1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit, nhắn tin, tâm sự Làm Dẹp

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihihi Trâm Anh viết làm anh cười ... xém té ghế đây nè !
    Anh là anh đâu dám .... đâu dám tranh luận với em Linh Khuê đâu . Tại chưa viết anh đã biết là anh ... thua em Linh Khuê rồi . Với lại, suy nghĩ của em LInh Khuê cao siêu quá . Nhiều khi, anh ... còn đang ráng học tập . Học tập cho tốt thêm đó mà em .
    À , chuyện "bị cảm", dạo này nhiều nguoi bị cảm lắm đó nha ... hihihi Bịnh cảm mạo rất dễ bị lây . Bịnh này bị lây, tuy nguy hiểm và khó chịu cho sức khoe, thậm chí có thể bị ảnh huong đến công việc làm ở sở, hay cuoc sống ect ..., nhưng ... nhưng bác sĩ lại bảo nên "bị cảm" . kekeke Tại vì, bịnh cảm này nếu bị thì cơ thể sẽ .... sẽ miễn nhiễm những bịnh khác nguy kịch hơn .
    (anh đang tập viết cao siêu như em Linh Khuê , để chọc ghẹo Trâm Anh đó) hihih
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Chết rồi, anh cũng có máu Canada trong người đây . Anh có quốc tịch Canada nữa . Và có cả quốc tịch Úc luôn . 3 quốc tịch dó mà .
    Thửa xưa khi rời VN vượt biển theo gia đình ra đi, gia đình anh định cư ở Canada . Sống ở đó cũng gần 10 cái mùa đông tuyết phủ trắng xóa rồi mới đi . Vậy xem như anh cung là dân Canada rồi hén . Có điều, công dân Canada này muoi mấy năm nay vẫn chưa về lại Canada , chỉ thỉnh thoảng bay về thăm ba má thôi .
    Những bạn trai của em ở thành phố nào bên đó . Nếu là Toronto hay Montreal hoặc là Ottawa thì anh rành lắm đó nha ...
    Dân Canada xứ lạnh tình nồng . Con gái VN bên Canada vẫn còn nhiều sắc phong tra***ional như bên quê huong VN, nhưng lại có thêm nét điệu của dân Tây và lịch lãm đặc trưng của xứ lạnh Canada đó . Cách nói chuyện cũng vậy . Hồi mới sang Mỹ, anh nhận ngay ra điều đó .
    Nhưng đó là muoi mấy năm về truoc .
    Anh mới ghé cong tac bên Toronto . Thay đổi nhiều quá em à . Không còn giống như hồi xưa anh ở nua . Bên đó tràn ngập cộng đồng với những tệ đoan (như trồng cỏ trồng á phiện, massage trá hình ect) .... Hay chắc tại bây giờ anh lớn lên nên thấy mọi thứ cũng khác đi chăng ?
    Gì thì gì, Canada vẫn là 1 nơi cất giữ thật nhiều kỷ niệm tuổi teen của anh bên đó ....
    (em Hằng làm anh bồi hồi nhớ thời kỷ niệm xưa rồi đó nha)
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihih, sai rồi đó nha em . Rõ ràng anh ... anh làm mất lòng em Linh Khuê ít nhất là hơn 1 lần đó mà .
    Chuyện chia sẻ buồn vui bí mật pm, chà ... , cái này hông biết là có hay không nữa . Để anh lục lại mail box của anh hén ....
    Úi, mà thôi khỏi . hihihi Ai mà thèm đi chia bớt đi những chuyện buồn của anh chứ nhỉ . Vui thì chắc chắn là có rồi . Thỉnh thoảng vô đây đọc mấy cái post "úp sọt" của em Linh Khuê và em Trâm Anh, cuoi hì hì là xem như có chia sẻ vui rồi hén .
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Chuyện "vua" thì anh hông biết . Nhưng mà .. , anh thì thích cỏ dại thích nhà quê thích đơn sơ thích đơn giản . Hông thích lý luan cao siêu . Tại đi làm suốt ngày đầu óc ... mệt quá rồi . Trừ ra chuyện đi làm, anh thích relaxed thoải mái enjoy life thôi em ơi ....
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hôm kia trong phòng họp . Mấy đứa đồng nghiệp bàn luận chuyện riêng tư gia đình của họ . Tụi nó (males) hợp nhau nói xấu .. má vợ ! hahaha
    Anh bảo với tụi nó là : "Văn hóa bên mình (Mỹ) cũng lạ . Chàng rể kỵ nhất mẹ vợ . Lý luận đơn giản là .. tao đã có một con đàn bà là boss trong nhà rồi, thêm má vợ nữa là 2 boss, chắc chết mất . Còn bên trời Đông mấy nuoc châu Á thì lại sợ ... má chồng !"
    À, hông phải "sợ", mà phải nói là hông hợp nhau, đúnghông em Nancy lém lỉnh ?
