1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit, nhắn tin, tâm sự Làm Dẹp

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc thi hoa hậu ban giám khảo rất công bằng đó là suy nghĩ của em .
    Một cuộc thi cũng rất ý nghĩa :
    1 : Về đường lối ngoại giao đang thu hút Việt Kiều và tạo điều kiện cho Việt Kiều về nước ,tăng thêm tình thân ái , tháo bỏ những thắt nút ngăn cách đã có từ xưa ...huhu .
    Hơn nữa phép dùng binh ở gần dễ quản hơn ở xa ..và có điều kiện kinh tế giúp nước ta phát triển ...haha .cái này phải cho các bác bên thảo luận phân tích .
    2 : Về du lịch để cho các cô đi quảng cáo cho ẩm thực ba miền , đặc sản Việt Nam hay làm từ thiện huy động vốn của kiều bào trong và ngoài nước rất tốt .
    3. Một điều lý thú nữa là một cuộc thi Hoán ngôi đổi vị ( rất công bằng ) không giống như các cuộc thi Hoa hậu trước đó , được tổ chức ở đâu người ở đó đoạt giải và có cái gì đó mọi người không phục ...như Trân Chân - Nguyễn Thị Huyền...hic .Cho đến khi biết Trân Chân có 1/2 dòng máu Hoa kiều em mới đỡ tức đấy ...thì hihi cũng phải thôi ...
    999 Teresam ( em thích vì xinh ..nhìn qua ảnh .Nhưng quá thất vọng vì cô bé này không biết nói tiếng Việt ....huhu ...không thể nào trao giải cho một hoa hậu Việt Nam không nói thông thạo Tiếng Việt .buồn quá .)
    Mặc dù Teressam đã chiến thắng và hoa hậu Việt tại Anh .( đang sống tại Anh ) trong cuộc thi đó Ngô Phương Lan chỉ được á hậu 1.
    Ngô Phương Lan em cũng thích nhưng hơi già so với tuổi 19 của mình ...hic nếu nhìn qua ảnh .
    Tư duy trả lời câu hỏi rất tốt khá bài bản ...đi đường vòng nhưng lại mở rộng ý nghĩa .Đoạt giải Á hậu 1 cuộc thi hoa hậu người Việt tại Anh ( sống tại Thuỵ sĩ ) ..hihi không sống tại Anh .
    Một cuộc hoán ngôi đổi vị ...mọi người phải tâm phục khẩu phục ...cả nhà nhỉ
    Rất vui khi Ngô Phương Lan đoạt giải không thất vọng khi Teressa Sam không đoạt giải chỉ hơi buồn vì một số bạn không nói tốt tiếng Việt mà thôi , trời ơi tiếng mẹ đẻ của tôi ...lời ru mẹ hát từ thủa còn thơ của tôi ..huhu ...
    Câu trả lời của Ngô Phương Lan đã rất thông minh từ bài phỏng vấn .
    Trong hành lý đến Vinpearl của Lan có cuốn tục ngữ, ca dao Việt Nam. Em thích câu ca nào?
    Có một câu em nghe rất nhiều và thấm thía: ?oCây có cội, sông có nguồn?. Mình phải có nguồn gốc, phải biết mình là ai, đến từ đâu.
    http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=94099&ChannelID=7
    Ngô Phương Lan ( 888)
    [​IMG]
    Teressam (999)
    [​IMG]
    Hihi em chỉ ấn tượng duy nhất cảnh cuối cùng khi ( ngai ) của hoa hậu được bốn cánh cổng mở ra ...rất đẹp bộ áo , cũng đẹp quyền trượng không phù hợp lắm với người Việt Nam ta ...hơi Tây quá ..hihi .Vương miện cũng Tây quá ..hihi .
    Bài mặt trời đỏ cũng nhạc rất hay ...nhưng quá thiếu các ca sĩ có chất lượng ...những tên tuổi lớn về âm nhạc truyền thống .
