1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit, nhắn tin, tâm sự Làm Dẹp

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tượng .
    Hồi nhỏ , nghe mẹ nói anh bị đau mắt , phải mổ , thế là tưởng tượng có một chiếc xe cấp cứu đèn nhấp nháy chở anh đi .Nhưng sự thực là bố mẹ phải chở anh đi bằng xe đạp .
    Lớn hơn chút nữa nghe mẹ nói anh bị suy dinh dưỡng , 2 tuổi mới biết đi , lại tưởng tượng cảnh mẹ và bố ngồi dưới sàn , dang hai tay đón anh từng bước chập chững . Nhưng sự thực , người đón anh những bước đầu tiên là bác trai .
    Lớn hơn chút nữa nghe người ta nói bố đánh mẹ kế ghê lắm . Thế là tưởng tượng mẹ kế bị quấn tóc vào gốc táo trước của nhà và bị bố đánh . Nhưng sự thực là bố chỉ tát vài cái thôi . Sao lại tưởng tượng quá đáng vậy nhỉ .
    Lớn hơn chút nữa bố cưới mẹ kế nữa , chui trong góc buồng nằm khóc và tưởng tượng đám cưới của bố lặng lẽ chỉ có mấy người . Nhưng sự thực không phải vậy vì đám cưới ấy ồn ào , đông đúc .
    Đến lượt mẹ đi bước nữa thì tưởng tượng sẽ đi đâu đó thật xa , thật xa . Nhưng sự thực là vẫn hiện diện ở đó như bình thường , thậm chí cố tỏ ra vui vẻ để vênh mặt lên với những cái nhìn thương hại đáng ghét .
    Có em bé lại ngồi tưởng tượng ngày hai anh em còn ở với mẹ trong khu tập thể . Lúc ấy tập xe đạp , chơi hoàng tử công chúa với các chị trong khu tập thể . Chỉ có bể nước với cây hoa hòe mà vui không quên được . Ước gì nhà bây giờ cũng có vườn cây , đặc biệt là một cây hoa hòe .
    Lớn chút nữa đi chơi với bạn bè mà còn đèo em sau lưng , tưởng tượng ngày xưa mình cũng được anh cõng trên lưng đi khắp xóm . Nhưng sự thực là mình lớn hơn anh và anh thì không thể cõng nổi mình . Sự thực là mình và anh không thân thiết . Sự thực là anh K là người hay cho mình theo mỗi khi đi chơi nhất ...
    Khi biết hôn lần đầu , tưởng tượng sẽ chỉ hôn bạn đó , nhưng sự thực đó lại là nụ hôn duy nhất của hai cô cậu ngố ngày .
    Khi biết yêu lần đầu , tưởng tượng người yêu mình sau này sẽ là chồng mình , sẽ là người mang lại hạnh phúc cho mình . Nhưng sự thực đó lại là người mang lại cho mình nỗi buồn sâu sắc nhất .
    Khi chia tay lần đầu , tưởng tượng sau này phải yêu nhiều rồi "đá" nhiều , phải trả thù " bọn con trai" . Nhưng sự thực là chưa yêu một ai nhiều như lúc trước . Sự thực là vẫn chưa có ai "bị đá "
    Bây giờ , tưởng tượng ai đó cho mình một trăm triệu . Số tiền lớn quá không nhỉ . Thôi thì năm mươi triệu cũng được . Tưởng tượng mình sẽ làm gì với số tiền ấy . Sẽ cho mẹ hết thôi . Và cho mình một ít nữa .
    Tưởng tượng . Thì cứ ngồi đấy mà nghĩ lung tung . Chẳng phải tưởng tượng dựa trên những cái có thật đó nhưng lại không hoàn toàn là sự thật .
    Bao giờ mới thôi ???
  2. bemo

    bemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    2.782
    Đã được thích:
    0
    lấy vợ đi anh , chỉ nói người khác là giỏi GIÀ RỒI
  3. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng tượng đi em ..và cứ nhìn đời dưới lăng kính màu hồng ta sẽ thấ cái đẹp dung dị ẩn nấp đàng sau những va chạm, những phương hại , những vấp váp và những mất còn ...hãy cứ để màu hồng làm chủ đạo trong giấc mơ , trong trí tưởng tương để ta có thể còn nhìn thấy bao điều đẹp đẽ và thú vị ...Ngoài kia gió có to không em ? nắng có khô ? có thiêu cháy người bộ hành ? Vậy lại tưởng tượng ta dang đi dưới hàng cây xanh đang chụm đầu thủ thỉ ...đang nghe gió reo ,nhảy nhót xung quanh ...
    Thật buồn cho những ai không thể tưởng tượng và cảm thấy tâm hồn khô khốc phải không nào ? Vậy hãy cứ chao đi lang kính chọn bước sóng màu hồng để phủ lên những tưởng tượng của em ..để có ngày ta ngồi lại và thốt lên chao ôi - hạnh phúc !!!!
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    @@@ Thuyen xa xu
    Có đôi lúc Lá đạo mạo như một bà lảo 81 tuổi ..đang cố nhìn lại những gì đang đã diễn ra và viết lại dưới cái nhìn triết lý một chút , cổ điển một chút ...khó hiểu một chút ..để biết rằng trong tâm hồn con người có rất nhiều sự tồn tại : Một bà lão khó tính khe khắt , một cô bé nhí nhảnh hồn nhiên chân sáo quậy phá của cái tuổi 18 hay một cô gái từng trãi ...sóng gió qu anhie62u chắt lọc lại những gì đời đã và đang cho ....
    Ê..hèm ..Lá chưa kịp mang kính lão ..nên tản văn, truyện ngắn, thơ tình ...thì Lá đều thử hết ...nói về triết thì khi đi học đại học điểm triết 10 điểm cao nhất trường ...hihi ai cũng ngạc nhiên ..nhưng lá thì chuyên gia làm bài luận về Triết lại thêm mắm , thêm muối vào cho nó nhẹ đi ...có khi lại thêm thơ nữa ..những bài thơ mang tính triết lý nhẹ nhàng nhưng nhiều ý nghĩa ví như câu :
    "gạo đem vào giã bao đau đớn
    Gạo giã xong rồi trắng tợ bông
    Sống ở trên đời này cũng vậy
    Gian nan rèn luyện ắt thành công "
    Văn là dời - nên anh tự hào vì Ba anh dạy văn cũng là dạy cho con người ta biết hế nào là đời và những quy luật của nó - đó là tiền đề để anh dẫm bước chân bé xíu này vào thế giới anh đang tồn tại ..và có được ...như ngày nay ...Lá mà có người Bố như thế tha hồ mà quay .....
    Bibi -Lathu
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    [purple]Đọc tâm sự của Linh Khue cho mình một chút ký ức về Hà Nôi ..Dẫu nơi ấy chưa một lần đặt bước chân lên chưa biết mùi hoa sữa trên phố Nguyễn Du , chưa nghe gió Hồ Tây lộng thổi?.Nhưng Hà nội đã để lại trong tôi những trăn trở không nguôi theo những dấu chân của hoài niệm ?"quá khứ và cả hôm nay .
    Hà nôi của bạn ?" Hà nội của tôi-dù sinh ra nơi miền Nam nắng chan hòa , vàng hoa điệp ?"Miền Nam với hai mùa mưa nắng ..chưa biết thế nào là chớm đông Hà nội và gió xao xác mùa thu ..Nghe câu ca ?o Hà nôi mùa này vắng những cơn mưa , cai rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh ?? mà chưa thể cảm hết cai hiu hiu se sắt ?thế nào, chưa hình dung hết những quán cóc bên đường đậm mùi chè xanh , nước vối với câu chào cao hơn mâm cỗ ..làm sống dậy trong Tôi giọng Bắc nghe thân quen ..âm ấm và thâm trầm như những bước chân đã lướt qua cả một mùa ..dông bão . Hà nội của bạn hay của tôi ?" trong ký ức tôi nghe tiếng leng keng của chuyến xe chiều quá vội , của màu hoa loa kèn trắng rung rinh trong gió sớm , của một thời phiêu bồng mơ mộng về bến sông Tương?
