1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit, nhắn tin, tâm sự Làm Dẹp

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    1.
    Chưa nói đến vấn đề hôn nhân, ngay từ khi yêu thiết nghĩ người đàn ông phải có trách nhiệm với những gì mình nói và làm. Có thể do suy nghĩ "khác người", có thể do cầu toàn nhưng ST lấy làm lạ khi nhiều gã thay người tình như thay áo, ngủ được với người ta là "quất ngựa truy phong", lòng hí hửng coi đó là chiến tích...
    Ở phương Tây, quan niệm về *** rất thoáng, ngành công nghiệp *** cũng phát triển nhưng luật pháp lại chặt chẽ. Ý thức người dân trong một nước Pháp quyền là... sợ luật, luật pháp lại thiên về bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ nên cũng hạn chế bớt những hệ lụy...
    Ở VN tuy chưa phải là một nước thực sự pháp quyền nhưng có những quy phạm xã hội... tuy quan niệm về *** ngày nay đã thoáng hơn nhưng cái nhìn về *** và với người phụ nữ vẫn khắt khe nên trong hầu hết các trường hợp, phụ nữ luôn là người thiệt thòi hơn...
    Thế nên K mới than thở: người phụ nữ đã ly dị thường bị miệng tiếng người đời hơn người đàn bà từng ngủ với cả chục đàn ông nhưng (đang) có 01 chồng...
    ST từng đọc tâm sự của một người đàn bà trẻ đa tình và "ngủ nhiều" ... Cô ta sống hết mình với tình yêu, sống "bản năng" nên nói chung tuy có cắn rứt nhưng vẫn không hoàn toàn thực tâm...
    Thế còn những anh họ Sở, những người thích "ngủ nhiều" thì sao nhỉ? Không hiểu có lúc nào họ áy náy về những gì đã gây ra và ngừng lại những gì có thể gây ra cho những người phụ nữ? Hay do ST chưa đọc được Topic nào như thế?
    2. Qua những gì Linhkhue viết thấy Khue cũng có vẻ là người Lý tưởng hóa? Điều này có mâu thuẫn gì không trong việc lựa chọn phu quân? Liệu có phải do Lý tưởng hóa mà dẫn đến chữ... EX1, EX2 gì đó?

  2. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Không biết "thuật bút pháp" có phải là môn "bút tích học"? Cuốn Bút tích học của Huỳnh Minh, nghiên cứu tính người qua nét chữ chẳng rõ đọc có được không? Nhưng mà qua email thì chỉ nghiên cứu văn phong để đoán người thôi, sao anh Thuyền không bảo Khue gửi fax nhỉ?
  3. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Sự mâu thuẫn này được Triết học và Tâm lý học quan tâm lắm đó... Con tằm rút ruột nhả tơ, để cho Đời cái đẹp, mà Đời thì không chỉ có 1 người phải không linhkhue? Viết về chiến tranh thì gửi cho VNQĐ là hợp nhất.
    Khuê viết truyện gửi báo là để truyện, để một thông điệp, một tấm lòng đến được với mọi người, sao lại không muốn cho nhiều người đọc? Viết văn tuy chỉ là thử sức nhưng cũng nên có giọng văn riêng, cần tự tin để xây dựng và khẳng định phong cách của mình, sao chưa chi đã sợ bị tác động bởi góp ý, nhận xét của người này người khác? Nếu thế thì gửi báo trước rồi gửi bạn sau cũng được mà. Truyện đến được với độc giả, mỗi người có một cách tiếp nhận, đánh giá riêng; biết các quan điểm khác nhau cũng là một cách thăm dò dư luận, đâu dễ để dao động hay bị tác động, phải không Linhkhue?
    Thanks Khue... sẽ hồi âm sau nhé.
  4. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bệnh cảm này nguy hiểm lắm... không chỉ chữa bằng cháo hành, mà còn phải có môi trường điều trị trong lành, giống như an dưỡng ấy. Lại phải chọn thời gian, vì theo Đông y có những giờ khắc huyệt đạo đóng mở, phối hợp âm dương...
    Cuối cùng ST đề xuất một toa thuốc giải cảm bằng thuốc Nam như sau:
    - Đối tượng: Nếu bệnh nhân là Nữ thì bác sĩ phải là Nam, và ngược lại (để cân bằng Âm Dương).
    - Thuốc trị: Cháo hành (rất đơn giản).
    - Thời gian: Đêm trăng sáng.
    - Địa điểm: Vườn chuối gần sông.
    Thấy bác sĩ Cao bảo thuốc này cực kỳ hiệu nghiệm! Trâm Anh thử xem (nhớ giới thiệu thuốc cho cả anh Thuyền nhé), có công hiệu thì về kể cho ST chia vui. Cứu người như cứu hỏa, ST chỉ giúp em gái Trâm Anh, không cần khách sáo cảm ơn đấu nhé!
  5. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Hihihi , cứ theo lời anh Sông Tương thì bác Nam Cao cũng phải gật gù . Cơ mà bây giờ thì kiếm đâu ra bụi chuối với cả bờ sông hả anh ? Bây giờ có sông thì không chuối mà có chuối thì không sông ( anh thừa biết là ít ai trồng chuối gần bờ ao , sông , suối mà ) .

