1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit, nhắn tin, tâm sự Làm Dẹp

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật mà buồn thế hic hic . Sau một hồi lòng vòng phố xá tự nhiên ước gì có nhiều thật nhiều tiền để buôn bán hihihi . Bi giờ buôn thúng bán bưng cũng cần có vốn , chán thiệt .
    Tiền , tiền , tiền ...
    Sắp hết ngày chủ nhật roài , ngủ thôi
    Cả nhà ngủ ngon
  2. bemo

    bemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    2.782
    Đã được thích:
    0
    Đã cố tỏ ra là người có chính kiến , đã cố tỏ ra là người lạnh lùng , đã cố tỏ ra rằng không bị sự ngọt ngào ấy cám dỗ nhưng vẫn bị chi phối mới đau ngoan như con mèo
  3. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới vui vẻ bà kon . Hôm nay vui quá la lá la
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hình như chữ viết của anh cũng vậy đó, Thuỵ Anh . Vậy là chắc 2 anh em mình chũ cùng 1 style rồi .
    Anh bị bên VN nói là : "Sao chữ anh bự vậy ? Tốn giấy quá !" hehehe
    Ah, khi anh về VN , anh nhìn chữ viết của mấy viet kiều Mỹ khác ở trong khách sạn , và đoán đuoc ngay là nguoi đó sang Mỹ khoảng bao lâu . Nếu sang Mỹ từ thủa nhỏ (ie. học từ lop 1 hay lop 2) , chữ viết sẽ khác với nhung nguoi sang Mỹ học từ lớp 6 hay lớp 7 trở lên . Tại sao vậy nhỉ ? Vì là, cách tập viết các chữ a, b, c... bên Mỹ này khác với bên VN đó các em .
    Chữ viết của ba má anh và các chú các bác cùng thế hệ, anh cung thấy mang máng có nét giống nhau . Ấy là vì họ cùng tập viết cùng thời đại . Chữ viết của nguoi Bắc cung khác với nguoi miền Nam, thời đại ba má anh nữa đó nha ....
    Em Thụy Anh bữa nào scan hình chữ viết tay đăng lên đây đi ...
    Anh cũng tò mò muốn biết chữ viết tay bên VN của các em nhìn ra sao lắm ...
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh nhận được truyện ngắn của em Linh Khuê qua email rồi .
    Truyện tình cảm viết trong bối cảnh kháng chiến của quân đội miền Bắc , có lẽ thời điểm ... truoc khi anh sinh ra ! Anh chưa sinh ra đuoc thì chắc Linh Khuê cũng .. còn đang ở 1 kiep khac rồi hén .
    Truyện viết buồn quá . Kết quả ai cũng chết hay tan thuong cả . Hay lắm đó em .
    Tuy nhiên, chắc em chưa đọc lại , viết xong và gui cho anh liền nên truyện có nhiều lỗi văn phạm (tại anh đọc lên nghe nó hơi kỳ kỳ nên đóan thôi nha ) , chắc vậy . Và có nhiều tình tiết không đuoc logic cho lắm . Đọc lên là biết ngay, truyện ... hông mấy thật .
    Thí dụ nhé, một ông bác sĩ trên 40t mà em viết là một bác sĩ trẻ tuổi tài năng ? Thuong thì bac si trẻ khi viết về tuổi 26 dến 35 thôi em à .
    Hay là , bịnh nhân "khó mà khó ngủ" nên cần thêm 2 viên thuốc an thần thuoc ngủ chi đó ??? Khó mà khó ngủ tuc là dễ ngủ rồi mà em ?
    Lại có đoạn, cô gái tên Nguyệt bị tắt kinh hơn 2 tháng (tuc là có bầu ?), nhưng sau đó thì cô ta bảo là chỉ giao cuổn nhật ký cho nguoi yêu khi cô ta .. "hoàn toàn thuộc về anh" ! Vậy là sao vậy Linh Khuê ?
    Cám ơn em đã gửi truyện cho anh đọc nhé . Truyện viết đầu tay mà hay như là truyện trong sách vậy ! Giỏi quá nha ...
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước có cuộc thi Thiên hạ đệ nhất mỹ tự trên báo Mực tím hồi cấp 3 bọn xúi giục gửi chữ của em đi tham gia.
    Nhưng em thua cuộc vì sao anh biết không? Mặc dù chữ viết của em đẹp đánh giá cao nhưng không thuần Việt
    Chữ r con em viết y nguyên r ( lẽ ra phải viết khác)
    Chữ s con em viết y nguyên s ( lẽ ra phải viết khác)
    Chữ e con em viết theo kiểu Tiếng Anh
    Nhưng bao năm qua em không sửa được, đúng là trăm hay không bằng tay quen ...lỡ rồi ...
    Các cụ ta có câu Biết mặt mà không biết lòng thế là làm sao biết chữ mà đánh giá được con người anh nhỉ.
    Tất cả mọi việc chỉ là tương đối.
    Chữ đẹp chẳng qua vì cân đối. Nếu ngày nhỏ anh học kỹ viết đẹp
    Ví dụ : đuôi bằng 2 ô gạch dưới.
    Móc bằng hai ô gạch trên
    Viết một chữ đơn bằng đúng ô vuông nho nhỏ đó.
    Trẻ con tập viết phải cho nó tập bằng vở ô ly có đường kẻ ngang chữ hoặc ô ly theo dạng chơi cờ ca rô sau này quen chữ mới đẹp
    Còn hoa lá cành còn phụ thuộc vào sự mềm mại di chuyển của đôi bàn tay từng người.
    Những ngón tay ai cứmg, to khó viết lắm đó.
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0

