1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit, nhắn tin, tâm sự Làm Dẹp

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Trời, em để ý thiệt đó nha . Anh đọc đi đọc lại bao nhiêu lần trang 1 mà không thấy . Mai sau mới hiểu . Mà thật , khi anh quote đoạn chat đó, anh vô tâm không để ý vì cứ nghĩ là nó sẽ hiện lên tên firstname & last name của yahoo mình .
    Té ra, trong yahoo friend list của cô nhím con, cô ta khi đó không để "firstname , last name ect" cho nick của anh .
    Cám ơn em . Anh xóa đi rồi .
    Tặng hoa nữa cho em đây .
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Vậy là cùng một động cơ giống anh rồi nha ... Từ lúc anh muốn kua 1 cô trong này, anh mới chịu khó vô đây .
    (nói đùa chọc ghẹo em wildgoose 1 tí)
  3. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Ah 2 xe hun nhau đó anh hihihi Chưa chết là mừng rùi anh ah .hihihi .Cũng may bị mỗi cái chân ko bị cái mặt ko thì sao em cua trai đc đây???
    Còn chuyện du học anh nói thì đúng mấy dạng như vậy qua đó đâu có học hành gì nhiều Ai kia là 1 ví dụ rất điển hình , vướng phải 2 lần mà hic hic
    Thạch Sanh ko thấy mà Lý Thông sao quá nhiều .Anh Thuyền mau lấy vợ đi .Ko thôi mang tiếng Lý Thông hehehe
    Ah vụ nick yahoo của anh thì gõ nó ra ở google search là ra dấu tích của nó thôi hihihi Take care
    Được baby_thaohang sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 02/11/2007
  4. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    cả nhà vui vẻ
  5. scarlett1978

    scarlett1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Xin phép lạm bàn một chút về Thuyết Âm-Dương nhé ! và những vận hành trong cuộc sống khi nhận được câu trả lời từ mod Thuyenxaxu
    Có thể nói ?oThuyết âm dương là cốt lõi của nền triết học cổ Đông phương. Nó là động lực của mọi hiện tượng, mọi vận động trong vũ trụ. Theo cách nói của triết học Tây phương thì thái cực chính là mâu thuẫn, nó là sự hợp nhất của hai mặt đối lập: dương và âm. Sự đấu tranh của hai mặt dương âm này làm cho vũ trụ phát triển không ngừng
    Hai mặt này không bao giờ tồn tại riêng rẽ: dương mà không có âm thì không còn là dương, âm mà không có dương cũng không còn là âm. Dương phát triển đến cực thịnh thì chuyển thành âm, âm phát triển đến cực thịnh thì chuyển thành dương. Ví dụ, tốt quá hoá xấu, xấu quá cũng chuyển thành tốt. Khi dương thịnh thì âm, mặt đối lập của nó, đóng vai trò một cái phanh kìm hãm không cho dương phát triển quá lố, đến mức cực đoan. Ngược lại cũng vậy, khi âm thịnh thì dương là cái phanh kìm hãm không cho nó phát triển quá mức.?
    Như vậy Dương và Âm phải được bổ sung và phải cùng tồn tại phát triển ..có như thế đời sống mới phong phú , cuộc sống mới thi vị và các hiện trạng xã hội mới được lý giải ..theo một căn cứ khoa học .Con người cũng là một thực thể và vận hành trong Ngủ hành ?" Con người càng phải vận động theo những quy luật ..mà nếu tách rời nó..sẽ cảm thấy chông chênh , thiếu thốn và đôi khi xét về mặt tư duy và lý trí sẽ có những thái độ ..hành xử ..khác người ?.
    Vận dụng các quy luật Âm-dương để thấu hiểu sẽ cho ta có được những cảm nhận nhẹ nhàng hơn ..đặt tất cả vào một quy luật để hiểu rỏ bản chất của vấn đề..Như vậy hiểu quy luật ..vận hành và theo các nguyên tắc của nó sẽ giúp Ta- Con người biết sống sao cho đúng đạo lý làm người - ?o Sống trên đời cần có một tấm lòng ?o đó cũng là một sự đúc kết rất đời của 1 học thuyết .
    Cho dẩu bất kỳ tôn giáo nào ?"Phật , Chúa , Tin Lành, Cao Đài?đều dạy cho ta 1 điều duy nhất ?o Trồng cây nào ..hái quả đó ?o ?" Quy luật cuộc đời ?"quy luật Nhân quả vậy !