    Còn một điều nữa , bác sĩ nam bây giờ cũng hiếm đó anh . May mắn gặp một bác sĩ mà bảo " Bác sĩ ơi em bị cảm " thì thể nào cũng nhướng mắt bảo " Cảm àh , ra tiệm thuốc tây mà mua thuốc , nhá " Lúc ấy thì em cũng đành ngậm ngùi thôi anh ạ .
    Đấy là còn chưa kể trường hợp gặp bác sĩ chảnh nữa cơ . Lại chẳng thèm nhìn con bé em lấy nửa con mắt ấy chứ . Mà số em có may mắn lắm đi chăng nữa , có gặp được bác sĩ tận tâm giúp đỡ thì biết đâu bác sĩ ấy lại chẳng làm cho em bệnh nặng thêm hay sao ?
    Vậy nên anh trai Sông Tương có giúp em gái thì phải mau mau nghĩ cách khác thôi huhuhu .
    Hìhì , dù sao thì cũng đa tạ tấm lòng vàng của anh đã cho em cái đơn thuốc . Mời anh uống bia và tặng hoa anh này
  6. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0

    Sầu muốn bán, ai mua mà bán
    Tình muốn mua,ai bán mà mua
    Cô đơn thì đã có thừa
    Chỉ riêng hạnh phúc là chưa một lần...
    Mấy bữa nay trời dễ chịu một cách kì cục, ko nắng, cũng chẳng mưa mà hiu hiu gió. Sự thật là vẫn chưa quen với kiểu thời tiết đáng yêu thế này, nó khiến con người ta lười biếng hết sức, chỉ muốn vùi trong chăn cả ngày để nhìn thời gian trôi hờ hững qua khe cửa và tự gặm nhấm dần nỗi cô đơn của chính mình...

    Được xrmt_h sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 10/10/2007
  7. sevenseven

    sevenseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    1.
    Chưa nói đến vấn đề hôn nhân, ngay từ khi yêu thiết nghĩ người đàn ông phải có trách nhiệm với những gì mình nói và làm. Có thể do suy nghĩ "khác người", có thể do cầu toàn nhưng ST lấy làm lạ khi nhiều gã thay người tình như thay áo, ngủ được với người ta là "quất ngựa truy phong", lòng hí hửng coi đó là chiến tích...
    Ở phương Tây, quan niệm về *** rất thoáng, ngành công nghiệp *** cũng phát triển nhưng luật pháp lại chặt chẽ. Ý thức người dân trong một nước Pháp quyền là... sợ luật, luật pháp lại thiên về bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ nên cũng hạn chế bớt những hệ lụy...
    Ở VN tuy chưa phải là một nước thực sự pháp quyền nhưng có những quy phạm xã hội... tuy quan niệm về *** ngày nay đã thoáng hơn nhưng cái nhìn về *** và với người phụ nữ vẫn khắt khe nên trong hầu hết các trường hợp, phụ nữ luôn là người thiệt thòi hơn...
    Thế nên K mới than thở: người phụ nữ đã ly dị thường bị miệng tiếng người đời hơn người đàn bà từng ngủ với cả chục đàn ông nhưng (đang) có 01 chồng...
    ST từng đọc tâm sự của một người đàn bà trẻ đa tình và "ngủ nhiều" ... Cô ta sống hết mình với tình yêu, sống "bản năng" nên nói chung tuy có cắn rứt nhưng vẫn không hoàn toàn thực tâm...
    Thế còn những anh họ Sở, những người thích "ngủ nhiều" thì sao nhỉ? Không hiểu có lúc nào họ áy náy về những gì đã gây ra và ngừng lại những gì có thể gây ra cho những người phụ nữ? Hay do ST chưa đọc được Topic nào như thế?
    2. Qua những gì Linhkhue viết thấy Khue cũng có vẻ là người Lý tưởng hóa? Điều này có mâu thuẫn gì không trong việc lựa chọn phu quân? Liệu có phải do Lý tưởng hóa mà dẫn đến chữ... EX1, EX2 gì đó?