    Truyện tình cảm viết trong bối cảnh kháng chiến của quân đội miền Bắc , có lẽ thời điểm ... truoc khi anh sinh ra ! Anh chưa sinh ra đuoc thì chắc Linh Khuê cũng .. còn đang ở 1 kiep khac rồi hén .
    Truyện viết buồn quá . Kết quả ai cũng chết hay tan thuong cả . Hay lắm đó em .
    Em sẽ thử nghiệm nhiều nếu có cảm xúc chân thành.
    Đúng là giai đoạn đó em chưa sinh ra,nên em phải tìm khá nhiều tư liệu để đọc.
    Viết truyện em đã nói là một sự học hỏi và nghiên cứu mà.
    Sau khi viết xong truyện ngắn này cái em nhận lại được là kiến thức,
    Em tìm hiểu sâu hơn về chiến tranh về các căn cứ địa về những ảnh hưỏng của chất hoá học đến cơ thể con người

    Kết quả ai cũng chết hay tan thuong cả
    Tất cả mọi sinh linh đều trở về đất mẹ cũng như tất cả các con sông đều chảy về biển lớn...
    Ngay từ lúc vào phần chính em nhớ mình đã viết báo trước rồi mà
    Hay là , bịnh nhân "khó mà khó ngủ" nên cần thêm 2 viên thuốc an thần thuoc ngủ chi đó ??? Khó mà khó ngủ tuc là dễ ngủ rồi mà em ?
    Câu này là câu đánh sai lỗi từ.
    Câu đúng của nó là đêm nay chắc ông khó ngủ.

    Lại có đoạn, cô gái tên Nguyệt bị tắt kinh hơn 2 tháng (tuc là có bầu ?), nhưng sau đó thì cô ta bảo là chỉ giao cuổn nhật ký cho nguoi yêu khi cô ta .. "hoàn toàn thuộc về anh" ! Vậy là sao vậy Linh Khuê ?
    Hihi cô ấy không có bầu, cuộc sống quá khổ cực cơ thể người con gái thay đổi, không lúc nào cũng dúng nguyệt san được.Đó là điều em muốn nói đến số phận của các nữ thanh niên xung phong giai đoạn đó.
    Anh toàn nghĩ lung tung àh.
    Cám ơn em đã gửi truyện cho anh đọc nhé .Truyện viết đầu tay mà hay như là truyện trong sách vậy ! Giỏi quá nha ...
    Câu em viết em ưng ý nhất
    Qua ánh sáng nơi mặt nước em cảm nhận một hình ảnh khác đẹp hơn khi ta không chỉ nhìn bằng mắt thật.
    Đúng là khi nghĩ về những con người ngày đó có nguời như hình ảnh khối đá tựa mũi gai nhọn hiên ngang hứng chịu sự khắc nghiệt của thời tiết như tinh thầnh của Thành -Sóc- Nguyệt.
    Có người già như phiến đá rêu phong phủ kín như Đại đội trưởng Dũng nhiều kinh nghiệm.
    Có người tinh thần như khối đã nhẵn bóng mài mòn cùng thời gian không chịu được sự khắc nghiệt đào ngũ như Hoàng.

