1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit, nhắn tin, tâm sự Làm Dẹp

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Theo anh nghĩ,
    a) vài mối tình thì hông thể gọi là nhiều kinh nghiem tình truong đuoc . ANh biết có cô ly dị 2 lần, có bao nhieu là mốt tình, nhung khi yêu vẫn yêu tựa như lần đầu biết yêu vậy .
    b) xinh mà ***y thì mới là hap dẫn chứ em .
    Nói tóm lại, moi nguoi có một phong cách khác nhau . Mình khong thể áp đặt sở thích hay suy nghĩ của mình cho nguoi khac . Đó là để ton trong quyền tự do của họ, em gái 85 ơi ....
    Oh, blog của em ở đâu vậy, Thảo Hằng ? Sao mấy nguoi khác biết mà anh hông đuoc biết vậy ta ....
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    [/quote]
    Anh đây, anh đây ....
    Thấy em đuoc mọi nguoi ủng hộ quá xá rồi, hông cần anh lên tiếng hén .
    Cái vàng vàng bên trên, anh thấy đúng ơi là đúng đó .
    Tính viết minh oan cho em nhung bài viết của em và bemo cung đủ rồi . Vui vẻ tiếp nha các em .
    Ah, chuyện "bắt hồn", hehehe, anh đang cầu cho có manữ ***y hap dan nào đó bắt hồn anh đây cho rồi đi . Khổ ghê .
    (van chua đuoc thấy blog cúa em Thảo Hang đó nha)
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    em 77 viết đúng ý của anh lắm .
    Hy vong moi nguoi chúng ta truoc khi viết nên tự đặt mình vào đối phuong để xem có bị xúc phạm hay hông . Minh khong muốn nguoi ta xuc pham mình, thì cung hông nên xúc pham nguoi khác .
    Thanx em sevenseven ...
  4. secretwishes

    secretwishes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Anh đây, anh đây ....
    Thấy em đuoc mọi nguoi ủng hộ quá xá rồi, hông cần anh lên tiếng hén .
    Cái vàng vàng bên trên, anh thấy đúng ơi là đúng đó .
    Tính viết minh oan cho em nhung bài viết của em và bemo cung đủ rồi . Vui vẻ tiếp nha các em .
    Ah, chuyện "bắt hồn", hehehe, anh đang cầu cho có manữ ***y hap dan nào đó bắt hồn anh đây cho rồi đi . Khổ ghê .
    (van chua đuoc thấy blog cúa em Thảo Hang đó nha)
    [/quote]
    Mới có một ngày mà tui vào có nhiều người ủng hộ wa ha, đâu cần tui nữa .
    Nói khách quan : mỗi người một phong cách ok thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác được . quá vô lý.
    quảng cáo giúp blog H luôn : http://blog.360.yahoo.com/blog-Ou1Qg00_fqP6lyjjmP2o?l=11&u=15&mx=73&lmt=5
  5. wildgoose

    wildgoose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sao hình bạn bayby_thaohang nhu loi ban cogai85 ke o dau vay ta, sao trong blog hổng có thấy cái hình nào "khiêu khích" hết vậy? hìhì, cái này là bạn cogai85 nói sai rùi hả? Sao không thấy vô xin lỗi bạn bb_thaohang đi?
    Cũng không thấy cái hình gọi là ***y nào cả, thấy bạn cogai85 nói, tưởng thật... hìhì
    Bạn này (và cả anh bạn trai) mà xem hình của anh Thái Phiên chụp chắc xỉu quá, hehe.... trong khi mình vẫn thấy ảnh nude của anh TP vẫn còn chưa hẳn là nude, vẫn còn hiền...
    Tự nhiên, có người nào lạ hoắc, theo chân người ta để nói linh tinh này nọ, bạn này ngược với tui, tui mà thích ai, thì mới theo đuôi, theo đến lúc trong lòng hết thích mới thôi.
    Tui là con gái, mà ra đường, cứ gặp cô nào trông gợi cảm một tí, xinh xinh nữa, là cứ ngắm hoài, rất thích. Và thấy rằng các bạn gái bây giờ, đều rất thông minh, thừa biết rằng, lúc nào thì nên gợi cảm, lúc nào thì kín đáo mà, bạn cogai85 hơi cực đoan rùi đó
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra sáng nay mình phải đi chạy ủng hộ phong trào vì Terry Fox nhưng tối qua chat với một người và ngồi đọc lại hết đống thư từ 1h mới ngủ , sáng nay không tỉnh dậy sớm được
    Đã lên kế hoặch hôm nay việc phải làm đầu tiên là đi chạy vì Terry Fox và phải chạy được hai vòng xung quanh hồ 7 mẫu
    Cuối cùng sau khi chat với anh ấy tối qua và ngồi đọc một đống thư từ hơn 10 trang để so sánh cách viết và chat rút ra một kết luận cuối cùng .
    Anh ấy không phải là ST và TQ nhưng lại thấy hợp với anh chàng này hơn ...hihi
    Một năm mới có một ngày chạy ủng hộ vì Terry Fox vậy mà mình lại bỏ lỡ ...tiếc thật
  7. bemo

    bemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    2.782
    Đã được thích:
    0
    trời ơi , hôm nay chị thaohang comment bLOG mình thì mới biết BLOG của chị đó chứ . Em thấy cũng có gì mà ghê gớm đâu nhỉ , nghe chị cogai 85 nói em lại tưởng phải " khiêu khích, ghê gớm " lắm chứ . Em thấy thế là hiền lành quá ý . Chị thaohang xinh lắm, dáng chuẩn lắm , ***y nữa đi chị
  8. sevenseven

    sevenseven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, tối chủ nhật mà trời mưa, chẳng muốn ra đường chút nào
    Nhận được một mẩu chuyện ngắn hay hay, chẳng biết ai gởi cho mình, post lên cho cả nhà cùng đọc vậy
    Vào một buổi sáng đẹp trời, chú lợn con chạy đến bên mẹ và hỏi: "Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu?" - Lợn mẹ mỉm cười đáp: "Hạnh phúc nằm ở chiếc đuôi xinh xắn của con đó!". Lợn con thích lắm, ngày nào chú cũng ngắm nghía chiếc đuôi của mình, vừa nhảy vừa vẫy vẫy chiếc đuôi. Nhưng rồi bỗng một hôm, chú lợn con buồn bã chạy đến bên mẹ: "Mẹ ơi, tại sao con chẳng bao giờ nắm giữ được hạnh phúc vậy?". Mẹ khẽ vuốt ve lợn con và đáp: "Chỉ cần con tự tin bước về phía trước, hạnh phúc sẽ tự đi theo con thôi!".
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nắng đẹp .
    Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ , in hình những chiếc lá nhảy múa lên trên bức tường màu cốm nhạt .Một ngày mới đẹp trời cảm giác trong lòng thật khoan khoái vui vui lạ, tự dưng mình lại cười một mình .
    Có ba tin nhắn và một cuộc gọi lỡ ...mới có 6h30 đã đánh thức người ta dậy ...ghét và yêu bọn mày lắm lắm...
    Nhớ rồi ...sẽ không quên gì đâu ...tao sẽ cố gắng nhớ lâu hơn ..giữ lại lâu hơn khoảnh khắc của một ngày nắng đẹp như hôm nay
  10. kelly1987

    kelly1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    bạn lấy tư cách gì mà đi bình luận ng khác,bạn dám wả quyết là bf của bạn kô mê gái đẹp và mặc đồ ***y kô?mấy thằng đàn ông mở cái miệng toàn nói chuyện đạo lý này nọ coi chừng đó......toàn là giả dối
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này