1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit, nhắn tin, tâm sự Làm Dẹp

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hihi nghe bạn kể mà bắt đền bạn đây này làm mình cười tỉnh cả ngủ
    Khi nào ra Hà Nội chơi ..mình sẽ dẫn bạn đi uống trà nhé ..OK
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên ..cố gắng lên ..
    Nhớ ngày bố đi công tác xa ở nhà chỉ có hai mẹ con , vậy mà khi dọn cơm để ăn chị vẫn lấy 3 bát và 3 đôi đũa .Không bỏ được thói quen đó , nhìn một cái bát và một đôi đũa không có người ngồi đó ăn cùng mình ...suốt gần hai năm trời đó em àh ...
    Chị chưa từng trải qua những giây phút như em , nhưng chị hiểu sẽ không còn nỗi đau nào có thể đau hơn được nữa .
    Máy điện thoại của chị đang hết pin ở nhà .Trưa về chị sẽ gọi điện cho em nhé
    Thương em nhiều
  3. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Ôm sắc...
    Người mệt nhoài nhưng vẫn ko thể chịu đựng nổi đành phải bò dậy...Nó lại hành hạ ta phải suy nghĩ...Phải dùng tới cách cuối cùng nhưng tóm lại chưa phải là hạ sách. Thế là may, nhỉ?
  4. bemo

    bemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    2.782
    Đã được thích:
    0
    hôm kia để quên chế độ hẹn giờ của điều hoà , phòng cứ 16 độ cả đêm . Sáng ra thấy tai nổi hạch, đầu ong ong , mệt mỏi đến tận bây giờ . Mấy hôm trước vừa mất bao tiền , bây giờ lại sốt -> chết luôn cho xong , mệt mỏi quá !!!
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Em Lá viết văn chương cao xa từa tựa như ... ba anh vậy đó nha ! (anh đang khen em đó Lá ) . Anh thấy thỉnh thoảng ba anh gửi email ra cho cả gia đình , email cũng phân tích từa tựa như em Lá phân tích vậy đó . Và mỗi lần vậy, thằng em trai út của anh hay đứa em gái út lại chọc ghẹo ba anh . (hihih anh chưa dám ghẹo em vì sợ em giận)
    Xmas kì kia, nhỏ em gái út của anh làm đám cuới lên xe hoa . Buổi tối đại gia đình reunion sau đám cuới bên dinner . Ba anh thao thao bất tuyệt về hành trình hạnh phúc . Con cái dâu rể chung quanh bàn cung gần 20 nguoi . Trong đó có nhỏ em gái út và chồng mới cuoi của nó, chung nó cuoi nhau chỉ đuoc 1 ngày mà ....
    Ba anh :
    - Hạnh phúc là ... blah blah blah .... là các con phải .. ect ect ect ...
    Mọi nguoi đang ngồi im lặng nhìn đĩa ăn chờ đợi ba anh chấm dút diễn văn . Có nhiều lúc ổng ngừng lại . Tuong xong rồi thì ông lại đi .. tiếp đuong văn chuong (ba anh dạy văn bên VN mờ) .
    Thằng em trai út ngồi cạnh ba anh, bất thần đứng lên, đưa ngón tay lên trời và cao giọng :
    - "Hạnh phúc con đường" (tên sách anh sửa vì hông muốn thiên hạ truy ra tên ba của anh hihihi), sách bán 19 đồng 95 cents 1 cuốn của ba mình. Xin liên lạc chi nhánh tại California.... hehehe
    Thế là cả nhà phá ra cuoi . Thế là thiên hạ đua nhà đùa chọc tài ... viết sách năm nào bán cũng lỗ của ba anh (má anh khai là vậy, năm nào cung lỗ cả) . Và ... ba anh cung cuoi hì hì ....
    Chắc ổng hạnh phúc . Hạnh phúc vì .. má anh lúc nào cũng ủng hộ ổng viết sách dù là năm nào sách nào cũng ... bán lỗ cả . hahaha
    Em Lá mờ viết sách, anh hứa sẽ mua ủng hộ . hehehe Nhưng em Lá nhớ viết chuyện tình hay thơ tình gì đó nha ... Em viết triết lý, anh .. sợ lắm đó ! (chọc em 1 tí )
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh giống em Sevenseven đó nha .... Năm ngoái anh đi ra hanoi mấy lần . Nhung chuyến cong tác ngắn hạn chỉ 1 hay 2 ngày . Lần nào cũng thẫn thờ đứng ở lan can nhìn nuoc hồ xanh đục mà ao ước cụ rùa nổi lên đúng luc . Những lúc đó, cảm khái vì cũng nơi này mấy trăm năm về truớc lịch sử thuyền vua với những truyền thuyết lập nước 1 thời .
