1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit, nhắn tin, tâm sự Làm Dẹp

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ gửi cho anh truyện ngắn em viết qua email ...em nói công khai như thế để anh không gửi cho ai đọc nha .
    Xem khi em rút ruột nhả tơ đặt bút viết thực sự có cao siêu không ..hihi em tin là truyện ngắn em viết đảm bảo là liều thuốc ngủ cực kỳ tốt và hiệu nghiệm.
    Tại sao em lại gửi cho anh truyện ngắn đó anh đọc và suy ngẫm nha mà không phải cho chị Lathu77 - anh Songtuong77 hay anh LevanT ...hay ai đó khác.
    Bớt chút thời gian vàng ngọc của mình anh hãy coi truyện ngắn của em như một ngày buồn , mình ngồi lật lại từng trang quá khứ mở cuốn album cũ ra xem , bức ảnh nay đã hoen ố , phủ mở lớp bụi thời gian .Mình ngắm bức hình nhớ về một thời đã qua ...Mình lau sạch những bức hình và lại cất cẩn thận ở một nơi nào đó .
    Cuối tuần em sẽ gửi mail cho anh ...anh đọc không cần bình phẩm gì ...không cần nói gì .Em mong anh hãy dừng lại đôi chút để cảm nhận vậy thôi.
    Anh có thể hiểu được điều gì đó ở con người em qua những trang viết không? một người lãng mạn , có thể rất khác anh đấy .
  2. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0

    Ờ ha , anh nhắc em mới nhớ . Em cũng đã và đang bị cảm hehe ,... là cảm anh Thuyền . Nhưng mà không biết có miễn nhiễm được bịnh nguy kich khác như anh nói không nhể .
    Cơ mà em nghe nói bệnh cảm mà lây đúng người mới hết bệnh . Vậy anh Thuyền mà không lây cảm của em thì em chết chắc rồi huhuhu ( chọc anh Thuyền một tí các chị đừng giận hihihihi )
    Ps : Anh Thuyền ui , cảm ai cũng vậy, cảm em cho em ...nhờ
  3. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Linhkhue cho em đọc với . Em thích đọc truyện lắm lắm á
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Chị gửi cho anh Thuyen rồi ...nếu anh Thuyen thấy hợp với tramanh..anh thuyền sẽ gửi , vì nó không nhẹ nhàng như nick của chị không đơn giản như những bài viết của chị chơi bời trên mạng
    Truyện chị viết là món ăn khó hơi độc, nó cay - đắng - mặn- ngọt- chua -chat có đủ .
    Sẽ có ít người thích nó nếu không hiểu được nó , nếu không quen với nó .
    Chị gửi cho em sợ em ăn rồi bị Tào tháo đuổi mất bắt đền chị
    Hơn nữa để anh Thuyen hiểu đời hơn sẽ nghĩ có nên gửi cho tramanh không sau khi đọc truyện...đúng không đúng không anh thuyền nhỉ.
    Anh Thuyền chị đang sợ đọc rồi , ăn rồi nuốt không trôi cứ tắc nghẹn nơi cuống họng là lỗi tại chị mất

  5. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Ơ , chị nì bùn cười nhể . Bên trên dặn người ta đọc một mình , không cho ai đọc , bên dưới lại bảo người ta gửi cho người khác , lại còn nếu thấy hợp nữa . Nói thế khác giề bảo " Anh mà cho nó xem thì em giận em đấy "
    Thôi thì chị gởi cho em cái , để em thử tập đọc văn nhìn người như chị xem nào . Hoa này chị ba bông nhá ( không có chích chòe đâu hihih )
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Thực sự nó sẽ không hợp với nhiều người mà
    Tin chị đi, còn lý do gì và vì sao lại thế chị cũng mong đến ngày em đọc .Vì chị chưa gửi cho một tờ tạp chí nào cả .
    Chị đang suy nghĩ nên gửi cho tạp chí nào phù hợp
  7. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Gruuuu , hổng chơi với chị nữa . Ứ thèm

