1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit, nhắn tin, tâm sự Làm Dẹp

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Troi oi, phần vàng vàng, còn phải hỏi anh nữa sao . Anh đang kiếm bến đậu muốn mờ cả mắt luôn đây nè , forever86 à ...
    Bến nào khăng khăng đợi thuyền vậy em ? Mau mau chỉ đuong cho anh chèo thuyền tới . Dạo này thời tiết bão gió ghê quá, anh phải ráng xuôi thuyền kẻo gặp bão thì nguy to . hehehe
    Sao avatar lại để hình nguoi mẫu . Nếu làm anh comment sai thì .. phạt em , phạt em phải post hình để moi nguoi comment lại đàng hoàng dó nha .
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh đang dùng computer trên chùa đó em . Computer này họ khong có install yahoo messager và hong có permission để install software đó . Vì là computer chung trên chùa .
    Anh đi chùa vì có nguoi bạn nhờ anh .. heheh lên ăn hộ ! ahahah Anh đạo Chúa nhưng thỉnh thoảng đi chùa chọc phá thien hạ cho vui .
    (đùa chứ theo 1 đám lên đó xem bói cho vui . hehe Thày bói nói đuong tình duyen năm tới nhieu chuyen hap dan lắm à nha ... kekeke)
    Em ủng hộ 100%, anh cung ung hộ em lại 100% đây .
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hihi, năm tới của anh có vẻ hấp dẫn nhỉ? Lâu rồi cũng chưa đi xin xăm, hông biết năm tới em ra sao đây? Cũng ngộ, em đạo Phật thì tối qua đi nhà thờ .Anh đạo Chúa thì hôm nay lên chùa chơi
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Really ? Thật vậy sao ... Trùng hop quá .
    Thật ra chuyện về tôn giáo , ba má anh tuy đạo gốc nhưng lại rất open mind . ANh cung vậy . Đạo nào cung hong quan trong bằng cái tâm của mình . Tâm ý tốt là ok .
    Nhà anh dó nha, chữ yêu quan trong nhất . Bới vậy, nhỏ em gái anh, cả 2 cô , cô nào cung lấy chồng bên đạo Phật và chồng họ giữ đạo họ . Ba má anh nó, "quan trọng là yêu thuong nhau thôi .... Có yêu nhau thật tình thì các chuyện khác , nhu khac biet ton giao, màu da, tuoi tac ect .. nhung cái đó tình yêu sẽ vuợt qua hết cả ..."
    Có khi cùng đạo mà vẫn chia tay nhau . Cung có khi hop tuoi hop mạng ect cung lại vẫn ... gian dối cắm sừng rồi đổ vỡ .
    Thanh ra, quan trong nhat là yeu duong thật tình đó em ...
    Năm tới là năm .. heheh hap dẫn tình truong . Anh nghe cậu chín Houston bảo vậy rồi . Bay giờ nghe thầy sư cụ trên chùa phán tiep nữa .
    Ui chu choa hông biết ra sao đây ... heheheeh
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 04:05 ngày 12/11/2007
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    haha, các thầy mà nói trúng thì chắc em phải qua Dallas một chuyến để coi bói quá . Coi tử vi thì chỉ nói chung chung là năm 20 tuổi sẽ có kỳ duyên thôi .Mà sắp turn 21 mất rồi nên nếu không linh thì sẽ ko tin vào bói toán nữa . Nhưng vẫn phải kiên nhẫn đến phút cuối nhỉ Nói về đạo thì em thấy chả có gì ghê gớm cả .Nếu yêu nhau thì không ai ngại hết, có khi hy sinh tí cũng được haha. Mà đạo nào cũng hướng người ta đến cái thiện thôi chứ không xúi đi làm điều ác .Theo ai, hay thờ ai cũng được cả .Em đoán là Chúa và Đức Phật cũng không phiền lòng gì . Trong gia đình, bác em đạo Chúa theo chồng, ông nội đạo Tin Lành, em thì vẫn đạo Phật, chả thấy gì conflict với nhau hết
  6. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    ah, a.thuyền cũng đạo công giáo giống em & em cũng hay vô chùa ăn cơm chùa giống a.thuyền luôn, hehe
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    really ? vậy đó hở em .
    Suỵt , đừng khai ra khi đi lễ nhé . Bị dân .. "ngoan đạo" la tụi mình đó em . hehehe
    Anh bạn có 1 nguoi bạn gái làm việc thiện trên chùa . Nấu ăn gì trên đó . Anh ta đi lên thăm cô ta rồi rủ anh đi theo luôn . Nhan tiện, 2 nguoi đó rủ anh xem bói .
    Anh ta bảo là :
    - Tại tao thấy mày cứ bơ vơ 1 mình trên tình truong nên cả tao với con bồ tao thật là .. gai mắt !
    hahahah
    Anh tức cuoi khi nhớ là 2 tên đi vô gian nhà sau chùa ăn chè . Các cô múc cho 2 ly chè và bảo :
    - Nhất 2 anh đấy nhé . Chè tụi em nấu chưa ai ăn , để dành đến khi chuong gõ bong bong mới múc ra đấy . Ăn mau kẻo .. thầy (sư cụ) thấy thì la tụi em .
