1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit, nhắn tin, tâm sự Làm Dẹp

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Huynh nói đúng theo cách tính toán và đời .Đúng cho các cô gái nên tỉnh táo và chọn mặt gửi vàng .Đúng với trường hợp các cô gái bị bỏ rơi sẽ rất thua thiệt.
    Nhưng không đúng với các cô gái bỏ ra đi .
    Nếu thực sự khi người ta đến lúc phải ra đi người ta có tính toán nữa không ??
    Người ta có cần chia tài sản nữa không ?
    Huynh sẽ nói gì khi người con gái của Huynh ra đi , cô ấy ra đi với hai bàn tay trắng , không mang theo cả va li quần áo của mình .Cô ấy nói với Huynh rằng .Em đến với anh vì em cần anh .Nhưng giờ anh em cũng không cần nữa . anh nghĩ em cần cái gì .
    Tiền bạc , nhà cửa , đất đai ..hay em cần cái gì .Nếu chỉ cần những thứ đó có lẽ em không bỏ anh .
    Thế anh nghĩ em cần gì ở anh .
    Huynh sẽ trả lời như thế nào ???????
    Huynh àh khi người ta đã ra đi , khi tình cảm chỉ như vết ố vàng nơi đồng tiền .
    Người ta cần gì đây anh nhỉ ?
    >>>>>>>>>>
    Có lẽ cách cư xử của em cũng là như thế đó, sẽ là nhận mọi phần thua thiệt về mình.
    Mọi người sẽ nói là sao ngu thế sao dại thế. Nhưng đúng là người còn chẳng cần, cần cái gì đây , ra đi chỉ để tìm sự thanh thản cho mình .
    Có lẽ ra đi ôm con ..(hihi tưởng tượng tý )biết mình chỉ ở trong căn nhà thuê tồi tàn không nhà cao cửa rộng nhưng biết đâu giấc ngủ sẽ ngon hơn .
    Anh cứ xem đài báo ti vi đi ...không phải chỉ có em mới nghĩ cách cư xử của mình như thế mà có rất nhiều người đó anh à
    Bao nhiêu tin đài báo Tivi ...tìm vợ ...chồng ..bỏ nhà ra đi ...thậm chí họ còn không để lại một tờ giấy , hay mảnh thư nào .
    Xét cho đến cùng có ra toà muốn đòi sự công bằng cho họ về kinh tế sau bao năm chia ngọt sẻ bùi , có được họ cũng mang hết số tiền có được xung quỹ từ thiện hết .
    Em biết những người như thế và nếu để ra đi thì em cũng đi như thế.
    Trái đất rộng lớn này chẳng nhẽ không có chỗ nào bình yên cho em dừng chân sao.
    Hơn nữa lao động của cải tiền bạc đều từ bàn tay và khối óc của mình, cần chi tiền của người khác
    Có ai có suy nghĩ giống mình không ?
  2. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Tên A - Nhóm C . Sao thấy cái rì cũng đúng hết vậy nì hihihi .
    Chi linhkhue với anh Thuyền có phải trời sinh một cặp không vậy ta ? . Mí người hay tranh luận đấu khẩu với nhau dễ bị cảm nhau lắm đó nha
  3. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    hihi cùng ý kiến với chị tramanhvn , đấu khẩu cảm hồi nào ko biết , hihihi. Vì em lđã bị rồii nè ,hihi
    @ anh thuyền : bạn trai cũ và bạn trai mới đều ở Canada ko phải ở Mỹ đâu anh . hihi toàn dính phải bên đó mới đau , buồn quá
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Linhkhue tính cách thẳng thắn có sao nói vậy không để bụng ruột để ngoài da , chẳng buồn ngọt ngào lấy lòng đàn ông , tính tình lại có phần trẻ con , tâm hồn lãng mạn treo ngược cành cây .
    Anh Thuyen tính cách khéo léo lời nói năng ngọt ngào chẳng mất lòng ai nhất là chị em phụ nữ ,tài giỏi song toàn là mẫu người đàn ông hiện đại ,suy nghĩ thực tế.
    Anh Thuyền là ông vua
    Còn Linhkhue chỉ là loài cỏ dại
    Mọi người quý linhkhue vì tính thẳng thắn .Rất vui vì có những PM của mọi người , đã tin tưởng ở mình chia sẻ những điều thầm kín đau buồn nhất
    Mọi người quý anh Thuyen vì cư xử khéo léo chẳng để mất lòng ai...nhưng mọi người có chia sẻ buồn vui bí mật pm với anh Thuyen không ..hihi chắc anh Thuyen biết
    Hợp nhau không
  5. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Chi linhkhue nói vậy cũng không đúng hẳn . Hai người thích nhau hay hợp nhau không hẳn là vì hợp tính cách . Người ta nói có luật bù trừ đó mà .
    Hơn nữa việc mỗi người có một đội ngũ fan riêng của mình cũng không nói được . Anh Thuyền đúng là khéo léo , không để mếch lòng ai bao giờ . Đàn ông như vậy người ta gọi là mẫu thương người hìhì . Chuyện có người chia sẻ riêng tư cũng vậy . Đối với người này linhkhue đáng tin tưởng , nhưng đối với người khác lại không . Cho nên , đó là tùy cảm nhận của từng đối tượng thôi . Em thì em thấy anh thuyền nhiệt tình với tất cả mọi người . Cô nào có ý thích sẽ rất dễ bị ăn dưa bở . Em rất hâm mộ anh Thuyền , cơ mà có cái pm nhờ vả mãi chả thấy hồi âm hihihi , chắc anh í bận ( khích anh Thuyền tí cho ảnh giúp í mà )
    Ông vua vẫn yêu cỏ dại được đó mà . Trong cung hoa thơm cỏ lạ nhiều quá , chỉ thích cỏ dại thôi hihihi , anh Thuyền nhở
  6. nancy_lemlinh