  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Muốn làm học trò anh đúng hông Thảo Hằng ? Chà ... có cô học trò má lúm đồng tiền xinh đẹp như em thì chắc là khó tập trung được đó nha ! (chọc đùa em 1 tí )
    Chuyện Canada giống Đà Lạt thì anh hông thấy vậy đâu . Nếu có giống thì chỉ chừng 2 tháng mùa xuân ở Canada là giống thôi em à .
    Hồi nhỏ lúc anh mới sang Canada, anh ở Winnipeg, thủ phủ cúa tiểu bang Manitoba . Ui chu choa, lạnh kinh hoàng . Tuyết phủ trắng xóa . Em cứ tuong tuong nếu tắm xong mà sấy tóc, em đi ra ngoai đuong chừng vài phút là tóc em ... đông cứng như đá cục trong tủ lạnh vậy . Gió lạnh thổi tuong chừng như chui từ tai này qua tai khác . Ghê lắm em ơi ... Ở chỉ chừng 1 tuần, mấy anh em lếch thếch xe bus xuyên qua nhiều tiểu bang để di cư đến Toronto của tiểu bang Ontario . Nơi đó xích về phía Mỹ nhiều hơn nên ấm hơn rất nhiều . Và thế là bỏ hết tất cả những viện trợ tài chánh vân vân ... để tự lập sống nơi thành phố mới . Đông hơn, ấm hơn và có nhiều cơ hội vuon lên hơn đó em .
    Ấy vậy mà cũng mất gần 10 năm ở xứ Cà na đá đó . Để sau này mới di cư tiếp sang Mỹ này .
    Em có biết , động lực lớn nhất sau này khiến những nguoi anh lớn của anh cũng di dân qua bên Mỹ này bằng đủ mọi cách, động lực đó là gì hông ? Dù là họ sống bên Canada cũng chả thiếu thốn gì cả và cũng có danh phận ect trong xa hội .
    Có lẽ, đi nhiều nơi, sống nhiều nơi, suy nghĩ của mình cũng khác hơn là thủa xưa chỉ ở 1 nơi duy nhất . Suy nghĩ khác, rồi bàn chuyện với các anh chị, họ thấy có lý nên cũng dọn đi rời khỏi Canada .
    Tất nhiên, động lực trong gia đình anh sẽ khác với nhung gia đình khác . Hông phải là tiền đâu nha (anh nói vậy kẻo em Linh Khuê lon ton vô đây viết về $ nữa hihih) .
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihih, tên thật của anh hông phải là "Tâm" chứ nếu là "Tâm" thì bạn chai em dám ghen lên , mướn xã hội đen xử đẹp anh đó nha, Thảo Hằng ...
    Anh chọc em vụ tên "thuong Tâm" này nghe em nói về 2 tên ghép Thảo và Hằng đó .
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ui chu choa, hân hạnh cho anh quá nha !
    Ok, vậy thì anh sẽ đọc và không gửi cho ai , trừ phi có sự chấp thuận cúa em , tất nhiên .
    Hôm kia anh đọc bài tin nói về "thuật bút pháp", một môn khoa học rất nổi tiếng bên Nga Sô . Nguoi professor của môn này, hiện làm xếp sòng advisor của lực luong bảo vệ chính phủ . Ông ta, chí cần đọc 3 trang giấy viết của 1 nguoi là có thể biết rất rõ về con nguoi đó . Thành ra, khogn cần phỏng vấn, họ chỉ cần kêu nguoi ta viết 3 trang roi tu đó biet duoc nguoi đó tính tình và tieu sử ra sao . Và quyet dịnh có nhận nguoi dó vo luc luong bảo vệ tong thống Nga .
    Môn học đang bi thất truyen vì chính phủ Nga khong muốn môn học này quảng bá rộng rai . Họ sợ nguoi dân nếu biết , có the se biet duoc nhieu dieu thầm kín về các lãnh tụ , và tu đó se mất đi niềm tin .
    Anh hông biết môn đó (nên em Linh Khue đừng lo hén)
    Với lại, nhiều khi phải đọc nét viết chữ tay thì mới biet duoc tính tình . Giá đuoc doc bài viết tay cúa em Linh Khue (thay vì email) thì hay quá xá (anh đuoc voi đòi tiên). Anh biết là mấy cô bên VN (cả mấy chàng cũng vậy), chữ viết đẹp lắm .
    Thôi thì anh đợi đọc email truoc đi hén . Chà, chưa đọc đã đóan là gay cấn tình khúc của một nguoi lãng mạn rồi đó nha ...
    Vậy khi nào anh nhận đuoc email thì anh sẽ viết lên đây là nhận đuoc hén . (giờ thì chưa thay gì trong mailbox hết đó )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này