    Không nhìn bằng mắt thật ...hãy nhìn bằng trái tim sẽ thấy họ còn đẹp hơn nhiều .
    Cám ơn anh đã quá khen , em còn phải học hỏi nhiều lắm.
    Truyện của em có được đăng hay không mới chứng tỏ em có khả năng em có viết được hay không.
    Hiện giờ em vừa gửi đi chưa biết kết quả ra sao.
    Cũng đúng là nơi toà soạn truyện ngắn đầu tiên của em ở đó.
    Nếu anh đọc truyện ngắn đầu tiên đó chắc anh không thể tin em viết khi 20-21 tuổi nghĩa là năm 1999.
    Cũng cùng một đề tài luôn
    Đây mới là truyện ngắn thứ hai của em thôi.
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngày em có nói chuyện pm qua lại với anh Songtuong ....Em gửi đi rồi , hết cơ hội sửa chữa, em sẽ gửi cho anh Songtuong nhặt sạn tìm lỗi sửa cho em, để lần sau viết tốt hơn. Anh Songtuong viết cũng giỏi lắm đó

    Nơi nỗi đau không bao giờ chấm dứt , tương đương với tên truyện ngắn em viết .Hình ảnh ẩn dụ mà tên truyện ngắn đưa ra nghĩa đen của nó là như thế. Anh đừng trách em viết sao buồn quá cuộc đời thực có những người lính còn buồn hơn rất nhiều
    Em dã nói em mong mỗi truyện ngắn em viết ra như một lời tri âm em gửi đến những mảnh đời những số phận khác nhau trong xã hội .
    Đó là cách viết của em
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Tien%2DChien/2007/04/05F629C5/
    Biệt ly
    Sáng tác: Dzoãn Mẫn
    Biệt ly nhớ nhung từ đây
    Chiếc lá rơi theo heo may
    Người về có hay
    Biệt ly sóng trên giòng sông
    Ôi còi tàu như xé đôi lòng
    Và mây trôi nước trôi
    Ngày tháng trôi cùng lướt trôi
    Mấy phút bên nhau rồi thôi
    Đến nay bóng em mờ khuất
    Người về u buồn khắp trời
    Người ra đi với ngàn nhớ nhung
    Mấy phút bên em rồi thôi
    Dáng em sống trong hồn tôi
    Xa cách ta còn tìm thấy đâu ngày vui
    Biệt ly ước bao đường tơ
    Réo rắt trong muôn hương mơ
    Thành sầu tiễn đưa
    Biệt ly ước mong hoàng hôn
    Êm đềm về ru ấm tâm hồn
    Người yêu đương cách xa
    Đành sống vui cùng gió sương.
    Chẳng hiểu thế nào lúc viết lại nhớ về bài hát Biệt ly này
    dù biết đây là nhạc phẩm nổi tiếng của Doãn Mẫn bị cấm trong một thời gian dài
    Có lẽ đây là cái thiếu logic nhất
    Nhưng không hiểu sao không thấy bài hát nào hợp hơn
  10. sevenseven

    sevenseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ở một vùng ngoại thành nào đó, trong một ngôi làng nào đó, có một ngôi nhà nhỏ xinh cũng như bao nhiêu ngôi nhà khác. Chủ nhân của ngôi nhà là một đôi vợ chồng trẻ. Người vợ đang có mang, sắp đến ngày sinh em bé. Nhưng thật không may, đứa bé sinh ra đã bị gù. Nó lớn lên với cái gù trên lưng, với nỗi mặc cảm trong tâm trí. Khi trở thành thanh niên, nó vẫn là một người đàn ông gù. Nó tự xa lánh mọi người vì thân thể quái dị của mình và chăm chú học, đọc tất cả những quyển sách tìm thấy được. Một ngày kia, đôi vợ chồng nọ quyết định đi thăm người bạn thân bao năm không gặp lại. Họ dẫn anh gù theo lên thị trấn.
    Nhà của người bạn thật mến khách và thân thiện. Họ có một người con gái cũng trạc tuổi anh gù. Để diễn tả người con gái ấy chỉ có 2 chữ: Tuyệt vời. Anh gù của chúng ta đã bị tiếng sét giáng xuống ngay lần gặp mặt đầu tiên. Anh rất hiểu thân phận mình nên không dám ngỏ lời. Nhưng vào ngày cuối cùng, anh gù biết đây là cơ hội cuối cùng để bày tỏ tình cảm của mình. Thế là, anh trèo lên ban công phòng cô gái một cách chật vật. Anh gõ cửa, cô gái ra mở. Vừa nhìn thấy anh, cô gái đã cụp mắt xuống.
    Anh gù nhỏ nhẹ nói:
    - Em biết không? Tôi là người rất hạnh phúc. Trước khi tôi chào đời, Thượng đế gọi tôi lại và bảo: con sinh ra sẽ là một chàng trai hoàn hảo, đẹp trai, thông minh, nhưng bù lại, con sẽ lấy một người vợ gù...
    Anh gù nhìn cô gái, hỏi:
    - Em biết anh trả lời thế nào không? - Không chờ cô gái đáp lại, anh nói luôn - Anh bèn xin Thượng đế cứ để anh là một thằng gù, để vợ anh sẽ là một người phụ nữ tuyệt vời.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này