1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit, nhắn tin, tâm sự Làm Dẹp

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bemo

    bemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    2.782
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp , em thi cũng hòm hòm rồi ạ , đnag thi giữa kì nên nói chung kiến thức cũng tương đối thôi mấy môn như văn , sử , địa , sinh ,.... thì ngon thế riêng toán , lí , hoá thì nản
  2. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
  3. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    hm ở ngoài đời Thảo Hằng ko bàn cãi nhiều tại vì đời là vậy nhiều hạng người .Xấu có tốt co , đâm sau lưng có , an ủi chia sẻ cũng có, dối lòng , thành thực tất cả đều có ở ngoài đời.
    Trên mạng thì sao ? Cũng vậy thôi như mấy chị khách của mình tâm sự đủ điều thích mình có ghét mình có . Cái quan trọng là mình biết chọn bạn để chơi .Như chị kia thích mình tặng cái 400 hay 500 k là chuyện bình thường tại họ thực sự quý mến mình .
    Nhưng cũng có 1 số người chơi xấu với mình , đời là vậy .Nhiều đem lòng tốt nhận lại là đau thương .
    Như Ex thứ 3 của mình đó nhìn hiền và nhát lắm thật sự hông có vậy nhiều khi nhìn mặt bắt hình dong là vậy .
    Trên mạng cũng vậy nên dùng cảm giác của mình để đối xử với 1 người nào đó theo mình tốt nhất .Để tim mình lên tiếng và nghe theo nó có thể nó ko đúng ở 1 số trường hợp nào đó nhưng đó là nghe theo con tim mình đừng hối tiếc vì điều đó .
    Cuộc đời rất công bằng có vay có trả nên ai hông tốt với mình đừng đau lòng quá .Vì biết đâu có ai đó càng đau lòng hơn khi thấy mình như vậy
    Vui vẻ tận hưởng 1 cuộc sống đây vui vẻ , đừng vì những hông tốt mà âu sầu , buồn phiền .Vì mấy người ko đáng làm mình nhờ tới để khoảng thời gian đó đi làm viêc khác hay ho hơn , y nghĩa hơn đúng ko Trâm Anh ? hihihi
    Chết rồi topic này bữa giờ mình lấn sân hơi nhiều Mod Thuyền cạnh tranh ko nổi hihihi
  4. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Thảo Hằng đã cho mình những lời khuyên . Nhưng thực sự mình không quan tâm đến sự lừa lọc dối trá của những người mình không tiếp xúc . Chính vì vậy mà trên mạng này , cho dù con người xấu tốt gì cũng có thể bỏ qua được . Tuy nhiên không phải vì vậy mà không phân biệt tốt xấu .
    Thế nhưng ở cuộc ssống thực lại không như cuộc sống ảo . Có nhiều lúc mình không ngờ được người ta lại có thể đối xử như vậy với mình . Người ta có thể nói tốt , nói xấu nhưng mà trở mặt một cách nhanh chóng như vậy thì thật buồn lắm .
    Cho dù biết được bộ mặt thật của người ta nhưng vẫn hối tiếc tình cảm của mình dành cho họ , người mà mình đã từng coi là chị .
    Mất ngủ đêm nay .
  5. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Để Thảo Hằng kể cho Trâm Anh chuyện của Hằng .
    Ngày trước Hằng chơi thân với Trang ( chơi từ hồi mới 10 tuổi tới lúc đó ) chơi rất thân .Nhà của cô ấy mẹ thì bánh hàng ngoài chợ , bố ko thể làm việc đc . Mình thấy cô ta thật khổ ngay cả chiếc xe đạp ko có để đi.Nhà Hằng ở xa nhưng ngày nào mình cũng cố gắng dậy sớm chở cô ấy đi học .Vì ko muốn cô ta phải đi bộ tới trường .
    Mấy năm liền chơi thân có gì tốt là chia sẻ với cô ta hết , nhà Hằng ko giàu có gì nhưng cũng ko thê thảm như cô ấy .Cô ấy có ước mơ là lấy chồng giàu có sung sướng .Vì thế cô ấy dù nhà nghèo nhưng rất chịu mua đồ chưng diên .Vì ko muốn mất mặt ko muốn người ta thấy mình nghèo ( sĩ diên hơi nhiều , thật ra lúc yêu nhau mấy cái đó hông thành vấn đề đâu ) Nên mình cũng hay cho Trang 1 số quần áo , mỹ phẩm để xài .
    Sau đó mình quen N ( Ex thành thân tàn ma dại ... đã kể ở mấy trang trước ) Trang rất thích N vì công tử con nhà giàu .Cô ấy cho rằng mình ko đẹp hơn cô ấy nên cô ấy phải quen mấy người như vậy cho là mình ko xứng đáng .....