    À, lần đó, có 1 kỷ niệm cũng hay hay .
    Khoảng 6 pm, lang thang hồ rùa thì tự nhiên có một tên mỹ trắng xông xáo buoc lại bên anh hỏi về truyền thuyết hồ gươm . Đúng ra là nó hỏi cô bé VN đứng gần gần anh nơi lan can hồ rùa, rồi có lẽ cô bé đó sợ hãi nên nó quay ra anh hỏi .
    Anh giải thich, à không, anh dịch lại nhung điều mình đọc trong đền ở hồ gương . Thế rồi cô bé VN kia đỡ sợ hãi mà cung tham gia cuoc trò chuyện . Cô bé nói tieng Viet, anh dịch ra tiếng Mỹ . Tên Mỹ trẻ nói tiêng Mỹ, anh dịch ra tiếng Việt . Thỉnh thoảng anh trả lời cau hỏi riêng của cô bé VN . Và cung trá loi câu hỏi riêng của thằng Mỹ trẻ .
    Té ra , nó là dân Cali , học sinh đeo balô đi vòng vòng cho biet về VN . Còn cô bé thì là sinh vien năm 1 năm 2 chi đó của mot truong đại hoc y khoa . Anh thấy cô bé đưa ra cả thẻ sinh viên, và tên Mỹ kia cung vậy .
    Rồi tên Mỹ hỏi anh là hắn muốn date với cô bé VN . Hmm, vậy là mình đang là kỳ đà cản mũi rồi . Tên này làm bộ hỏi chuyện hồ guom chứ thật ra thì muon làm quen với cô bé kia .
    Anh nói : "Cứ tự nhiên try your luck . I can try to translate while i''''m still here ..." . Hai nguoi đó rốt cuoc đèo nhau đi xem hồ Tây chi đó . Cô bé đèo tên kia đi vì cô bé chạy xe gắn máy 2 bánh . Còn anh thì tản bộ về lại hotel . Vài tiếng sau, anh roi khỏi hotel đi bộ trong khu phố cố thì chợt nghe có tiếng ai goi tên mình ơi ới . Té ra, cô bé VN đó đang đèo tên Mỹ trẻ đi kiếm mình .
    Cô bé giải thích :
    - Cái thằng này nó nói tiếng Mỹ gì mà em nghe chả hiểu gì cả . Em nói nó cũng không hiểu . Rồi nó đưa cho em tờ 100 USD, nhờ em đi đổI giùm nhưng khuya rồi , em đổi không đuoc .
    Anh cầm tờ 100 USD ...
    Tờ $100 là tiền .. giả ! Rõ ràng chỉ là tờ photocopy tiền 100 USD thật mà thôi . Anh trả tờ 100 lại cho cô bé và giải thich cho cô ta hiểu . Và nói luon với tên Mỹ trẻ đó là tiền giả . Cung xin lỗi không thể cho hắn xem tiền thật đuoc .
    Tên Mỹ lấm ba lấm búng rồi bảo có công việc bận, thế là hắn biến đi mất luôn .
    Mãi đến bây giờ, anh vẫn còn cảm thấy nghi ngờ là tên Mỹ đó biết là tiền giả nhưng cố tình muốn lừa cô bé VN . Vì cách phản ứng của hắn thật đáng ngờ ....
    Sau này đọc tin tuc, thấy đúng thật là bên VN, có một đám ngoại quốc hay lua nguoi local lắm .
    Anh có biết rất nhiều chuyện tệ hại của đám Tây balô .. Bữa nào kể cho nghe . Bên quê huong thì vì đa số khogn phân biệt đuoc các thành phần viet kieu cung nhu ngoại kiều, nên bị lừa gạt tùm lum cả . Chuyện mấy tên châu Phi cứ tự nhận mình là Mỹ đen cũng thuong tình lắm nha . Hay là , mấy tên da trắng ở South Africa (Nam Phi) tự nhận mình là US vì noi tiếng Mỹ trôi chảy, nhưng khi gặp đúng nguoi from US thì .. họ mới thú nhận thôi . Với nguoi VN local thì .. nguoi VN không phân biệt đuoc họ . Tất nhiên là đa số lừa lọc hay tính lừa lọc bên que huong mình ....