    Được Linhkhue sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 03/09/2007
  2. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua đi chơi về muộn , không biết là mấy giờ nữa . Hic hic vậy mà sáng nay cũng chẳng ngủ thêm đươc miếng nào .
    Nhậu , karaoke ... Nói nghe có vẻ hoành tráng vì ít ra mình cũng làm được 4 xị hehheh ( 3 xị nước suối và 1 xị nước trái cây )
    Ước gì mình biết uống bia , chắc sẽ nhanh mập hơn . Tiếc là toàn phá mồi hihihi .
    Sáng nay lại qua TransViet chơi . Tranh thủ ôm ít gấu bông về nhà hehhehe , sắp đầy một nhà gấu bông rồi , tiếc là toàn con nhỏ , giá mà có vài con to oành thì thích biết mấy
    Bầu chọn cho Halong bay lấy gấu nào ehheh
  3. sevenseven

    sevenseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vì muốn đi xem phim 3D nên mới đội mưa đi Parkson Hùng Vương, thế mà vào đó đi dạo loanh quanh rồi đi về, đến giữa đường mới nhớ mình chưa xem phim . Đúng là chưa già đã lẩm cẩm
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hihi ...hôm nay em tranh thủ đi với hội cấp 3 - 5h30 và tối trốn đi hẹn hò với Thuỵ Anh đây .. bật mí hai chị em đi chơi cho cả nhà thèm àh ...hihi
    Hihi chắc đến lúc đến hẹn với Thuỵ Anh thể nào em cũng mặt bí xị ra cho mà xem ,thằng nào , con nào cấp 3 nó lại nhè cái mặt mắng mình cho mà xem ...hic...
  5. hocvahanh

    hocvahanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hi, các bạn cho mình hỏi> Trung tâm Thẩm mỹ viện Placencare ở Đuong Le Ngoc Han co phải là 1 địa chỉ đáng tin cậy ko???
    Nghe nói trung tâm này dùng dược mỹ phẩm của Pháp. Mình thực sự cần sự giúp đỡ, cảm ơn bạn
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hic có lỗi với Thuỵ Anh ghê lắm cơ ..vì không hẹn Thuỵ Anh đi tối nay được , lũ cấp 3 nó giữ chân chị ghê quá . Lâu rồi bọn chị không gặp nhau ,...đi nó trách mình .
    Đành phải hẹn với Thuỵ Anh hôm khác vậy , không biết cô bé có còn giận mình nữa hay không????
    Mong sớm một ngày gặp em Thuỵ Anh ...Banhsukem nếu em có ở Hà nội pm cho chị mình gặp nhau đi chơi cho biết chị biết em ...còn ai ở Hà Nội nữa không nhỉ ọp ẹp luôn nha...
    @@@ Anh Songtuong77 ơi .Em đọc thấy ai đó đã nói rằng :
    Đừng đi tìm sắc đẹp , sắc đẹp toàn nói dối .Đừng đi tìm sự giầu có của cải rồi cũng sẽ ra đi .Hãy đi tìm một người có thể khiến bạn mỉm cười vì chỉ nụ cười mới làm bừng sáng một ngày đen tối .
    Mỗi ngày đọc bài viết của anh cho em là em hay cười một mình lắm đó ...hihi nếu xét như câu nói đó ...với em anh là người em cần phải đi tìm chăng ...
    Em đang phân vân kiểu đầu có thể khiến anh vì em mà tương tư .Nhưng thế này thì tóc gió thôi bay ạ Thế này thì khó làm anh tương tư quá..huhu thôi thì :
    Mây kia mây cứ việc bay
    Tóc em thì vẫn còn ngay trên đầu .
