1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit, nhắn tin, tâm sự Làm Dẹp

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. cogai85

    cogai85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn này chắc kinh nghiệm tình trường lắm quen tới 2 công tử con nhà giàu lận . Tớ có vào Blog của bạn thấy toàn hình bạn này , bạn trai mình nói sao " chụp hình khêu khích quá" nên biến thái tìm tới bạn Con gái thì chụp hình đàng hoàng 1 chút như vậy mới là duyên con gái khoe này khoe nọ không hay ho gì đâu Dù xinh thế nào mà ***y quá thì khó coi lắm Ko biết ngoài đời bạn ra sao thấy trên đây hơi bị ngây thơ đấy . Chắc muốn bắt hồn ai đó trên đây thì phải
    Được cogai85 sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 02/11/2007
  2. bemo

    bemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    2.782
    Đã được thích:
    0
    ***y cũng là 1 phong cách đấy ạ ! Và có ***y , kiêu khích được hay kô còn khó hơn em rất thích phong cách của chị baby thao hang
  3. bemo

    bemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    2.782
    Đã được thích:
    0
    càng đọc đi đọc lại thì em càng thấy cách nói chuyện của chị " cay đắng quá " . Em tưởng bọn trẻ con như em mới hay vô duyên tọc mạch chuyển của người khác áoa ra người lớn cũng vậy hả Chỉ nhớ có 1 thời gian em rất thích chụp ảnh tự sướng , toàn phong cách phồng mồm trợn mắt như ma chết trôi ý cũng bị " người lớn " chỉ trích là bắt trước Hàn Quốc , rồi đú đởn , trông chả giống ai này nọ . Phong cách là của mỗi người , sao phải dỗi hơi như vậy nhỉ ! Chưa kể phong cách ấy lại rất " tuyệt vời " . Phải chăng nó quá đẹp nên ghen tị
  4. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
  5. cogai85

    cogai85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Sao wen toàn cao cấp thế kỹ sư nữa cơ ah Cám ơn lòng tốt cho mượn áo nha Tớ lại ko nghĩ bạn tốt thế đâu Tớ cũng ko nghĩ sẽ đc học hỏi gì hay ho từ bạn đâu Đố kỵ bạn này làm gì tớ khác cậu mà Tớ đâu có gặp may quen toàn công tử như bạn . Lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ biết đâu vô số tội lỗi như Vàng Anh chẳng hạn
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có bàn chuyện làm đẹp thôi nhé , không có cãi nhau nhé , hic cái miệng nó xinh thế thoa son dưỡng ẩm , thoa son nền , thoa son bóng mấy lớp đẹp thế cãi nhau nó phí ra .
    Đôi bàn tay nó yêu thế bôi kem dưỡng da như thế , sơn sửa móng tay như vậy rồi ngồi đánh máy vi tính để bực tức cái mặt nó chóng tạo nếp nhăn xấu lắm .
    @@ Cogai85
    Chị nghĩ em và baby_ thaohang thuộc hai mẫu con gái khác nhau nên không cùng gu thẩm mĩ trong trang phục
    Chị thì tóm lại hơi ba phải , thịt rọi nửa nặc nửa mỡ , đồ ***y cực kỳ ***y khiến đàn ông dễ phạm tội cũng có , đồ lịch sự vest cũng có , đồ thể thao cũng có .
    Nói chung chị chỉ nhớ câu :
    Đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy
    Với riêng chị đó mới quan trọng là thời trang ..
    Thực tế như sharon stone , chị có nhớ cô ấy chọn mãi một cái váy để đếm tham dự buổi trao giải thưởng .
    Vậy mà cuối cùng trang phục cô ấy chọn lại là một cái áo sơ mi của đàn ông (màu trắng ) Nhìn sharon stone ai bảo cô ấy không ***y cho dù trong trang phục thừa vải hay thiếu vải .
    Mỗi một hình ảnh người ta tạo ra cho mình qua trang phục ví như bông hoa hồng nở đẹp nở rộ khoe hương sắc và mang thêm cho mình vài cái gai nhọn .
    Nhưng cũng có người như bông hoa lan đẹp ẩn sâu trong những trang phục kín đáo chỉ dành cho người đàn ông nào may mắn được chiêm ngưỡng mà thôi.
    Chị nghĩ thời trang là sự lựa chọn riêng của mỗi người , đó là quyền tự do cá nhân , không nên công kích cách ăn mặc của nhau , hãy cố gắng học hỏi và sáng tạo đơn giản thế thôi .
    Chúc vui
    Không cãi nhau nhé ..không công kích cá nhân như bị Đại ca khoá nick cảnh cáo đấy...hihi căn bản Đại ca chiều sư muội hơn quá nên sắp hư , viết linh tinh nên phải khoá nick cảnh cáo trước
    Hihi em nào muốn làm sư tỷ của chị ...chị cũng sướng hết được dịp vòi vĩnh
  7. sevenseven

    sevenseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ăn mặc thế nào là quyền tự do cá nhân của mỗi người, trước khi bình phẩm cách ăn mặc của người khác, bạn cogai85 thử đặt mình vào vị trí của người bị bình phẩm mà suy nghĩ xem, nếu có người nói này nói nọ về cách ăn mặc của mình, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Có phải là cảm giác bị xúc phạm không?
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Chúc em cung vui vẻ nhé .
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hồi đầu anh tuong là chuyện em kể về em đó bemo , tại thấy đề sinh năm 91. Nhung đọc lại thì thấy em viết về bạn em .
    Bố mẹ của bạn em, anh nghĩ khi họ đã muốn chia tay thì lý do gì cũng có thể dựa vào đuoc cả . Buồn cho bạn em thật .
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh có mấy đứa bạn Mỹ làm cùng sở . Tụi nó ra hanoi và bảo anh là ...
    - con gái hanoi điệu hơn con gái Saigon về cách ăn mặc .
    Anh cãi :
    - Tại hanoi lạnh hơn trong saigon thôi mà .
    Nhưng mà anh chợt nghĩ lại . Có ai đó , à chính anh chứ ai, comment là con gái VN sống bên Pháp điệu hơn con gái VN sống bên Mỹ . Hay là , khí hậu lạnh nên điệu đây ?
    (anh nói đùa 1 tí chứ SG cung điệu nhung điệu cách khác )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này