1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit, nhắn tin, tâm sự Làm Dẹp

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. bemo

    bemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    2.782
    Đã được thích:
    0
    Hải phòng có hoa hậu Hà xyz và Hoa Hậu Linh sweet heart yêu 2 người ý lắm
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Ba má anh quê quán hông có liên quan đến hải phòng .
    Nghe ba má nói, ông bà là dân hànoi chính gốc . Tuc là mấy chục đời truoc đều ở khu phố cổ đó nha .. Là dân thành Thăng Long hồi xa xưa đó ... Họ bảo là, giọng nguoi dân thành Thăng Long hồi đó rất là nhẹ , không có nặng như bây giờ .
    Có trời mà biết đuoc hén ...
    Hồi anh sang bên New Zealand . Gap bác kia nguoi Hải Phòng, nhưng bác rời VN từ hồi 1970 lận . Bác bảo là, nguoi Hải Phòng chính ra giỏi làm ăn buôn bán hơn nguoi Hanoi . Vì nguoi Hải Phòng đa số gốc gác từ họ Trịnh di cư từ bên Trung Quốc sang mấy trăm năm truoc . Họ Trịnh giỏi buon bán bên đó , chuyen làm thuong mại, buon hàng hải .
    Anh chỉ lập lại lời thôi nha . Chứ hông biết có đúng hông . Chac là 1 trong mấy cái myth . Tụi em ở ben VN thì chac biết nhiều hơn về chuyen goc gác lich sử rồi ....
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0

    (xóa hình vì liên quan tin tuc cá nhân ...)
    Hihi quảng cáo ngôi nhà tranh vách đất này , đây là nhà của sư huynh Thuyenxaxu .
    Vì Huynh mở khoá cho muội nên muội up hình nhà Huynh lên quảng cáo luôn nhé , muội đã hứa rồi đó .
    Nhớ ngày trước muội đã nói trong một bài thơ ở đây .
    http://www9.ttvnol.com/forum/lamdep/946255/trang-20.ttvn
    Sắp sinh nhật Huynh rồi , mai mốt thêm tuổi mới hy vọng huynh sẽ có chủ nhân ngôi nhà này .Còn chị Lathu ...muội botay.com nhé
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 30/10/2007
  4. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Hm hôm nay là ngày xui xẻo bị quấy rối bởi mấy gã biến thái Thực sự sợ gặp loại người này vô cùng .Nhớ có lần em bị té xe vì có gã kia muốn đụng vào người
    Nếu qua chat có gặp mấy bạn nữ cứ nói là
    ''haiz, tội nghiệp wá, có ve? bạn thiếu thốn lắm nên mới fa?i nói ra như vậy cho gia?i to?a bớt'' , "thôi đc cứ nói đi, mi?nh đi la?m chuyện khác đây"
    Còn nếu biết số phone quăng lên yahoo số phone nó nhờ mấy người quen phá lại giùm .Coi sao hihi
    Chắc gặp trường hợp này rồi nên có kinh nghiệm đối phó với trường hợp này, nói chung dạng người đó ghê tởm quá
  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Nói về văn hoá chửi của người HN, nếu nói đó là văn hoá của người HN thì ko đúng đâu nhé. Nếu để ý, các bạn sẽ biết rằng những người đó hầu hết là dân ngụ cư, vào HN buôn bán lâu ngày rồi định cư ở lại đây.
    Mình biết một số người gốc HN thật, họ ứng xử cực kỳ tuyệt vời. Thật sự những gia đình đó rất gia giáo và thậm chí là hơi khắt khe nữa trong cách giáo dục con cái.
    Nhưng nói gì thì nói, mình cảm thấy xấu hổ vì đúng là người Bắc mình chửi kinh khủng nhất. Ngày mình ở SG, khi họ hỏi sao người bắc các chị chửi nhiều thế, mình im tịt không biết biện minh như thế nào. Có thể nói điều khiến mình ghét sống ở HN nhất là hình như bây giờ những từ như **.. đã trở nên quá phổ biến, như người Mỹ đệm từ ****ing vậy.
    Nghe muốn đau cả đầu và mệt mỏi, và cả xấu hổ nữa..
  6. sevenseven

    sevenseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Có phải bạn nhận được các tin nhắn quấy rối không? Mỗi lần nhận được các tin nhắn kiểu đó mình delete ngay, thật sự là mình cũng không biết phải làm thế nào nữa chẳng lẽ bây giờ nhắn tin lại mắng nó , với lại mình nghĩ nếu mình nhắn tin lại thì đúng ý đồ của những kẻ vô văn hóa đó rồi, cứ lờ đi vậy chứ sao giờ
  7. sevenseven

    sevenseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghĩ là ở đâu cũng có loại người này loại người khác, ở SG cũng vậy mà bạn. Ở trong xóm mình có một bà kia rất dữ, bà ấy chửi chồng con như cơm bữa, mỗi lần bà ấy chửi là cả xóm đều phải nghe chung, buồn cười là bà ấy chửi con mình mà chửi DM, chẳng biết bà ấy đang chửi ai nữa. Có điều mình thấy hình như người Bắc hơi nóng tính thì phải.
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Ai mà bị tớ chửi cho 3 năm sau mới biết .
    Nhưng lôi mấy Bác có nick như anh Songtuong hay mấy Bác thích chơi chữ Hán Nôm vào hay mấy Bác thích Thư pháp thì các Bác chỉ chấm chấm phẩy phẩy cho một nét là chết rồi thì có mà nửa đời sau cũng không bếit là mình bị chửi .
    Cái văn hoá chửi của người Bắc nó sâu xa lắm, cũng như cái cách mà người ta làm hài kịch cũng sâu sắc hơn những vở diễn trong Nam.
    Thế nên có lẽ nguời Bắc thực sự kín tiếng hơn người Nam , còn khi nói ông ổng là phải nghĩ có ẩn ý gì bên trong ...nhớ thế đã cũng còn tuỳ từng tính người .
    Để biết cách chửi người khác mà người ta ức mà không chửi lại được đâu phải dễ
  9. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu sao biết cả nick yahoo của em lẫn số phone nữa chứ Còn vào vào Blog của em nói hình em thế này thế nọ có bao nhiêu cái nó phá hết phải xoá hết những từ khó nghe đó mà vẫn bực Gặp phải mấy gã như vậy thật là khó chịu Nhất là lúcchat sao ghê tởm gửi tin nhắn qua điện thoại muốn ném luôn cái phone kia luôn hic hic
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0

    Ko hiểu sao biết cả nick yahoo của em lẫn số phone nữa chứ Còn vào vào Blog của em nói hình em thế này thế nọ có bao nhiêu cái nó phá hết phải xoá hết những từ khó nghe đó mà vẫn bực Gặp phải mấy gã như vậy thật là khó chịu Nhất là lúcchat sao ghê tởm gửi tin nhắn qua điện thoại muốn ném luôn cái phone kia luôn hic hic

    Với YM bạn Ignore nó đi ..hay bạn tải chương trình xoá tên mình ra khỏi list của kẻ thù ...hihi trước khi xoá tên còn viết cho nó một vài lời vĩnh biệt .
    Này ...không có bạn vĩnh viễn mà cũng không có kẻ thù vĩnh viễn .
    Nhưng giờ tớ ghi tên bạn vào list danh sách những kẻ tử thù của tớ trên YM
    Nói đùa chơi cho vui .
    Tớ thì chỉ bị bọn nó hack nick thôi , bọn đểu giả nó gửi cho mình bomb thư 1000 cái xoá đau tay , I love you ...mới cả I need You ..rồi baby ...My suger ...
    Nói tóm lại kinh nghiệm đau thương này là cứ delete cái nick đi .
    Còn về DTDĐ ...tớ gặp phải trường hợp gọi đến im lặng không nói gì ?
    Hic thế mới đau . rồi cả máy điện thoại bàn nhà tớ cũng thế làm cho bố tớ mắng cho một trận đã thế cứ sau 22h đêm nữa chứ .
    Ai mà điên thế không biết
    Đổi số rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này