    Đừng nghĩ chuyện nàng dâu má chồng là chỉ xảy ra bên VN đâu nha . Nhan nhản xảy ra trong cộng đồng VN bên MỸ này nè . Mà đừng nói đâu xa, em gái thứ 10 của anh đó . hihi Nó đóng "film dài xã hội nhiều tập" về chuyện nó với má chồng trong vài năm đầu mới lấy chồng đó nha . Bây giờ thì nó hết bị problems rồi .
    Em Nancy, có tin là, problems với má chồng, thật ra, chính chồng em cũng chịu trách nhiệm cho những chuyen không hợp xảy ra đó hông ? (anh suy từ chuyện của nhỏ em gái).
    Chuyen nhỏ em gái thì chồng nó super man ! Chồng nó giúp nó giải quyết đuoc het các mâu thuan giua nó và má chồng . Vì chồng nó yêu nó và cuong quyết (hay nói nhu từ của nó là "brave husband") lắm .
    ............
    .....
    Chúc em Nancy giải quyết đuoc mọi chuyen nhé ...
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hay quá, hoan hô em 77 .
    Đúng rồi đó nha . Hông hiểu sao em LInh Khuê lại ví anh như ông vua . Mấy ông vua ngày xưa .."hư" lắm . "hư" là tại có mấy ngàn cung nữ , đúng hông đúng hông ?
    ANh thì chỉ mong có 1 bông hoa thôi là ok . Làm "vua" thời nay lạng wạng có mà lắm mối nằm ôm cái gối 1 mình đó chứ .
    Cám ơn em 77 nha . Em sweet quá . Thanx em đã kứu anh .
  7. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    hihihi Người kia thì ở Edmonton ,còn bạn trai em thì ở Toronto .
    Anh thuyền rành như vậy mai mốt nhờ anh thuyền chỉ giáo mới đc
    Nói sao chứ em vẫn cảm thấy canada buồn .Bạn em nói muốn biết canada thế nào thì đến Đà lạt cảnh vật giống vậy ( tất nhiên là mùa hè thôi ) hihi Bạn thân em ở Quebec nữa đó anh , anh thuyền có rành ko ???
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh sẽ hông phải nói gì cả vì nếu là anh, một khi anh lấy nàng là nhất định sẽ ráng đủ mọi cách để nàng khỏi phải ra đi em à . Ok ?
    Hình như em chỉ hiểu những chi tiết phụ . Để chuyện xảy ra rồi mới phải giải quyết . Ý anh muốn nói, ở xứ Mỹ này, trong cuộc ly dị, xã hội vì cố gắng bù đắp cho sự thất thế của đàn bà, nên đàn ông thuong bị ... "trừng phạt" nặng tay . Vì vậy, chuyện *** hay không, giờ không là chuyện đàn bà phải cẩn thận nữa mà đàn ông cũng phải cẩn thận . Em có hiểu ý anh hông vậy ? Không nói đến các lý do chia tay cũng như chuyện mang theo tài sản ect hay không nhé . Vì đó là quyết định của xã hội .
    Thí dụ nhé .
    Đây là chuyện có thật xảy ra đây . Cách đây khoang 5 năm . Khi kinh tế mỹ đi xuống, nhiều nguoi VN bị thất nghiệp . Anh phải đi thông dịch cho một bác kia ở toà . Bác đó , cũng khoảng 55t, bác đi làm 1 thời gian dài cũng hơn 20 năm thì bị sa thải . Tuoi già nên không kiếm lại đuoc job . Cộng thêm ... (cái này quan trọng đây, vì là lý do bác phải bị ra tòa), cộng thêm, mấy đứa con của vợ truoc của bác nó kiện bác đến tán gia bại sản phải declare bancrupcy luôn .
    Té ra, cách đây hơn 20 năm, bác đó có vợ và 3 đứa con bên Cali . Rồi ly dị . Khi ra đi, nguoi vợ truoc của bác không lấy gì cả . Cô ta cũng chả thèm bắt bác phải trả tiền phụ cấp cho 3 đứa con . Khi dó, tụi nó chỉ khoảng 2t den 5t thôi . Bác đó di cư sang Texas sống . Rồi lấy vợ sau này và lại có một đàn con tiếp . Cuộc sống đang yên ổn thì đùng 1 cái, 3 đứa con truoc của bác (giờ tụi nó cũng trên 20t cả rồi), tụi nó đâm đơn kiện bác phải trả hết các tiền phụ cấp suốt muoi mấy năm qua .
    Khi đó, anh phien dịch cho luat sư của bác đó (làm việc thiện nguyên cho cộng đồng đó mà), mà toát mồ hôi luôn . Tiền tính ra tới cả gần triệu USD !!! Thê thảm cho bà vợ và đàn con sau này . Vì gần 20 năm cật lực xay dựng cuoc sống , đùng 1 cái, toà án tịch thu nha cứa và xe cộ , nói chung bat cứ tài sản gì của bác đó để trả cho 3 đứa con truoc của bác đó .