    Chưa hề đến nhưng Hà nội đã lặng lẽ trong tôi như bóng dáng con tàu mù khơi nơi sấn ga có lần dừng bước..chuyến hải hành chở đầy những mơ ước liệu có thể nào thắp sáng được những tinh tú đang len lõi tận trời đêm ? Dư âm của tháng năm cứ căng tràn nỗi nhớ của hôm nay như vị ngọt lại thấm đãm vào da thịt cho ta chút bồng bềnh ..
    Hà nội của Ai cho tôi nghìn ký úc ..cho một lần được về thăm Hà Nội để biết tình yêu nhen trong lòng phố nhỏ mưa bay , ướp trong hương sữa dậy sáng nay , và nghe toáng thoáng khói bay chiều hồ tây phủ sóng ?Em hỡi em ?" Hà Nội có trăm nghìn ký ức có bao góc phố đợi chờ có bao giờ đợi bước chân Ta ?
    Em đến thăm Hà Nội bằng những câu thơ
    Con tàu Anh chở hai bờ nỗi nhớ
    Quá khứ nằm ngang nỗi buồn ngày ấy
    Thấm trong lòng người con gái Miền Nam
    Em về Hà Nội bằng đôi cánh hiên ngang
    Hương hoa sữa dịu dàng nơi góc phố
    Tiếng dương cầm hòa vang réo rắt
    Sóng sông Hồng vẫn cuộn đỏ phú sa
    Ngọn gió nào không dấu nét kiêu sa
    Thoáng thoáng đượm mùi hương của tóc
    Em muôn uống mặn nồng.. điều trong mắt
    Trước tình Anh như biển ngút trời cao
    Thao thức cánh diều gọi gió trao nhau
    Nới bắt đầu tình yêu điều có thể ?
    Dẫu hôm qua ,em dấu niềm câm lặng
    Và hôm nay em thả bóng lên trời
    Thời cô đơn em gọi gió thả lời
    Trôi tĩnh mịch hoàn hôn màu ánh tím
    Le lói thắp vì sao màu ngăn ngắt
    Để hỏi rằng phương ấy có vì sao ?
    Lathu
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Bên Hỏi gì đáp nấy , mọi người đang hỏi nhau về cây Hoa sữa nào ở Hà Nội đã nở ..thật lạ .
    Hà nội và Hoa ..
    Vào những ngày tháng giao mùa ..những cô gái chở hoa Loa Kèn ..loài hoa kiêu căng chỉ nở có vỏn vẹn gần 50 ngày
    Hoa đi rồi , ta chợt thấy nao lòng và lại đợi chờ mùa hoa khác .Trách hoa sao khéo vô tình
    Hoa sữa cũng vậy , một nét đẹp rất riêng của Hà Nội
    Thu về hoa sữa cũng về .
    Mọi người thích bài hát Hoa sữa ( Hồng Đăng ) như anh Songtuong77 nói .
    Nhưng em thích bài hát Mối tình đầu của nhạc sĩ Thế Duy .Bài hát này với em có rất nhiều kỷ niệm .
    Ngày xưa tôi thầm yêu nàng thiếu nữ
    Tóc em dài như gió mùa thu
    Ngày xưa hương hoa sữa thơm rơi ven hồ
    Khi tôi đã biết yêu thật lòng , tôi đã nói yêu em ..
    Bài thơ này em rất thích up lên cho mùa thu nhanh về , cho hoa sữa chóng nở nào
    Con đường mùa thu
    Lặng lẽ thu về đấy lá ơi
    Bâng khuâng không biết tự bao giờ
    Lá khô lìa cành nghiêng rụng xuống
    Hoa sữa còn vuơng thơm ngẩn ngơ
    Gió thu nhè nhẹ hương tóc bay
    Nghiêng vai tà áo nắng hao gầy
    Long lanh sợi nắng trong sương đọng
    Thì thầm với lá giữa hàng cây
    Phố chiều đông đúc người hun hút
    Xào xạc con con đường gió tạt qua
    Lá cuộn từng chùm chơi đuổi bắt
    Dòng người tấp nập vẫn nhấn ga
    Tôi vẫn đi về con đường ấy
    Gió vẫn đùa trêu với lá hoa
    Lá vẫn xào xạc theo với gió
    Mắt vẫn dõi tìm bóng dáng xa.
  7. nancy_lemlinh

