1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit, nhắn tin, tâm sự Làm Dẹp

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hic ...ngày trước cô bạn chị cũng khoái một thầy giáo , nó học bên trường Quản lý Kinh Doanh ở Hà Nội
    Nhớ lần hồi đó chị cũng ấn tượng ghê lắm khi nó bảo với chị là ông ấy đố tao là Hà Nội phố nào nhiều cây hoa sữa nhất ?
    Hic khổ thân chị phải đèo nó đi đếm cây hoa sữa ở đường Hà nội ..và cuối cùng kết luận là phố Quán Thánh nhiều cây hoa sữa nhất Hà nội .
    Nhớ mãi kỷ niệm đó , làm mình cũng ấn tượng với thầy giáo đó luôn mặc dù mình không học .
    Gặp nhau ngoài đời đi hát karaoke với nhau là không có thầy trò gì đâu nhé .
    Giờ anh ấy không giảng dạy ở trường đó nữa rồi
    Hihi đã thế ông thầy giáo đó sinh cùng ngày cùng tháng với chị nữa .
    Thân nhau như anh em luôn , suốt ngày rủ nhau đi ăn uống nhậu nhẹt .
    Hihi lại nhớ đến một vị giáo sư khá nổi tiếng nhưng ..hic
    ...làm thơ tình tán sinh viên nữ rất hay ..
    Ấn tượng với vị giáo sư này nhất và một anh quản lý sinh viên rất quan tâm đến sinh viên , thậm chí thi chưa biết điểm , trường chưa dán thông báo sinh viên đã được thông báo gọi điện về tận nhà rồi ..em được mấy điểm môn đó
    Nhắc lại thời đi học ...vui buồn lẫn lộn..
  2. sevenseven

    sevenseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Khuê nhắc đến thời đi học làm mình cũng bồi hồi lây Nhớ cái thời chỉ biết học, ăn, chơi đó quá. Nói thật bạn đừng cười, nhiều lúc mình rất tò mò muốn biết tình yêu thầy trò sẽ như thế nào nhỉ? Bình thường đã quen gọi là thầy, vậy khi yêu nhau sẽ xưng hô thế nào? Cô giáo dạy tiếng Nga của mình hồi đó cũng kết hôn với thầy giáo của cô ấy, chuyện tình của hai người cũng lãng mạn lắm, thầy bệnh trò đến thăm, thầy sống một mình không có ai chăm sóc, trò thấy tội nghiệp nên thường xuyên đến thăm thầy, tình thầy trò chuyển thành tình yêu lúc nào không biết . Ngưỡng mộ thật đấy
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hihi cô bạn gái thân của mình từ thời thanh mai trúc mã cũng yêu thầy giáo đây này và lấy thầy giáo rồi..hihi ..Hồi đó chồng nó anh ấy là thầy giáo trẻ đẹp trai ở trong trường Đại Học lại dạy lớp của một cậu bạn thân trong hội, thầy giáo trẻ đẹp trai phong độ nên khá nổi tiếng trong trường nhiều sinh viên biết ..hihi tình yêu kết thúc đẹp có hậu lắm .
    Hihi nói ra có lẽ sẽ lộ bí mật mất ..sinh một thằng cu rồi đó
    Hihi giờ nó cũng là giảng viên luôn nhưng giảng dạy ở một trường khác .
  4. bemo

    bemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    2.782
    Đã được thích:
    0
    Vừa xe, Viet Nam Idols dưng àm online lại thấy cái tin này
    Website hướng dẫn vote cho thí sinh thi VN Idol, số báo danh của Ngọc Ánh (số 6) đã được mang 1 tên khác(Xuân Linh), và tên của Ngọc Ánh được gắn vào một số báo danh khác (số 10)----> có gây nhầm lẫn hay... không nhỉ? http://www.vietnamidol.com.vn/vote.php :D
    em kết Ngọc Ánh lắm ý ( ít ra còn hơn Phương Vy ) , nghe mọi người đồn bảo là vụ Việt Nam Idols này là cố tình dẫn gà nhà vào chứ chả công bằng gì cả hoá ra là thật
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Chị thì cả ngày hôm nay quan tâm nhiều nhất xem tin nhiều nhất chỉ có vụ sập cầu Cần Thơ ...huhu bao nhiêu người chết rồi bị thương ...hic quên bẵng cả cuộc thi Vietnam Idols..hic
  6. hambogogirl

    hambogogirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Cái bà Phương Vy ko hiểu thế nào lại mò vào được tới vòng nì,ko có j` nổi bật ,được cái mặt xinh xinh
  7. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    em cũng như chị . Vụ sập cầu đó tang thương , rất thê thảm bao nhiêu người mất đi người thân của mình .Em đã từng đi du lịch ghé ngang Cần Thơ có biết cây cầu đó . Ở Vn hay có thói quen rút ruột công trình nên mới có cớ sự như hôm nay
    Được baby_thaohang sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 28/09/2007
  8. banhsukem

    banhsukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng thương xót và đâu lòng chia buồn cùng các nạn nhân và gia đình trong vụ sập cầu cần thơ
  9. sevenseven

    sevenseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0

    em cũng như chị . Vụ sập cầu đó tang thương , rất thê thảm bao nhiêu người mất đi người thân của mình .Em đã từng đi du lịch ghé ngang Cần Thơ có biết cây cầu đó . Ở Vn hay có thói quen rút ruột công trình nên mới có cớ sự như hôm nay
    Được baby_thaohang sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 28/09/2007
    [/quote]
    Hình như nguyên nhân ban đầu đã được xác định là do dời giàn giáo sớm, mình nghĩ là trong một công trình lớn như thế này thì không có chuyện rút ruột đâu
  10. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Điên , điên lắm cơ . Tối qua đập cái điện thoại không thương tiếc . Thế mà cũng phải đập vài nhát nó mới tan tành . Lúc ấy chỉ thấy hả lòng hả dạ . Xong bây giờ mới thấy tiếc . Điên thế không biết . Cái tội ngang bướng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này