    Anh nghe vậy nên hối hả mắt la mày lén, lật đật múc chè ăn liền . Anh bạn thì cuoi cuoi chưa cầm ly chè ăn vội . (chắc tại anh biết trick cac cô)
    Vua ăn 1 mieng chè thì có cô nói :
    - Ối anh ơi . Ai mà chưa có bạn gái mới đuoc ăn chè tụi em nấu đấy nhé .
    Trời . Miếng chè hưng ngang cổ . Suy nghĩ vài giây mới . hehehe sực nhớ ra là mình qualified . hahaha
    Nen anh ăn nốt luon ly chè . Té ra cái thằng âm mưu để xem mình có dối hắn dấu ở đâu đó một cô bồ nên mới âm mưu chuyện ly chè đây . Cung may mình hông xạo với 2 đứa bọn nó .
    Mấy cô trên chùa cũng lém thật . Nhưng hình như ai cung có boyfriend thì phải . Họ len chùa để làm viec thiện hay sao đó . Chắc để vái trời cho duyên thề suông sẻ tình 2 đứa hén . kekeke
    Chuyen sap hàng xem bói mới là tứ cuoi . Cả hàng dài toàn con gái cả . Chỉ tự nhien xen vào 1 thằng đực rựa mặt dày như mình mới chết . Tại con bồ hắn nhất định kéo đi cho bằng đuoc moi chịu tha . hehehe
    Bua nào hứng kể cho nghe chuyện sap hàng xem bói tren chùa hôm nay
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 12/11/2007
  8. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi , thấy mọi người nói chuyện vô chùa , em cũng nhiều chuyện nè
    Hôm bữa á , em lên chùa , thấy vườn chùa có xoài ngon wá nên nổi lòng tham ... hái trộm .
    Ai dè bị sư thầy bắt được , ổng uýnh em wá trời . Em tức wá , kể cho nhỏ bạn nghe . Nó bèn kéo thêm vài đứa nữa ...lên chùa tính sổ với thầy chùa .
    Nó nói : _ Ông là sư thầy mà sao chửi người ta ?
    Thầy chùa : _ Mô phật , bần tăng từ trước giờ chưa chửi ai bao giờ
    Nó : _ Ờ , ông hok chửi mà ông đánh con người ta
    Thầy chùa : _ Mô phật , bần tăng từ trước giờ chưa đánh ai bao giờ
    Nó : _ Ông , ông uýnh con người ta mà còn chối . Có ngon ông uýnh mấy đứa bọn tôi nè .
    Thầy chùa : _ Mô phật , băn tăng từ trước giờ chưa ngán ai bao giờ
    Cả nhà vui vẻ
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Lỡ thầy trên chùa mà bận rộn hông xem đuoc, anh ... anh xem hộ sơ sơ cho . hahaha
    Noi chứ o Dallas này hình như có tới 3 hay 4 cái chùa VN lận đó nha . Có chùa toàn nguoi bắc đi hông . Có chùa kia lại chỉ toàn nguoi Huế (nay nguoi miền Trung) thì phải .... Chùa nào cung đẹp cả . Đẹp nhất về đêm . Nếu là đêm trăng sáng hay đêm trăng chẳng hạn . Sân chua vắng lắng . Mái chùa với nhung nét cong đẹp cổ kính , tượng phật và cây cối ... Đẹp lắm nha .
    Hình như có nhiều cặp .. hehehe fall in love ở đó . hehehe (anh nghe thằng bạn kể vậy thôi)
    Ah, chuyen 20t và 21t em viet đó . Có thể là năm tới , hong phaI nam nay à nhà . Tại vì anh doc 1 sách , họ bảo, năm đầu tien (năm thứ nhất) thực ra tính là năm số 1 chứ hong phải nam thứ ... zero . Đại khai nhu kỳ năm 2000 đó, thuc ra, năm 2000 phải là năm sau, hong phải nam đúng nhu nam 2000 mà duong lịch tính . Vì vay, hihihi, hông chừng thầy bói ý là năm 20t là năm sau , tuc là năm 2008 chăng ?
    Dám lắm à nha ... hehehe
    (anh viện lý lẽ giup em 1 tí đó)
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hahaha, chuyen có thật xảy ra cho em đó hở Trâm Anh ?
    Em kể chuyen có khiếu khôi hài đó nha . Làm anh bat cuoi khi đoc đến câu cuối . Hay lắm đó .
    Anh có thằng cháu . Hồi nó mới 5t, nó bị ba má nó phạt nó đúng luc anh đến chơi . Anh hỏi nó
    - Are u afraid of your dad & mom ?
    (mày có sợ ba má hông vậy ?)
    Thang bé có tí xiu thôi , moi di hoc mau giáo thoi mà nó trả loi ngầu lắm
    - I''''m never scared of anything all my life , u know ...
    (tao chưa từng bao giờ sợ gì trong suốt đời tao cả)
    hehehe "suot đời" ? ba má nó và anh cuoi quá xá . "suot đời" = 5t ?
    Con nit có nhieu cái de thuong ghê .
    Ah, mà em .. Trâm Anh bị ông sư đó đánh thật đó hả ? hehehe Đánh ra sao ? đánh ở đâu ? Em hông wýnh lại sao ?
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 12/11/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này