1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit, nhắn tin, tâm sự Làm Dẹp

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Hơ , linhkhue nhiều nick nhỉ ? Một thân mà lắm đầu quá cơ . Đang leo cột thì phải đợi tụt xuống gốc , đợi mãn hạn tù mới khóa vĩnh viễn tiếp đựơc cơ chị ạ .
    [/quote]
    Linhkhue không chỉ một thân lắm đầu mà còn nhiều mặt nữa, nói trở mặt là trở mặt ngay, hay thật đấy Nhờ gặp được bạn mình mới khôn ra đấy, cám ơn nhé Dù sao mình cũng khuyên bạn nên dừng lại đi, ngòi bút là để viết ra những điều tốt đẹp, không phải là công cụ để châm chích người khác. Tự do ngôn luận không có nghĩa là bạn có quyền xúc phạm đến người khác. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau chứ bạn.
    [/quote]
    Hihi tớ có nhiều mặt nên mới vạch được bộ mặt của ai đó , đó là tương kế tựu kế ..gậy ông đập lưng ông thôi mà .l
    Bạn lại là một cái đầu sinh ra từ thân nào đó đúng không, tớ biết trước rồi mà ..tớ có nhiều mặt mà vẫn biết tớ là Linhkhue phải chẳng tớ đọc kịch tồi ???
    Nhưng cũng chẳng hiểu bạn là ai dù rẳng tớ biết bạn được sinh ra từ một cái thân nào đó nhỉ
    Àh mà ngày trước Thuỵ Anh àh ....em có hỏi chị không biết chị Lathu là ai
    Chị chỉ biết là
    Lathu và Songtuong yêu nhau lâu rồi ....nhưng họ giả như không biết gì về nhau đó em .Họ vào đây chơi không hiểu vô tình hay cố ý .
    Phong cho hai người này danh hiệu diễn viên nữ và diễn viên nam xuất sắc nhất .
    Đọc lại tất cả các bài ai đủ thông minh để nhận ra họ yêu nhau .
    Chị Lathu có thể lấy pass của anh Songtuong đi viết bài ...đó là sự thật chắc tramanh cũng vài lần nhận ra đúng không đúng không ???
    Em yên tâm không làm mai anh Thuyen của em cho ai khác được đâu nha
    Mà chị thì cũng không thích gì anh Thuyen của em chắc em biết chị đã từng nói với em trong lần gặp mặt rồi đó ...đúng không
    Cả nhà đợi tin mừng nha ...cả làng cả xã biết là yêu nhau rồi đó ...nên đừng có bỏ nhau nha
  2. bemo

    bemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    2.782
    Đã được thích:
    0
    20/10 buồn quá nhỉ !
  3. bemo

    bemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    2.782
    Đã được thích:
    0
    mất hết tất cả rồi ... chả còn ai cả ...... hồi trước không biết trân trọng , bây giờ mới thấy nuối tiếc ..... chả còn ai ...... chả còn ai cả
  4. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    21/10 .
    Hôm qua 20/10 . Hic , đi cả ngày từ sáng tới tối . 12h mới đi ngủ , vậy mà sáng nay lạch cạch dậy sớm , chẳng để làm gì .
    Lại bò lên đây . Hình như 1 ngày không lang thang đâu đây thì không chịu được hay sao ấy .
    Chẳng có ai nói chuyện ,chẳng có ai tâm sự . Sắp có người đi lấy chồng roài huhuhu , buồn quá
  5. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ gì đây? Nghĩ gì đây? Nghĩ gì đây?
    Muốn gì đây? Muốn gì đây? Muốn gì đây??? Muốn điên???
    Hôm nay trời đẹp kinh dị mà ko được đi chơi vì bị việc đè, nhiều việc quá thể mà ko muốn làm gì.
  6. sevenseven

    sevenseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc lẫn lộn, chẳng biết nên cười hay nên giận
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thread tâm sư, nhân chuyện tâm sự và nhưng chuyện xảy ra trên đay, anh viết vài dòng ....
    Thật ra trên mạng cũng như ở ngoài đời . Tránh nói xấu nguoi khác sau lưng . Vì như vậy sẽ mất đi phẩm cách của chính mình . Dù là nguoi đó có xấu thật , nhưng là chính mình xấu truioc . Huong hồ, chua chắc nguoi ta đã xấu như mình suy diễn .
    Thí dụ nhé .
    Khi cô K. đi nói xấu chàng S. với chàng T., cứ nghĩ là chàng T. sẽ thích mình hơn (vì thấy mình đuoc khen còn chàng S. bị chê) . Lầm rồi . Tùy nguoi đàn ông thôi . Nếu gặp chàng T. tôn thờ phong cách đàn ông rộng rãi cao thượng, chàng sẽ chẳng để ý đến chuyện nguoi làm chi . Thậm chí còn đánh giá, "biết đâu, em chẳng nói xấu anh với nguoi khac giong nhu em noi xau chàng S ?).
    Hay là, cô K. đi thọc mách với chàng T. chuyện chàng S. được nàng nào đó yêu đuong mà nàng đó không để mắt đến chàng T. . Chưa chắc chàng T. đã trúng ý cô ta mà ghen mà ghét để hùa theo nói xấu . Nếu là đàn ông phân minh, họ có thể dễ dàng đối chất với nhau và lòi ra la cô K. thôi . Nguoi ta yêu nhau thì nên chúc mừng họ chứ cớ sao mà phải ghen ghét . Dù có gì đi nữa, nếu không muốn nói ra là lý do rieng của họ . Bổn phận của cô K., nếu đuoc họ tin tuong như vậy thì càng hông nên mang ra public làm chi .
    Hy vong là cô K. hiểu đuoc ...
    Vấn đề ở đây là chuyện ngưòi ta, chuyên riêng của nguoi ta , đừng nên xía vô làm chi . Nhất là nhung gì gọi là privacy, nhung trust nguoi ta đặt vô cho mình, đừng quá trẻ con mà đánh mất tất cả .
    Lớn rồi, đâu còn chi mà trẻ mà nhỏ nữa đâu . Nên tôn trọng nguoi khác . Có vậy, sống ở đời mới cảM thấy thanh thản.
    Tiện đây . Trong 1 số truong hợp, mods khóa nguoi sau nick chứ hông phải khóa nick . Vì vậy , dù có đầu thai nick khác mà tự nhận là mình thì co thế vẫn bị khóa nhu thuong với mức độ tăng thêm nếu tiep tuc xuc pham nguoi khac . Chứ hông phảI cứ xoá nick là xoá đi cái lỗi xưa, tùy tiện làm lỗi lại nua nhé .
    Chúc cô K. mau truong thành hơn và suy nghĩ chính chắn .
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 22/10/2007
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay, tự nhiên Dallas trời trở lạnh .
    Mới hôm qua còn phải bật máy lạnh trong nhà, hôm nay đã phải bật máy sưởi . Khí hậu thay đổI đột ngột quá . Thảo nào cái xứ texas này cứ được referred là xứ sa mạc cát bụi biên cương .
    Buổi sáng, chạy xe đi lên sở họp . Trời cao và xanh . Nắng đẹp. Nhưng không khí thì lạnh co . Làm mình chợt nhớ đến Canada . Nhớ lại những năm tháng đi lên giảng đường đại học . Hình như, dallas mỗi năm lại có đuoc vài ngày mà khí hậu thật là giống mùa thu của Toronto vậy .
    Vừa chạy xe, vừa check tin nhắn điện thoại . Oh, chị kết nghĩa lại nhắn tin .
    Ui chu choa, cái chị này thật là phức tạp . Chị ly dị chồng đã mấy năm nay, có 1 đứa con trai rồi , nhưng trái tim hình như vẫn chưa chịu ngủ yên !
    Anh chồng chị , mấy năm truoc về VN thăm gia đình bên anh ta, rồi chả hiểu sao lại fall in love với một cô chỉ mới 18 . Dù là anh đã trên 40 . Thế là họ chia tay . Anh ta vui duyên mới . Còn chị đơn côi ôm con tiếp tục cuộc sống như ... 10 triệu nguoi đàn bà khác trên đất Mỹ này !
    Chị lại nhắn tin mình, hỏi ý kiến về một cuộc phieu lưu tình cảm mới của chị . Chuyện này đã làm chị khắc khoải cả tuan nay .
    Chuyện là thế này ....
    Những tuong tình đã chết trong tim chị . Ai dè, chị bảo mấy tháng truoc đi ăn đám cuoi nguoi bạn, vô tình ngồi chung bàn với 1 ông kia đã 50t . Ông ta cũng ly dị giống chị , và là một trong những nguoi viet multi-millionaire thành công nhất của cộng đồng VN tại Texas này . Chị e dè vì ông ta "tấn công" chị quá xá . Và hôm kia, ông đã ngỏ lời cầu hôn 1 cách dứt khoát với chị . Tối hậu thư, ông chỉ cho chị 1 tuần để trả lời .
    Ôi cái chị này, đi hỏi ý kiến mình thì cũng như không . Mình thì làm sao biết về đàn ông đuoc . Hỏi tâm lý phụ nữ thì mình còn biết chứ bọn đàn ông cùng phái với mình, mình biết họ làm chi trong lanh vực tình cảm !?
    Ok . Thôi để tấp xe park đỡ bên lề trả lời tin nhắn của chị mới đuoc . Để đèn hazard nháy nháy kẻo có tên nào đó lại "kiss" đuôi xe mình thì lại phiền phuc . Park xe nhắn tin lại cho chị .
    - "Say yes to him, chị ơi . Don''''t think 2 much"
    Thế thôi .
    Cũng hay nhỉ . Đàn ông tính là phảI dứt khoát . Trong khi đó, đàn bà thì lại hay ... chần chừ đắn đo . Cũng giống như đi shopping vậy .
    ...................
    ................................
    ps. chả biết chị ấy sẽ nhắn những tin giật gân chi nữa đây ! Nhớ hồi chị ta ly dị, giải thích cho chị hiểu là cuộc khủng hoảng giữa đời (midlife crisis) của anh chồng chị, chị bảo : "Sao H. biết nhiều quá vậy em ?"
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 23/10/2007
  9. bapchienbo

    bapchienbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2007
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    ôi, thỉnh thoảng vẫn vào topic mà mọi chuyện diễn biến nhanh quá Tất cả chỉ là qua mạgn, mà nhiều vấn đề k thể ngờ đc Mình ghét mọi sự bon chen, mọi sự cãi vã, mọi sự hiểu lầm... nhung~ phức tạp và rối rắm mà mình k muốn tìm hiểu
  10. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi ... chuyện lấy vợ lấy chồng của người ta mà Thuyền biểu giống như đi shopping à
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này