    Sông kia nước chảy về đâu
    Để cho em đợi chờ câu hẹn hò ...hihi
    Anh Songtuong77 ơi ... anh có ở Hà nội không ạ ....hihi
    Hihi ngượng thế cơ chứ cứ như lần đầu tiên đi giăng lưới bắt mồi đó cả nhà ạ ...hic
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    @@@ Lathu777
    Bài hát này em dành tặng cho chị yêu ...em đang nghe chị ạ ..em thích Khánh ly với ca khúc này .( tặng chị vì những tâm sự riêng của chúng mình )
    Câu hát :
    Đời một người con gái ước mơ đã nhiều trời cho không được mấy đến khi lấy chồng chỉ còn mối tình mang theo ...nghe sao cay đắng quá chị ơi ...
    Mỗi lần nghe bài hát này chất giọng mộc mạc trời phú của Khánh ly da diết , tiếc nuối ...nghe thấm đẫm nỗi cô đơn .
    Bài ca không tên số 2
    Vũ Thành An
    http://www.tialia.net/media.php?mediaid=136887
    Muốn nghe bài này cả nhà phải dowload về nhé , nhanh lắm.
    Lòng người như lá úa, trong cơn mưa chiều nhiều cơn gió cuốn, xoay xoay trong hồn Và cơn mê này vẫn còn đây .
    Chiều về không buông nắng, cho mây âm thầm .Một mình trong chiều vắng, nhớ đôi môi mềm .Ngày nào ân cần trao thân.
    Tìm trong tháng ngày buồn .Đôi mắt nào khô đường tim chơ vơ .Đếm cho nhau lời nói trên đời nào yêu người.
    Kỷ niệm xưa đã chết, cơn mê đã chiều. Tình yêu đã hết, xót xa đã nhiều .Đời thôi sẽ còn mai sau.
    Thôi em đừng xót thương .Rồi ngày tháng qua đi.
    Thôi cuộc tình đó tan rồi .Không còn gì nữa, tiếc mà chi...
    Đời một người con gái, ước mơ đã nhiều, Trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng Chỉ còn mối tình mang theo.
    Xin một lần xiết tay nhau .Một lần cuối cho nhau. Xin một lần vẫy tay chào. Thôi giòng đời đó, cuốn người theo.
    .............................
    Tặng chị yêu bốn câu thơ này em viết cho chị .. khi hiểu được thế nào khi phải tự dặn mình rằng không được buồn .
    Em cũng chẳng biết đặt tên cho nó là gì...
    Cô đơn chăng ..hay Không tên nhỉ ??Chị đặt hộ em nhé ..
    Có những nỗi buồn không vương vấn thời gian .
    Có những nỗi đau không đo được bằng nước mắt
    Có những mối tình tưởng chừng ta quên mất
    Có những giấc mơ giật mình tỉnh dậy ,,
    ...Ta vẫn chỉ có mình ta ...
    Được Linhkhue sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 04/09/2007
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Gởi Linh Khue
    Đọc những dòng của Khue ..chị không làm sao ....không viết được ..dù đêm đang buông và thời gian đã đánh dấu bằng một ngày mới ...và Chị vẫn ngồi đây viết cho tròn cảm xúc của đêm..
    Bài hát của Khue xói mòn trái tim Lá ...chợt nhớ về một ngày nắng sẽ vàng , trời sẽ xào xạc lá bay....gió mang Lá ra thật xa , tung bay khắp nẽo đường hay bình yên thong thả dậu nơi gốc cây xưa trong một chiều gió nổi ...Mùa thu rồi đó em ạ ! Hà nội vào thu chưa ? hàng cây có âm thầm thay lá ...gió có se sắt ...và em có thấy áo mới trên cây ?
    Bài hát em gởi làm Lá nhớ đến câu thơ ngày nào :
    "Tình yêu ngày nào dễ thương
    Cũng theo lá vàng bay mất
    Còn lại chút gì rất thật
    Lặng im theo giữa cuộc đời"
    Câu thơ này Lá đã thốt lên khi môt mùa thu ..cũ trôi xa ..Bài hát này lại một lần nữa dậy lên trong lòng ...về môt kỷ niệm ...bài hát đang réo rắt đêm nay đang từng nhịp , từng lời tan chảy ...lại một lần nữa ...làm ta chợt thổn thức trong đêm..
