1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit, nhắn tin, tâm sự Làm Dẹp

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Có một Bác ngồi bán nước chè chén bình thường trước cửa những quán ăn sang trọng , những cửa hàng đồ hiệu đắt tiền ở Hồ Gươm .Đối diện bên kia trên tầng hai là quán cà phê sinh viên , cà phê uống trong những cốc da lươn 2k đồng một cốc , Đầu Hàng Gai là quán cà phê Giảng ..Và quán cà phê Phố cũ .
    Quán trà đạo bạn nói gần Hồ Gươm mình không biết
    Hà nội có quán Danh Trà , có Trà anh Sướng.( Trường Xuân trà đạo )
    Hay quán trà (Cuối ngõ )...đường ngoắt nghéo khó tìm kinh khủng đó
    Quán trà Vô Thường ( Bác này cũng là thành viên của ttvnol.com đó ..hihi có thể bạn biết , và là nơi của hội Thư pháp - Hà Nội )
    Nhưng giới trẻ Hà Nội thích uống trà có lẽ nhớ nhất là quán trà Ông Già ...hihi.Lâu rồi mình không đến đó

  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Đọc và suy ngẫm điều Linhkhue và Song Tuong bình về "người phụ nữ hoàn hảo " Lá lại thấy rất tâm đắc với những suy nghĩ tích cực của Song Tuong - Liệu đàn ông đều nghĩ như thế chăng ?
    Cuộc sống đã nâng mọi người lên những tầm hiểu biết mới , những quan điểm thông thoáng , những cái nhìn toàn diện hơn. Người phụ nữ đã tay gồng tay gánh vùa giang sơn vừa sự nghiệp...do vậy những tư tưởng của Song Tuong nói riêng và phái mạnh nói chung về cái "hoàn hảo " của phụ nữ sẽ làm ta suy nghĩ thêm về thước đo Hạnh Phúc và trang bị thêm những hiểu biết dể làm một Phụ nữ "dám hạnh phúc ". Dám hạnh phúc là một bài viết trên diễn đàn báo Phụ Nữ đã đập vào mắt Lá những ngày qua ...để lại những suy nghĩ vì sao ta sống mà lại "dám hạnh phúc " ?
    Bạn hãy tận hưởng nó , hãy cười và hãy la to lên bạn đang Hạnh Phúc , hãy nắm lấy cơ hội , biến nụ cười , sự mong chờ thành diều có thực ...dẫu biết rằng cam go và trắc trở nhưng hãy đấu tranh với chính mình , đấu tranh với cái Tôi để "dám " cho mình mĩm cười , "dám " cho mình lý tưởng sống để phấn đấu....
    Cám ơn bài viết của Song Tuong và Linh Khue đã cho Lá biết mình cần làm gì ..và Lá chắc rằng Song Tuong sẽ có nhiều fan hâm mộ thôi vì trái tim nhân ái của anh vì những câu chữ chân tình đầy cảm xúc ..bộc lộ một trái tim đầy nghĩa ..Chắc chắn người phụ nữ nào được anh chọn làm Vợ sẽ Hạnh Phúc ....
    Lá "quảng cáo" dùm Song Tuong đó .. ..Anh đừng có đòi cốc đầu Lá ..vì chỉ có thế ..Lá mới thấy vui ...và tiếp tục viết .để không để Khue và Anh lạc lỏng ....
    @@@ Linhkhue : Bài hát này hay và nhiều nghĩa ...nghe qua bớt "nhức đầu " ...Vậy Lá cần thanks Linh Khue vì đã gởi cho mọi người một bài hay có thể làm ta relax chứ nhỉ !
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Thật vô tình khi ai đó đã quote lại một bài viết lâu lắm rồi của em qua một diễn đàn khác , với một cái nick khác.
    Một bài viết khi con tốt sang sông ...hic ,một trong những giây phút chông chênh giữa sự lựa chọn của mình .Một bài viết mà lúc đó khi quyết định đến giờ em đã hiểu mình thua hay thắng , được gì và mất gì .
    Tại sao người ấy vô tình quote lại bài viết của em sang một diễn đàn khác nhỉ ??..Để giờ vô tình em lại tìm thấy chính bài viết của mình .
    Một chút buồn ...buồn vì quãng thời gian đánh mất , buồn vì bản thân mình là người điều binh khiển tướng đã thua trắng tay ...
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Có những phút chông chênh như thế đó ..có những phút mình ngoái lại phía sau ..một con đường vừa bước , vừa qua , dấu xe còn hằn , bàn chân còn dẫm ...nhưng có phải Bàn Chân hôm nay đã biết rõ con đường khúc khủy vừa bước ..đã biết con dốc đã leo ..đã nhìn thấy một bên đèo cao hiểm trở..một bên rừng núi bạt ngàn...sẩy chân ..sẽ làm ta ân hận...
    Chân đã bước lòng đừng ngoái lại hãy tin những điều mình chọn lựa là đúng và cho dẫu không như ý ..nhưng ít nhất Ta đã đã hạnh phúc " dám chọn cho mình một con dường ...Em sẽ không thể quay lại vạch xuất phát ..cần gì phải ngoái lại vì một vạch dưới bàn chân...
    Khi ta viết ..ta truyền nổi lòng , truyền cảm xúc trong câu chữ ..và đâu đấy sẽ còn lưu lại ký ức ..Một người bạn thân có nói với Lá rằng Cậu hãy cẩn thận vì cái gì cũng có vết ..Vậy hãy cảm thấy chút lắng đọng nhẹ nhàng khi đọc lại ký ức ....và hồi tưởng về kỷ niệm..đừng buồn nha Khuê ..dẫu hôm nay và hôm qua đã khác nhau xa ..nhưng con sáo sổ ***g ...con sáo sang sông ...rồi cũng có ngày con sáo tìm dược một chiếc tổ hạnh phúc ...
    Ai đem con sáo sang sông
    Ðể cho con sáo sẩy ***g bay xa
    Vì sao con sáo sẩy ***g? Vì gặp điều bất trắc nếu không thì lẽ tất nhiên là vô sự. Ðể diễn ý "bất trắc" cổ nhân mượn chữ "sông" cho được kín đáo. Bởi, có sông thì tức có nước, mà có nước là có sóng, sóng nổi lên là vì gió thổi. Sóng gió là phong ba. Tục ngữ có câu: "Phong ba bất trắc". Nếu không đem con sáo sang sông nghĩa là không đem nó vào nơi sóng gió hãi hùng thì chắc chi nó đã sẩy ***g. Và có sẩy ***g cũng không đến nỗi sợ hãi phải bay đi xa. Chữ "sông" tượng trưng cho sự bất trắc và làm nguồn cho sự sẩy ***g, sự bay xa của con sáo...

