007
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Oan cho anh quá !
    Anh không bao giờ đi nói chuyện của em với nguoi khác cả em ơi . Tin anh đi , ok ?
  4. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tưởng Lathu xin hàng rồi, tay kiếm run run... Hóa ra làm việc nhiều, áp lực và căng thẳng... Thôi thì ST... tha vậy. Hì hì...
    Phụ nữ không nên thức khuya, quầng mắt, mệt mỏi và.... xấu xí. Lại mất công các bà các cô tư vấn làm đẹp... Cố gắng ngủ sớm nhé, Song kiếm mất 1 là yếu đó. He he...
  5. sevenseven

    sevenseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em bị stress nặng nhưng không biết phải xả bằng cách nào? đọc truyện, nghe nhạc... vô dụng, chẳng có hiệu quả gì, em vẫn cảm thấy rất bức bối, cảm giác như muốn vỡ tung ra. Trời thì nóng mà trong người càng nóng, chắc điên mất thôi. Các anh chị có cách nào làm nguội bớt cái đầu của em thì chỉ giùm em với
  6. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Song Tuong này !
    Lá lại thấy anh xuất hiện..Lá tập hợp khá nhiều dữ liệu..máy phân tích bàng computer của Lá đủ thông minh để biết anh là ai ...Tuy nhiên Lá chưa "đụng " đến Anh vì còn để đó ...giống như trước khi làm gì ...cần thu mình lại nhỉ ?
    Có rất nhiều câu hỏi đặt ra cho Anh từ cư dân của "Làm đẹp " - Anh Thuyền đang than - Oan như Thị Kính - hy vọng anh không làm một Thị Mầu để Linh Khuê phải đạt nhiều dấu hỏi ..có câu "nước dâng thì thuyền lên " vậy anh hãy nhớ "song kiếm hợp bích " vẫn chưa bao giờ run tay ..dẫu có lúc phải gác kiếm thu tay ...và lắng lại ..vì cuộc sống là muôn màu ..và sự trãi nghiệm là khác nhau ..nhưng anh đừng cho .."kiếm run tay " - kiếm vẫn sắc ngọt và có thế ..."diệt" sự thách thức của ai đó ..
    Vẫn vơ
    ( đọc câu chuyện Linh Khuê Pm lại cảm thấy gì đó......)
    Đêm nay tâm sự cùng đôi kiếm
    Gác chuyện thế nhân ngẫm chuyện đời
    Vu vi hai chữ tự khanh tướng
    Dẫu bạc mái đầu chuyện.. tương giang
    Nhan sắc như là gió với mây
    Phù hư bọt sóng cứ đổi thay
    Trắng tung ghềnh đá,rồi tan chảy
    Chạnh nỗi ưu tư nghĩ chuyện say...
    Ai ví nghìn vàng treo thước ngọc
    Ai đem vùi ngọc tại bể sâu
    Đêm thâu khêu bấc đèn mờ tỏ
    Ngẫm khúc "tương sầu " câu bể dâu.
    Sắc có như không,không hóa sắc
    Nhắn ai chũ "nhẫn"nuốt vào tâm
    Trăm nghìn câu chữ không thể tỏ
    Môt chút lòng riêng ..dạ rối bời..
    Đêm nay gió lọt qua ô cửa
    Se sắt luồn qua mảnh tình ta
    Chao ôi! giữa cõi vô thường ấy
    Một kiếp phù hư.. lại ngạo đời.....
    Đêm 30/08/2007


    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 01:28 ngày 31/08/2007
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Chu choa ! Bây giờ anh mới được thấy hình của em đó nha , bánhxukem . Xinh quá . Đúng như em LinhKhue tả, có răng khểnh thật de thuong .
    BánhSu ơi, mới hồi sáng, chị Linh Khuê của em còn nhờ anh delete nốt 1 tấm hình của Linh Khue còn sót lại trong abulm box mình dó mà . Anh đuoc xem hình của LInh Khue rồi mà . Linh Khue xinh và có nét đẹp dịu hiền lắm nha . Nuoc da trắng trắng . Đôi mắt đen láy . Nói chung là sac đẹp thu hút hồn nguoi đối diện (anh đáng qua hình thôi chứ chua gap mặt o ngoài đời ), làm nguoi ta dễ gần gũi và feel comfortable .
    Đại khái là vậy đó .... Thành viên cua box làm đep, toàn xinh không mà, mỗi em một vẻ khác nhau .
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh cũng tò mò muốn biet đó nha .
    Em ChuotMitUot oi, post hình lên đi .... Còn hông thì xin viết vài lời lý lịch trích ngang, có nguoi hỏi thăm em kìa !
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Á, thảo nào anh vô tình pickup đuoc 1 trái tim ! hihh Lại cứ tuởng ai để quên hay làm rớt chứ . Anh tính đăng báo trả lại cho chủ cũ , tính là ... là nếu ai tả đúng con tim anh lượm thì anh mới trả lại đây . hihihi
    Ui chu choa , tim này hình như làm việc thiện nhiều nên màu hồng tuơi à nha .
    (chọc ghẹo Trâm Anh 1 tí, đừng giận nha)
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Đúng thật là .. "sợ" hông vậy, anh Sông Tương ?
    Mới câu trên anh than là "sợ", câu duoi anh làm thơ bừng bừng dũng khí kiếm liêu trai để tấn công rồi . hihih Sao nghi quá nha .! Phải cảm giác vừa sợ vừa thích, đúng hông anh ?
    (anh làm thơ dễ dàng và hay ghê . )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này