1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit, nhắn tin, tâm sự Làm Dẹp

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    @@@ ...sevenseven ...lại thêm một con số 77 nữa ở ngôi nhà nhỏ trong box Làm đẹp này
    Hihi sao bạn có thể gọi là phiền nhỉ , thêm một người bạn bớt đi một kẻ thù mà
    Chia sẻ với bạn bài hát đang nghe cho dễ ngủ nào ...hihi
    Lâu rồi mới nghe lại bài này ...tự dưng lại buồn ...hic lại sắp ốm đến nơi rồi ...
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=29456&iType=20
    Bài tình ca cho em .
    Anh hát cho em bài tình ca thiết tha
    Anh hát cho em dù lòng nghe xót xa
    Một lần gặp gỡ đã là bao thương nhớ
    Thương dáng em cười nhớ nụ mắt bờ môi
    Anh nhớ năm xưa mùa xuân em đến thăm
    Em nói yêu anh rồi tình qua rất nhanh
    Một ngày chợt đến bỗng tình như đã lỡ
    Một ngày chợt đến bỗng đời như tan vỡ
    Ai đã yêu em những đêm buồn giá lạnh
    Và ai âu yếm hát những lời thiết tha trìu mến
    Ai đã nâng niu đón đưa ngày tháng dài
    Giờ đâu còn nữa ngày vui đã hết tình ta đã chết
    Anh chúc cho em đời yên vui đắm say
    Anh chúc cho em dù lòng nghe đắng cay
    Một ngày nào đó dẫu tình ta đã lỡ
    Một ngày nào đó ta vẫn yêu mãi người thôi...
  2. banhsukem

    banhsukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
  3. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Hihihi , 77 có nói quá không á ? Thực tập gì mà mỗi ngày ngủ có 2 tiếng chịu sao thấu zị trời
  4. chuotmituot

    chuotmituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Mệt wá , nghẹt mũi , nhức đầu , đau họng, oải ... Cứ như người giả bệnh
    Thèm kem
  5. chuotmituot

    chuotmituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hihihi , nói nhỏ nha . Em cũng biết xem tử vi đó . Trúng phong phóc đó nha . Không tin hả ?Anh Thuyền đưa tay ra đi em bói cho một quẻ
  6. sevenseven

    sevenseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Hihihi , 77 có nói quá không á ? Thực tập gì mà mỗi ngày ngủ có 2 tiếng chịu sao thấu zị trời
    [/quote]
    Bạn mình nghe mình kể cũng hỏi mình y như thế. Không chịu nổi cũng phải ráng chịu thôi vì mình học du lịch mà bạn. Để mình kể cho bạn nghe lịch trình một ngày nhé. Tại vì phải đi nhiều điểm nên hôm nào cũng phải khởi hành từ 4-5 giờ sáng, tối mịt mới về đến khách sạn, ăn uống tắm rửa trong nửa tiếng, đến phòng tổ trưởng tập họp để cô đi điểm danh, sau đó bắt đầu ôn lại những tuyến điểm đã đi trong ngày, đến khoảng 11 -12 giờ cô bắt đầu đi khảo bài từng tổ, tổ nào chưa thuộc thì học tiếp, thuộc rồi cũng khổ, vì sẽ bị cô truy đến cùng , 1-2 giờ mới được về phòng ngủ trừ hôm đi city tour là được dậy trễ hơn, ơn chúa
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hehe, anh trả lời ... cũng nhỏ đây : hình như hồi xưa ba má anh cũng chuyện đưa tay ra xem tử vi này mà bói ra ... 11 nhóc con ! kekekeke
    Vậy anh scan bàn tay anh rồi post lên đây hé ? Tay mặt hay tay trái ? Có cần diễn tả dung mạo và nốt ruồi này kia hông vậy ?
    (anh chọc phá em 1 tí)
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Vậy là mai mốt thành viên box Làm Đẹp đi du lịch về VN là đuoc khuyến mại ... free hướng dẫn du lịch hén . Đúng hông em SevenSeven ?
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ngày x ... tháng y ... năm z .
    Anh gặp 1 cô bạn học chung tiểu học hồi xưa ở VN . Cô ta đã lập gia đình, rồi ly dị, rồi bay giờ lại đang yêu và sắp lên xe hoa lần nữa . Cái lạ lùng là, ex-husband của cô ta lại đang dating yêu đuong thắm thiết với .. ex-girlfriend của anh !
    Trái đất nhỏ lắm em à . Và hình tròn, có thế thôi . Chuyện duyên nợ khó mà giải thích đuoc . Cái rủi có khi lại là cái may hay trong cái may lại có cái rủi .
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Sống 1 mình thì sẽ giúp em tự tin, tự lập và hiểu đuoc chính em nhiều hơn . Em tự chăm sóc cho mình, đó là đặc điểm của phụ nữ bên này đó nha . Chà, em bịnh lâu quá ? Em hay bị cảm lâu như vầy đó hở Thụy Anh ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này