  6. bemo

    bemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    2.782
    Đã được thích:
    0
    tử vi là có cơ sở khoa học đàng hoàng nhưng 1 số ông thầy bói vớ vẩn lợi dụng lòng cả tin của người ta để phán đoán lung tung đó. Bố ẹm bạn em vừa bỏ nhau vì mẹ nó đi xem bói , ông thầy phán là : nếu 2 vợ chồng kô chia tay thì đứa con gái sinh năm 91 sẽ chết thế là bỏ nhau rồi , tình nghĩa vợ chồng mấy chục năm , có 2 đứa con lớn rồi mà chỉ vì câu nói đã bỏ hết . Nhưng thôi thì cũng vì thương con
  7. sevenseven

    sevenseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nói đùa thôi Đàn ông tốt là như thế nào Em nghĩ định nghĩa đàn ông tốt cũng giống như định nghĩa về tình yêu thôi, mỗi người đều có một cách định nghĩa khác nhau. Đối với em, người đàn ông nào thích hợp với mình thì đó là người đàn ông tốt, đơn giản thế thôi.
  8. sevenseven

    sevenseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Bemo ơi, chị không hiểu cha mẹ thương con kiểu gì mà vì một câu phán vớ vẩn mà lại bỏ nhau. Chị nghĩ thương con thì phải cho con một gia đình trọn vẹn chứ.
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm, cảm nhận rõ hơn bao giờ hết những cơn gió đầu mùa. Trời lạnh thật đấy, mặc 2 áo len mỏng mà thấy rét ơi là rét, gió ơi là gió.
    Đầu đông, trời xam xám. Gió lùa từng cơn qua áo len mỏng, người co ro trên xe máy. Nhưng mà thích. Thích được xuýt xoa vì lạnh. Thích vì được ngắm chị em ăn diện mốt mùa đông. Nào khăn đủ màu, nào áo khoác, áo bu dông, áo len cổ lọ, áo măng tô.. Nào váy dạ, nào quần tất len, nào bốt. Sao mà trông yêu đến thế.
    Vừa đi, vừa cười tủm tỉm, vừa ngắm nghía, vừa xuýt xoa. Vừa tặc lưỡi tiếc cho chị em SG không được hưởng cái thú ăn diện khi gió lạnh về.
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Ừh đúng rồi mùa đông đã đến , đêm về lại cuộn tròn mình trong chiếc chăn như một con mèo lười .
    Sáng vẫn tỉnh dậy sớm , khoác cho mình một cái áo len hai lớp, lớp ngoài cổ lông đen màu xám tro pha lẫn màu nâu nhạt với cái váy dạ kẻ đen trắng ( nói ra người quen vào chắc ai biết ai là ai mất ] ) Chưa đủ độ rét để đi bốt đến đầu gối đành phải xỏ chân vào đôi giầy chỉ đến mắt cá chân .
    Chán nhất là giờ phải đội mũ bảo hiểm thế là phải vĩnh biệt cái mũ nồi và bộ tóc xoăn yêu thích của mùa đông
    Thích cái rét đầu mùa như thế này thích mùa đông ngồi nhâm nhi ly cà phê tropng một quán nhỏ ấm cúng và dùng một chút nước hoa yêu thích chỉ đủ để mình ngửi thấy mùi của nó thật tuyệt vời
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này