1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit, nhắn tin, tâm sự Làm Dẹp

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gialinh_spring

    gialinh_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chùm sơ ri này tuyệt quá
  2. CoBeSay

    CoBeSay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Anh Thuyền bày trí phòng hài hòa và dễ chịu quá ..... Em học về design và mỹ thuật , nên hay ý kiến này nọ về chuyện bày trí của mọi người . Nhưng ngắm cái "không gian riêng" của anh cũng khó mà kêu la ... hihi
    Người ta nói phụ nữ là nét đẹp mà cuộc sống tạo ra . Khắp phòng của anh từ tranh ảnh , chân đèn đều là hình dáng phụ nữ hết trơn , mà cái nào trông cũng đẹp mà không "lộ liễu". Anh khéo chọn hen !
    Nhưng mà phòng của anh còn hơi "lạnh" ( tại ở một mình ) , và thiếu màu xanh đó nha . Em có ý kiến là anh nên để 1 chậu thủy tinh trong suốt , bên trong thả những viên sỏi to , đổ nước vào rồi trồng 1 loại cây lá gì đó như lá trầu bà nhỏ chẳng hạn . Nhìn uyển chuyển và sống động liền hà . Với lại như vậy mới hợp phong thủy , mà hợp phong thủy anh mới nhanh có .... vợ đó ... hihihi
    [​IMG]
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Căn phòng của anh thuyen đẹp nhưng cô đơn ..đúng như anh thuyen nói đó là cảm nhận của em anh thuyen ơi ..
    Chẳng hiểu có ai nghĩ như thế không ?????
    Em cũng khoái thiết kế decor , cũng có hiểu một chút ít sơ sơ về khoản đó .Nhưng căn phòng của em chẳng là căn phòng của một người con gái có óc thẩm mĩ một chút nào và mọi người đều ngạc nhiên khi bước vào căn phòng đó .
    Nhưng tất cả những người bạn, người thân yêu đều cảm thấy hạnh phúc .
    Sự thực em cũng không muốn vứt đi và thay đổi một chút nào căn phòng đó , chỉ có thể sơn lại tường và thay rèm cửa , bộ chăn ga gối cũng chẳng muốn thay đổi nữa cơ .
    Các bạn biết vì sao không ???
    Cho dù cái giường bằng gỗ mầu nâu kia nó chẳng ăn dơ với màu vàng của bàn phấn và cái tủ nữa .Nhưng nó là cái giường của bố mình đặt và đóng từ cái giường của bố mình đấy cách đây 10 năm rồi
    Cái bàn phấn màu vàng là món quà của chị gái thân yêu , những ngôi sao, trăng dán trên tường là món quà và đích thân cô cháu gái 12 tuổi của mình dán lên tường cho mình nhân ngày sinh nhật .
    Một cái đèn nến bằng pha lê là món quà của ông anh họ tặng .
    Một bộ đựng gia vị bằng bạc đặt trên bàn ăn, nhưng mình lại đặt nó trên bàn phấn ,là món quà mới nhất của thằng cháu trai vừa đi công tác nước ngoài mua cho .
    Trời còn một đồng thú nhồi bông ,con búp bê mặc váy hồng nho nhỏ xinh xinh là món quà mà cô bạn gái thân cấp 3 tặng và bảo là nó giống mình ..hihi tóc xoăn dài yêu màu hồng .
    Tranh treo tường cũng chẳng ăn nhập gì với căn phòng nhưng nó cũng là quà tặng của hai cô bạn thân hồi đại học .
    Ba cục than củi đen vẽ ba cái hinh mặt nạ là món quà của ai đó tự tay vẽ tặng mình nhân dịp sinh nhật từ ngày còn học cấp 3 vẫn còn giữ hết.
    Một cây dừa được uốn bằng sợi nhôm là món quà mà tự tay một người rất đặc biệt và có ý nghĩa tặng mình ...hihi người đó làm mất công lắm đấy .
    Ah mà cả trái tim kết bằng sợi dây ruy băng nữa chứ của cô bé hàng xóm cũ ...hihi
    Và những cuốn sách hay như
    Thế giới này quả là rộng lớn và chúng ta sẽ có rất nhiều việc để làm là cuốn sách bố yêu tặng nhân ngày con gái ra trường.
    Thế giới này quả là rộng lớn và chúng ta sẽ có rất nhiều việc để làm là cuốn sách bố yêu tặng nhân ngày con gái ra trường.
    Gheny -Mac là cuốn sách gối đầu giường của mẹ .
    Nhật ký Đặng Thùy Trâm của chị gái mua cho .
    Và Thế Giới Phẳng là cuốn sách gối đầu giường của anh kết nghĩa sang tên ..hihi
    Hảo Hoa Hảo Vận là câu một bác viết thư pháp tặng ..hihi
    Thôi chẳng kể nữa ...đâu ...lộ hết bí mật ..hihi
    Căn phòng của mình chẳng đẹp chút nào cũng chẳng mỹ thuật chút nào nhưng mình thấy nó ấm áp .Vì đó là những tình cảm của mọi người dành cho mình và đó là những món quà do chính tay họ chọn có người còn tự làm rất mất công ,
    Giờ đây là lần đầu tiên mình quyết định sơn lại căn phòng và thay rèm cửa , muốn tự tay đặt một bức tranh sao cho mỹ thuật nhất ( bức tranh cô gái tắm bên đầm sen )vì dù sao mình cũng nên mua cái gì cho căn phòng của mình chứ nhỉ .
    Nhưng cô bạn thân sắp cưới nó thích cái bức tranh đó của mình đặt quá rồi và sẽ tặng cho nó làm món quà nhân ngày cưới để nó treo trang trọng trong phòng cưới và nhớ đến mình ..hihi như thế có ý nghĩa hơn không nhỉ
    Ngày kia lấy tranh sẽ up lên cho mọi người ngắm .
    Thôi đặt vẽ ý tưởng khác vậy
  4. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0