    "Lòng người như lá úa " lá rồi sẽ úa mà ...lòng ngươi hiu hắt vậy sao ? lòng người ơi có thể nào đã qua đi một mua thu cũ ..dù muộn màng nhưng phải qua ..phải trôi xa ? Tất cả sẽ là dĩ vãng , tất cả đã được đặt trong một ngăn kín ..ta khóa nó lại và muốn vứt đi chiếc chìa khóa mở ra ...Khue ơi ! sao đêm nay âm điệu lại vang lên ? sao em tặng chị bài này ...Các dây đàn đang run lên vì cảm xúc , vì tất cả rung cảm đang réo rắc hòa ca ....
    "Xin một lần xiết tay nhau .Một lần cuối cho nhau. Xin một lần vẫy tay chào. Thôi giòng đời đó, cuốn người theo." - Hãy xiết thật mạnh tay ...để biết rằng hôm nay ta sống cho hiện tại ..quá khứ sẽ ngủ vùi và ta đã đào huyệt chôn đi ..quá khứ ..Dòng dời vẫn tuôn chảy như dòng sông đang lung linh nắng ..nắng của hạ còn vương , nắng mùa Thu có vàng ,,,,nắng lấp loáng ..ánh loang loáng trên Sông, nắng sưởi ấm hồn và khơi trong ta những dòng chảy mới...ta đã cuốn trôi...theo dòng đời và chiếc Lá đã làm một cuộc hải hành để biết trời còn cao , còn bao vì tinh tú , còn biết bao ước nguyện bao tình yêu và hạnh phúc hôm nay ...
    Dẫu ca từ và chất giọng đặc biệt của khánh Ly có nghèn nghèn vào đêm, ..và cho Lá cái cảm xúc khó tả..khó chở hết trong từng câu chữ ,nhưng cũng xin một lần ngẩn đầu để hiểu ..."xin một lần vẫy tay chào.....Thôi dòng dời đó cuốn người theo "
    Hãy bình yên trong hiện tại và chôn hết ....vào dòng đời hãy kiêu hãnh như ta đã và từng kiêu hãnh ..cứ để nước cuốn trôi....Nói cho Em cho chị và cho mọi người ...Khue nhé !
    Có những lúc nỗi buồn len thật nhẹ
    Trôi vào lòng dông bão thấm vào tim
    Những chần chừ chợt đến giữa màn đêm
    Trong tĩnh mịch .với bao niềm nuối tiếc
    Ta khoác nhẹ bụi đường trong chiều sơm
    Chút hành trang nhặt nhạnh giữa cuộc dời
    Gom góp cả một bầu trời trươc mắt
    Đem trăng sao đổi lấy những tầng cao..
    Bao hạnh phúc bao nụ cười ráo lệ
    Mong manh buồn như sương sớm chiều thu
    Chút bảng lãng xin nhặt dùm cất giữ.
    Kẽ lang thang ..chợt thức giữa ..vô thường ..
    Đêm 03/09 -Lathu
  9. banhsukem

    banhsukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    chị oi em sống ở HN đó nhưng dạo này em bận quá, lại nhiều chuyện linh tinh nữa nên chắc phaimột thời gian nữa em mới đi chơi được. Số của em em sẽ PM cho chị khi nào rảnh chị gọi cho em nhé, hai chị em mình tâm sự
    Được banhsukem sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 04/09/2007
  10. banhsukem

    banhsukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thich Têrassam nhưng tiếc là cô bé này không nói được tiếng Việt. Nhìn cô bé này dễ thương thật đấy, Ngô Phương Lan được cũng xứng đáng nhưng nếu Têrassam được thì thích hơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này