    Hành trình tìm hạnh phúc đôi khi tưởng rằng dơn giản nhưng lại cực kỳ phức tạp ...và phải "có lòng" phải thế không nào ...
    Chị Lathu
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 10/09/2007
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Em không thể pm cho chị chẳng hiểu sao ..ttvnol.com bị lỗi .Em sẽ cố gắng pm cho chị .Nếu chị đọc bài viết đó của em và bài ai đó đã quote sang diễn đàn khác chị sẽ hiểu ...không đơn giản như những gì ta nghĩ và mong muốn đâu chị.Có lẽ người quote đó chỉ nghĩ một bài viết hay ...nhưng thực sự đó là tâm trạng rất chông chênh của mình em đã viết rất chân thành
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error ''80040e57''
    [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]String or binary data would be truncated.
    /forum/inc_functions.asp, line 1001
    Những dòng chữ này có nghĩa là sao ???Cả nhà có thể Pm bình thường được không ???Huhuhu
  7. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Em thử ngắt bớt thành 2 pm được không ? có thể em viết quá dài và TTVN không chuyển tải hết đó ..thử xem nhé em ...
    Thân
    Lathu
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 10/09/2007
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Em không viết nhiều đâu , chỉ link cho chị xem bài viết ai đó đã quote lại ở một diễn đàn khác thôi chị àh
    Nhưng chẳng hiểu sao dạo này em không thể gủi pm cho ai ..mấy hôm rồi
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    oh la la ...gửi được cho chị rồi chị yêu .
    Hôm nay em cắm hoa hồng vàng trên bàn làm việc , cái lọ gốm Bát tràng mua rong ở đường 8k ai cũng thích và khen đẹp ...lạ ghê Hihi em có ba cái lọ hoa ở cơ quan nhé ..hihi .Hai lọ kia ít mang đi .Còn ở nhà hơn 10 lọ ...14-15 cái chẳng nhớ rõ
    Toàn bị cả nhà mắng cho vì đi đâu lại tha về lọ cắm hoa , bát thuỷ tinh thả hoa nước ...hic
    Ba cái lọ hoa ở cơ quan này ...hihi .
    Một lọ đen trắng cắm hoa hồng đỏ thẫm
    Một lọ xanh cốm pha sắc xanh da trời hơi óng ánh cắm hoa hồng trắng
    Và cái lọ nâu nâu có đường sọc màu vàng kem này cắm hoa hồng vàng và hoa hồng phai ( em thích loại hoa này nhất trời cánh mỏng manh thơm ngào ngạt ) Nhưng hơi khó mua thỉnh thoảng mới gặp .
    Và em thích nhất vẫn là hoa hồng song hỷ ...nhưng cánh hoa mỏng manh quá nên chóng héo tàn nhưng không có mùi thơm
    Đoạn Ngã tư Nguyễn Du - Bà Triệu ...mấy cô bán hoa hồng ở đó ,hôm nào rảnh đi qua cũng muốn mua mà đắt quá trời luôn ...nhìn mà thòm thèm ...
  10. sevenseven

    sevenseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0

    [/quote]

    Có một Bác ngồi bán nước chè chén bình thường trước cửa những quán ăn sang trọng , những cửa hàng đồ hiệu đắt tiền ở Hồ Gươm .Đối diện bên kia trên tầng hai là quán cà phê sinh viên , cà phê uống trong những cốc da lươn 2k đồng một cốc , Đầu Hàng Gai là quán cà phê Giảng ..Và quán cà phê Phố cũ .
    Quán trà đạo bạn nói gần Hồ Gươm mình không biết
    Hà nội có quán Danh Trà , có Trà anh Sướng.( Trường Xuân trà đạo )
    Hay quán trà (Cuối ngõ )...đường ngoắt nghéo khó tìm kinh khủng đó
    Quán trà Vô Thường ( Bác này cũng là thành viên của ttvnol.com đó ..hihi có thể bạn biết , và là nơi của hội Thư pháp - Hà Nội )
    Nhưng giới trẻ Hà Nội thích uống trà có lẽ nhớ nhất là quán trà Ông Già ...hihi.Lâu rồi mình không đến đó


    www.vinguoibenh.org
    Subdue anger with no anger
    Subdue evil with good
    Subdue stinginess with generosity
    Subdue untruth with truth

    [/quote]
    Cám ơn Linhkhue nhe, mình đi lâu lắm rồi nên cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ chiếc ly đựng trà nhỏ tí xíu như đồ hàng vậy. Nhưng mình có một kỷ niệm rất vui ở hồ Gươm mà đến giờ mình vẫn nhớ rất rõ. Hôm đó mình đi lòng vòng ở khu vực hồ gươm thì thấy có rất đông người đứng quanh hồ, mình nghe nói là có rùa nổi lên nên cũng đến xem, lúc đó mình còn nghĩ là lần này ra HN may mắn quá được xem rùa nổi lên , nào ngờ một lát sau mấy chú công an dẫn vào một ông Tây đen như cột nhà cháy, đầu trọc lóc, hai tay cầm hai chiếc ghế gỗ nhỏ, thì ra ổng bơi ngửa nên nhìn từ xa cứ tưởng là...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này