    [/quote]
    Em không đồng ý với nhận định này, em thấy thời nay người ta đâu còn cái nhìn quá khắt khe với việc ly hôn, chỉ có định kiến về việc phụ nữ ngoại tình là chẳng bao giờ thay đổi thôi.
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Em không đồng ý với nhận định này, em thấy thời nay người ta đâu còn cái nhìn quá khắt khe với việc ly hôn, chỉ có định kiến về việc phụ nữ ngoại tình là chẳng bao giờ thay đổi thôi.

    Không có gì là tuyệt đối ,nên nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác nhau.
    Người đàn bà ngoại tình như tên truyện ngắn đoạt giải Noben.( ông ấy viết về một người đàn bà ngoại tình,nhưng lại là không ngoại tình,một người đàn bà đi bên chồng nhưng luôn muốn thu hút sự chú ý từ người đàn ông khác...Hihi)
    Một truyện khác mình rất thích
    Kẻ giết người được báo trước.
    Kể về một người đàn ông anh ta nghe nói vợ anh ta ngoại tình và cuối cùng diễn biến tâm lý của mình anh ta giết vợ.Nhưng sự thực vợ anh ta không ngoại tình.
    Nếu nói về chuẩn mực của sự đạo đức theo cái Lý vẫn phải nói đến cái tình ,cái tình trong đạo đức của sự ngoại tình có chấp nhận được không tuỳ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người và sự từng trải của họ.
    Bạn đã xem phim Bệnh Nhân Người Anh?
    Bạn đã đọc hoặc xem Những cây cầu ở quận Madison.

    Chúng ta là hai người nằm bên trong một thực thể khác do chúng ta tạo ra và tên nó là "chúng mình", một sự sống với tư cách là một hợp chất của hai chúng ta. Chúng ta yêu nhau, yêu say đắm, yêu đến tận cùng như con người có thể yêu nhau ...
    Hãy đi với anh Francesca... Điều này không gây ra nhiều vấn đề lắm đâu. Chúng ta sẽ yêu nhau trên cát sa mạc, chúng ta sẽ uống brandy trên những mái hiên nhà ở Mombasa để ngắm nhìn những con diều vùng sa mạc ả Rập lướt cánh trong ngọn gió đầu tiên của buổi ban mai. Anh sẽ chỉ cho em xem chỗ trú ngụ của sư tử, ta sẽ đến một thành phố kiểu Pháp xưa cũ nằm trong vịnh Bengal với một quán ăn tuyệt vời đặt trên nóc nhà, những đoàn tàu hoả dẫn đến những con đường khuất nẻo trên núi cũng như những quán ăn nhỏ vùng Pyresnees. Còn nữa, ở phía Nam ấn Độ có một hòn đảo nằm giữa một cái hồ mênh mông, nơi đó người ta dành để nuôi cọp... Còn nếu em không muốn đi du lịch, anh sẽ mở một cửa tiệm đâu đó và anh sẽ trở thành thợ chụp ảnh địa phương, anh sẽ chụp chân dung hay bất cứ cái gì để chúng ta sống.
    Tình yêu sự ngoại tình trong bốn ngày thôi nhưng nó đã hoá tro đến hết kiếp khi tro tàn của họ quyện vào nhau rắc trên cây cầu quận Madison.

    Nói thế này thì với một người phụ nữ có thể nhìn nhận như Linhkhue nguy hiểm với đàn ông nhỉ
  9. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần em ra HP 3 ngày . Ngày cuối nếu được sẽ lên HN để biết bến HQ với cả cảng Nhật Bản . Thấy mí chị HN chụp hình đẹp quá nên mê hehhe . Chị nào chỉ đường giúp em với . Em cảm ơn
  10. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này