    nancy_lemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em họ - đứa em gái và cũng là người bạn thân nhất từ trước đến nay của mình đã lấy chồng , lấy người mà mình đã yêu suốt 5 năm đại học haizzz quá khứ chỉ lá quá khứ mà thôi !
  8. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh đã có lời hỏi thăm! Thời tiết HN dạo này chán quá, cứ mưa hoài làm Thụy Anh phát bệnh. Những lúc ốm đau vậy mới cảm thấy thấm thía và xót xa cho bản thân mình...Nhưng mà cũng quen với việc tự chăm sóc cho mình rồi, nên cũng ko thắc mắc hay dằn vặt vì những điều vu vơ nữa...Bệnh thì tự uống thuốc, nghỉ ngơi ko như trước kia cứ hi vọng một ai đó sẽ đến và chăm sóc cho mình...
  9. sevenseven

    sevenseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0

    [/quote]

    Hihi nghe bạn kể mà bắt đền bạn đây này làm mình cười tỉnh cả ngủ
    Khi nào ra Hà Nội chơi ..mình sẽ dẫn bạn đi uống trà nhé ..OK

    www.vinguoibenh.org
    Subdue anger with no anger
    Subdue evil with good
    Subdue stinginess with generosity
    Subdue untruth with truth

    [/quote]
    OK, khi nào ra Hà Nội, nhất định mình sẽ "làm phiền" bạn đấy
  10. sevenseven

    sevenseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0

    Anh giống em Sevenseven đó nha .... Năm ngoái anh đi ra hanoi mấy lần . Nhung chuyến cong tác ngắn hạn chỉ 1 hay 2 ngày . Lần nào cũng thẫn thờ đứng ở lan can nhìn nuoc hồ xanh đục mà ao ước cụ rùa nổi lên đúng luc . Những lúc đó, cảm khái vì cũng nơi này mấy trăm năm về truớc lịch sử thuyền vua với những truyền thuyết lập nước 1 thời .
    À, lần đó, có 1 kỷ niệm cũng hay hay .
    Khoảng 6 pm, lang thang hồ rùa thì tự nhiên có một tên mỹ trắng xông xáo buoc lại bên anh hỏi về truyền thuyết hồ gươm . Đúng ra là nó hỏi cô bé VN đứng gần gần anh nơi lan can hồ rùa, rồi có lẽ cô bé đó sợ hãi nên nó quay ra anh hỏi .
    Anh giải thich, à không, anh dịch lại nhung điều mình đọc trong đền ở hồ gương . Thế rồi cô bé VN kia đỡ sợ hãi mà cung tham gia cuoc trò chuyện . Cô bé nói tieng Viet, anh dịch ra tiếng Mỹ . Tên Mỹ trẻ nói tiêng Mỹ, anh dịch ra tiếng Việt . Thỉnh thoảng anh trả lời cau hỏi riêng của cô bé VN . Và cung trá loi câu hỏi riêng của thằng Mỹ trẻ .
    Té ra , nó là dân Cali , học sinh đeo balô đi vòng vòng cho biet về VN . Còn cô bé thì là sinh vien năm 1 năm 2 chi đó của mot truong đại hoc y khoa . Anh thấy cô bé đưa ra cả thẻ sinh viên, và tên Mỹ kia cung vậy .
    Rồi tên Mỹ hỏi anh là hắn muốn date với cô bé VN . Hmm, vậy là mình đang là kỳ đà cản mũi rồi . Tên này làm bộ hỏi chuyện hồ guom chứ thật ra thì muon làm quen với cô bé kia .
    Anh nói : "Cứ tự nhiên try your luck . I can try to translate while i''''''''m still here ..." . Hai nguoi đó rốt cuoc đèo nhau đi xem hồ Tây chi đó . Cô bé đèo tên kia đi vì cô bé chạy xe gắn máy 2 bánh . Còn anh thì tản bộ về lại hotel . Vài tiếng sau, anh roi khỏi hotel đi bộ trong khu phố cố thì chợt nghe có tiếng ai goi tên mình ơi ới . Té ra, cô bé VN đó đang đèo tên Mỹ trẻ đi kiếm mình .
    Cô bé giải thích :
    - Cái thằng này nó nói tiếng Mỹ gì mà em nghe chả hiểu gì cả . Em nói nó cũng không hiểu . Rồi nó đưa cho em tờ 100 USD, nhờ em đi đổI giùm nhưng khuya rồi , em đổi không đuoc .
    Anh cầm tờ 100 USD ...
    Tờ $100 là tiền .. giả ! Rõ ràng chỉ là tờ photocopy tiền 100 USD thật mà thôi . Anh trả tờ 100 lại cho cô bé và giải thich cho cô ta hiểu . Và nói luon với tên Mỹ trẻ đó là tiền giả . Cung xin lỗi không thể cho hắn xem tiền thật đuoc .
    Tên Mỹ lấm ba lấm búng rồi bảo có công việc bận, thế là hắn biến đi mất luôn .
    Mãi đến bây giờ, anh vẫn còn cảm thấy nghi ngờ là tên Mỹ đó biết là tiền giả nhưng cố tình muốn lừa cô bé VN . Vì cách phản ứng của hắn thật đáng ngờ ....
    Sau này đọc tin tuc, thấy đúng thật là bên VN, có một đám ngoại quốc hay lua nguoi local lắm .
    Anh có biết rất nhiều chuyện tệ hại của đám Tây balô .. Bữa nào kể cho nghe . Bên quê huong thì vì đa số khogn phân biệt đuoc các thành phần viet kieu cung nhu ngoại kiều, nên bị lừa gạt tùm lum cả . Chuyện mấy tên châu Phi cứ tự nhận mình là Mỹ đen cũng thuong tình lắm nha . Hay là , mấy tên da trắng ở South Africa (Nam Phi) tự nhận mình là US vì noi tiếng Mỹ trôi chảy, nhưng khi gặp đúng nguoi from US thì .. họ mới thú nhận thôi . Với nguoi VN local thì .. nguoi VN không phân biệt đuoc họ . Tất nhiên là đa số lừa lọc hay tính lừa lọc bên que huong mình ....
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 04:21 ngày 12/09/2007
    [/quote]
    Lần em ra Hà Nội không được thư thái như anh Thuyen đâu, vì là đi thực tập nên... chạy như vịt. Chuyến đi chỉ hơn 20 ngày mà phải đi gần hết các tỉnh ở miền Bắc, mỗi ngày tụi em chỉ được ngủ khoảng 2 tiếng đồng hồ , bây giờ nghĩ lại em cũng không biết lúc đó sao mình có thể trải qua chuyến đi phát xít đó mà còn "toàn vẹn" về Sài Gòn. Vì thiếu ngủ trầm trọng nên khi đứng ở Hồ Gươm em chẳng cảm thấy có chút thơ mộng nào mà mắt chỉ muốn díp lại thôi ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này