    Báo Hỷ
    Kính thưa quan phiên các họ .Kính thưa toàn thể dân cư Box làm đẹp Cùng toàn thể anh chị em ttvner yêu quý . Hai Họ Nguyễn Lê chúng tôi xin được thông báo một tin Đại Hỷ .
    Sau một thời gian tích cực chuẩn bị , Hai Họ chúng tôi đã quyết định tổ chức lễ thành hôn online cho hai Thành viên là Chú Rể @Minh_Tien( Nguyễn Minh Tiến ) và cô dâu @ThuyHang182 ( Lê Thị Thúy Hằng )
    Ăn Hỏi vào hồi 11 giờ ngày 9 tháng 8 năm 2007 tại [topic]932955[/topic]
    Hôn lễ sẽ được cử hành trọng thể vào hồi 11 giờ ngày 10 tháng 8 năm 2007 tại [topic]949867[/topic]
    Lại mặt vào hồi 11 giờ ngày 11 tháng 8 năm 2007 tại [topic]932955[/topic]
    Hai Họ chúng tôi hân hạnh được đón tiếp quý vị trong dịp Đại Hỷ này .
    Thông báo này thay cho thiệp mời .
  5. doanvianh

    doanvianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    Uầy,phòng ngủ của anh Thuyền đẹp thật,ko khéo sau khi xem xong lại ối chị em xin chết ý chứ
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm mới gặp lại em .. Cám ơn DoanViAnh
    Anh có thấy ai chết đâu nè . Thấy so far toàn anh chết vì ngắm nguoi đẹp trong này đấy chứ em .
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Bài viết của em hay lắm . Anh save lại để có gì khi rảnh sẽ thể nào ráng thay đổi theo suggest cúa em .
    Nhớ đăng tranh em đặt len nha Linh Khue ....
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Gợi ý của em đúng thật đó nha ..
    Cám on cobesay Vậy anh phải đổi phong thủy đi thì mới rước đuoc 1 em trong ttvnol này về phòng làm vợ hén em ... Chắc phải vậy rồi quá . Ngủ 1 mình đúng thật là buồn và lạnh thật .
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Còn anh thì mấy hôm nay bị công việc sở làm xoay anh tưng bừng . Chắc phải đi travel qua bên Đức 1 chuyến cong tác nua rồi .
    ANh đang ngủ, 3 giờ sáng thì phone rings .
    Mạng không dây toàn cầu bên Đức bị hư . Tất cả mọi nguoi hốt hoảng nháo nhào . Các nhóm kỹ sư khắp thế giới , đa số đều đã nhảy lên cầu phone để bàn luận sửa chữa . Anh mắt nhắm mắt mở, yahoo online và cung bị kêu lên cầu phone conference .
    Bay gio là gần 6:30 sáng . Sửa xong nhung cong viec đieu tra lỗi thì còn đày ắp .
    Cô bé Thụy Anh khoe hông ? Đi nguoc chiều bị cảnh sát bắt thì chac là bị phạt tickets rồi hén .
    Thoi anh lam viec tiep đây . Bận quá xá ..
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Đẹp thật đó, em GiaLinh hở ...
    Cám ơn em NguyenTra86 nha ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này