1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit, nhắn tin, tâm sự Làm Dẹp

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Bemo yêu lắm lắm ý
    Toàn tình cảm quý mến chân thành thế này mà sư Huynh của chị đa nghi Tào tháo cực kỳ luôn .
    Đây nhé chị copy lời của anh ấy nói nhé

    NET chỉ là nơi để ... "quen" thôi em à . Muốn "biết", không nên biết qua net .
    Khi gặp nhau, hoac khi nói chuyện với nhau (nghe duoc giọng nói của nhau chứ hông phải net nhé), ưa thích nhau vì một điểm gì đó mà chính cả 2 bên cung hông thể hiểu nổi . Đó mới gọi là .. spontaneous , là tự bộc phát vì có chemistry đó em . Tình yêu không thể lý giải bằng bộ óc đưọc . Nó chạy bằng cảm tính của trái tim . Nhiên liệu của nó là tình cảm tận trái tim . Ignited bởi chemistry, body chemistry, soul physics . Chứ không phải được hệ quả bằng công thức toán học .
    Đó là anh đó em !
    http://www9.ttvnol.com/forum/kysu/962770/trang-12.ttvn
    Giờ Huynh nên thay đổi cách nhìn đi để chị em có hy vọng nào ...tình yêu trên mạng vẫn có thể xảy ra ...minh chứng cho mối tình này không phải là 66 ngày với 200 lá thư của anh Songtuong và chị Lathu sao ?
    Giờ muội cũng hơi tin tin ..eo ôi mình thử lãng mạn một lần thử xem sao .
    Hihi thế này có mà "người ấy " xử trảm mất
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 30/10/2007
  2. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi chị Linh khuê trước nha
    Em thấy anh thuyền ko nói sai đâu tình yêu trên mạng đúng là có thể xảy ra .Mà quen nhau thì gặp nhau ngoài đời vẫn hơn chứ chat & chuyện ngoài đời là 1 thực tế khác .Bản thân em cũng đã có chuyện tình qua mạng mà . Him cũng nói như anh thuyền lúc đó em khoảng 18 tuổi thôi ko hiểu hết mọi chuyện .Mà đúng như him nói sự thật là vậy . Nhưng để tìm hiểu 1 người thông qua net thì ko ổn 1 chút nào .Anh Thuyền nói đúng mà chị đâu sai đâu .
    Còn riêng nhà cửa thì tuỳ theo giá đất từng vùng ở Mỹ đắt hay rẻ mà mua thôi . Ở tuổi đó có nhà là chuyện thường tình thôi chị .(em nghĩ nó khoảng 200 m2 đó chị hihihi )
    Em chỉ nói vậy thôi , sorry chị Linh Khuê trước nha chị
    Vẫn bị quấy rối bởi mấy gã điên
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 30/10/2007
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Mỗi lần anh đọc post của em viết cho cô Linh Khuê, anh lại bật cười .
    Vậy ... vậy cô Linh Khuê là người .. ngoài hành tinh ? Ah, đúng rồi, giống như Hằng Nga trên mặt trăng đó nha ... Ah, mà hông đuoc, Hằng Nga đẹp quá, viết như vầy thì lại ghét mật ghét ngọt thì chết . hihih Anh cung hong biết nha ....
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn em ba_gia_bon_chen đã viết ra những cái khó xử khó nghĩ của anh .
    Chưa, em Linh Khuê chưa có xin phép anh chi cả . Ừa, em Linh Khuê hư thật . Chưa hỏi chủ nhân mà đã post nhà cũng như nick & tuoi của anh lên đây rồi . Nhất là, nick đó là nick làm viec của anh . Khổ ghê, có ai mà nghich ngợm bomb msg vô yahoo của anh có phải là khổ cho anh hông ...
    Em Linh Khuê ơi, anh biết ý em của em tốt nhưng em hông nên làm vậy lần tới nhé . hú hồn hú vía, may mà ... em hông có hình của anh .
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 31/10/2007
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Đây cũng là lý do anh quý nhà mình vì có những thành viên như bemo, như ba_gia_bon_chen, trâmanh, nancy, xrmt_h ....
    Cám ơn em bemo nha ... bemo rất sweet .
    Mai sau, anh đóan, em sẽ là nguoi phụ nữ thành công trong tình truong và rất có hạnh phúc đó . Vì em là thuoc nhóm phụ nữ biết quý và tôn trọng nhung cái nguoi đàn ông giành cho mình , dù nhung nguoi đàn ông đó chỉ là ở muc độ acquaintance trong xã hội với em .
    Ah, em không cô đơn như em đang tuong đâu bemo (title của em) . Cái cảm giác em đang có rất là popular trong teens bên này . Qua tuổi teen, em nhìn lại sẽ thấy anh đúng .
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 30/10/2007
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh đâu có đa nghi đâu em . Chỉ là ... bị đau rồi nên cẩn thận 1 tí đó em .
    Nguoi ta bảo, nhung nguoi ráng cố trấn áp con tim của mình, ráng tạo cho mình 1 vỏ bọc immune với tình cảm yêu đuong qua net,, nhung nguoi này lại có con tim mềm yếu nhất đó em . Và một khi yêu, nhung nguoi này lại rất là vunerable đó em .