    nancy_lemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    nhà chồng mình tuy là người Việt Nam 100% nhưng sống ở Đài Loan từ mấy đời nay rồi . Bản thân mình và mẹ chồng không hợp nhau , mẹ chồng mình là phụ nữ " khuê các " ở Đài Loan , chuyên về tề gia nội trợ , quản lí nhà cửa . Đối với bà ý thì con dâu là phải chuyên tâm cho gia đình tức là " không được đi làm " . Ngày nấu cơm 3 bữa , sáng dạy sớm từ 4h đi chợ nấu cơm sáng ( nhà mình buổi sáng ăn cơm ) , tối ăn xogn phải gọt hoa quả cho cả nhà , xem phim tiếp chuyện với gia đình , 9-10h tối dọn dẹp rồi đi ngủ Mà tính mình nó bướng , quen được bố mẹ chiều nên rất nhiều lần đã " cà " nhau với mẹ chồng . Nhưng nói chung nàh chồng sống ở Đài Loan là chính nên 1 năm cũng chỉ dăm ba bữa " cà " nhau thôi .
    Tình hình , ở cùng vợ chồng mình có cô cháu gái ( con gái của chị gái ruột chồng mình ) học lớp 2 . Mẹ chồng mình có ý muốn mang con bé snag Đài Loan ở 1 -2 tháng , mà không phải ở , nói đúng hơn là tống nó vào 1 trường nội trú , chuyên dạy nữ công gia chánh , khâu vá , thục nữ , đạo làm vợ , ..... blah blah trong vòng 2 tháng . Con bé đấy rất sợ , mấy hôm nay lúc nào mắt mũi cũng sưng húp , nó kể ở trường đấy rất nghiêm khắc , đứa naò đứa nấy không nở nổi 1 nụ cười Theo các bạn bây giờ mình phải làm sao : tình cảm mình và mẹ chồng đã kô tốt đẹp gì rồi , nếu mình bướng kiên quyết không cho con bé đấy đi thì cũng ok thôi ( vì bố mẹ nó đi công tác bên Pháp , giao quyền bảo hộ cho vợ chồng mình ) nhưng làm vậyt hì dây dứa lung tung , rất không hay đúng không Mình phải làm sao bây giờ

  7. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Hihihi , trong vòng 2 tháng chị dạy cháu chị hết mấy cái trên cộng với blah blah nữa là ok mà
  8. sevenseven

    sevenseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Linhkhue tính cách thẳng thắn có sao nói vậy không để bụng ruột để ngoài da , chẳng buồn ngọt ngào lấy lòng đàn ông , tính tình lại có phần trẻ con , tâm hồn lãng mạn treo ngược cành cây .
    Anh Thuyen tính cách khéo léo lời nói năng ngọt ngào chẳng mất lòng ai nhất là chị em phụ nữ ,tài giỏi song toàn là mẫu người đàn ông hiện đại ,suy nghĩ thực tế.
    Anh Thuyền là ông vua
    Còn Linhkhue chỉ là loài cỏ dại
    Mọi người quý linhkhue vì tính thẳng thắn .Rất vui vì có những PM của mọi người , đã tin tưởng ở mình chia sẻ những điều thầm kín đau buồn nhất
    Mọi người quý anh Thuyen vì cư xử khéo léo chẳng để mất lòng ai...nhưng mọi người có chia sẻ buồn vui bí mật pm với anh Thuyen không ..hihi chắc anh Thuyen biết
    Hợp nhau không [/purple]
    [/quote]
    Linhkhue sống tình cảm, còn anh Thuyen thì thực tế. Nhưng mình không hiểu tại sao linhkhue lại ví anh thuyen nhu vua, còn mình là cỏ dại
    Được sevenseven sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 03/10/2007
  9. bemo

    bemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    2.782
    Đã được thích:
    0
    đi 2 tháng thì học hành lỡ dở hả chị
  10. sevenseven

    sevenseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tình hình , ở cùng vợ chồng mình có cô cháu gái ( con gái của chị gái ruột chồng mình ) học lớp 2 . Mẹ chồng mình có ý muốn mang con bé snag Đài Loan ở 1 -2 tháng , mà không phải ở , nói đúng hơn là tống nó vào 1 trường nội trú , chuyên dạy nữ công gia chánh , khâu vá , thục nữ , đạo làm vợ , ..... blah blah trong vòng 2 tháng . Con bé đấy rất sợ , mấy hôm nay lúc nào mắt mũi cũng sưng húp , nó kể ở trường đấy rất nghiêm khắc , đứa naò đứa nấy không nở nổi 1 nụ cười Theo các bạn bây giờ mình phải làm sao : tình cảm mình và mẹ chồng đã kô tốt đẹp gì rồi , nếu mình bướng kiên quyết không cho con bé đấy đi thì cũng ok thôi ( vì bố mẹ nó đi công tác bên Pháp , giao quyền bảo hộ cho vợ chồng mình ) nhưng làm vậyt hì dây dứa lung tung , rất không hay đúng không Mình phải làm sao bây giờ [/b]
    [/quote]
    Học lớp 2 là khoảng 7-8 tuổi, nhỏ như thế mà phải học nữ công gia chánh có sớm quá không
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này