    Tất nhiên là hong thể trả het đuoc .
    Bác dó biến thành diện ... "tội phạm không trả tiền phụ cấp con nít" . Ở xứ Mỹ này . Đó là 1 tội nặng . Khi đi ra phi truong để bay ra khỏi nuoc Mỹ (thí dụ về VN), họ sẽ check và nếu là diện đó, họ sẽ từ chối không cho bay ra khỏi nuoc Mỹ .
    Vì vậy, suot đời bác đó sẽ không bao giờ đuoc rời khỏI Mỹ, trừ phi, mấy đứa con rút lại chuyện kiện tụng hoac là bác phải trả hết tiền cho chúng nó .
    ===> Vậy là sao ? Dù có mấy chục năm trôi qua, dù nguoi vợ ra đi ect như em Linh Khue nói, những đứa babies ở xứ Mỹ này vẫn có thể "trừng trị" bố tụi nó thôi .
    Thành ra, biết chuyện rồi và nếu sống có trách nhiệm, sống có ngày mai , đàn ông tụi anh sẽ phải cẩN thận và không dám *** bừa bãi đó em à . Thú thật nha, dù có một cô gái cực kỳ hấp dẫn dâng hiến, nếu không yêu và không tính xa chuyện tuong lai, anh cũng .. hông dám nhận đâu . Lỡ mà dinh bầu mà không yêu thì chết mất .
    Sợ đây không phải là sợ bản thân mình không yêu . Vì nói ra chắc khó tin, nhưng có thế vì thuong con , không yêu cung ráng sống . Anh sợ đây là sợ nhất gặp nhung nguoi phụ nữ mà họ cũng hông biết là họ đang muốn gì . Những nguoi đó, thuong thì họ rất là sensitive . Đụng 1 cái là đòi chia tay ...
    Em hiểu hông ?
    Anyway, anh biết bên VN khác bên Mỹ này nhieu lă"m . Nhung đúng thật là bên VN đang thay đổi nhanh đến khó ngờ đuoc , thay đổi phù hop với cuoc song bên Mỹ này đó . Bằng chứng là , luat "truy bố giùm con", anh có đoc đuoc trên báo VN cách đây tới hơn 2 năm rồi .
  9. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Sao nghe mà thương tâm quá vậy anh ? hihihi .
    Em giống anh bị nói câu này hoài lắm mối mà tối về ko ? hehehe
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Tình hình , ở cùng vợ chồng mình có cô cháu gái ( con gái của chị gái ruột chồng mình ) học lớp 2 . Mẹ chồng mình có ý muốn mang con bé snag Đài Loan ở 1 -2 tháng , mà không phải ở , nói đúng hơn là tống nó vào 1 trường nội trú , chuyên dạy nữ công gia chánh , khâu vá , thục nữ , đạo làm vợ , ..... blah blah trong vòng 2 tháng . Con bé đấy rất sợ , mấy hôm nay lúc nào mắt mũi cũng sưng húp , nó kể ở trường đấy rất nghiêm khắc , đứa naò đứa nấy không nở nổi 1 nụ cười .
    ......................................................................................................................
    Hà Nội có Trường Nữ Công Tinh Hoa -74 Bà Triệu do một gia đình đứng lên mở .Đó là Trường Tư thục ...hic ngày trước tớ cũng bị tống vào đó này ..có ai bị tống vào đây không ???
    Bố mẹ tớ tống vào 3 tháng mùa hè các năm để học từ lớp4-5-6-7...hic học đủ thứ thêu thùa đan lát( 3 khóa học thêu Hoa quả vật - Rồng- Phượng-Công - Người -Vật -Phong cảnh) học cắm hoa ...nhớ nhất dạo học làm con chó bông, thỏ bông , gấu bông bằng bưởi và trang trí hoa quả bày tiệc nhân dịp Trung thu ..hihi tớ toàn làm cái đó dụ dỗ trẻ con chơi ...haha .
    Ở bên đó mà bắt nó học từ lớp 2 cũng phiền nhỉ ...bé tý đã biết gì đâu Bạn bảo mẹ chồng bạn đợi nó lớn lên biết chút chút rồi hãy cho đi học ,tớ thì cắm hoa kiến thức căn bản còn nhớ , chứ rồng phượng công bây giờ bảo tớ thêu lại là chết chắc..hic ..
    Nhắc đến lại nhớ cô Hương giáo viên hồi đó lớp vui lắm mọi người yêu lắm ý .Sau này có con tớ cũng tống nó vào một trường học như thế .
    Buồn cười nhất là thằng bạn thân của tớ ,nó bị mẹ tống đi học đóng kịch câm trên cung ...hihi .Hic thảo nào đến giờ nó đóng kịch giỏi cực nhiều lúc bực mình với nó lắm ý nhưng cái mặt nó cứ nhăn nhở khoe răng ra chả tức được nó
    Được Linhkhue sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 03/10/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này