    Thế là cô ấy bắt đầu cưa cẩm N lúc đó đang là bạn trai của mình .Lúc đó mình buồn lắm nói " Vì 1 thằng con trai đối với nhau như vậy có đáng ko ? Tình cảm bạn bè bao nhiêu năm đánh đổi vì 1 người con trai như vậy thật ko đáng " ( Lúc đó mình muốn bỏ Ex này rồi mà Ex ko cho khóc lóc van xin đủ điều sao con trai khóc trước mặt mình ko vậy trời .Là con gái cũng yếu mềm nên ko dứt khoát )
    Sau khi nói như vậy hy vọng Trang sẽ suy nghĩ lại .Mình đã vướng phải ko muốn bạn mình lại nhúng chàm .Thế nhưng mình lại bị 2 người đó bỏ mặt mình mà đi .
    Sau đó N cặp với Trang thì cũng tật cũ bỏ Trang theo nhỏ khác nữa .Trang hối hận tìm mình xin lỗi , mình cũng cho qua nhưng ko dám chơi thân nữa .Đánh kẻ chạy đi ai lại đánh người chạy lại .
    Một thời gian sau mình quen Ex thứ 2 ( anh chàng ế vợ hiện nay 31 tuổi ) Trang thấy anh ta rất thích định giở trò lần 2 .Vì dù sao anh ấy cũng là Việt kiều nên cô ta càng thích nữa ( Sao ko yêu 1 người bằng trái tim mà đi so đo về vật chất) Cũng may mắn ko phải lúc nào mình cũng gặp thứ ba trợn .Anh ta nói với cô ấy là " Dù Hằng ko đẹp hơn em nhưng ko có toan tính như em .Em là con gái nên tự trọng " hehehe (Anh Huy làm em xúc động quá lúc nào cũng là bạn tốt của em hehehe)
    Từ đó mình ko dám qua lại với cô ấy nữa là người đâm bạn 1 lần chưa đủ muốn đâm thêm lầ nữa , tim mình nhỏ bé lắm chịu ko nỗi
    Kể Trâm Anh nghe chuyện 1 người mình coi như bạn thân , bạn tốt của mình mà thích cướp bạn trai của mình .ko hiểu tại sao nữa lau rồi ko gặp nghe nói cô ta bỏ nhà theo trai nào đó rồi về sau thằng kia hết tiền ...... Sao cô ta ko bao giờ nghĩ cho gia đình cô ấy , ko lo học hay làm gì đó suốt ngày cắm đầu tìm trai giàu có .Ko nghĩ thương cho mẹ mỗi ngày ngoài chợ bưng từng ly nước cho người ta , kiếm tiền cực khổ .Làm cha mẹ phải đau lòng như vậy ? Có lần mình gặp mẹ cô ấy nhìn dáng bác ấy cực khổ quá .Còn con gái thì quá là xe xua lấy tiền mẹ kiếm cực khổ sao cô ấy đành lòng nào làm vậy ko biết ........ ( hông kể nữa đâu buồn quá ah )
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    bemo thiếu mot anh thầy dạy kèm toán lí hóa kìa ... heheh
    Đùa thôi chứ con gái thì thuong hợp với các môn văn sinh sử địa và ngoại ngữ , hợp hơn là nhung môn khô khan tóan lí .
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Tuyệt chiêu / kỹ xảo gi vậy ta ! heheh Làm anh tò mò ....
    Hai em coi chừng, đối phưong ... cung lợi hại lắm đó nhé ! cọp chưa kịp ăn thịt thợ săn thì chàng thợ săn đã bắt sống cọp ngay tại trận đó . hehehehe
    Ui chu choa, troi oi, tuong tuong cho ngay vô nồi ....,, rồi bia ruợu nhậu nhắm thâu đêm ! heheeh
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    heheeh, ex1, ex2, ex3 ... Em Thảo Hằng kể chuyen như có vẻ la từng trải tình truong lắm vậy .
    Em ơi, thật ra trên standard hay theo định nghĩa cua anh, em là chưa biet yêu đâu nhé . Nhung cái em có, giong nhu kieu ..... yeu duong học tro thôi . Hay trịnh trong them 1 tí thì là yeu đuong lớt phớt bên ngoai .
    Choc em 1 tí . kekeke
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Nen xí xóa bỏ qua đi , em ơi ... Nhieu khi có the hieu lam đó em . Với lại, mat ngủ se làm ton hại đến chính suc khoe cua em mà thôi .
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Yahoo server ở đây hôm nay kì ghê . Vô hoài mà hông đuoc .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này