    Con cua vỏ bọc cứng nhưng thịt bên trong lại rất ngọt đó mờ ... (hihi tự nhiên thèm seafood kekeke).
    Má anh, anh nghe hoài, hay chỉ dạy cho cô em gái út của anh . Má anh nói : "Truoc khi yêu thì nên mở mắt cho thật kỹ . Còn đã yêu rồi thì nên mắt nhắm mắt mở," nên rộng luong trong tình yêu đó em . Có vậy mới minimize xác xuất hôn nhân đổ vỡ .
    Còn nhu nếu là nguoc lại . Truoc khi yêu cứ ... nhắm mắt yêu bừa . Lỡ yeu xong mới c hịu đi gặp mặt tìm hiểu . Ui chu choa, hổng xong hổng mấy an toan à nha ..
    Đúng hông em ?
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 30/10/2007
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Em Thảo Hằng suy nghĩ giống anh ghê . Biết sao hông ? AI mà đuoc em để ý đến bay gio là may phuoc lắm đó nha . Vì em thuoc nhóm phụ nữ hông chỉ "fresh & ***y" mà còn biết mình đang muốn gì . Nói chung là knowlegable đó ...
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hêhê, đừng làm .... chàng sợ chứ, em chuotmituot .
    Em Linh Khuê ghét 1 nguoi vậy, mà lại buộc mui kéo dây nguoi đó thì chac nguoi đó bị hành hạ suot năm suốt tháng . Khổ 1 đời đeo gông nô lệ , vien cảnh u ám đen tối cho chàng đó , em chuotmituot ơi ....
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hông tin à nha . Chồng em có 1 cái nhà trong trái tim, và em là chủ căn nhà đó .
    hê hê anh cũng đang tập ... lém lỉnh !
  10. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Má anh thuyền nói đúng quá, không thể đúng hơn được nữa Trước khi yêu thì đúng là phải cân nhắc vì mình còn đường rút. Nhưng khi đã thành vợ thành chồng thì chuyện to hóa bé, bé coi như không để mà gìn giữ hạnh phúc gia đình
    Về trường hợp Linh Khuê, CBS nghĩ bạn đã đi quá giới hạn nhiều lắm rồi đó. Ngày xưa bạn mở biết bao nhiêu topic và cũng bị mọi ngưiờ phản đối, thiết nghĩ bạn nên coi lại những gì bạn đang làm. Không cần biết là trong mọi chuyện xích mích, bạn có lỗi hay người khác có lỗi với bạn, nhưng những gì bạn đã đang làm hiện nay vô hình chung biến bản thân bạn thành một con rối linh tinh trong mắt các thành viên rồi. Bạn càng nói càng viết, bạn càng sai đó bạn à.
    Mạng cũng như đời thôi bạn, không thể yêu cầu tuyệt đối mọi người đều phải hành xử theo chuẩn mực đạo đức của riêng bạn đặt ra. Mỗi cá thể đều có tính cách và cách hành xử khác nhau, và điều đó chưa chắc đã là sai với tất cả mọi người (có thể chỉ là không hợp ý bạn thôi). Nếu bạn không thích họ, thì bạn có thể tìm sân chơi khác, hoặc tập trung vào việc riêng của bạn thay vì phải spend time đi móc xỉa hết người này đến người nọ. Nói thiệt, ai cũng cần mặt mũi và cái self-esteem của riêng mình, bạn đừng đánh mất nó bạn nhé, nhất là khi mình là phụ nữ. Nếu bạn có thể thành công nhìn nhận lại bản thân mình trong những chuệyn xảy ra gần đây trên TTVN với bạn, bạn có thể nhìn theo hướng tích cực hơn thì CBS nghĩ xác xuất thành công trên trường đời của bạn sau này sẽ cao hơn rất nhiều so với hiệnt ại đó. Bạn tự hào bạn là người có background gia đình gia giáo, được đi học nữ công gia chánh từ bé, được đọc nhiều sách, có mắt mỹ thuật, có học thức cao. Vậy tại sao lại tự mình biến mình thành kẻ tầm thường còn hơn cả kẻ tầm thường nhất trogn xã hội này, chỉ bằng các lời móc nghéo trên net? Có đáng để mình làm như thế không?
    CBS đọc nhiều bài của bạn, cũng cảm thấy không lọt mắt, cũng tính bỏ qua như bao baì viết khó chịu khác trên diễn đàn. Tuy nhiên cái sự đi quá giới hạn của bạn đã làm khó chịu rất nhiều thành viên, làm họ cảm thấy bị "annoyed" khi vào diễn đàn làm đẹp nơi mà đáng lý ra chỉ dành cho những điều đẹp đẽ, do đóCBS phaỉ lên tiếng. Hy vọng bạn hiểu ra được vấn đề của bạn.
    Những ý kiến đóng góp của bạn ở những topic khác sẽ rất được quan tâm. Đừng như vậy nữa bạn nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này