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 04:21 ngày 12/09/2007
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Để anh đoán mò xem nha ...
    Cách cuối cùng là ... "cạo gió" , đúng hông ?
    Nói đùa thôi chứ anh hông nghĩ ra đuoc cách cuối cùng là cách gì đó Thụy Anh . Sao em hông đi bác sĩ ?
    Toi nghiep Thuy Anh ghê ... Sống 1 mình mà còn bị ốm bị cảm nữa . Anh chúc em mau hết bịnh nhé .
    Ah, hay là ... Linh Khuê lại nhà em thăm nuôi xem em bịnh ra sao đi .... Bên box kỹ sư, mấy cô sống độc thân, bị ốm và chăm sóc nấu cháo cho nhau , cũng đỡ lắm đó .
    Anh dạo truoc bị cảm, đi bac sĩ uong thuốc thật mạnh rồi về nằm ngủ li bì, luc đó, cảm thấy down , lonely & depressed ghê gớm . Nên anh thông cảm cho tâm trạng cúa Thụy Anh lắm ..
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 04:34 ngày 12/09/2007
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ui cha, em bemo nhõng nheo kìa nha . Lên cơn sốt rồi đòi ... "chết luôn cho xong" . Tình hình này, mấy hot boy, các chàng secret admirers blog em, các chàng cũng lên cơn .. sốt theo em đấy nhé !
    Chúc em bemo mau hết cơn sốt nhé . Uống nhiều nuoc vô . Nuoc vô , se giup co thể tuần hoàn và recover lại . Toi nghiep em bemo ghê ...
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hom nay là ngày 11/9, kỷ niệm New York khói lửa xao động khủng bố .
    Thời gian trôi nhanh quá ! Nhìn lại .... vẫn cô đơn chán chết đi được !
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần nghe bài hát này mà sao thấy yêu Hà nội đến thế ...ca từ giản gị sâu lắng ...nốt nhạc êm đềm ...như một câu truyện kể về Hồ Gươm .
    Truyền thuyết Hồ Gươm
    Hoàng Phúc Thắng
    Truyền rằng nơi đây Hồ Gươm , nước biếc xanh vì trời xanh . Truyền rằng nơi đây vua Lê đã trả lại gươm báu để giã từ chiến tranh.Truyền rằng nơi đây đêm đêm , cây bút đá vẫn viết lên trời cao những khát vọng ngàn đời của người dân Hà Nội . Truyền rằng cầu Thê Húc , rực đỏ nối đất với trời , cho Rùa thiêng mỉm cười xua tan bao nếp nhăn cuộc đời .
    Hồ Gươm ơi , long lanh như giọt nước mắt đọng lại từ ngàn năm giữa lòng thành phố hạnh phúc vơi đầy. Hồ Gươm ơi bâng khuâng khi chiều buông sương là Tháp Rùa lung linh bắt đầu thì thầm kể chuyện Hồ Gươm.
    Truyền rằng nơi đây Hồ Gươm vẫn khắc ghi chuyện ngàn năm . Truyền rằng qua bao phong ba vẫn đậm đà hương sắc đọng lắng hồn núi sông. Truyền rằng ai qua nơi đây , sẽ nhớ mãi những phút giây thần tiên khi bất chợt một ngày gặp Rùa thiêng Hà Nội.Truyền rằng mùa xuân tới, rực rỡ những cánh đào , cho tình yêu ngọt ngào , bay lên trong giấc mơ đợi chờ
    Hồ Gươm ơi , long lanh như giọt nước mắt đọng lại từ ngàn năm giữa lòng thành phố hạnh phúc vơi đầy. Hồ Gươm ơi bâng khuâng khi chiều buông sương là Tháp Rùa lung linh bắt đầu thì thầm kể chuyện Hồ Gươm.
    Hôm rồi nghe ông vua Marketing nói đại ý rằng không thể coi Marketing là một phòng ở cơ quan , mỗi một người dân hãy làm một nhà marketing về quê hương mình .Nghĩ mà đúng thật .Không thể coi nhẹ vấn đề marketing trong cuộc sống cũng như trong công việc .Chỉ có điều Marketing phải thực tâm và chân thành .Đúng là đôi khi vì lời nói và hành động của một người mà mất đi cả một sự tự tôn của một dân tộc bị đánh giá và hạ thấp
    Hình ảnh Hà Nội yêu quý của tôi ...qua những bài hát qua những lời thơ thật đẹp .
    Nếu muốn tìm hiểu về Hà Nội cả nhà sang đây nhé .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này